Tâm Sự Truyện Tình
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 105 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 11.06.2008 23:07:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Cười
 
Đêm đã khuya ngồi viết văn vần
Lật lên lật xuống giấy bị nhăn
Viết hoài mới được dăm hàng chữ.
Câu dưới câu trên lại chẳng vần.
 
Cô bé dịu hiền yêu mến ơi
Có thấy rằng tôi rất buồn cười
Chỉ ngồi tập viết mà không được.
Chắc chắn vụ này bị phạt thôi.
 
TrungDũng

  Anh yêu hãy viết lên đây
Những dòng suy nghĩ hàng ngày của anh
Nhặt từ sâu thẳm trái tim
Làm sao mà phải đi tìm đâu xa
Với lòng trong sáng hiền hòa
Viết lên câu chữ đấy là...thành thơ
 
T.T.K.11/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 22:54:57 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 12.06.2008 08:36:10 (permalink)
0
Chào buổi sáng
 
Sáng nay gửi đến anh yêu
Bầu trời trong sáng với nhiều nhớ mong
Bình minh rực rỡ ánh hồng
Niềm vui tràn ngập trong lòng của em
Anh ơi ta hãy vui lên
Cùng nhau nắm dắt bay lên tận trời
 
T.T.K.12/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 11:34:03 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 12.06.2008 09:24:21 (permalink)
0
Bâng Khuâng
 
Trời bớt nắng rồi thu sắp sang
Lá biếc giờ đây đã úa vàng
Tiếng ve vẫn đó còn thưa thớt
Phượng cũng dần tàn buồn mênh mang.
 
Đường phố hôm nay lá rơi nhiều
Day dứt lòng mình cũng vì yêu
Gió đưa khe khẽ rung chùm nắng
Liệu có gặp nhau cuối buổi chiều.
 
TrungDũng
Trần Trung Dũng 12.06.2008 11:19:00 (permalink)
0
Sắc Trời
 
Đường phố hôm nay sao vắng ghê
Mặc dù lữ khách vẫn đi về
Không lẽ bởi lòng mình trống vắng
Buồn cứ trào dâng trong tái tê.
 
Nắng chẳng thấy đâu trời âm u
Mây đen kéo tới dễ có mưa
Nhớ em mới biết không thể thiếu
Tiếng nói ngọt ngào như lời ru.
 
Vắng bóng một ngày không có em
Lòng sao lo lắng thấy không yên
Tình yêu thật khó cho người quá
Gặp đấy gặp rồi muốn gặp thêm
 
TrungDũng
ThanhThanhKhiet 12.06.2008 13:02:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Bâng Khuâng
 
Trời bớt nắng rồi thu sắp sang
Lá biếc giờ đây đã úa vàng
Tiếng ve vẫn đó còn thưa thớt
Phượng cũng dần tàn buồn mênh mang.
 
Đường phố hôm nay lá rơi nhiều
Day dứt lòng mình cũng vì yêu
Gió đưa khe khẽ rung chùm nắng
Liệu có gặp nhau cuối buổi chiều.
 
TrungDũng


Sắc Trời
 
Đường phố hôm nay sao vắng ghê
Mặc dù lữ khách vẫn đi về
Không lẽ bởi lòng mình trống vắng
Buồn cứ trào dâng trong tái tê.
 
Nắng chẳng thấy đâu trời âm u
Mây đen kéo tới dễ có mưa
Nhớ em mới biết không thể thiếu
Tiếng nói ngọt ngào như lời ru.
 
Vắng bóng một ngày không có em
Lòng sao lo lắng thấy không yên
Tình yêu thật khó cho người quá
Gặp đấy gặp rồi muốn gặp thêm
 
TrungDũng
 
 
Một ngày không thể thiếu em
Cớ sao anh mãi cứ ôm nỗi buồn
Vui lên có phải là hơn
Yêu anh ,em mãi ở bên anh mà
Mặt trời vừa chợt rạng ra
Lòng vui em đã làm quà tặng anh
Tình yêu ý niệm chân thành
Đã thưong, đã nhớ sao đành buồn nhau?
 
T.T.K.12/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 13:04:09 bởi ThanhThanhKhiet >
phuongmai 13.06.2008 09:43:32 (permalink)
0
Hạ ơi...
 
Tháng sáu trời mưa tản mạn
Bước nhịp nhàng cùng bè bạn bốn phương
Quay về trả lễ mấy lời thương
Đời vẫn đep như nguồn thơ luôn chảy
Huyền diệu quá một tia loé
Óng ánh ngời cho hai kẻ đang yêu
Quý anh quý chị nơi nao
Có một tí quà cũng nhớ đến em
Mong rằng bản án ngày xưa
Xóa cho tù được ruỗi dong khắp miền
Để cho ý nhạc cung đàn
Hòa trong cơn gió mang lời thương yêu
                                   PhươngMai 13/6/08
 
Trần Trung Dũng 13.06.2008 13:22:50 (permalink)
0
Cảm Nhận
 
Tiếng chim ríu rít gọi bình minh
Gió nhẹ lao xao nói một mình
Đâu biết hôm nay nàng đi vắng
Lá cũng buồn ư chẳng rung rinh.
 
