Góc tâm hồn
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 26 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Liên Thơ 07.07.2008 22:38:20 (permalink)
0
Đám cưới Thư Quán
 
Duyên tiên đã kết lâu rồi
Được làng cho phép cưới thôi chờ gì
"Cưới liền tay" kẻo có khi
Đại bàng quắp mất biết thì tìm đâu
Ai mà xuống được hang sâu
Thạch Sanh không giúp đương đầu làm sao
 
Phát biểu ý kiến xem nào
Cỗ bàn dự định mời bao nhiêu người
Tính cho kỹ lưỡng xong xuôi
Rồi tập chung viết thiệp mời gửi đi
 
Bác Lá Trưởng Lão thôi thì
Cho kiệu tới rước chủ trì mâm trên
Quan Nguyên Đỗ cũng ưu tiên
Cùng bà đại diện chính quyền Tư Ly
Khoản văn nghệ yên trí đi
Sương Anh mà múa mê ly nhất làng
Ca sỹ có chị Cúc Vàng
Phông màn trang trí có chàng Kim Thanh
Thướt tha bên rặng Liễu Xanh
Có nàng Yểu Điệu Song Anh làm nền
 
Tú Lòng thòng giỏi tính tiền
Thông minh tháo vát mời liền Hoa Ngâu
Ngâm thơ xướng họa khó đâu
Trần Mạnh Hùng đó đứng đầu làng ta
Hội nhảy có nàng Van Ca
Bảo Loan My Thảo cùng là giai nhân
Ánh Trăng Thu sáng trong ngần
Hương sen toả ngát chỗ gần Liên Thơ
Hình như Thành Dũng bấy giờ
Chỉnh đàn sửa trống kèn đồng toe toe
 
Kim Giang cứ mải lắng nghe
Sao không phụ giúp nồi chè Luyenson
Đồng Lão chắc bận đi buôn
Biết về có kịp gọi luôn Đông Tà
Minh Đông sao chửa thấy ra
Giúp chàng Bảo Nghĩa thịt gà nhanh lên
Xôi oản đã có Trạc Tuyền
Bánh kem tuyệt hảo đặt hàng Huyền Băng
Diên Vỹ thỏ thẻ bảo rằng
Băng Nguyệt duyên lắm mời làm phù dâu
Phù rể Trung Dũng đứng đầu
Trang điểm son phấn muôn mầu Thanh Loan
 
Hôm nay đám cưới hân hoan
Của Hoa Hà Nội cả làng rộn vui
Chú rể sao trốn đâu rồi
Chắc lại khấn vái cầu trời đổ mưa
Tình yêu thư quán rộn mùa
Thật là vất vả cho chùa Thái Anh
Còn những ai chửa xướng danh
Bắc loa mời gọi về nhanh kịp giờ
 
Cười gì? Đám cưới làng thơ
Chỉ là cưới ảo cưới mơ cười gì...
Trạc Tuyền
Thế là...hết cả...

Thế là vội vã hè sang
Thế là vội vã em đi lấy chồng
    Thế là hết đợi ...chờ ...mong...
Thế là hết cả vườn hồng đơm bông
    Thế là hết cả thơ yêu
Thế là hết cả sớm chiều mộng du
     Thế là hết cả đời mơ
Thế là hết cả tình hờ người ơi...
              Lê Minh Liên ThanhThơ
     21 giờ 30 phút, đêm đầu tuần, 7/7/2008
Hoa ơi thế có tội không cơ chứ.Đúng là nụ cười của anh học trò thi trượt, nước mắt của cô gái về nhà chồng đây mà.Oái oăm nhỉ.
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 22:47:11 bởi Liên Thơ >
hoahn 08.07.2008 00:10:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Đám cưới Thư Quán
 
 
Hôm nay đám cưới hân hoan
Của Hoa Hà Nội cả làng rộn vui
Chú rể sao trốn đâu rồi
Chắc lại khấn vái cầu trời đổ mưa
Tình yêu thư quán rộn mùa
Thật là vất vả cho chùa Thái Anh
Còn những ai chửa xướng danh
Bắc loa mời gọi về nhanh kịp giờ
 
Cười gì? Đám cưới làng thơ
Chỉ là cưới ảo cưới mơ cười gì...
Trạc Tuyền
Thế là...hết cả...

