Ngủ Mê
Bị ngủ mê mấy hôm nay
Tỉnh thấy trời đất đổi thay quá nhiều.
Nhà mình tường bị mọc rêu
Cây không chăm bón tiêu điều xác xơ.
Bụi hồng hoa nở lưa thưa
Võng đào không thấy đung đưa nữa rồi.
Ngoài hiên thiếu bóng người ngồi
Ghế đá quạnh vắng tiếng cười bạn thân.
Không gian chợt bỗng lặng câm
Một mình chỉ thấy âm thầm cô đơn.
Thôi về quê sớm thì hơn
Nương dâu bãi mía nhãn thơm đầu mùa.
Rảnh thì mình tới lễ chùa
Cầu trời khấn phật vụ mùa tốt tươi.
Mọi người dân được vui cười
Nhà nhà hạnh phúc đời đời ấm no.
TrungDũng