Tâm Sự Truyện Tình
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 105 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 05.06.2008 21:42:32 (permalink)
0
Mắc mưa
Nẻo xa em chẳng lạc vào
Bởi đường Hà nội nơi nào cũng quen
Chỉ vì mưa nước dâng lên
Nên em mới chậm về bên lâu đài
Nhìn em bị ướt mưa này
Sũng bao nhiêu nước nặng đầy tóc em
Vào phòng anh hãy tìm xem
Có còn cái áo cho em tạm dùng
Em ngồi bên bếp lửa hồng
Nhìn nhau em thấy trong lòng thật vui
Đêm nay ta ở lại rồi 
Ngày mai ta sẽ đi chơi du thuyền
 
T.T.K.5/5/2008
Trần Trung Dũng 05.06.2008 21:44:37 (permalink)
0
 
Hỏi
 
Chẳng rõ PM nghĩ thế nào?
Tình yêu nhiều lúc thật ngọt ngào
Cũng không thoát khỏi bao cay đắng
Nhưng mà không hiểu tại làm sao?
 
Chẳng rõ PM đã qua chưa?
Những buổi đi về có đón đưa
Dập dìu hình bóng mình chung bước
Tay nắm tay lòng mãi say xưa
 
TrungDũng
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2016 20:12:29 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 05.06.2008 22:07:54 (permalink)
0
Một Đêm
 
Em ơi anh sẽ tới liền
Áo đây em mặc cho nghiền hơi anh.
Áo là một nửa của anh
Ôm choàng em gọn lòng lành anh trao.
Nụ hôn mới thật ngọt ngào
Hơi ấm lan tỏa ngập vào tim em.
Hôm nay mình có một đêm
Tình yêu trọn vẹn càng thêm mặn nồng.
 
 
TrungDũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2016 20:14:36 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 05.06.2008 22:49:29 (permalink)
0
Hồ Tây quán
 
Anh ơi ở cái quán này
Lần đầu ta đã ra đây cùng ngồi
Tựa vai anh nở nụ cười
Hiền lành độ lượng một trời mộng mơ
Mắt anh trong sáng như thơ
Bàn tay siết chặt bao giờ em quên
Đêm nay ta sẽ đi thuyền
Thả trôi theo nước tới miền thật xa
..........
 
T.T.K.5/5.2008
 
 
 
 
ThanhThanhKhiet 06.06.2008 10:56:26 (permalink)
0
''Cậy Quyền''
 
Cai cậy quyền mình đi khắp nơi
Tù cũng học cai theo để chơi
Cai về phương bắc tù bám sát
Chứng kiến xem cai có giữ lời.
 
Tù cố tìm người để làm quen
Nhưng do thân phận thật thấp hèn
Chỉ gặp được hai ba người bạn
Tâm sự vài lời cai cũng ghen.
 
Thế là tù bị nhốt vào lao
Kín mít như bưng không gió vào
Lúc nào cao hứng cai hôn cái
Tù lại mơ màng như chiêm bao.
 
TrungDũng
 
 
Học gì học thói rong chơi
Cai đi công việc của người quản cai
Có về phương bắc lâu dài
Thì cai cũng chằng quên lời hôm qua
Tù đừng có ở trong nhà
Buồn , vui thì cứ đi ra ngoài đường
Gọi là giao hữu bốn phương
Để cho tình bạn luôn luôn vững bền
thì ai ngớ ngẩn đi ghen
Vô tình tù thả giây vương gọi người
Nào là ghế đá mời ngồi
Nào là cởi áo trao người mắc mưa
Tù ơi tù đã thấy chưa
Tội tù to thế cai chưa nhốt này
Để cho tù đúng một ngày
Ăn năn hối cải cai này tha cho
 
T.T.K..6/5/2008


< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 6.6.2008 9:45:54 >

Trần Trung Dũng 06.06.2008 16:17:49 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2016 20:17:25 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 06.06.2008 17:46:50 (permalink)
0
Quy Luật
 
Bông hoa nở mãi cũng tàn
Cây xanh đến lúc lá vàng phải rơi.
Phố đông rồi sẽ vắng người
Nắng nhiều khô hạn mong trời đổ mưa.
Chờ mẹ từ sáng tới trưa
Reo mừng vì được mẹ mua quà về.
 
TTD
phuongmai 06.06.2008 20:28:43 (permalink)
0

Hỏi

Chẳng rõ PM nghĩ thế nào?
Tình yêu nhiều lúc thật ngọt ngào
Cũng không thoát khỏi bao cay đắng
Nhưng mà không hiểu tại làm sao?

Chẳng rõ PM đã qua chưa?
Những buổi đi về có đón đưa
Dập dìu hình bóng mình chung bước
Tay nắm tay lòng mãi say xưa

TrungDũng
 
Đáp
Mấy ngày PM bận việc quan
Không có thời gian đến diễn đàn
Hôm nay nhàn rỗi chân ghé bước
Đã thấy hai người tay nắm tay
 
Tình yêu như mật đầu môi
Nếm vào mới thấy đắng cay muôn chiều
Tiếc rằng mình chẳng biết yêu
Chỉ được che chở bởi người mình thương
Nên mình không thấy đắng cay
Chỉ thấy ngọt lịm cuộc đời đầy hoa
 
Hư và thực cuộc đời nhiều mặt
Anh và chị tình ý qua thơ
Hữu duyên ấy mộng trên mây
Vô duyên ấy bởi trời ghen má hồng
Truân chuyên ấy bởi chúng mình
Thực hư hư thực lắng trong cuộc đời.
                                       Phương Mai 6/6/08
 
ThanhThanhKhiet 06.06.2008 22:29:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Quy Luật
 
Bông hoa nở mãi cũng tàn
Cây xanh đến lúc lá vàng phải rơi.
Phố đông rồi sẽ vắng người
Nắng nhiều khô hạn mong trời đổ mưa.
Chờ mẹ từ sáng tới trưa
Reo mừng vì được mẹ mua quà về.
 