Nắng sớm lung linh tỏa chan hòa
Sương sớm long lanh những cánh hoa
Yêu em khe khẽ lòng thầm hát
Một khúc êm đềm nhạc tình ca.
 
Lại nói con đường nở ngàn hoa
Hôm nay thiếu vắng một người qua
Lòng những xuyến xao mình vẫn đợi
Lưu luyến trào dâng nhớ thiết tha.
 
TrungDũng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2016 20:35:47 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 13.06.2008 14:24:51 (permalink)
0
 
Mong Mưa
 
Mong mãi cho trời mưa không thôi
Tưới mát vườn hoa hé nụ rồi
Làm cây xanh biếc trên màu lá
Mình cũng vì mưa thấy yêu đời.
 
Giọt mưa làm dịu cả lòng tôi
Ngọt lịm nồng nàn đôi bờ môi
Mưa ơi cũng biết tâm tình thế
Để áo cả hai ướt mất rồi.
 
TrungDũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2016 20:38:26 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 13.06.2008 14:52:59 (permalink)
0
Vui
 
Tù biết lỗi rồi PM ơi
Dạo này chắc không dám đi chơi
Để khỏi buồn lòng cai không phạt
Bằng không muỗi cắn thì hết đời.
 
Được có PM cùng sẻ chia
Tù  này hy vọng cai không chê
Từ nay nguyện sẽ yên bổn phận
Nằm gọn trong tim cai sướng ghê.
 
TrungDũng
ThanhThanhKhiet 13.06.2008 15:09:59 (permalink)
0
Hình ảnh đôi thiên nga. Nhớ tới bài tình ca được dịch từ lâu
Xin được trích đoạn nhé.
 
Đôi BỜ
 
Đêm dài qua
Dưói mưa rơi
Em mong chờ anh tới
Cây cỏ hoa như nói lên lời
Em hạnh phúc nhất đời
Tình em riêng biết có yêu anh
Đôi bờ đâu cách ngăn
 
...
Trên dòng sông
Sánh vai nhau thiên nga đùa trên sóng
.......
 


< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 13.6.2008 14:01:40 >


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 15:31:17 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 13.06.2008 20:20:29 (permalink)
0
Sóng biếc
 
Hạnh phúc đã dâng đầy trong mắt
Như chim riu rít gọi bầy vui
Lòng dạt dào tựa con sóng biếc
Ào ạt xô bờ mải miết chưa thôi
 
T.T.K.13/6/2008


 
Trần Trung Dũng 14.06.2008 10:14:08 (permalink)
0

 
Tâm sự
 
Tôi thấy ai ai cũng nói buồn
Không khéo rồi mình cũng lây luôn
Nhưng có chắc đâu là buồn thật
Mà đổ tại thơ đã khơi nguồn.
 
Nhiều khi lâu gặp được người yêu
Ra ngẩn vào ngơ cũng buồn nhiều
Rồi lúc thấy nhau còn hờn dỗi
Đã biết là buồn vẫn cứ yêu...
 
TrungDũng
 
nhiều thứ buồn lắm nhưng nếu cứ buồn sẽ chẳng làm được việc gì cả,
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2016 20:41:22 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 14.06.2008 15:57:41 (permalink)
0
Vui
 
Tù biết lỗi rồi PM ơi
Dạo này chắc không dám đi chơi
Để khỏi buồn lòng cai không phạt
Bằng không muỗi cắn thì hết đời.
 
Được có PM cùng sẻ chia
Tù  này hy vọng cai không chê
Từ nay nguyện sẽ yên bổn phận
Nằm gọn trong tim cai sướng ghê.
 
TrungDũng
 
 
Sao tù phải gọi tới Phương Mai
Nào cai đâu có cấm rong chơi
Nằm gọn trong tim đừng phá phách
Nếu vỡ thì sẽ chết cả đôi
 
Cai vẫn thương tù lắm đấy thôi
Không để buồn lòng tù được mãi
Nên đành tìm cách để sửa sai 
Tù ở trong tim chắc đã cười
 
T.T.K.14/6/2008 
 
Trần Trung Dũng 14.06.2008 16:10:24 (permalink)
0
Cầu Mong
 
Ước cho gió thổi nhẹ nhàng
Bầu trời mát mẻ để nàng khỏi đau.
Êm êm lắng dịu mái đầu
Tóc mây ve vuốt anh cầu mong sao.
Gió ru lời nhớ ngọt ngào
Để em nhanh khoẻ lạc vào cõi yêu
Tại anh không biết nói nhiều
Tấm lòng rộng mở sớm chiều tặng em
Em ơi hãy được bình yên
Giữ gìn em nhé để duyên mãi còn.
 
TrungDũng
 


< Sửa đổi bởi: Trần Trung Dũng -- 14.6.2008 14:59:28 >

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2016 20:43:38 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 14.06.2008 16:13:03 (permalink)
0
Cho Em
 
Em ơi anh viết chẳng ra thơ
Nhưng tấm lòng này nguyện gửi cho
Mênh mông một nỗi niềm thương nhớ
Rộng lớn tình yêu mến vô bờ.
 
TrungDũng
 
 


< Sửa đổi bởi: Trần Trung Dũng -- 14.6.2008 15:07:57 >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 105 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9