Tâm Sự Truyện Tình
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 105 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 11.07.2008 20:45:49 (permalink)
0
Thăm nhà
 
Dũng tới thăm nhà của Tú đây
Chẳng uống trà đâu mang rượu cay
Đôi ly hâm nóng tình bằng hữu
San sẻ buồn vui để qua ngày.
 
Tình yêu thực sự lắm đắng cay
Lúc vui hồn ở tận trên mây
Khi buồn chẳng biết tìm đâu thấy
Chỉ có chui vào chốn men say.
 
Đời ai chẳng vấp một đôi lần....
 
TrungDũng
 
[image]http://">
 


 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 21:05:27 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 11.07.2008 21:30:07 (permalink)
0
Thăm Nơi Ở Cũ
 
Về lại chốn xưa thăm người yêu
Nàng chẳng thấy đâu thấy nhà xiêu
Vườn cam xơ xác không ra trái
Cửa sổ hướng đông gió chẳng nhiều.
 
Mặt hồ tây nổi sóng đỏ ngầu
Không lẽ hồ biết cảm nhận đau
Du thuyền hoang vắng không người khách
Neo đậu bơ vơ hẳn cũng sầu.
 
TrungDũng
HoangThienThanhTu 11.07.2008 21:45:46 (permalink)
0
Thăm nhà

Dũng tới thăm nhà của Tú đây
Chẳng uống trà đâu mang rượu cay
Đôi ly hâm nóng tình bằng hữu
San sẻ buồn vui để qua ngày.

Tình yêu thực sự lắm đắng cay
Lúc vui hồn ở tận trên mây
Khi buồn chẳng biết tìm đâu thấy
Chỉ có chui vào chốn men say.

Đời ai chẳng vấp một đôi lần....

TrungDũng

MỪNG ANH DŨNG

Mấy lần Tú ghé nhà anh Dũng
Không có anh túi rượu buồn hiu
Mang chút tâm tư về đọng giọt
Tú ghé qua thêm mấy buổi chiều

Có ngọn gió lành mang anh về
Đôi mắt thoáng buồn giọt long lanh
Cùng nhau tâm sự như ngày cũ
Ta mời nhau cạn chén ngọn ngành

Hảy kể em nghe chuyện lòng anh...

HTTT

ThanhThanhKhiet 11.07.2008 22:58:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Thăm Nơi Ở Cũ
 
Về lại chốn xưa thăm người yêu
Nàng chẳng thấy đâu thấy nhà xiêu
Vườn cam xơ xác không ra trái
Cửa sổ hướng đông gió chẳng nhiều.
 
Mặt hồ tây nổi sóng đỏ ngầu
Không lẽ hồ biết cảm nhận đau
Du thuyền hoang vắng không người khách
Neo đậu bơ vơ hẳn cũng sầu.
 
TrungDũng

Ngày mai chủ nhật ta về
Hồ tây lộng gió em nghe tâm tình
Từ nay hai đứa chúng mình
Dòng thơ lai láng ngọt lành sớm hôm

                T.T.K.11/7/2008



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/ABBADC029DE9473C8AC731C5FE27FFD6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 19:04:34 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 12.07.2008 00:29:47 (permalink)
0
                                    Thuyền vể

Thuyển về cặp lại bến xưa
Chở bao nhiêu ý cho vừa bến đây
Nhớ thương đong đã đủ đầy
Tái tê càng lúc ngày ngày nhiều hơn
Thuyền về trải mọi nguồn cơn
Bao nhiêu trách giận nỗi hờn tan ngay
Bình minh sáng rõ một ngày
Thuyền ra khơi lại, chở đầy nhớ thương

T.T.K.11/7/2008



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/B131DA448A0F4030944003EA1DB10ECC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 19:07:08 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 12.07.2008 07:47:12 (permalink)
0
Đã về
 
Chiều qua em đã về nhà
Dọn lau sạch sẽ để mà đón anh
Ngoài vườn em cắt tỉa cành
Hồng hoa đã nở nụ xinh lắm rồi
Ngày mai chủ nhật anh ơi
Nhớ đem theo cả một trời nhớ thương...
 
T.T.K.12/7/2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/E7BB7E6266D945C1ADF269BE037AD757.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 19:09:35 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 12.07.2008 21:49:31 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Hãy Cùng Tha Thứ
 
Chuyện cũ từ nay hãy lãng quên
Có thể trong anh vì hờn ghen
Thôi vui lên nhé và tha thứ
Tình, thế mà em mình làm quen.
 