Thế là vội vã hè sang
Thế là vội vã em đi lấy chồng
    Thế là hết đợi ...chờ ...mong...
Thế là hết cả vườn hồng đơm bông
    Thế là hết cả thơ yêu
Thế là hết cả sớm chiều mộng du
     Thế là hết cả đời mơ
Thế là hết cả tình hờ người ơi...
              Lê Minh Liên ThanhThơ
     21 giờ 30 phút, đêm đầu tuần, 7/7/2008
Hoa ơi thế có tội không cơ chứ.Đúng là nụ cười của anh học trò thi trượt, nước mắt của cô gái về nhà chồng đây mà.Oái oăm nhỉ.
 
 
 
 
 
 

 
ới trời ơi!
 
 
Em đây chỉ bận chút thôi
Mà anh đã gả em rồi anh ơi
Dể hiền anh vứt đâu rồi
Bắt em đi cưới cái nồi cơm to... huhuh
 
 
hoangau 08.07.2008 00:30:19 (permalink)
0


Đám cưới Thư Quán
 
Duyên tiên đã kết lâu rồi
Được làng cho phép cưới thôi chờ gì
"Cưới liền tay" kẻo có khi
Đại bàng quắp mất biết thì tìm đâu
Ai mà xuống được hang sâu
Thạch Sanh không giúp đương đầu làm sao
 
Phát biểu ý kiến xem nào
Cỗ bàn dự định mời bao nhiêu người
Tính cho kỹ lưỡng xong xuôi
Rồi tập chung viết thiệp mời gửi đi
 
Bác Lá Trưởng Lão thôi thì
Cho kiệu tới rước chủ trì mâm trên
Quan Nguyên Đỗ cũng ưu tiên
Cùng bà đại diện chính quyền Tư Ly
Khoản văn nghệ yên trí đi
Sương Anh mà múa mê ly nhất làng
Ca sỹ có chị Cúc Vàng
Phông màn trang trí có chàng Kim Thanh
Thướt tha bên rặng Liễu Xanh
Có nàng Yểu Điệu Song Anh làm nền
 
Tú Lòng thòng giỏi tính tiền
Thông minh tháo vát mời liền Hoa Ngâu
Ngâm thơ xướng họa khó đâu
Trần Mạnh Hùng đó đứng đầu làng ta
Hội nhảy có nàng Van Ca
Bảo Loan My Thảo cùng là giai nhân
Ánh Trăng Thu sáng trong ngần
Hương sen toả ngát chỗ gần Liên Thơ
Hình như Thành Dũng bấy giờ
Chỉnh đàn sửa trống kèn đồng toe toe
 
Kim Giang cứ mải lắng nghe
Sao không phụ giúp nồi chè Luyenson
Đồng Lão chắc bận đi buôn
Biết về có kịp gọi luôn Đông Tà
Minh Đông sao chửa thấy ra
Giúp chàng Bảo Nghĩa thịt gà nhanh lên
Xôi oản đã có Trạc Tuyền
Bánh kem tuyệt hảo đặt hàng Huyền Băng
Diên Vỹ thỏ thẻ bảo rằng
Băng Nguyệt duyên lắm mời làm phù dâu
Phù rể Trung Dũng đứng đầu
Trang điểm son phấn muôn mầu Thanh Loan
 
Hôm nay đám cưới hân hoan
Của Hoa Hà Nội cả làng rộn vui
Chú rể sao trốn đâu rồi
.....
 
Lệnh thầy, chú rể đang ngồi ... vặt lông !
 
