Tâm Sự Truyện Tình
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Đọc một cuốn sách
Tôi đã rưng rưng giọt lệ rơi
Mà mãi sao không thốt ra lời
Chỉ biết thầm thì nơi sâu kín
Hai tiếng dịu dàng yêu dấu ơi.
TrungDũng
NGÀY CŨ ... Tại sao giọt lệ lại phải rơi Phải trăng nỗi nhớ đã đợi chờ Dấu yêu xưa còn lại xa vời Để cho lòng ai giọt lệ rơi Đọc trong cuốn sách ngày xưa cũ Bông thấy tờ giấy ghi tên ai ? Trong ta bỗng nghẹn không thành lời Tâm tư sâu lắng bước trơi vơi phong phong linh
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Buổi sáng
Buổi sáng cuối tuần thoáng bóng em
Bình minh như cũng thấy đẹp thêm
Hương hoa trong gió sao quyến rũ
Lòng người trống vắng đứng bên thềm.
TrungDũng
Buổi sáng cuối tuần thoáng bóng em Mây trời bỗng tối bước trao nghiêng Em đang ở đó bên ai thế ? Để người vắng lặng _ lối quên về. phong phong linh
NHỚ TÊN NGƯỜI XƯA Tên ai sao giống người xưa Làm ta tim bỗng vỡ òa đau thương Chút tình xưa nhỏ vấn vương Trong tên người cũng trùng tên với người Người xưa tên đệm khác người Mang nguyên chữ DŨNG, chia lìa chữ Trung Ôi sao lại nghĩ lung tung Chỉ có một chữ Dũng thôi cũng buồn Xin ai đọc chớ cười cười Vì ta chợt nghĩ tới người năm xưa Cuộc đời tình cảm như đùa "Dung" đã lấy vợ _ còn thưa kiện gì? Tên người xưa của tui tên là Quang Dũng
Trích đoạn: LÊ PHONG LINH
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Buổi sáng
Buổi sáng cuối tuần thoáng bóng em
Bình minh như cũng thấy đẹp thêm
Hương hoa trong gió sao quyến rũ
Lòng người trống vắng đứng bên thềm.
TrungDũng
Buổi sáng cuối tuần thoáng bóng em
Mây trời bỗng tối bước trao nghiêng
Em đang ở đó bên ai thế ?
Để người vắng lặng _ lối quên về.
phong phong linh
Đường Tình
Tình yêu ngỡ sẽ vui thêm
Ai ngờ trằn trọc nhiều đêm thức dài
Đường tình thật lắm chông gai
Bỗng dưng lại đến với ai lạnh lùng.
Vứt đi hai chữ thuỷ chung
Bao công vun đắp cho lòng xót xa.
TrungDũng
Trích đoạn: TRẦN LÊ HÁN VÂN
NHỚ TÊN NGƯỜI XƯA
Tên ai sao giống người xưa
Làm ta tim bỗng vỡ òa đau thương
Chút tình xưa nhỏ vấn vương
Trong tên người cũng trùng tên với người
Người xưa tên đệm khác người
Mang nguyên chữ DŨNG, chia lìa chữ Trung
Ôi sao lại nghĩ lung tung
Chỉ có một chữ Dũng thôi cũng buồn
Xin ai đọc chớ cười cười
Vì ta chợt nghĩ tới người năm xưa
Cuộc đời tình cảm như đùa
"Dung" đã lấy vợ _ còn thưa kiện gì?
Tên người xưa của tui tên là Quang Dũng
Nhớ Và Quên
Làm sao quên được mối tình đầu
Cho dù vĩnh viễn mãi mất nhau
Không lẽ cứ luôn nhìn quá khứ
Để rồi chỉ nhớ nỗi thương đau.
Vết thương chắc chắn sẽ lành thôi
Tiếc thay sẹo theo suốt cuộc đời
Mỗi khi trái gió làm nhức nhối
Còn khổ nào bằng tình chia đôi.
TrungDũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2013 20:51:29 bởi Trần Trung Dũng >
Tôi Nói Với Tôi Yêu nhau mới có hờn ghen Không dưng ai nỡ làm phiền lòng nhau. Bắc thang hỏi tận trời cao Tình yêu liệu có khi nào sẻ chia. Dẫu cho yếu đuối vụng về Cũng không dại dột xé lìa lứa đôi. Buồn thay cho ở trên đời Mấy ai giữ được những lời thuỷ chung. TrungDũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2013 20:49:31 bởi Trần Trung Dũng >
Buổi sáng cuối tuần thoáng bóng em Mây trời bỗng tối bước trao nghiêng Em đang ở đó bên ai thế ? Để người vắng lặng _ lối quên về. phong phong linh
Đường Tình
Tình yêu ngỡ sẽ vui thêm
Ai ngờ trằn trọc nhiều đêm thức dài
Đường tình thật lắm chông gai
Bỗng dưng lại đến với ai lạnh lùng.
Vứt đi hai chữ thuỷ chung
Bao công vun đắp cho lòng xót xa.
