Tâm Sự Truyện Tình
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 105 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
CTT 14.05.2008 22:47:18 (permalink)
0

Sầu Riêng
 
Sầu riêng chan chứa ân tình
Anh gửi mấy trái chúng mình ăn chung.
Hương thơm ngây ngất cả lòng
Ngập ngừng anh hỏi vui không em cười.
Đồng tiền má lúm xinh tươi
Dù xa nhau đấy vẫn người của anh.
 
TrungDũng
 

Cũng Sầu Riêng !
 
Sầu riêng ai mặc sầu riêng
Tôi đây chẳng có sầu riêng cho mình
Sầu riêng là giống đa tình
Ăn vào một quả tính thì thêm ha
Sầu riêng cũng giống mật nha
Giền hương anh chỉ dính nhà em thôi
Chân Trời Tím
Họa vài câu vui với em nha...
 
ThanhThanhKhiet 16.05.2008 01:11:43 (permalink)
0
 
Mưa Rơi
 
Mưa rơi thánh thót ngoài thềm
Nhìn mưa lòng thấy nhớ em bồi hồi
Mưa che u ám bầu trời
Mưa mang hớn hở nụ cười cho cây.
Mưa làm ướt hết vai gầy
Để em lạnh giá cho ngày âm u.
Mưa làm mất ánh trăng thu
Sao mây chẳng chịu vén mù trời quang.
Cho anh được ở bên nàng
Trời ơi sao nỡ vội vàng làm mưa
Hỏi rằng em đã  biết chưa
Nhờ mưa anh có được giờ nhớ em.
 
 
TrungDũng
 
Mưa
 
Trời mưa , mưa mãi , mưa hoài
Ghi vài dòng chữ gửi ai giọt nồng
Trời mưa nườc sũng mưa nguồn
Làm tăng thêm nặng nỗi buồn nhớ ai
Mưa sao mưa mãi mưa hoài
Làm sao đến được với người em thương
Bây giờ trời đã sang đêm
Mà sao mưa vẫn chẳng đem mây về
 
........
 
T.T.K.15/5/2008 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 01:15:31 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 16.05.2008 14:13:31 (permalink)
0

 
Đi Chùa Lễ Phật
 
Tâm thành con lễ nguyện cầu
Đến chùa cung kính dập đầu dâng lên
Hai tay nâng trọn niềm tin
Khói nhang quyện với tiếng kinh Di Đà
Mong cho non nước của ta
Mọi người no ấm nhà nhà yên vui.
Nam thanh nữ tú có đôi
Trẻ em nô nức xinh tươi đến trường.
Chuông chùa văng vẳng du dương
Hân hoan chào đón tình thương chan hòa.
Nam mô Đức Phật Thích Ca
Xin người tạo phúc ngàn hoa cho đời.
 
TrungDũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2016 13:27:18 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 16.05.2008 14:18:15 (permalink)
0
Nhớ
 
Chữ nhớ hiện lên trong hồn ta
Ngọt ngào êm ái và thiết tha.
Nghe anh mình hãy luôn gìn giữ
Tình cảm yên lành của đôi ta.
 
Em ơi đã giành hết cho anh
Muôn vàn chữ nhớ anh để giành
Phòng khi trái gió bên sông vắng
Vẫn có em người luôn nhớ anh.
 
TrungDũng
ThanhThanhKhiet 16.05.2008 14:23:54 (permalink)
0
VỀ NHÀ
 
Hôm nay là cuối tuần rồi
Anh đưa buốm thắm đón em thôi
Mưa thương nên đã sáng trời
Gió thương gió cũng à ơi bay về
Thuận buồm ,thuận nước thuyền trôi
Mây xanh trời biếc ta ngồi tựa vai
Hình như cũng đã bao ngày
Ta chưa âu yếm ,nắm tay nhau rồi
Sâm cầm từng cặp sóng đôi
Đã bay mải miết xa xôi nơi nào
Chúng ta về tới lâu đài
Trời yên , đất lặng , chỉ hai chúng mình
Sông yêu say đắm nồng nàn
Bù cho những lúc ngút ngàn chia xa..
 
T.T.K..16/5/2008

 
Trần Trung Dũng 16.05.2008 20:54:31 (permalink)
0
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2016 13:28:15 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 17.05.2008 06:16:07 (permalink)
0
Trắng Đêm
 
Đêm nay ta thức trắng đêm
Trong vòng tay ấm êm đềm thiết tha
Đất trời hoà hợp giao hoà
Cỏ cây cũng muốn chúc ta mặn nồng
Trước bàn hai ngọn nến hồng
Lung linh toả sáng bập bùng tung hoa
.........
 
T.T.K.17/5/2008
Trần Trung Dũng 17.05.2008 14:35:22 (permalink)
0
Chờ Em
 
Anh tính từng giờ nên ngồi đây
Chờ em để có phút giây này
Thuyền thơ chở nặng lời nhung nhớ
Mong mãi em về em có hay.
 
Lâu đài em đã đến rồi chưa?
Mái ngói nhô cao đón gió lùa
Mây hồng e ấp soi mặt nước
Sóng hồ tây cười mắt đong đưa.
 
