Chiều Say

Tác giả Bài
vienxu
  • Số bài : 254
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.11.2004
  • Nơi: Thiên Đường Tình Ái
Chiều Say - 16.12.2004 20:51:01
0
Chiều Say

Chiều nay thấm đượm cơn say
Quỳnh tương đã cạn lòng này nhớ em
Rượu nồng chuyến choáng hơi men
Người xa tình vẫn lòng thêm bận lòng
Làm phai đi giọt nắng hồng
Cuốn ngàn mây xám cho lòng vấn vương

VX_TL[sm=z_drunk.gif][sm=heartbeat.gif]
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...

tumi
  • Số bài : 119
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2004
RE: Chiều Say - 17.12.2004 00:20:17
0
Làm chi người hỡi thơ say
Cho nay ta đọc nghe cay xé lòng
Người về bên ấy theo chồng
Thì thôi nên xóa chút lòng vấn vương
Thì thôi gột cả dư hương
Cho men rượu thấm hết vương nợ lòng
You may be out of my sight, but not out of my heart
You may be out of my reach but not out of my mind
I may mean nothing to you but you will be always be special to me

nuoc_mat_mua_thu
  • Số bài : 349
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2004
  • Nơi: tp hcm
RE: Chiều Say - 17.12.2004 00:54:27
0
Thơ say người viết cho ai ?
Cho trời cho đất hay là.. cho em ?

Vì em tô lục chuốt hồng
Vì em người phải long nhong cuộc đời
"Nước Mắt Mùa Thu khóc ai trong chiều
Nước mắt nào rơi gởi tâm tư về đâu..."

vienxu
  • Số bài : 254
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.11.2004
  • Nơi: Thiên Đường Tình Ái
RE: Chiều Say - 17.12.2004 22:03:19
0

Nước ơi! có muốn cùng thuyền..
ơc mơ Cuội cũng xe duyên chị Hằng
Ơi mây! gió muốn ru trăng
Cần hoa như bướm, quạt nồng ấp tay

Môi em như chén rượu cay
t là, anh vẫn đêm ngày chờ em
Từng đêm trên chiếc phím êm

Mỗi lần gõ nhịp êm đềm tiếng tơ
Ùa vào mộng, những mong chờ
Anh xin góp lại làm thơ tặng người

Từng đêm ta đếm tuyết rơi
Hỏi bao nhiêu tuyết tình thời bấy nhiêu
U huyền.. Trời đất.. cô liêu..

VX[sm=flower.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2004 21:28:26 bởi vienxu >
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Chiều Say - 18.12.2004 15:51:33
0
..........
Đêm nay...
Ta muốn say cho quên hết thăng trầm,
Quên luôn người cũ trăm năm lỗi thề
Ta càng say càng thấy nỗi ê chề
Đêm đen còn lại bốn bề là ta.

..............
VDN - NN_DT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2004 13:14:38 bởi Viet duong nhan >

lu_khach
  • Số bài : 193
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2004
  • Nơi: Hành Tinh Lạ
RE: Chiều Say - 18.12.2004 20:10:19
0
Tương Tư Thủy

Một trái tim khô, một mối tình
Dẫu ngàn tinh tú có thông linh
Làm sao nhắn gởi lời thương nhớ
Gởi đến em yêu cả bóng hình

Hoa lá giờ đây đã xác xơ
Từng cánh hoa rơi vẫn đợi chờ
Tay nâng bầu cạn tương tư thủy
Môi nhấp sầu riêng dạ thẫn thờ

Lữ Khách ra mắt các bạn yêu thơ, Thân ái
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2004 20:13:00 bởi lu_khach >
Cuộc đời như những cơn mưa

nuoc_mat_mua_thu
  • Số bài : 349
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2004
  • Nơi: tp hcm
RE: Chiều Say - 19.12.2004 01:57:18
0

Trích đoạn: vienxu


Nước ơi! có muốn cùng thuyền..
ơc mơ Cuội cũng xe duyên chị Hằng
Ơi mây! gió muốn ru trăng
Cần hoa như bướm, quạt nồng ấp tay

Môi em như chén rượu cay
t là, anh vẫn đêm ngày chờ em
Từng đêm trên chiếc phím êm

Mỗi lần gõ nhịp êm đềm tiếng tơ
Ùa vào mộng, những mong chờ
Anh xin góp lại làm thơ tặng người

Từng đêm ta đếm tuyết rơi
Hỏi bao nhiêu tuyết tình thời bấy nhiêu
U huyền.. Trời đất.. cô liêu..

VX[sm=flower.gif]




^ U hoài Nước- Mắt - Mùa - Thu
'' Xa nhau em vẫn ngồi ru lời thề
'' Người đi chạy trốn cơn mê
'' Em về đếm lá thả hồn theo mây
'' Im im cây ngã bóng dài
'' Vì ai em phải lai rai tối ngày
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2004 02:01:08 bởi nuoc_mat_mua_thu >
"Nước Mắt Mùa Thu khóc ai trong chiều
Nước mắt nào rơi gởi tâm tư về đâu..."

trai lang
  • Số bài : 409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2004
RE: Chiều Say - 11.01.2005 14:21:49
0

..........
Đêm nay...
Ta muốn say cho quên hết thăng trầm,
Quên luôn người cũ trăm năm lỗi thề
Ta càng say càng thấy nỗi ê chề
Đêm đen còn lại bốn bề là ta.
..............

Say..........
Ta vẫn còn say ta muốn say
Đập nát quỳnh tương xóa nắng mây
Để quên đi hết bao niềm nhớ
Những lúc em cười má hây hây.
................
http://www.baymau.net

NGHE THUAT TONG HOP