Góc tâm hồn
Hạt cát
Em chỉ là hạt cát
Trong xa mạc tình yêu
Em chỉ là nắng chiều
Hoàng hôn buông giá lạnh
Bầu trời cao trong xanh
Áng mây hồng nho nhỏ
Trong nỗi nhớ thì có
Mà cuộc đời thì không!!!
Sang thăm bạn này. Lén hoạ lại cho vui lên sao buồn thế.
Hạt cát
Em chỉ là hạt cát
Trong xa mạc tình yêu
Em chỉ là nắng chiều
Hoàng hôn buông giá lạnh
Bầu trời cao trong xanh
Áng mây hồng nho nhỏ
Trong nỗi nhớ thì có
Mà cuộc đời thì không!!!
Em chỉ là hạt cát
Nhưng lóng lánh kim cương
Em chỉ là nắng chiều
Nhanh tới giờ hò hẹn
Bầu trời cao trong xanh
Gió mát thổi trong lành
Niềm vui trong nỗi nhớ
Niềm vui trong đợi chờ
T.T.K..26/4/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2008 12:08:00 bởi ThanhThanhKhiet >
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Hạt cát
Em chỉ là hạt cát
Trong xa mạc tình yêu
Em chỉ là nắng chiều
Hoàng hôn buông giá lạnh
Bầu trời cao trong xanh
Áng mây hồng nho nhỏ
Trong nỗi nhớ thì có
Mà cuộc đời thì không!!!
Em chỉ là hạt cát
Nhưng lóng lánh kim cương
Em chỉ là nắng chiều
Nhanh tới giờ hò hẹn
Bầu trời cao trong xanh
Gói mát thổi trong lành
Niềm vui trong nỗi nhớ
Niềm vui trong đợi chờ
T.T.K..26/4/2008
Không có em hạt cát
Sao làm nên sa mạc?
Không có em nắng chiều
Sao sang ngày mới khác? Em là bầu trời trời xanh
Chứa tình yêu chân thật
Em là áng mây thanh
Thắm tô tình vô tận... (Hoạ với em chút, em sao rồi không thấy nhắn cho chị gì cả, chúc em vui nhé)
Sẽ gắng tập vui lên bạn nhỉ! Ghé qua chơi nhiều nha ThanhThanh, gọi bạn thế được không? Em chỉ là hạt cát
Hạt cát nhỏ xíu thôi
Xa mạc anh nóng hổi
Nhưng gió thổi em đi
Em chỉ là con sóng
Cho biển anh dạt dào
Khi sóng nhớ dâng cao
Bạc đầu anh vội vã Em chỉ là chiếc lá
Mỏng manh giữa chiều thu
Chị ơi mấy hôm em bận mà, thật là hữu duyên chị nhỉ! Em chỉ là đốm sáng
Trong danh sách tình anh
Đốm sáng sẽ long lanh
Khi màn đêm buông xuống Đốm sáng sẽ nhạt nhoà
Khi bình minh gọi nắng
Hồn em lại trống vắng
Và biển lặng sóng chìm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2008 22:39:33 bởi hoahn >
"Đến từ Hà Nội" cùng nhau
Hoa_h_n gặp hoa_ngâu chốn này.
Cho mình nắm một bàn tay
Mà chia sẻ những vơi đầy, được chăng?
(Hoangau)
HỒNG NHUNG Ảnh của Diệp Hải Dung
Đóa hoa hồng thắm tặng riêng ai. Ý nghĩ trong hoa nói hộ lời. Dạo trước vào vườn hoa hái trộm. Mà sao vương vấn nhớ không thôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 08:01:44 bởi Trần Mạnh Hùng >
Hồng trắng như tình mình tinh trắng
(hái trộm vười người)
TIM
Hôm qua
Là mộng mơ.
Hôm nay là mộng ảo.
Ngày mai là ước mơ.
Có gì là hiện thực.
Đời là một giòng thơ
Tình thơ
Muôn năm ảo
Nhưng vẫn dệt lời thơ.
Vẫn đắm chìm mơ mộng.