Lâu đài có được không em ơi?
Sao không thấy lên tiếng trả lời
Các phòng nhường hết em trang trí
Anh chỉ phụ nàng và ngắm thôi.
 
 
 
TrungDũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 21:31:06 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 17.05.2008 20:08:43 (permalink)
0
Gặp Gỡ
 
Nôn nóng trong lòng tính từng giây
Không được ôm em trong vòng tay
Chỉ tại việc nhiều nên thầm trách
Anh sẽ gặp em cuối tuần này.
 
Sóng hồ tây nhẹ vỗ lao xao
Lẫn với du dương nhạc ngọt ngào
Êm đềm hai đứa cùng chung bước
Tay nắm chặt tay ngắm vì sao.
 
Hãy sáng đèn lên anh nhìn em
Càng ngắm anh càng ngây ngất thêm
Em ơi còn ghét anh nhiều nữa?
Hay đã vui rồi trong say men
 
Lâu đài ngan ngát hương hoa thơm
Kìa em nũng nịu càng yêu hơn
Mê ly những phút mình gặp gỡ
Em cũng quên luôn những dỗi hờn.
 
gặp rồi em nhé, đã vui chưa
 
TrungDũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 21:30:08 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 18.05.2008 07:25:16 (permalink)
0
Nụ Hôn
 
Em ơi mình thức trắng đêm
Ngọt ngào âu yếm môi mềm nụ hôn.
Say trong tiếng sóng ngập lòng
Vòng tay êm ái mặn nồng thiết tha.
Em là cả một bài ca
Em là tuyệt sắc đóa hoa nặng tình.
 
TrungDũng
 
 
Sáng chủ nhật
-----
 
Phía đông đã sáng lên rồi
Anh ơi ' mau dậy mặt trời đang lên
Nhìn anh trong ngủ thật hiền
Nụ cười còn đọng hồi đêm chưa tàn
Lơ mơ điệu hát Nghê thường
Dịu dàng như nắng ,ân cần như say
Dậy đi ' ta có một ngày
Trà em pha sẵn ,chất đầy hương sen
Dậy di ' anh , dậy nhanh lên'
....
 
T.T.K.18/5/2008
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2008 09:20:09 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 18.05.2008 09:06:09 (permalink)
0
Sớm Mai
 
Se se trời lạnh sớm mai
Lâng lâng ngây ngất hương nhài tinh khôi.
Bồi hồi em nói những lời
Say nồng âu yếm của người đang yêu.
Mỉm cười em nũng nịu nhiều
Ghét ghê ai bảo anh chiều lòng em.
 
TrungDũng
ThanhThanhKhiet 18.05.2008 22:18:18 (permalink)
0
HÀNG TRANG
 
Một mai nếu có xa nhau
Hành trang chở nặng thật nhiều nhớ thương
Nếu mai mỗi đứa một phương
Giây vương vẫn cứ chắn đường ta đi
Bởi trong những nếp nghĩ suy
Ta là hai kẻ tình si mất rồi
....
 
T.T.K.18/5/2008

 
Trần Trung Dũng 18.05.2008 22:35:22 (permalink)
0
Mưa
 
Mưa rơi rả rích cả ngày
Mưa làm cho đất lại lầy lội thêm.
Vì mưa mà cách xa em
Tái tê lạnh giá như đêm đông về.
Lối quen du khách vắng hoe
Đèn đêm cũng bị mưa nhòe mờ hơn.
Tiếng mưa như tiếng dỗi hờn
Tại mưa mà phải cô đơn một mình...
 
TrungDũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2008 20:47:53 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 19.05.2008 01:02:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Mưa
 
Mưa rơi rả rích cả ngày
Mưa làm cho đất lại lầy lội thêm.
Vì mưa mà cách xa em
Tái tê lạnh giá như đêm đông về.
Đường quen du khách vắng hoe
Đèn đường cũng bị mưa nhòe mờ hơn.
Tiếng mưa như tiếng dỗi hờn
Tại mưa mà phải cô đơn một mình...
 
TrungDũng
 
 
 
Đêm đông
 
Lòng anh lạnh lẽo đêm đông
Thì em cũng có ấm nồng gì đâu
Bởi mưa rắc đẫm hoa ngâu
Cho người tri kỷ gặp nhau nặng lòng
Cầu xin...và cũng rất mong
Tình yêu vẫn đậm sắc hồng chẳng phai.
 
T.T.K.18/5/2008


Trần Trung Dũng 19.05.2008 09:23:13 (permalink)
0
Góc riêng
 
Nước mưa hay nước mắt rơi
Cay nồng sống mũi chơi vơi trong lòng.
Hỏi người có tái tê không?
Đò cô đơn vắng bến sông hững hờ.
Thuyền tình chở nặng những thơ
Gửi người con gái từng giờ anh mong.
Thôi thì kiếp trước không xong
Nhưng mình vẫn cứ mặn nồng yêu nhau.
Thực ra tội trạng gì đâu
Mỗi người bắc một nhịp cầu đi riêng
Có khi tình vẫn thiêng liêng
Còn hơn những mối tơ duyên xe rồi
 
TrungDũng
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2008 10:04:12 bởi Trần Trung Dũng >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 105 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9