Hình bóng của em hằn trong tim
Anh khắc khoải lòng mong nhớ em
Đêm thâu có biết còn thao thức
Mong ước sớm nào được gần thêm
 
TrungDũng


Mỗi sớm ta được gần thêm
Cùng nhau lên NET nhìn tên vui rồi
Vẫn cho ta những bồi hồi
dòng thơ lai láng tràn lời nồng say
Bao nhiêu hờn dỗi từ nay
Ném đi cho hết để ngày ngày vui
 
                     T.T.K.12/7/2008

_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/EFCA99623148445FBB94F57A774D790A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 19:12:51 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
Trần Trung Dũng 13.07.2008 08:28:17 (permalink)
0
Về Hồ Tây
 
Về hồ tây nhớ kỷ niệm xưa
Lòng cứ trào dâng biết sao vừa
Yêu em yêu mãi không thể thiếu
Như ruộng hạn kia ngóng trời mưa.
 
Đôi chim câu trắng thật ngây thơ
Mối tình trao gởi đẹp như mơ
Tại sao người lại không như vậy
Cứ giận dỗi nhau đến dại khờ.
 
Anh nắm tay em tới ven đê
Sông hồng lồng lộng gió thổi về
Bên nhau thủ thỉ lời đầm ấm
Ngây ngất nhìn nhau ước hẹn thề.
 
Biết nói gì đây khi bên em
Những lời âu yếm trốn trong tim
Thôi đành run rẩy anh trao gửi
Ngàn vạn nụ hôn ướt môi mềm.
 
Em nép đầu vào nơi tim anh
Khe khẽ nói rằng nó đập nhanh
Tình mình sóng gió nhiều anh nhỉ
Nhờ vậy mà nay đã trưởng thành.
 
TrungDũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 09:41:53 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 13.07.2008 08:51:09 (permalink)
0
quote:

Kim Giang cứ mải lắng nghe
Sao không phụ giúp nồi chè Luyenson
Đồng Lão chắc bận đi buôn
Biết về có kịp gọi luôn Đông Tà
Minh Đông sao chửa thấy ra
Giúp chàng Bảo Nghĩa thịt gà nhanh lên
Xôi oản đã có Trạc Tuyền
Bánh kem tuyệt hảo đặt hàng Huyền Băng
Diên Vỹ thỏ thẻ bảo rằng
Băng Nguyệt duyên lắm mời làm phù dâu
Phù rể Trung Dũng đứng đầu
Trang điểm son phấn muôn mầu Thanh Loan

quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

                  Đám cưới Thư Quán
 
Duyên tiên đã kết lâu rồi
Được làng cho phép cưới thôi chờ gì
"Cưới liền tay" kẻo có khi
Đại bàng quắp mất biết thì tìm đâu
Ai mà xuống được hang sâu
Thạch Sanh không giúp đương đầu làm sao
 
Phát biểu ý kiến xem nào
Cỗ bàn dự định mời bao nhiêu người
Tính cho kỹ lưỡng xong xuôi
Rồi tập chung viết thiệp mời gửi đi
 
Bác Lá Trưởng Lão thôi thì
Cho kiệu tới rước chủ trì mâm trên
Quan Nguyên Đỗ cũng ưu tiên
Cùng bà đại diện chính quyền Tư Ly
Khoản văn nghệ yên trí đi
Sương Anh mà múa mê ly nhất làng
Ca sỹ có chị Cúc Vàng
Phông màn trang trí có chàng Kim Thanh
Thướt tha bên rặng Liễu Xanh
Có nàng Yểu Điệu Song Anh làm nền
 
Tú Lòng thòng giỏi tính tiền
Thông minh tháo vát mời liền Hoa Ngâu
Ngâm thơ xướng họa khó đâu
Trần Mạnh Hùng đó đứng đầu làng ta
Hội nhảy có nàng Van Ca
Bảo Loan My Thảo cùng là giai nhân
Ánh Trăng Thu sáng trong ngần
Hương sen toả ngát chỗ gần Liên Thơ
Hình như Thành Dũng bấy giờ
Chỉnh đàn sửa trống kèn đồng toe toe
 
Kim Giang cứ mải lắng nghe
Sao không phụ giúp nồi chè Luyenson
Đồng Lão chắc bận đi buôn
Biết về có kịp gọi luôn Đông Tà
Minh Đông sao chửa thấy ra
Giúp chàng Bảo Nghĩa thịt gà nhanh lên
Xôi oản đã có Trạc Tuyền
Bánh kem tuyệt hảo đặt hàng Huyền Băng
Diên Vỹ thỏ thẻ bảo rằng
Băng Nguyệt duyên lắm mời làm phù dâu
Phù rể Trung Dũng đứng đầu
Trang điểm son phấn muôn mầu Thanh Loan
 