Để thơ đẹp hồn thơ.
Trái tim
luôn thổn thức.
Trước nắng đẹp huy hoàng.
Trước tình thơ ngây ngấy.
Trước chân tình mênh mang.
Ta hiểu nhau sâu thẳm.
Trong giòng thơ mênh mông.
Tình thơ không biên giới.
Như kén tầm tơ vương.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 21:16:38 bởi Trần Mạnh Hùng >
Nắng
Anh ơi! Nắng cháy hoài Rực thiêu tim em mãi
Anh ơi! Xuân không lại
Cho má hồng tháng hai
Ve thảm sầu tê tái
Lửa phượng cháy đam mê
Thiêu tàn lụi câu thề
Ngâu tràn mi nức nở
Anh ơi! sao hè nỡ
Mang xuân của em đì
Mắt ngọc luống tình si
Thẳm sâu mầu nhung nhớ
Anh ơi! xuân mắc nợ
Thấm từng hạt áo em
Mưa xuân nhẹ dịu êm
Bước qua xuân sao vội?
Trích đoạn: hoangau
"Đến từ Hà Nội" cùng nhau
Hoa_h_n gặp hoa_ngâu chốn này.
Cho mình nắm một bàn tay
Mà chia sẻ những vơi đầy, được chăng?
(Hoangau)
Hoahn cám ơn Hoa ngau đã ghé qua và để lại lưu bút. Xin lỗi đã nghênh tiếp muộn. Hoahn tiếp vận nha: Nắm tay cùng ngắm gió trăng Hà Thành dạo bước chị Hằng thêm vui Quý nhau chia sẻ ngọt bùi Vần thi sẻ nửa khoai lùi chia đôi
Bạn có đồng ý không nào?
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng
HỒNG NHUNG Ảnh của Diệp Hải Dung
Đóa hoa hồng thắm tặng riêng ai.
Ý nghĩ trong hoa nói hộ lời.
Dạo trước vào vườn hoa hái trộm.
Mà sao vương vấn nhớ không thôi
Hồng hoa đỏ thắm sắc xuân thời
Vướng nhớ theo mây lén gửi lời
Gai sắc sao đành châm kẻ trộm
Rớm máu tim đau khổ luỵ đời
Trích đoạn: hoahn
Trích đoạn: hoangau
"Đến từ Hà Nội" cùng nhau
Hoa_h_n gặp hoa_ngâu chốn này.
Cho mình nắm một bàn tay
Mà chia sẻ những vơi đầy, được chăng?
(Hoangau)
Hoahn cám ơn Hoa ngau đã ghé qua và để lại lưu bút. Xin lỗi đã nghênh tiếp muộn. Hoahn tiếp vận nha:
Nắm tay cùng ngắm gió trăng
Hà Thành dạo bước chị Hằng thêm vui
Quý nhau chia sẻ ngọt bùi
Vần thi sẻ nửa khoai lùi chia đôi
Bạn có đồng ý không nào?
Thế thì mình
sẻ đi thôi
Ngắm trăng,
chia hết cả nồi khoai to !!!
Trích đoạn: hoangau
Trích đoạn: hoahn
Trích đoạn: hoangau
"Đến từ Hà Nội" cùng nhau
Hoa_h_n gặp hoa_ngâu chốn này.
Cho mình nắm một bàn tay
Mà chia sẻ những vơi đầy, được chăng?
(Hoangau)
Hoahn cám ơn Hoa ngau đã ghé qua và để lại lưu bút. Xin lỗi đã nghênh tiếp muộn. Hoahn tiếp vận nha:
Nắm tay cùng ngắm gió trăng
Hà Thành dạo bước chị Hằng thêm vui
Quý nhau chia sẻ ngọt bùi
Vần thi sẻ nửa khoai lùi chia đôi
Bạn có đồng ý không nào?
Thế thì mình sẻ đi thôi
Ngắm trăng, chia hết cả nồi khoai to !!!
Bạn ơi xin chớ có lo
Gạo kia có đắt mình cho khoai lùi ....hic hic
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: