Tâm Sự Truyện Tình
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 105 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 05.07.2008 20:43:11 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2008 20:48:40 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 06.07.2008 07:53:35 (permalink)
0

Hoa hồng chứng tỏ mối tình
Mà sao ta thấy lòng mình không vui
Dù gì cũng cảm ơn người
Gắng công mang đoá hoa tươi tặng này

T.T.K.5/7/2008

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Hoa hồng chứng tỏ mối tình
Vẫn còn say đắm khi mình đang yêu
Cần gì cứ phải nói nhiều
Nhìn hoa cũng biết sớm chiều nhớ nhau.
 
TrungDũng

Hoa hồng chứng tỏ mối tình
Mà sao ta thấy lòng mình không vui
Dù gì cũng cảm ơn người
Gắng công mang đoá hoa tươi tặng này
 
T.T.K.5/7/2008
 
Lời nói sao thật đắng cay
Đoá hoa là để tỏ bày tình yêu
Chắc là tặng đã thật nhiều
Nên hoa hết cả nhiệm màu linh thiêng
 
TrungDũng
 
 
 

Trần Trung Dũng 06.07.2008 08:05:24 (permalink)
0
 td
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 10:16:46 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 06.07.2008 08:59:04 (permalink)
0
Nhớ Quê Xưa
 
Ngồi buồn nhớ lại quê xưa
Chuông chùa xen với hát ru hiền hoà.
Mỗi khi bóng nắng xế tà
Nhìn sông, nhìn bến thuyền ra thuyền vào.
Lại nhớ quá khứ ngọt ngào
Lời thương lời nhớ biết bao mặn nồng.
Xa nhau là ước là mong
Khi gặp thủ thỉ trong vòng tay yêu.
Trao nhau tha thiết thật nhiều
Nụ hôn say đắm những chiều cuối đông.
Tình yêu đến thật ấm lòng
Ngất ngây khi ở vườn hồng ngắm hoa.
Nắm tay nhau hát tình ca
Đêm về coi dải ngân hà đếm sao.
Kề vai em cứ thì thào
Nóng bừng đôi má ngọt ngào men say.
Liệu còn có được những ngày?
 
TrungDũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2008 09:00:52 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 06.07.2008 21:53:03 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2008 21:58:02 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 07.07.2008 09:18:06 (permalink)
0
Âm Thầm
 
Anh vẫn âm thầm đọc thơ em
Vần thơ xao xuyến cả con tim
Chứa chan nồng ấm anh nhờ gió
Nỗi nhớ đong đầy qua cánh chim.
 
Giọt nắng anh gom gom thật nhiều
Cùng với muôn vàn lá vàng yêu
Bao la gửi tới mùa nhung nhớ
Tiếng của con tim rực lửa chiều.
 
TrungDũng
 
 
 
Trần Trung Dũng 07.07.2008 10:30:26 (permalink)
0
Trăng Thu
 
Trăng thu sáng tỏ như gương
Nhìn trăng lữ khách vấn vương trong lòng
Ngàn sao in dấu trời trong
Là ngàn nỗi nhớ cầu mong gặp người.
Âm thầm khẽ gọi em ơi
Nơi xa em có nghe lời anh không?
Lại nhìn trời ngắm trăng trong
Thì ra mình ở giữa lòng trăng yêu. 
TrungDũng 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 08:04:48 bởi Trần Trung Dũng >
HoangThienThanhTu 07.07.2008 23:14:52 (permalink)
0
chờ người
Người chờ anh ướt mưa
Lầy vũng nhớ cuộc đời
Lòng anh như cơn bão
Cuốn cuồng gọi người ơi...

Người về từ nỗi nhớ
Chờ đêm thắp vầng trăng
Theo lằn in dấu ái
Soi bước bóng trăng rằm

Từ bên trời xa thẳm
Người ngóng bờ đại dương
Cồn cào câu thương cảm
Nóng ruột một trời thương...

Còn bao nhiêu đêm nữa ?
Người ở lại với người
Cho sầu thôi lặng lẽ
Cho tình mãi xanh tươi...

Đau lòng người ra đi
Đau lòng người ở lại
Vì đâu vì đâu hỡi...?
Tình buồn khóc phôi phai!

Trăm đường về khúc khuỷu
Gặp nhau mấy lần vui ?
Trăm đường tìm lối cũ
Người nhìn nhau ngậm ngùi...

Tú xin gởi một chút đồng tình với anh Dũng nhá, Đệ rất hiểu tâm tình của Dũng huynh đấy chứ, chắc là nàng của huynh đã bớt buồn rồi .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 17:51:46 bởi Admin >
Trần Trung Dũng 08.07.2008 09:40:22 (permalink)
0
Đi Về
 
Quá tang ba bận tới nhà
Mà người không tiếp thì ta đi về.
Thơ ơi hãy chuẩn bị đi
Để mai xe tới phòng khi trễ giờ.
Biết là thơ phải bơ vơ
Một mình chịu khổ để lo truyện đời.
Vậy là mình đã giữ lời
Trước sau trọn vẹn cho đời khỏi chê.
Vui lên và hãy đi về
Dù là rau cháo cũng quê hương mình.
 
TrungDũng
ThanhThanhKhiet 09.07.2008 09:15:36 (permalink)
0
trở về
 
Anh ơi em đã về đây
Trái tim thương nhớ cứ đầy trong em
Thương anh đứng đợi bao đêm
Còn em ruột nóng gọi tên anh hoài
Đi đâu cũng chẳng nguôi ngoai
Yêu trong nỗi nhớ ngày dài...dài sao
Mà anh cũng chẳng biết đâu
Em quên hờn dỗi từ lâu lắm rồi
Nói ra em sợ anh vui
Nên em làm nũng chút thôi ấy mà
***
Từ nay mọi chuyện cho qua
Tình mình vẫn vững hơn là non cao
Dòng thơ lại chẩy tuôn trào
Trái tim rộng mở dạt dào tin yêu
 
T.T.K.9/7/2008
ThanhThanhKhiet 09.07.2008 09:25:39 (permalink)
0
Giấy_ Bút
 
trời không cho anh làm biển xanh
Em chẳng màng làm cát dưới chân
Dù đại dương vạn lần sóng vẫy
Cũng chi là vô nghĩa với lòng em
 
Hãy về làm trang giấy  của riêng em
Đặt bút trái tim yêu lên đấy
Cho dòng thơ cháy mãi với ngu ngơ
Cho muộn phiền biến thành hoa muôn sắc
Cho thơ ngào ngạt với hương mơ...
 
T.T.K..9/7/2008
Trần Trung Dũng 09.07.2008 11:01:14 (permalink)
0
Lỡ Xe Rồi
 
Xe thơ lại lỡ chuyến rồi
Việc này phải phạt cái người không nghiêm.
Chẳng gì cũng đã nên duyên
Coi thường pháp luật là nguyên nhân gì.
Khách qua đâu phải thường khi
Mà sao lại để chịu quê một mình
Nếu không trọng nghĩa trọng tình
Xe kia một chuyến thơ dinh hết về.
Dù có đau đớn tái tê
Dù có phải trốn về quê cũng làm.
Chính kiến thể hiện rõ ràng
Nàng không nghênh tiếp là chàng về ngay.
Không thể nửa tỉnh nửa say....
 
TrungDũng
 
ThanhThanhKhiet 10.07.2008 07:51:19 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Lỡ Xe Rồi
 
Xe thơ lại lỡ chuyến rồi
Việc này phải phạt cái người không nghiêm.
Chẳng gì cũng đã nên duyên
Coi thường gia pháp là nguyên nhân gì.
Khách qua đâu phải thường khi
Mà sao lại để chịu quê một mình
Nếu không trọng nghĩa trọng tình
Xe kia một chuyến thơ dinh hết về.
Dù có đau đớn tái tê
Dù có phải trốn về quê cũng làm.
Chính kiến thể hiện rõ ràng
Nàng không nghênh tiếp là chàng về ngay.
Không thể nửa tỉnh nửa say....
 
TrungDũng 
 
Làm sao nổi nóng thấy ghê
Xe chưa đến đón em về rồi đây
Xa nhau đã bấy nhiêu ngày
Hôm nay mới gặp gây hoài thế sao
Bây giờ anh muốn thế nào?
Cũng xin chiều ý _không sao đâu mà...
 
T.T.K..10/7/2008
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 09:31:08 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 10.07.2008 10:46:36 (permalink)
0

Trích đoạn: HoangThienThanhTu

td
ThanhThanhKhiet 10.07.2008 12:33:23 (permalink)
0
Phân giải
 
Gia pháp nào có coi thường
Vừa nghe anh gọi, trên đường về luôn
Cái gì cũng có cội nguồn
Anh không phân giải em buồn đó nghe
Sao anh thích doạ về quê
Đường xa vạn dặm em E khó tìm
 
Tình yêu đè nặng trái tim
Dòng thơ...anh hãy viết lên xem nào?
 
T.T.K.10/7/2008
 
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 105 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9