 
Trạc Tuyền 08.07.2008 08:49:24 (permalink)
0
Từ nay
 
Từ nay em đã sang ngang
Từ nay còn lại bẽ bàng thân côi
Từ nay có nhớ đến tôi
Thì hãy chăm lấy cái người em thương
 
Từ nay đôi ngả chia đường
Từ nay em hết vấn vương còn gì
Từ nay em bước chân đi
Phía sau ngoảnh lại còn gì từ nay
 
Từ nay em hỡi có hay
Từ nay hoang vắng chất đầy CỐC sâu./.
hoahn 08.07.2008 10:50:29 (permalink)
0
Ứ ừ... em không lấy chồng đâu
 
Anh ơi! chẳng phải Thuý Kiều
Sao anh đem bán một điều cho xong
Tơ trời chưa kết chỉ hồng
Sao anh nỡ bắt lấy chồng làm chi
Người ta còn ngoảnh mặt đi
Em còn chưa thấy cây si của mình
Em đang bẫy thả bùa tình
Mà anh lại bán em mình hỡi anh
Tóc em vẫn hãy còn xanh
Vội chi bán rẻ em thành lệch đôi
Quán thơ tình thắm suốt đời
Đừng đem cưới gả hết thời tình đương
Cứ để mưa gió vấn vương
Cho tình đẹp mãi thêm đường cho thơ
Chồng thơ mà cưới vợ thơ
Như mây với gió hững hờ nổi trôi

             hoahn
Huynh nè! Muốn cưới chồng cho muội thì cũng nói với muội một câu chứ!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 10:53:21 bởi hoahn >
Trạc Tuyền 08.07.2008 12:16:41 (permalink)
0
             Ngoan nào
 
"Gái lớn ai không phải lấy chồng
Can gì mà khóc nín đi không"
Bao người mơ ước còn chưa được
Tiểu Hổ sắp tay bế tay bồng
 
Trăng Thu tròn khuyết buồn đêm vắng
Giọt Nắng vàng hoe khóc đỏ ngày
Duyên tiên đã quyện thời xoắn lấy
Kẻo sau này lỡ khổ cực thay
 
Lại trách thầy Tiểu ơi!

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 13:02:52 bởi Trạc Tuyền >
Trạc Tuyền 08.07.2008 13:12:24 (permalink)
0
Tóc em vẫn hãy còn xanh
Vội chi bán rẻ em thành lệch đôi


Khuyên nhủ
 
Để khi tóc đã trắng rồi
Lên chùa làm Vãi chứ thôi gả gì
Người ta cái tuổi xuân thì
Lứa đôi hạnh phúc hay chi để già
Lúc ấy có gả cho ma
Cũng không màng đến khó mà quỷ yêu
 
Em đừng cắt đứt dây diều...
anhtrangthu 08.07.2008 13:38:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Tóc em vẫn hãy còn xanh
Vội chi bán rẻ em thành lệch đôi


Khuyên nhủ
 
Để khi tóc đã trắng rồi
Lên chùa làm Vãi chứ thôi gả gì
Người ta cái tuổi xuân thì
Lứa đôi hạnh phúc hay chi để già
Lúc ấy có gả cho ma
Cũng không màng đến khó mà quỷ yêu
 
Em đừng cắt đứt dây diều...



Em tôi đến tuổi cập kê
Cho nên huynh phải liệu bề lo toan
Nhớ rằng kén rể đàng hoàng
Chứ không đươc cái anh chàng Đông Joăng
Suột ngày chỉ biết loăng quăng
Tiền không kiếm lại tiêu văng cả nhà
Rồi thì nhơ nhởn hát ca
Suốt ngày trễ nải việc nhà không lo
Mấy điều huynh nhớ kỹ cho
Kén ngay một đấng đáng cho tấm chồng!!!!
anhtrangthu

thichanlac 08.07.2008 17:29:20 (permalink)
0

Trích đoạn: hoahn

Tình ảo

Anh! hiện hữu hư vô
Anh! dồn dập hững hờ
Anh! Mệt mỏi thờ ơ
Anh! ào đến bất ngờ

Chỉ mình ai nhung nhớ
chỉ mình ai đợi chờ
Chỉ mình ai mộng mơ!!!

 
Anh Hiện hữu, bởi vì anh có thật
Anh Hư vô, bởi mình vẫn cách xa
Anh Dồn dập khi lừa lòng chưa tắt
Nhiều lo toan nên có lúc Hững hờ...
...
 
