Tâm Sự Truyện Tình
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 105 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 30.06.2008 15:18:34 (permalink)
0
ThanhThanhKhiet 30.06.2008 22:38:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

 
Mưa
Mưa buồn mãi chẳng ngừng thôi
Mưa làm ướt áo ta rồi lạnh ghê.
Một mình trên quãng đường quê
Tay vuốt nước thấy ủ ê trong lòng.
Mưa làm trắng cả một vùng
Nhìn mưa sao thấy mịt mùng đường đi.
 
TrungDũng
 
Trở về thư quán mau đi
Trời mưa như thế lấy gì che đây
Có bao nhiêu bạn trong này
Dòng thơ lai láng ngày ngày hoạ vui
Về nhanh lên nhé anh ơi...
 
T.T.K.30/6/2008
 

Trần Trung Dũng 01.07.2008 08:13:57 (permalink)
0
Chùm Nắng
 
Chùm nắng chan hòa quấn quýt em
Sưởi ấm ngày đông thêm niềm tin
Làm sao em biết anh suy nghĩ
Tình nhớ âm thầm mãi trào lên.
 
Em cứ nghĩ rằng anh quên em
Nhưng nào biết được sau mỗi đêm
Trái tim giục giã niềm thương mến
Trằn trọc cùng thi thức với đèn.
 
TrungDũng
Trần Trung Dũng 01.07.2008 08:20:58 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Vui 3
 
Tù ơi không NET có buồn
Chứ cai vắng lắm khóc luôn đây này
Có gan bỏ NET cả ngày
Tù không nháy mắt sao đây hở trời
Thiếu tù cai chán tù ơi
Mau ,mau ra nghế mà ngồi NÉT đi
 
T.T.K>29/6/2008
 
 
Đi Buôn
 
Tù bệnh một mình trống trải ghê
Chờ mãi nào đâu thấy cai về
Đành tủi phận mình ngồi một góc
Nhìn cai tìm khách bán dưa lê.
 
Chẳng hay lời lãi được bao nhiêu
Chỉ khổ thân tù bụng đói meo
Dạo này lại thấy hay buôn thế
Chắc muốn vượt lên thoát cảnh nghèo.
 
TrungDũng
 

Trần Trung Dũng 01.07.2008 08:36:34 (permalink)
0
Giao Mùa
 
Hè sắp đi rồi thu mến ơi
Sao chẳng vui lòng ghé lại chơi
Kẻo mấy hôm sau hè đi mất
Lúc ấy sang qua chẳng có người.
 
Phượng ủ rũ nhìn hết cười tươi
Lả tả cánh hoa héo úa rơi
Hè sao đã vội vàng đi thế
Thu muốn sẻ chia chẳng kịp rồi.
 
Hè muốn nhắn thu một đôi lời
Hè đi thu hãy cứ vui tươi
Giao mùa từ trước giờ vẫn thế
Buồn sướng hay không chỉ con người.
 
TrungDũng
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2008 08:51:57 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 01.07.2008 09:27:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Chùm Nắng
 
Chùm nắng chan hòa quấn quýt em
Sưởi ấm ngày đông thêm niềm tin
Làm sao em biết anh suy nghĩ
Tình nhớ âm thầm mãi trào lên.
 
Em cứ nghĩ rằng anh quên em
Nhưng nào biết được sau mỗi đêm
Trái tim giục giã niềm thương mến
Trằn trọc cùng thi thức với đèn.
 
TrungDũng

Trằn trọc cùng đêm thức với đèn
Mà đâu có thấy viết lên trang
 
Hôm nay chùm nắng gửi sang
Hoa sen lại nở ngát hương đây này
Tặng anh một chút men say
Để dòng thơ mãi ngày ngày thiết tha
 
T.T.K.1/7/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2008 09:32:30 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 01.07.2008 10:03:22 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2008 11:06:40 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 01.07.2008 10:22:05 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2008 10:35:17 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 02.07.2008 07:23:15 (permalink)
0



Em thắp ngọn lửa cháy hồng
Để tình ta mại mặn nồng thiết tha
Lửa thiêng ánh sáng chan hoà
Cầu mong ta mãi vẫn là có nhau
T.T.K..2/7/2008




_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.

(trả lời: Trần Trung Dũng)






 
Trần Trung Dũng 02.07.2008 08:25:45 (permalink)
0
Trần Trung Dũng 02.07.2008 10:11:11 (permalink)
0
Hoa Nở Yên Lành
 
Hoa nở âm thầm tỏa ngát hương
Có biết đã làm anh vấn vương
Dạt dào chan chứa tình ngây ngất
Xao xuyến trong ta suốt đoạn trường.
 
Đâu phải nói nhiều mới là yêu
Chỉ cần nhung nhớ những buổi chiều
Giác quan thứ sáu em ngầm hiểu
Chúng mình say đắm biết bao nhiêu.
 
Lời yêu gửi gắm tự đáy lòng
Không cần ong bướm chỉ suối trong
Ngọt ngào tinh khiết ban mai sớm
Đằm thắm trinh nguyên ánh nắng hồng.
 
TrungDũng
ThanhThanhKhiet 02.07.2008 11:57:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Hoa Nở Yên Lành
 
Hoa nở âm thầm tỏa ngát hương
Có biết đã làm anh vấn vương
Dạt dào chan chứa tình ngây ngất
Xao xuyến trong ta suốt đoạn trường.
 
Đâu phải nói nhiều mới là yêu
Chỉ cần nhung nhớ những buổi chiều
Giác quan thứ sáu em ngầm hiểu
Chúng mình say đắm biết bao nhiêu.
 
Lời yêu gửi gắm tự đáy lòng
Không cần ong bướm chỉ suối trong
Ngọt ngào tinh khiết ban mai sớm
Đằm thắm trinh nguyên ánh nắng hồng.
 
TrungDũng

Tặng anh một trái tim nguyên
Bao nhiêu xa cách thuyền duyên vẫn đầy
Với tình dào dạt thơ ngây
Em luôn tha thiết từng ngày gặp anh
trời chiều tia nắng mong manh
Tình yêu em đã biến thành dòng thơ
Hôm nay em đứng đợi chờ
Đêm nay ta đến quán thơ tâm tình
 
T.T.K..2/7/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 12:09:54 bởi ThanhThanhKhiet >
phuongmai 02.07.2008 21:36:39 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng


quote:

Trích đoạn: phuongmai

TRÊU
 
Mảnh mai bé nhỏ khá xinh
Hiền, ngoan, chung thủy, mối tình dở dang
Đời không trọn vẹn thầm than
U buồn tâm sự ước sang một người
Trãi đời, đứng đắn, hay cười
Cùng nhau an ủi cho tươi những ngày
Buồn mà chi, tủi mà chi
Vui cười cho trải qua đi cuộc đời
 
 
Trêu
 
Mảnh mai nhỏ bé khá xinh
Làm cho anh muốn tỏ tình rồi nha.
Nhìn em mà thấy thiết tha
Tối về trằn trọc những là nhớ nhau.
Em ròn anh đấy lo âu
Người khác dinh mất thôi mau ngỏ lời
Yêu anh đi nhé em ơi
Để anh thỏa nguyện được cười nhìn em.
 
TrungDũng

Trêu
____
 
Em tôi bé nhỏ khá xinh
Từ nay không có một mình bơ vơ
Ừ đi đừng để người chờ
Đêm về mất ngủ , ngẩn ngơ mỗi ngày
Nhân đây có chút ruợu say
Tặng em làm chén giao bôi cưới này
 
T.T.K.2/6/2008

Lấp lánh ba ngọn nến xinh
Tình mình vững chắc như kiền ba chân
Không còn than thở thầm than
Vòng tay rộng mở đón chân tình này
Hãy say cho giấc mơ bay
Tỉnh mộng vẫn thấy ngất ngây bàng hoàng
Cho đời luôn đẹp như tranh
Cho thơ nồng ấm bên anh mổi ngày...
                                    PhươngMai 2/7/08


< Sửa đổi bởi: phuongmai -- 2.7.2008 19:57:54 >

(trả lời: Trần Trung Dũng)
Trần Trung Dũng 03.07.2008 08:40:58 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2008 12:21:45 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 03.07.2008 08:49:44 (permalink)
0
Gõ Cửa
 
Thu mới thẹn thùng gõ cửa thôi
Vì hạ chưa qua trời vẫn oi
Tình yêu vừa chớm còn hơn thế
Nồng ấm say sưa như nắng rơi.
 
Vẫn rực lửa hồng phượng ngắm em
Kìa sao e lệ má đỏ thêm
Em ơi bối rối anh nhiều quá
Muốn nói mà run cả môi mềm.
 
TrungDũng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2008 09:02:32 bởi Trần Trung Dũng >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 105 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9