TrungDũng
Rốt cuộc Trần Lê Hán Vân và Lê Phong Linh là một hay hai người đây? Và nên gom tất cả
các bài vào một trang để tiện cho người đọc không phải mất công tìm kiếm
TRẢ LỜI TRẦN TRUNG DŨNG : HAI MÀ MỘT ( CÙNG ) Chúng tôi cùng đọc thơ nhau Tuy hai mà một vì cùng học chung Cùng ký túc xá Trường Tầu Năm năm học chữ, ngủ chung cùng giường Ăn thì người gắp , người trao Cùng tán một chuyện tào lao ở đời Những ngày xứ lạnh đơn côi Cùng ngồi trò chuyện những gì xa xưa Cùng đưa nhau vở làm thơ Cùng đi, cùng đứng, cùng cười vu vơ Cùng nhau góp một bài thơ Nhớ nhà thì cũng cả hai khóc òa Nếu mà gọi một là hai Gọi hai là một, cũng là đúng thôi Cùng chung sở thích làm thơ Học cùng, ở cũng, cùng nhau ấy mà. CHUÔNG GIÓ 02/09/2008
Cứ đợi chờ đi em gái ơi!
Sẽ có chàng trai tới ngỏ lời...
Mới nghe đã thấy lòng run rẩy
Anh nói thật hay là nói chơi?
TrungDũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2013 20:49:04 bởi Trần Trung Dũng >
Tối Thứ Bẩy
Một mình ngồi ngắm ánh trăng rơi
Cứ nghĩ cô đơn ở trên đời
May nhờ lối xóm vang tiếng nhạc
Chia sẻ nỗi buồn trăng với tôi.
Đường xưa hai đứa bước chung đôi
Giờ đây xa cách vắng người rồi
Ánh trăng lấp lánh thầm nhắn nhủ
Đừng buồn , buồn nữa cũng thế thôi.
TrungDũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2013 20:52:05 bởi Trần Trung Dũng >
Ước chi có bạn chung tình
Đêm khuya san sẻ với mình buồn vui
Ước chi đời được chung đôi
Không còn đơn độc giữa đời mình ta
Buổi sáng
Buổi sáng cuối tuần thoáng bóng em
Bình minh như cũng thấy đẹp thêm
Hương hoa trong gió sao quyến rũ
Lòng người trống vắng đứng bên thềm.
Ngày mới lên ,có gì vui không nhỉ
Tia nắng đầu gọi nỗi nhớ không tên
Cả đêm rồi giấc ngủ chẳng bình yên
Thao thức hoài,nhớ niềm riêng da diết
02/09
CLB
Ước chi có bạn chung tình
Đêm khuya san sẻ với mình buồn vui
Ước chi đời được chung đôi
Không còn đơn độc giữa đời mình ta
Ước
Ước gì được ở bên nàng
Cùng nhau ngắm ánh trăng vàng cũng vui.
Ước gì được ở bên người
Cùng nhìn ánh mắt nụ cười của nhau.
TrungDũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2013 20:52:55 bởi Trần Trung Dũng >
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Tối Thứ Bẩy
Một mình ngồi ngắm ánh trăng rơi
Cứ nghĩ cô đơn ở trên đời
May nhờ lối xóm vang tiếng nhạc
Chia sẻ nỗi buồn trăng với tôi.
Đường xưa hai đứa bước chung đôi
Giờ đây xa cách vắng người rồi
Ánh trăng lấp lánh thầm nhắn nhủ
Đừng buồn , buồn nữa cũng thế thôi.
TrungDũng
MỘT MÌNH.... ĐÊM TRĂNG Ai biết tôi buồn trong đêm nay Trăng lên _ trăng lạnh _ ánh trăng đầy Kỷ niệm một ngày còn nhớ mãi Lay lắt nỗi buồn theo ánh trăng Cứ để trăng tròn trong đêm nay Bóng dáng xưa, còn hẹn một ngày Dĩ vãng bỗng hằn lên tất cả Ánh trăng rơi, đâu phải sự vô tình Đêm nay ta chỉ có một mình Rung rinh nỗi nhớ xưa đã cũ Ánh trăng hiền dịu như nhắn nhủ Cứ nhớ ! Đừng vương chi sót thương. phong phong linh 4/9/08
Trích đoạn: TRẦN LÊ HÁN VÂN
TRẢ LỜI TRẦN TRUNG DŨNG :
HAI MÀ MỘT
( CÙNG )
Chúng tôi cùng đọc thơ nhau
Tuy hai mà một vì cùng học chung
Cùng ký túc xá Trường Tầu
Năm năm học chữ, ngủ chung cùng giường
Ăn thì người gắp , người trao
Cùng tán một chuyện tào lao ở đời
Những ngày xứ lạnh đơn côi
Cùng ngồi trò chuyện những gì xa xưa
Cùng đưa nhau vở làm thơ
Cùng đi, cùng đứng, cùng cười vu vơ
Cùng nhau góp một bài thơ
Nhớ nhà thì cũng cả hai khóc òa
Nếu mà gọi một là hai
Gọi hai là một, cũng là đúng thôi
Cùng chung sở thích làm thơ
Học cùng, ở cũng, cùng nhau ấy mà.
CHUÔNG GIÓ
02/09/2008
Xa Nhà
Mỗi lúc đông về lạnh buốt da
Mới thấu cô đơn cảnh xa nhà
Bâng khuâng ngắm lá vàng rơi rụng
Hỏi em còn nhớ những ngày qua.
Hai đứa nhìn trời đất bao la
Tuyết trắng ngoài sân rắc ngàn hoa
Chung chăn chung gối tình đầm ấm
Hạnh phúc nào bằng ta với ta.
TrungDũng
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: