Tâm Sự Truyện Tình
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 105 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 19.05.2008 09:56:01 (permalink)
0
Thị Phi
 
Bỏ qua những tiếng đâm ngang
Tình mình vẫn cứ đàng hoàng sợ chi.
Người nào mà chẳng có thì
Không yêu là bạn có gì hại đâu.
Tiếc rằng mỗi lúc qua cầu
Dê đen dê trắng húc đầu cùng rơi
Nhiều khi trọn cả một đời
Cô đơn chẳng có được người đón đưa...
Chúng mình đi sớm về trưa
Bóng hình chung bước không ưa nên buồn.
 
TrungDũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2008 20:46:15 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 19.05.2008 20:53:14 (permalink)
0
Nếu mai...
 
Nếu mai này ta phải xa nhau
Em đặt hồn anh xuống ngăn sâu
Cho tim vẫn đập nhiều nhung nhớ
Hơi thở luôn thơm nụ hôn đầu
 
Nếu mai này ta phải xa nhau
Trên đường trần tìm đâu ra lối
Để trở về với dòng sông yêu
Ôi ' Thiết tha nồng ấm bao nhiêu
 
Khi mỗi chiều Hồ tây dậy sóng
Trái tim hồng bé bỏng lại quặn đau
Thổn thức cùng chiều sâu giọt nhớ
Đường trở về muôn thủa chẳng còn đâu
...
 
T.T.K.19./5/2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2008 20:57:37 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 20.05.2008 11:00:04 (permalink)
0
Duyên Số
 
Kiếp này chẳng ở bên nhau
Thì mình hẹn tới kiếp sau sum vầy.
Em ơi hoa lá cỏ cây
Cũng phải đợi đến tháng ngày ra hoa.
Thôi đành chấp nhận chia xa
Nhưng tình vẫn mãi thiết tha mặn nồng.
 
TrungDũng
ThanhThanhKhiet 20.05.2008 20:39:41 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Duyên Số
 
Kiếp này chẳng ở bên nhau
Thì mình hẹn tới kiếp sau sum vầy.
Em ơi hoa lá cỏ cây
Cũng phải đợi đến tháng ngày ra hoa.
Thôi đành chấp nhận chia xa
Nhưng tình vẫn mãi thiết tha mặn nồng.
 
TrungDũng
 
Tình ta vẫn mãi thiết tha mặn nồng
Những điều mang nặng trong lòng
Sẽ tan ngay phút trong vòng tay nhau
Anh ơi có biết vì đâu
Ta yêu nhau thế, mặc dầu cách chia
 
T.T.K.20/5/2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2008 20:41:58 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 21.05.2008 07:51:06 (permalink)
0
CẦU VỒNG
 
Ngày mưa đã phải tạnh rồi
Hôm nay sẽ có mặt trời sáng trong
Anh ơi ' bẩy sắc cầu vồng
Tím , xanh , đỏ , trắng , vàng , hồng đẹp không
Niềm vui trào tự đáy lòng
Hoá thân thành kiếp gió lồng trong mây
Ngày ngày tay nắm chặt tay
Dắt nhau nô dỡn trên cây cầu vồng
 
T.T.K..21/5/2008
ThanhThanhKhiet 21.05.2008 17:53:42 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Sáng Dậy
 
Sáng dậy mây sạch quang trời
Thì ra em đã là người quét đi.
Chắc giờ sẽ hết nghĩ suy?
Tình yêu đôi lứa có gì phải lo.
Đêm về cứ ngáy o o
Ngày mai thức giấc trời cho tình về. 
 
TrungDũng
 
QUÉT MÂY
 
Em là cô bé quét mây
Nếu buồn em lại rắc đầy cơn dông
Để cho ai phải phập phồng
Chuyên tâm chăm sóc cây trồng vườn thơ
Thực ra đâu có gì lo
Cứ ngày hai buổi tưới cho cây trồng
Siêng năng ai nỡ phụ công
Tặng ngàn hoa thắm ,thơm nồng men say...
 
T.T.K.21/5/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2008 17:55:24 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 22.05.2008 07:06:53 (permalink)
0
NGÀY MỚI
 
Hôm nay trời sáng mây trong
Ngoài vườn vô số nụ hồng nở hoa
Long lanh sương rắc nhạt nhoà
Ban mai ngọt lịm la đà hương say
......
 
T.T.K/.22/5/2008
ThanhThanhKhiet 22.05.2008 18:45:42 (permalink)
0
NHỚ
 
Một nỗi nhớ thoảng thơm hoa sữa
Ngọt ngào , hoang vắng , thoáng ngu ngơ
Hạnh phúc đợi chờ tình thắm lại
Sẽ nồng nàn đẹp mãi mối tình Thơ
 
T.T.K.22/5/2008


 
ThanhThanhKhiet 23.05.2008 07:44:49 (permalink)
0
Nhớ em
 
Trời xanh điểm áng mây hồng
Nhớ em anh cứ thấy lòng nao nao.
Bình minh gió sớm lao xao
Gửi lời tâm sự đi vào trong tim.
Em ơi gọi mãi gọi thêm
Mà không quên được nỗi niềm nhớ nhung.
 
