Tâm Sự Truyện Tình
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 105 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 13.04.2008 11:58:10 (permalink)
0
Lời hứa
 
Em đã hiểu sai anh mất rồi
Đã hứa là anh phải giữ lời
Tình đầu sẽ mãi là tình cuối
Chỉ sợ vô tình không chịu thôi.
 
TrungDũng
 
 
 
 
 
 
Buồn
 
Buồn biết bao khi không thấy em
Tâm hồn lạnh lẽo ngấm vào tim
Hoàng hôn dần xuống càng thêm vắng
Đâu biết vì sao em lặng im?
 
TrungDũng
#16
    Trần Trung Dũng 14.04.2008 12:36:48 (permalink)
    0
    Đọc thơ của bạn mình mạo muội đoán thử quê
    đúng sai không rõ, có điều gì không phải mong bạn
    bỏ qua nhé.
     
    Đoán Quê
     
    Đọc thơ của bạn đoán thử quê,
    Hà nội phố phường có thụy khuê
    Hồ tây, thê húc, hồ hoàn kiếm
    Ngay cạnh sông hồng xóm ven đê.
     
    Đoán vậy nhưng xin bạn bỏ qua,
    Vì trước đây mình ở Đại la
    Bây giờ xa cách người nam bắc
    Nếu được làm quen sẽ vui mà.
     
    Đừng trách gì mình nhận đồng hương
    Dẫu biết xa nhà vẫn vấn vương
    Tình cảm xuyến xao ngày xưa cũ,
    Muốn được bạn thêm cũng lẽ thường.
     
    TrungDũng
    Sao không ghé thăm nhà nhau vậy bạn 
     
    #17
      ThanhThanhKhiet 14.04.2008 14:34:54 (permalink)
      0
      BUỒN
       
      Buồn biết bao khi không thấy em
      Tâm hồn lạnh lẽo ngấm vào tim
      Hoàng hôn dần xuống càng thêm vắng
      Đâu biết vì sao em lặng im
       
      T.D.
       
      BUỒN
       
      Mấy hôm không gặp nhau rồi
      Mà như cả đất lẫn trời ngẩn ngơ
      Riêng em đã hoá dại khờ
      Đêm đêm nhặt chữ làm thơ tặng người
      Ngại ngùng chẳng giám lại chơi
      E gây phiền toái ,cho đời cười chê.
       
      T.T.K..14/4/2008
       
      Cám ơn bạn đã nhận đồng hương.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 18:46:14 bởi ThanhThanhKhiet >
      #18
        ThanhThanhKhiet 14.04.2008 17:29:15 (permalink)
        0
        Mến tặng người đồng hương thân thiết.

        ĐỊA CHỈ
         
        Nhà tôi ở ngõ Hàng hành
        Những con phố nhỏ dệt thành mộng mơ
        Tuổi thơ như liễu ven hồ
        Gió hôn lên mắt trăng chờ bờ môi
        Bất ngờ vật đổi sao rời
        Làm tôi lưu lạc xứ ngưới đơn côi...
         
        [Ngõ Hàng hành trông sang hồ Hoàn kiếm]
         
        T.T.K...14/4/2008
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 18:47:25 bởi ThanhThanhKhiet >
        #19
          Trần Trung Dũng 15.04.2008 09:21:59 (permalink)
          0
          Gặp nhau
           
          Hôm  nay gặp được nhau rồi
          Lâng lâng cảm nhận như người mộng mơ.
          Bút này ghi mấy câu thơ
          Nhờ gió đưa tới bạn vừa mới quen.
          Xa nhau cứ thấy nhớ thêm
          Ngày không thấy được tới đêm mơ hoài.
           
          TrungDũng
          #20
            Trần Trung Dũng 15.04.2008 16:56:35 (permalink)
            0
            Lưu luyến đồng hương
             
            Đất nước mình cong cong hình chữ S
            Người dân mình thân thiết dễ thương.
            Cũng như em lưu luyến người đồng hương,
            Tình cảm ấy lấy gì đo đếm được.
            Anh nhớ mãi những điều em nói trước
            Đến thăm nhau lại sợ bị chê cười...
            Có gì đâu ta mỗi đứa một nơi
            Buồn lên mạng lấy đất trời gửi gắm
            Nhớ nhung nhau say đắm là thường.
            Phải không em lưu luyến người đồng hương.
             
            TrungDũng
             
            Ngồi buồn ghi mấy dòng thăm bạn,hôm nay chắc đi lễ hội
            đền Hùng? chúc bạn vui hạnh phúc 

            #21
              ThanhThanhKhiet 15.04.2008 20:50:38 (permalink)
              0
              THÂN TẶNG
               
              Em đi nhặt nắng gom mây
              Ôm gió mát tặng cho người tri kỷ
              Phòng khi bãi bể nương dâu
              Nắng nhạt mầu mây nát gió tan
              Còn một chút làm kỷ niệm.
               
              T.T.K. 15/4/2008
              .]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2008 19:28:11 bởi ThanhThanhKhiet >
              #22
                Trần Trung Dũng 16.04.2008 18:22:58 (permalink)
                0
                Tặng em
                 
                Chào em người ở hà thành
                Gom mây gọi gió để dành tặng ai?...
                Anh mong là nắng sớm mai
                Gửi em nhận lấy tỏ bày tình thâm.
                Tặng em nồng ấm trăng rằm
                Một bông hoa thắm anh cầm trao tay.
                Tặng em một chút men say
                Phòng khi thiếu vắng anh đây nhớ thầm.
                 