Hôm nay đám cưới hân hoan
Của Hoa Hà Nội cả làng rộn vui
Chú rể sao trốn đâu rồi
Chắc lại khấn vái cầu trời đổ mưa
Tình yêu thư quán rộn mùa
Thật là vất vả cho chùa Thái Anh
Còn những ai chửa xướng danh
Bắc loa mời gọi về nhanh kịp giờ
 
Cười gì? Đám cưới làng thơ
Chỉ là cưới ảo cưới mơ cười gì...
Trạc Tuyền

Căn bệnh trầm kha
                  "Tuổi 50 lòng yêu như lửa cháy
               Mà bên ngoài vẫn cứ trắng như không”
                        Chế Lan Viên
 
Có thật là mong người ta lấy chồng
Hay buồn vơ vẩn nghĩ lung tung?
Trời ơi căn bệnh trầm kha ấy
Ngoài đời tôi đã gặp biết bao nhiêu!
Bây giờ  càng thấm mùi vị ớt
Cay sè mà cái vỏ vẫn xanh!
Nửa đời mà lòng yêu như phượng thắm
Nhìn vẻ bề ngoài vẫn trắng màu giấy thư sinh!
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm đầu tuần, 7/7/2008





Tới Rồi Tới Rồi
 
Trung Dũng phù rể tới rồi
Xin thầy cho gặp cô người phù dâu.
Biết đâu nhờ đám cưới ngâu
Phù dâu, phù rể gật đầu bén duyên.
Nhờ đám cưới có bạn hiền
Một chút quà tặng mang liền tới ngay.
Nhờ thầy trao hộ tận tay
Cô dâu chú rể Dũng này thật vui.
 
TrungDũng
 
ThanhThanhKhiet 13.07.2008 18:41:51 (permalink)
0
Bến xưa
 
Hồ tây lộng gió anh ơi
Thuyền ta cứ thả cho trôi lững lờ
Không biết đã tự bao giờ
Ta quên không cặp bến bờ thương yêu
Hôm nay trăng cũng sáng nhiều
Nước hồ lấp lánh đã chiều lòng ta
Tình yêu lại ngát hương hoa
Dòng thơ lai láng chan hoà niềm vui
 
T.T.K.13/7/2008


< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 13.7.2008 17:39:13 >



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/86FDE35AE2974D7CA424FEF74C8DE953.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 19:15:11 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
Trần Trung Dũng 13.07.2008 18:56:10 (permalink)
0
Nhớ
 
Gần nhau chỉ những giận hờn
Xa nhau mới thấy bồn chồn nhớ mong
Giành cho em trọn tấm lòng
Giành cho em cả một vùng trời yêu.
 
TrungDũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 09:29:54 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 13.07.2008 19:15:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Nhớ
 
Gần nhau chỉ những giận hờn
Xa nhau mới thấy bồn chồn nhớ nhung.
Giành cho em trọn tấm lòng
Giành cho em cả một vùng trời yêu.
 
TrungDũng

 
Từ nay đừng có giận hờn
Để ta khỏi phải bồn chồn nhớ nhung
Anh cho em trọn tấm lòng
Thì em cũng tặng một dòng sông yêu
Tình yêu ta có thật nhiều
Cho thơ ta sẽ mang nhiều niềm vui
 
                      T.T.K.13/7/2008

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/4E9CB3DD1E3C40A3A422D9F4D7410EA2.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 19:17:14 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
Trần Trung Dũng 14.07.2008 09:13:33 (permalink)
0
 
 
 
Bằng Hữu
 
Sao chẳng thấy bạn đâu
Đang muốn qua nhà ghé thăm nhau
Chẳng gì cũng là tình bằng hữu
Vắng nhau một bữa đã thấy lâu.
 
Chuyện mới chuyện cũ có đôi câu
San sẻ cho vơi bớt nỗi sầu
Một chén rượu cay cùng dê nướng
Tình làng nghĩa xóm thật đậm sâu.
 
TrungDũng
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 09:20:47 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 14.07.2008 09:36:54 (permalink)
0
Ngụy Biện
 
Thơ trai thơ gái tìm nhau
Cũng đều do ở trong đầu mà ra.
Cần gì nguỵ biện gần xa
Để cho ai đấy xót xa trong lòng.
 
TrungDũng
HoangThienThanhTu 16.07.2008 05:59:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Ngụy Biện
Thơ trai thơ gái tìm nhau
Cũng đều do ở trong đầu mà ra.
Cần gì nguỵ biện gần xa
Để cho ai đấy xót xa trong lòng.
TrungDũng



TỰ HIỂU

Không cần viết bài thơ yêu
Chạm tay đã hiểu ít nhiều vì đâu?
Tình khi đã có trong đầu
Đi qua đi lại bóng câu đoái hoài...

HTTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 06:27:15 bởi HoangThienThanhTu >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 105 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9