Lạc vào vườn mới, gặp người xưa
Tri âm tao ngộ - Thật bất ngờ
Vần thơ ngày ấy xin chép lại
Thay lời chào - Xin chớ làm ngơ
 
 
Trạc Tuyền 08.07.2008 20:41:14 (permalink)
0
          Cốc Vắng
 
Cốc vắng niệm kinh ngây ngất mơ
Hương sen thoang thoảng nhớ Liên Thơ
Lên chùa dâng lễ dao cau liếc
Bỏ mối cho Sư dạ thẫn thờ
Cứ tưởng đi tu đời thánh thiện
Nào ngờ chuốc lấy cảnh bơ vơ
Chắc là kiếp trước chưa tu trót
Phá giới hồi quê mợ ấy chờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 20:44:40 bởi Trạc Tuyền >
Trạc Tuyền 08.07.2008 20:51:49 (permalink)
0
        "Bán tự vi sư"
 
Ngày trước Thầy Hùng rất quý tôi
Bảo cho cách thức nấu Đường sôi
Đối,vần các Cụ theo phương khó
Niêm luật chúng ta giản hóa thôi
Chỉ cốt làm sao câu cú gọn
Miễn là khi đọc ý lời xuôi
Tinh hoa văn hóa thơ Đường học
Tập toạng mua vui quý lắm rồi./.
hoahn 09.07.2008 13:15:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa


Trích đoạn: Liên Thơ

Hoang mơ
Hoang mơ dẫu biết đây là mộng
Cõi ảo mà đau cắt thịt da
Mỗi phút chờ nhau ngưng đọng lại
Từng giây khắc khoải muốn mau qua
Giọt thương giữ ấm hoen mi mắt 
Giọt nhớ vô tình ngấn lệ sa
Một thoáng say nồng cuồng gió bão
Hư vô dạo bước chốn thi ca!!!
                           Hoahn
Lại nói về nỗi nhớ...niềm thương
Ai đã cười như tôi
Trước ý thơ ngộ nghĩnh...
Ai đã mừng như tôi
Khi thấy bạn kia rồi...
Ai đã nhớ như tôi
Khi vắng bạn vài giờ...
Ai đã khóc như tôi
Trước những lời li biệt...
Ai giả vờ làm bộ
Tôi chân thật biết bao...
Những rung cảm rất thật
Nghe rất là thân thương
Một dòng tên dẫu lạ
Tôi tha thiết gọi hoài...
Ai cười tôi ngớ ngẩn
Ai cười tôi dở hơi
Hoa ơi bao nỗi nhớ
Chất trong tim diệu kì
Khi nào về với đất
Nỗi nhớ không cần ẩn hương...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Chiều 2/7/2008
 
 

 
Nắng ấm
 
Hoang mơ hoa thắm còn vương mãi
Nghe tiếng mùa xuân gọi diết da
Phơi phới đầu xanh trong trắng tới
Ngọt ngào dáng mộng thướt tha qua
Ai xây cõi ảo cho tình ở
Tình đắp cung mơ để nguyệt sa
Nguyệt sưởi lòng người đầy nắng ấm
Nắng này chẳng tắt chốn thi ca
 
                                         Hô Bảo Nghĩa


Tình ảo
 
Một thoáng say nồng nên nỗi nhớ
Ngấm từng thớ thịt lẫn xương da
Đam mê để giết thời gian trống
Thắm thiết là mong khoảnh khắc qua
Đừng để lệ chìm nơi đáy mắt
Hãy mang sắc nắng rọi sương sa
Hóa thân nhân vật nơi hư ảo
Phổ nốt nhạc thăng thắm khúc ca!!!
Hoahn
Liên Thơ 09.07.2008 13:39:30 (permalink)
0
Xin đừng làm kẻ lạ
Xin đừng làm ngơ để hồn mơ
Xin đừng giả bộ chẳng thương đau
Người ơi quay lại nhìn nhau mãi
Cho mắt môi xưa quyện ý tình...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    9/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 13:40:32 bởi Liên Thơ >
hoahn 10.07.2008 13:27:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Xin đừng làm kẻ lạ
Xin đừng làm ngơ để hồn mơ
Xin đừng giả bộ chẳng thương đau
Người ơi quay lại nhìn nhau mãi
Cho mắt môi xưa quyện ý tình...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    9/7/2008