TrungDũng
 
 
 
EM THẢ DIỀU
 
Vi vu tiếng sáo an lành
Cánh diều no gió bay nhanh lên trời
Tay em đã thả giây rồi
Cho theo anh đấy hỡi người ở xa
Giữ giây nuôi dưỡng nó a'
Kẻo không gió quẩn diều xà xuống ngay
Sáo kêu trầm bổng đủ đầy
Thổi bùng nỗi nhớ mỗi ngày xa anh
Diều bay lên tận trời xanh
Thả về khúc nhạc trong lành véo von.
 
T.T.K.23/5/2008

 
ThanhThanhKhiet 23.05.2008 14:21:33 (permalink)
0
Dù cho...
 
Dù ai nói đông nói tây
Thì mình vẫn thẳng như cây giữa rừng.
Chua cay mặn ngọt đã từng
Lo gì u ám mấy tầng mây đen.
Đã yêu nào quản sang hèn
Mà phải chấp nhận những ghen những hờn.
Không so đo tính thiệt hơn
Tự nguyện giành hết tâm hồn cho nhau.
 
TrungDũng
 
 
QUÉT MÂY
 
....Chua cay mặn ngọt đã từng
Lo gi u ám mấy tầng mây đen...[T.T.D.]
 
 
Dù cho bão tố nổi lên
Tình mình vẫn vững , vẫn bền dài lâu
Thương yêu ,hạnh phúc trao nhau
Xá gì cách trở , sợ đâu lạt tình
Hết mưa trời lại trong lành
Tin yêu đằm thắm ,lòng thành gửi trao
 
T.T.K...23/5/2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2008 15:00:46 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 24.05.2008 07:28:51 (permalink)
0
Ước Gì
 
Ước gì được nắm tay em
Tung tăng trên bãi biển quen Vũng tàu
Vì mình cũng đã rất lâu
Không được đón gió bên nhau ngắm trời.
Kề vai thủ thỉ những lời
Êm đềm xao xuyến và cười nhìn nhau.
Đôi ta ý hợp tâm đầu
Dù xa vẫn có nhịp cầu nhớ thương.
Biển xanh bát ngát trùng dương
Sóng hôn bãi cát vấn vương tâm tình.
Nước ôm hai đứa chúng mình
Cùng hòa với nước dập dềnh phao bơi.
Bồi hồi gọi mãi em ơi
Hải âu chào đón cuộc đời thần tiên.

TrungDũng

  vinaset.com
 
Biển xanh
 
Hôm nay ra biển vũng tầu
Sóng xô bờ cát trong mầu nước xanh
Dịu dàng anh nắm tay em
Dẵm lên từng bước cát mềm dưới chân
Gió đưa con sóng tới gần
Đẩy phao ra biển dập dềnh trôi xa
Biển yêu sóng vỗ hiền hòa
Nước thương tưới mát lòng ta dạt dào
Ôi ' hạnh phúc thật ngọt ngào
Cảm ơn biển cả đã trao ân tình
 
T.T.K.24/5/2008.



 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2008 07:32:57 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 24.05.2008 15:09:58 (permalink)
0
MỞ LỐI
 
Hồn anh đậu xuống trái tim
Nồng nàn thổn thức, đi tìm hương say
Tim em mở lối thơ ngây
Để hồn dạo bước vén mây ghé vào
Tình yêu sao quá ngọt ngào
Cho em say đắm yêu trao nồng nàn
 
T.T.K..24/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2008 15:12:28 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 25.05.2008 08:48:01 (permalink)
0
Yêu
 
Nhớ nhiều em biết không?
Mắt dõi nhìn dòng sông
Xem có em ở bến
Để anh đưa thuyền hồng
Đón em trong trìu mến.
 
Nước ôm ấp mạn thuyền
Như em anh hình bóng
Chúng mình thật có duyên
Bồi hồi trong gió lộng.
 
Tiếng gió reo rì rào
Lời nhớ thương ngọt ngào
Mình trao nhau đằm thắm
Êm đềm dưới trăng sao.
 
Thỏa bao nỗi khát khao
Từ ngày nào quen biết
Sóng tình yêu dạt dào
Thật đậm đà tha thiết.
 
TrungDũng
ThanhThanhKhiet 25.05.2008 22:56:19 (permalink)
0
TrungDũng
 
pages.glopbetrotter.net
 
Yêu
 
...Nhớ nhiều em biết không?
Mắt dõi nhìn dòng sông
Xem có em ở bến
Để anh đưa thuyền hồng
Đón em trong trìu mến...
....Trung Dũng
 
Nhớ anh em để trong lòng
Chờ khi ta gặp mở dòng sông yêu
Nhớ em nếu đã nhớ nhiếu
Anh ơi ' nên chọn buổi chiều không mưa
Mang thuyền về đậu bến xưa
Để ta chung bước sớm trưa mặn nồng
Yêu anh em giữ nơi lòng
Gặp nhau em trả mặn nồng cho anh
Từ nay trời đã trong lành
Tình yêu , em sẽ tặng anh thật nhiều
.......
 
T.T.K.25/5/2008


C
Cảm ơn anh vì bức tranh chiếc thuyền nhé

 
Trần Trung Dũng 26.05.2008 08:49:06 (permalink)
0
Bình Minh
 
Bình minh toả ánh nắng hồng
Chim kêu ríu rít gió nồng hương say
Trời trong không một gợn mây
Nhớ em mong mãi cho ngày qua nhanh.
Ước gì em ở cạnh anh
Tay trong tay ấm mình giành cho nhau.
 
TrungDũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2016 13:31:15 bởi Trần Trung Dũng >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 105 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9