Tâm Sự Truyện Tình
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 105 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 26.05.2008 11:08:06 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Bình Minh
 
Bình minh toả ánh nắng hồng
Chim kêu ríu rít gió nồng hương say
Trời trong không một gợn mây
Nhớ em mong mãi cho ngày qua nhanh.
Ước gì em ở cạnh anh
Tay trong tay ấm mình giành cho nhau.
 
TrungDũng
 
 
www9.ttvnol.com
 
TÌNH TA
 
Tình ta anh rắc tràn đầy
Để say cả đất, cả mây cả trời
Cho tình dào dạt chơi vơi
Như trăng với gió ,như người cung tiên
***
Tình ta say đắm triền miên
Mỗi ngày một đậm nỗi niềm trong nhau
Tình yêu thành phép nhiệm mầu
Tưói cây hạnh phúc xanh câu ân tình
***
Tính yêu cuả hai chúng mình
Sáng trong như buổi bình minh tươi hồng
 
T.T.K.26/5/2008 



_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.

(trả lời: Trần Trung Dũng)
 
 
 
Mỗi sáng ta hái nụ hoa
 
Tặng người tri kỷ ở xa , nhớ nhiều







Post #: 203
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2008 11:16:04 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 27.05.2008 08:59:19 (permalink)
0
Đêm Dài
 
Suốt đêm dài không ngủ
Anh đứng ngắm trời sao
Cả mênh mông vũ trụ
Chỉ hình em chiếu vào.
 
Tình yêu thật ngọt ngào
Có gì so sánh được
Như mây hồng trên cao
Nơi chúng mình hẹn ước.
 
Đâu quen nhau từ trước
Chỉ mấy áng thơ tình
Mà chúng mình có được
Đôi uyên ương thật xinh.
 
TrungDũng
ThanhThanhKhiet 27.05.2008 20:24:23 (permalink)
0
Đêm Dài
 
Suốt đêm dài không ngủ
Anh đứng ngắm trời sao
Cả mênh mông vũ trụ
Chỉ hình em chiếu vào...
Trung Dũng
 
 
Suốt đêm dài không ngủ
Ngày tháng lật từng trang
Chuyện tình mình sáng tỏ
Lòng thấy buồn mênh mang
***
Suốt đêm dài không ngủ
Suy nghĩ giữa chúng mình
Ngọt đắng cay đã đủ
Để nuôi dưỡng cuộc tình
***
Suốt đêm dài không ngủ
Mơ ước tình của mình
Đẹp như buổi bình minh
Xanh tươi cùng hoa , cỏ
***
Suốt  đêm dài không ngủ
Hai hồn rủ nhau bay
Về lâu đài hạnh phúc
Giữa hồ tây gió mát
 
T.T.K.27/5.2008
 

 
CTT 28.05.2008 18:48:47 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/23426EDAD36B432DA47F1AFC8AD742A8.JPG[/image]
 Ngẩn Ngơ  …!
 
Ngẩn ngơ nỗi nhớ lại về
       Ngu ngơ ngồi đếm trăng thề bên song
              Nhớ người cứ mãi ngóng trông
                      Lòng se se nhớ như đông cõi lòng..
 
Ngủ đi mơ một giấc nồng
       Có Anh bên cạnh má hồng điểm tô
             Giật mình như tỉnh cơn mơ
                    Tình duyên đã tận ,vẫn vơ chi buồn
                                 Chân Trời Tím.
                                      Hôm nay mới ghé nhà em được...vui nhé...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 09:49:41 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 28.05.2008 20:09:55 (permalink)
0
Tan tác
 
Tự nhiên sét nổ vang trời
Lâu đài vỡ vụn tả tơi thế này
Chớp tung gió giật hôm nay
Liệu khi mưa tạnh mai ngày có yên
 
T.T.K...28/5/2008


 
Trần Trung Dũng 29.05.2008 13:26:17 (permalink)
0
Một Ngày
 
Một ngày không gặp được em
Bao nhiêu nhung nhớ lỏi len trong lòng.
Cố quên cho bớt ngóng trông
Mong sao thanh thản mà không được nào
Nhìn mưa ngỡ giảm nôn nao
Nhìn mây tưởng nỗi dạt dào nhẹ đi
Bồi hồi nhìn gió bay đi
Mơn man âu yếm những gì trao nhau
Nào ngờ nhớ cứ hằn sâu
Muốn quên chắc phải bạc đầu may ra.
 