 
Thả hồn một chút chốn hoang mơ
Đâu hay tình đến thật chẳng ngờ
Để mặc thơ bay mang ý thắm
Thắm thiết chung tình cõi mộng mơ
 
hoahn
 
Hô Bảo Nghĩa 13.07.2008 00:15:04 (permalink)
0
Hoa chiều thứ bảy
              Tặng em, hoa hà nội!
 
Chiều thứ bảy
tạnh mưa hửng nắng
Anh cùng hoa hồng trắng
thăm em
Gió vuốt ve những cánh hoa mềm
Gió muốn hát
lời ca đẹp đẽ
 
Em nhí nhảnh
mắt cười khe khẽ
Rồi trêu anh
em hỏi nghĩa hoa hồng
Nói về… lòng dũng cảm phải không
Hay ám chỉ… thật thà, khiêm tốn!!!?
 
Ôi em xinh!
cứ làm anh chộn rộn
Hồng bạch kia duyên dáng
chỉ thua em!
Mang ngây thơ
hoa tỏ nỗi niềm
Yêu em mãi!
và anh là
xứng đáng
 
Nếu hồng trắng dịu dàng
trong sáng
Thì hồng nhung say đắm
nhiệt thành
Hồng phấn,
em trìu mến
theo anh
Hồng vàng ấy
kiêu sa và rực rỡ!
 
Yêu mãnh liệt
đậm đà hoa hồng đỏ
Lời tỏ tình
thú nhận
nụ hồng xanh!
Có khi nào em nỡ tặng
cho anh
Hồng tỉ muội
để anh thành
em bé?
 
Em ửng má
lẽ nào lại thế
Anh là vai
cho em dựa trọn đời
Hoa hướng dương chỉ dành tặng
anh thôi
Dạ hương đó
đừng nghi ngờ em nữa!
 
Anh chỉ biết có hoa hồng
thôi á?
Còn bao nhiêu hoa thắm ở trong vườn
Cẩm chướng đỏ
thổ lộ niềm thương
Cẩm chướng vàng
ăn năn hối tiếc
 
Hoa lưu ly
đừng quên khi tạm biệt
Nụ tầm xuân
xanh biêng biếc nỗi đau
Violette
yêu kín đáo
thẳm sâu
Hoa trinh nữ
tình đầu vừa chớm nở
 
Nụ hồng trắng
biết bao giờ mới ngỏ
Một trái tim hờ hững
với tình yêu
Hoa phù dung
sương khói phiêu diêu
Quỳnh
đến sáng
vẫn hồng nhan
bạc phận
 
Hoa mào gà
chẳng việc gì phải chán
Huệ trắng buồn
luôn trong sạch thanh cao
Hoa lay ơn
vui vẻ
hẹn ồn ào
Hoa sen ngát
lòng từ bi
bác ái
 
Hoa đồng tiền
niềm tin
đã hái!
Hoa nhài thơm
tình bạn ngát hương
Hoa trà mi
kiêu hãnh
coi thường
Hoa thược dược
tỏa dịu dàng
lặng lẽ
 
Cúc muôn đóa
đóa nào thùy mỵ?
Đóa mênh mang
đóa thắm trường tồn
Hoa thủy tiên tinh khiết
sánh vương tôn
Cao thượng mãi 
nhành hoa lan
vương giả
 
Ôi, em yêu!
Mệt!
vì nhiều hoa quá,
Anh ngộp chìm
trong hương sắc
mất thôi
Em khẽ cười
hóm hỉnh
biết anh rồi
Khôn lắm nhé!
mang hoa hồng tán tỉnh…
 
Hoa tình yêu
chẳng bao giờ toan tính
Những buổi chiều thứ bảy
ước cùng em…
 
12072008    Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 03:04:59 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 26 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9