                TrungDũng
                 
                 
                #23
                  BĂNG NGUYỆT 17.04.2008 02:06:42 (permalink)
                  0

                  Lời hứa

                  Em đã hiểu sai anh mất rồi
                  Đã hứa là anh phải giữ lời
                  Tình đầu sẽ mãi là tình cuối
                  Chỉ sợ vô tình không chịu thôi.

                  TrungDũng

                   
                   
                  Weocom muộn nha...chúc TTD luôn vui khi tham gia cùng dd VNTQ nà...
                   
                  Lời hứa
                   
                   
                  Lời hứa như gió thổi
                  Sao chứng minh được đây?!
                  Lời hứa như áng mây
                  Gió đưa là bạt mất,
                  Lời hứa đâu hình vật,
                  Có bắt nắm được đâu,
                  Ngay cả chạm vào nhau,
                  Còn chưa tin là thật,
                  Gió đưa là bay mất,
                  Một lời hứa vu vơ...
                  #24
                    Trần Trung Dũng 17.04.2008 09:24:39 (permalink)
                    0
                    Chào chị BN, Cảm ơn chị đã ghé thăm căn nhà đơn sơ nhỏ bé của Dũng và lưu lại mấy lời thơ rất hay. Đúng trong thực tế nhiều người hay hứa hão , hứa xong rồi quên ngay. Nhưng với người trọng danh dự, khi đã hứa thì bắt buộc phải thực hiện,có thể nói là bằng bất cứ giá nào.Với lại mình cũng phải có lòng tin,mặc dù trong thời buổi hiện nay đúng là rất khó tin,nhiều khi mình còn không tin chính mình.Trong văn thơ cũng phải khôi phục lòng tin chứ chị.Một lần nữa rất cảm ơn chị,Dũng cũng có mấy lời họa cùng chị mình trao đổi nhé và đừng cười Dũng.
                     
                    Lời nói đáng giá ngàn vàng
                    Dù có tiền núi chắc mang được về.
                    Vấp chân biết sẽ  không quê
                    Vấp miệng liệu có lấy về được không?...
                     
                    Chúc chị luôn vui khỏe và hạnh phúc hẹn gặp lại chị  TrungDũng  
                     
                    #25
                      Trần Trung Dũng 17.04.2008 12:01:25 (permalink)
                      0
                      Mưa buồn
                       
                      Thực tế mưa buồn có buồn đâu
                      Chỉ tại trong lòng tâm sự sầu
                      Nên thấy mưa rơi là buồn mãi
                      Buồn não nùng ôi buồn rất lâu.
                       
                      Mưa cứ rơi hoài không chịu thôi
                      Làm em cô gái tím vành môi
                      Tiếc thay anh vẫn không theo kịp
                      Cầm lấy dù che khỏi ướt rồi.
                       
                      Mưa đã làm em rối tóc thề
                      Bắt má em hồng ra tái tê
                      Lại tự trách mình sao chậm thế
                      Để áo không khô trên lối về...
                       
                      TrungDũng
                      #26
                        ThanhThanhKhiet 17.04.2008 19:35:19 (permalink)
                        0
                        MƯA..
                         
                        Mưa buồn như giọt lệ sa
                        Rơi trong lầu gấm rơi ra ruộng lầy
                        Mưa tuôn cũng đã hai ngày
                        Bông hoa thắm đỏ trao tay nát rồi
                        Mong sao trời nắng lên thôi
                        Hái hoa phong nhụy tặng người tri âm.. 
                         
                        T.T.K..17/4.2008
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 18:48:56 bởi ThanhThanhKhiet >
                        #27
                          Trần Trung Dũng 18.04.2008 09:29:05 (permalink)
                          0
                          Nắng
                           
                          Không gặp hai ngày nên mưa rơi
                          Hoa thắm tặng em bị úa rồi
                          Hôm nay anh sẽ gom chùm nắng
                          Gửi tới tay em ánh mặt trời.
                           
                          TrungDũng
                          #28
                            ThanhThanhKhiet 18.04.2008 23:32:42 (permalink)
                            0
                            TẶNG AI
                             
                            Em đây quê ở hà thành
                            Gom mây gọi gió để dành tặng "ai"
                            Nghĩ rằng anh chẳng đoán sai
                            Cớ sao lại hỏi để 'ai' ngại ngùng
                            Anh về gom hết nhớ nhung
                            Đưa em cất giữ ta chung lời thề..
                             
                            T.T.K. 18/4/2008
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 18:49:51 bởi ThanhThanhKhiet >
                            #29
                              Trần Trung Dũng 19.04.2008 10:22:38 (permalink)
                              0
                              Hẹn thề
                               
                              Đọc thơ em mải say mê
                              Làm anh ngây ngất như về nhà em.
                              Rồi mình đón ánh trăng lên
                              Cùng nhau sánh bước đến bên tây hồ.
                              Kề vai to nhỏ chuyện trò
                              Tay trao mây gió hẹn hò ngày mai
                               
                              TrungDũng
                               
                               
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 105 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9