TrungDũng
ThanhThanhKhiet 29.05.2008 13:43:26 (permalink)
0
Lại rắc mây
 
Tưởng rằng em biết rắc mây
Thì ra anh cũng có ngày đem dông
Mưa tràn sấm sét bão bùng
Nát cây hạnh phúc bao công vun trồng
Anh ơi liệu có biết không
Em đâu đáng chịu gió dông thế này
Tim em còn đọng men say
Lấy ra nhấm nháp mỗi ngày chút thôi
Thuyền anh theo nước ra khơi
Đi tìm bến lạ nơi trời xa xăm
bến em thương nhớ lặng thầm
Cầu mong thuyền được yên lành nơi xa
 
T.T.K..29/5/2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 17:38:12 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 29.05.2008 19:16:36 (permalink)
0
Lửa hồng
 
Có về nhen lại bếp than
Khơi sao lửa ấm đã tàn trong mưa
Người đi mải miết sớm trưa
Bỏ hồn hoang lạnh đường tơ rối bời
Nồng nàn say đắm người ơi
Em trả người rồi , từ tối hôm qua
Gói này thương nhớ làm quà
Ủ trong tro lạnh chia xa , tặng người
Biết đâu lửa cháy lên rồi
Con tim sống lại bồi hồi tìm nhau
 
T.T.K.29/5/2008
 
TRO TÀN : CHẲNG TÌM RA ĐƯỢC LỬA
HOA TÀN : MẤT CẢ SẮC LẪN HƯƠNG

 
Lam Hồng Minh 29.05.2008 20:07:57 (permalink)
0
Trả đi em

Trả đi em nhúm lửa hồng
Trái tim người đã không còn như xưa
Biết rồi sao cứ như đùa?
Làm ngơ không đặng để mưa ướt người!
Đâu còn giọt máu hồng tươi
Chỉ buồn rơi xuống nặng sương vai tình
Trả đi em cuốn tình kinh
Hai thu xa quá đóng đinh lối về!

Lam Hồng Minh


Mình vui với thơ một chút chắc không sao chứ bạn TTK, chu'c vui nha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 20:10:14 bởi Lam Hồng Minh >
Trần Trung Dũng 29.05.2008 20:20:24 (permalink)
0
Buồn
 
Buồn não lòng xem những vần thơ
Tay run mà mắt phủ sương mờ
Tiếng bước chân người dần đi khuất
Một mình không bóng đứng bơ vơ.
 
Thôi đành tâm sự với vần thơ
Gió cũng không reo lặng như tờ
Duyên số trời cho nào hẹn trước
Tắt lịm đâu còn những giấc mơ.
 
TrungDũng
Lam Hồng Minh 29.05.2008 20:27:54 (permalink)
0
Cũng buồn

Người buồn em có vui gì đâu
Nát tim đi nhặt lá thu sầu
Hồng lam xám ngắt mưa tan tác
Bạn nghèo vứt lại ở đằng sau

Thôi đành ngồi ghép những hư hao
Hoa xưa tan rã mộng xuân đào
Mưa hoài mưa mãi sầu nhân thế
Cho kiếp con người mãi lao đao

Lam Hồng Minh
Lam Hồng Minh 29.05.2008 20:42:05 (permalink)
0
Ai buồn hơn ai

Ai đem sương khói thả vào lòng
Ai sánh vai người bên phố rong
Ai vui vần chữ lem tình nghĩa
Ai xóa vầng trăng khép tình nồng

Ai vùi ảo ảnh tình hoang phế
Ai vất hồn mê lối đi về
Ai buồn hơn nữa người ở lại
Ai đứng trông theo góc bên lề...

Lam Hồng Minh


ai cũng thích vui với thơ nên LHM cũng xin góp một chút vui đi nha anh Dũng, xin đừng chấp nhất lời thơ, chỉ là thơ thôi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2008 00:33:00 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 29.05.2008 21:29:56 (permalink)
0
Gần nhà

Em gần lắm nhà chung đường con phố
Hỏi làm sao tránh được bước ngang qua
Anh đưa đón hoài trong những chiều tà
Công viên đó đầy hoa xinh cỏ lạ

Em gần lắm sớm email chiều gió thả
Mấy chục lần anh đưa đón vòng tay
Con đường này quen thuộc đã bao ngày
Từng ngõ hẽm hang cùng ta đi tới

Em gần lắm mỗi lần anh tay với
Kể nhau nghe chuyện mưa nắng trên đời
Lâu lắm rồi mới có chút thảnh thơi
Em ghé lại nhà anh tình cùng xóm

Em gần lắm những hôm trời mưa lã
Nắng không về nghe anh khóc tình xa
Một chút thân thương tình nghĩa gọi là...
Lòng ưu ái chiều pha vài hạt nắng

Lam Hồng Minh

Chút anh Dũng vui chớ không còn buồn nữa nhe...
ThanhThanhKhiet 29.05.2008 21:35:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Buồn
 
Buồn não lòng xem những vần thơ
Tay run mà mắt phủ sương mờ
Tiếng bước chân người dần đi khuất
Một mình không bóng đứng bơ vơ.
 
Thôi đành tâm sự với vần thơ
Gió cũng không reo lặng như tờ
Duyên số trời cho nào hẹn trước
Tắt lịm đâu còn những giấc mơ.
 
TrungDũng


 
Tắt lịm đâu còn những giấc mơ
Thôi đành tâm sự với vườn thơ
***
Từ nay chôn dấu lòng nhung nhớ
Không còn mong ngóng đợi chờ ai
Trái tim sập cửa từ đây
Máu thôi đỏ thẫm ,nồng say chẳng còn
Bơ vơ một cánh buồm hồng
Nghẹn dòng bến cũ, đau dòng sông yêu
 
T.T.K.29/5/2008
Trần Trung Dũng 30.05.2008 21:56:40 (permalink)
0
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 105 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9