TTD

Tình yêu buồn quá thế sao
Mà mong nhỏ lai để vào mẹ ru
Quà xưa đi chợ lựa mua
Biết con chê , thích cho vừa ý con
Bây giờ thì đã lớn khôn
Cuộc đời không thể luôn theo ý mình
Nếu tình như lá úa vàng
Thì nên gắng đợi sang xuân nẩy mầm
 
T.T.K..6/5/2008
ThanhThanhKhiet 07.06.2008 09:01:50 (permalink)
0

Trích đoạn: phuongmai


Hỏi

Chẳng rõ PM nghĩ thế nào?
Tình yêu nhiều lúc thật ngọt ngào
Cũng không thoát khỏi bao cay đắng
Nhưng mà không hiểu tại làm sao?

Chẳng rõ PM đã qua chưa?
Những buổi đi về có đón đưa
Dập dìu hình bóng mình chung bước
Tay nắm tay lòng mãi say xưa

TrungDũng
 
Đáp
Mấy ngày PM bận việc quan
Không có thời gian đến diễn đàn
Hôm nay nhàn rỗi chân ghé bước
Đã thấy hai người tay nắm tay
 
Tình yêu như mật đầu môi
Nếm vào mới thấy đắng cay muôn chiều
Tiếc rằng mình chẳng biết yêu
Chỉ được che chở bởi người mình thương
Nên mình không thấy đắng cay
Chỉ thấy ngọt lịm cuộc đời đầy hoa
 
Hư và thực cuộc đời nhiều mặt
Anh và chị tình ý qua thơ
Hữu duyên ấy mộng trên mây
Vô duyên ấy bởi trời ghen má hồng
Truân chuyên ấy bởi chúng mình
Thực hư hư thực lắng trong cuộc đời.
                                       Phương Mai 6/6/08
 


Mình mong lòng được như Mai
Yên  vui thanh thản bên ngưởi  : KHÔNG YÊU
Thế mà sớm sớm chiều
Sống trong ngào ngạt thật nhiều hương hoa
Mai ơi sao ở lòng ta
Luôn luôn quặn sóng phong ba thế này
Chút tình hư ảo men say
Cũng không cho được những ngày bình yên
Thôi thì chẳng phận thì duyên
Chút tình mộng tưởng hữu duyên thôi mà
 
T.T.K.7/6/2008
ThanhThanhKhiet 07.06.2008 11:36:04 (permalink)
0
Mồng 5 tháng 5
 
Đoan ngọ là tết giữa năm
Gà quay em gửi anh không thích à
Và đây có một ấm trà
Cùng cơm rượu nếp để mà nhớ quê
Giờ này chắc ở nơi xa
Anh đang chuẩn bị có...quà cho em
 
T.T.K.7/6/2008
 
ThanhThanhKhiet 07.06.2008 16:40:09 (permalink)
0
 
 
 
Tình yêu kết trái đỏ tươi
Vui trong hạnh phúc sáng ngời nơi em
Chúc cho tình mãi êm đềm
Mỗi ngày càng đẹp để thêm mặn nồng
 
T,.T.K..7/6/2008


Trần Trung Dũng 07.06.2008 20:40:34 (permalink)
0
Lại Mưa
 
Mưa sao rơi mãi thế này
Để cho tôi phải cả ngày ngồi không.
Đã mưa lại có gió giông
Làm hư nát hết vườn hồng mưa ơi.
Sấm chớp sáng lóe ngang trời
Giật mình lại nhớ tới người xa quê.
Liệu còn có nhớ đường về
Khi mà mưa cứ dầm dề không thôi.
 
TrungDũng
phuongmai 07.06.2008 21:31:15 (permalink)
0
Xôi gà mình đã nhận phần
Cảm ơn anh chị chút lòng hảo tâm
Mừng tết Đoan Ngọ năm nay
Thêm anh có chị còn gì vui hơn?
Nhà em có một ít hoa
Xin tặng anh chị đáp quà làm quen
 
 



ThanhThanhKhiet 08.06.2008 09:17:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Lại Mưa
 
Mưa sao rơi mãi thế này
Để cho tôi phải cả ngày ngồi không.
Đã mưa lại có gió giông
Làm hư nát hết vườn hồng mưa ơi.
Sấm chớp sáng lóe ngang trời
Giật mình lại nhớ tới người xa quê.
Liệu còn có nhớ đường về
Khi mà mưa cứ dầm dề không thôi.
 
TrungDũng


Mưa giông nát hêt vườn hồng
Mất bao công sức mình trồng anh ơi
Cánh hoa tan tác tơi bời
Đậu trên cành lá ,rơi trên đất lầy
Hôm qua cũng những hoa này
Cánh còn đỏ thắm, hương bay ngạt ngào
Bây giờ ta phải làm sao?
Cho hoa lại thắm ngạt ngào sắc hương
 
T.T.K.7/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2008 13:30:45 bởi ThanhThanhKhiet >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 105 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9