Tâm Sự Truyện Tình
TÔI BUỒN QUÁ Tôi buồn quá cuộc đời xứ lạ Mãi vẫn còn mà hồn vẫn cứ xa Từng giọt buồn kết trái _ lại đơm hoa Không thể nào đâu _ tôi diễn tả Cuộc sống nhiều nhọc nhằn vất vả Làm tôi buồn hồn mệt lả chốn nao Nỗi buồn kia sao cứ mãi nhảy vào Đời tủi phận nào ai hay biết Có thể nào _ tôi có thể giết Chết tâm can lẫn sự héo trong lòng Tôi mang buồn kết thành một vòng ... Như hoa trăng viếng nỗi buồn vô vọng Chẳng có gì có thể thật lòng Buồn vẫn đấy trong tâm khó tả Mải đi nhé lòng buồn xứ lạ Tôi thấy buồn _ tôi buồn quá _ buồn ơi ! P.P.Linh * Lâu lắm không thấy anh ghé qua thăm trang thơ của em gái vậy ? Lo nhiều việc gia đình hay mải vui với bạn bè mà quên mất em , Chúc anh vui va hạnh phúc nhe! Nhớ ghé qua thăm em
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Em Đến
Em đã không quản ngại đường xa
Vui đến thăm anh lúc vắng nhà
Khéo tay chăm sóc khu vườn nhỏ
Em biến nó thành cả thảm hoa.
Nhà trống tiêu điều không bóng anh
Em đến mang theo cả trời xanh
Tiếng chim ríu rít như chào đón
Cây cũng đơm bông trái ngọt lành.
TrầnTrungDũng
Nào có ngại gì đâu hỡi anh?
Muốn cây có trái thật ngọt lành
Em giúp anh chăm khu vườn nhỏ
Hoa sẽ trổ cành lá sẽ xanh
Nắng hồng rực rỡ trãi qua sân
Những cánh hoa kia sẽ đẹp dần
Chung tay một mảnh vườn xinh ấy
Mỗi một ngày thêm tình sẽ thân.....
thuỵ du
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/321DAE9D03B14054A015EE0881EABB9E.jpg[/image]
Phải Em là cô tấm thảo hiền
Đúng rồi ! em chính một nàng tiên
Vừa chăm mấy bữa hoa thơm ngát
Sạch cả trong nhà sạch cả sân
Thật lòng anh rất cám ơn em
Mỗi ngày hoa thắm nở tươi thêm
Chúng mình sung sướng cùng đứng ngắm
Tình thân ngày ngày một vững bền
Trần Trung Dũng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/50174/A557BA4650A6401BBE9682AEEE08C284.jpg[/image]
Cánh hoa tim tím màu tim tím
Anh gửi cho em một nỗi niềm
Ngày xưa hoa tím màu hoa ấy
Em đã vương buồn trong trái tim
Cám ơn anh đã đến ủi an em
Trả lại em ngày tháng êm đềm
Những gì tan vỡ ngày xưa đó
Giờ đã quên rồi trong lặng im
thuỵ du
Trích đoạn: Thuỵ Du
Em Đến
Em đã không quản ngại đường xa
Vui đến thăm anh lúc vắng nhà
Khéo tay chăm sóc khu vườn nhỏ
Em biến nó thành cả thảm hoa.
Nhà trống tiêu điều không bóng anh
Em đến mang theo cả trời xanh
Tiếng chim ríu rít như chào đón
Cây cũng đơm bông trái ngọt lành.
TrầnTrungDũng
Nào có ngại gì đâu hỡi anh?
Muốn cây có trái thật ngọt lành
Em giúp anh chăm khu vườn nhỏ
Hoa sẽ trổ cành lá sẽ xanh
Nắng hồng rực rỡ trãi qua sân
Những cánh hoa kia sẽ đẹp dần
Chung tay một mảnh vườn xinh ấy
Mỗi một ngày thêm tình sẽ thân.....
thuỵ du
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/321DAE9D03B14054A015EE0881EABB9E.jpg[/image]
Phải Em là cô tấm thảo hiền
Đúng rồi ! em chính một nàng tiên
Vừa chăm mấy bữa hoa thơm ngát
Sạch cả trong nhà sạch cả sân
Thật lòng anh rất cám ơn em
Mỗi ngày hoa thắm nở tươi thêm
Chúng mình sung sướng cùng đứng ngắm
Tình thân ngày ngày một vững bền
Trần Trung Dũng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/50174/A557BA4650A6401BBE9682AEEE08C284.jpg[/image]
Cánh hoa tim tím màu tim tím
Anh gửi cho em một nỗi niềm
Ngày xưa hoa tím màu hoa ấy
Em đã vương buồn trong trái tim
Cám ơn anh đã đến ủi an em
Trả lại em ngày tháng êm đềm
Những gì tan vỡ ngày xưa đó
Giờ đã quên rồi trong lặng im
thuỵ du Màu tím anh đem gửi chốn đây Mong cho tim tím mãi sau này Từ nay không phải buồn như trước Một chút tình thơ trong ngất ngây Trần Trung Dũng
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/50174/A557BA4650A6401BBE9682AEEE08C284.jpg[/image]
Cánh hoa tim tím màu tim tím
Anh gửi cho em một nỗi niềm
Ngày xưa hoa tím màu hoa ấy
Em đã vương buồn trong trái tim
Cám ơn anh đã đến ủi an em
Trả lại em ngày tháng êm đềm
Những gì tan vỡ ngày xưa đó
Giờ đã quên rồi trong lặng im
thuỵ du Màu tím anh đem gửi chốn đây Mong cho tim tím mãi sau này Từ nay không phải buồn như trước Một chút tình thơ trong ngất ngây Trần Trung Dũng Một chút thơ tình trong ngất ngây
Màu tím ngày xưa thủy chung này
Bây giờ xin đem trao anh đó
Tình bạn ngọt ngào cũng đắm say
Những lúc cùng nhau họa vần thơ
Lòng ai cũng khắc khoải mong chờ
Chờ người người ở bên kia ấy
Sẽ đến chung hòa nhịp ý mơ.........
thụy du
quote: Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Em... Em đã cho anh những phút giây Nồng nàn hơi ấm của cỏ cây Tiếng chim ríu rít trên cành biếc Vui đón chào em đã đến đây. Lớp trước lớp sau sóng xô bờ Mình biết quen nhau qua tứ thơ Mà sao cứ thấy nôn nao thế Như đã lâu rồi từ thuở xưa. TrầnTrungDũng Biết đâu có lẽ là thuở xưa
Mình đã quen nhau tự bao giờ?
Nồng ấm tình thân ngày kia ấy
Kết thành thơ tứ của mộng mơ?
Cuộc đời nào ai biết ra sao
Thơ ca ta cứ viết ngọt ngào
Nếu chỉ là yêu trong mộng ảo
Cũng là tìm một chút khát khao....
thuỵ du
Biết đâu có lẽ là thuở xưa
Mình đã quen nhau tự bao giờ?
Nồng ấm tình thân ngày kia ấy
Kết thành thơ tứ của mộng mơ?
Cuộc đời nào ai biết ra sao
Thơ ca ta cứ viết ngọt ngào
Nếu chỉ là yêu trong mộng ảo
Cũng là tìm một chút khát khao....
thuỵ du
Mong muốn mai này chỉ qua thơ Mà mình có được những giấc mơ Rung động con tim đêm khuya vắng Xao xuyến lòng ai khi ngóng chờ. TrầnTrungDũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 07:49:21 bởi Trần Trung Dũng >
Trích đoạn: LÊ PHONG LINH
TÔI BUỒN QUÁ
Tôi buồn quá cuộc đời xứ lạ
Mãi vẫn còn mà hồn vẫn cứ xa
Từng giọt buồn kết trái _ lại đơm hoa
Không thể nào đâu _ tôi diễn tả
Cuộc sống nhiều nhọc nhằn vất vả
Làm tôi buồn hồn mệt lả chốn nao
Nỗi buồn kia sao cứ mãi nhảy vào
Đời tủi phận nào ai hay biết
Có thể nào _ tôi có thể giết
Chết tâm can lẫn sự héo trong lòng
Tôi mang buồn kết thành một vòng ...
Như hoa trăng viếng nỗi buồn vô vọng
Chẳng có gì có thể thật lòng
Buồn vẫn đấy trong tâm khó tả
Mải đi nhé lòng buồn xứ lạ
Tôi thấy buồn _ tôi buồn quá _ buồn ơi !
P.P.Linh
* Lâu lắm không thấy anh ghé qua thăm trang thơ của em gái vậy ? Lo nhiều việc gia đình hay mải vui với bạn bè mà quên mất em , Chúc anh vui va hạnh phúc nhe! Nhớ ghé qua thăm em
Anh đến thăm này em gái ơi Mùa đông đã tới lạnh lắm rồi Một mình trống vắng nơi xứ lạ Giá như anh là tia nắng mặt trời. Cũng vì cuộc sống phải đi xa Hãy tin phía trước nở ngàn hoa Thênh thang đường lớn ta tiến bước Mọi thứ sầu bi rồi sẽ qua. TrầnTrungDũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 07:48:16 bởi Trần Trung Dũng >
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Biết đâu có lẽ là thuở xưa
Mình đã quen nhau tự bao giờ?
Nồng ấm tình thân ngày kia ấy
Kết thành thơ tứ của mộng mơ?
Cuộc đời nào ai biết ra sao
Thơ ca ta cứ viết ngọt ngào
Nếu chỉ là yêu trong mộng ảo
Cũng là tìm một chút khát khao....
thuỵ du
Mong muốn mai này chỉ qua thơ Mà mình có được những giấc mơ Rung động con tim đêm khuya vắng Xao xuyến lòng ai khi ngóng chờ. TrầnTrungDũng Cho dù thơ có chỉ là thơ
Cũng khác chi đâu nỗi mong chờ
Nếu lòng hẹn ước trong nhung nhớ
Thì biết đâu thơ chẳng chỉ là thơ
thuỵ du
[
Cho dù thơ có chỉ là thơ
Cũng khác chi đâu nỗi mong chờ
Nếu lòng hẹn ước trong nhung nhớ
Thì biết đâu thơ chẳng chỉ là thơ
thuỵ du
Thay Lời Muốn Nói Cảm hứng trong lòng anh ghi thơ Gửi tới em rồi anh ước mơ Biết đâu có lúc mình hội ngộ Như gió và mây cùng lãng ru. Có khi chỉ mấy chữ trao nhau Ý trước vần sau chẳng thành câu Thế mà cũng khiến ai nhung nhớ Không gặp một ngày đã thấy lâu. TrầnTrungDũng
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Cho dù thơ có chỉ là thơ
Cũng khác chi đâu nỗi mong chờ
Nếu lòng hẹn ước trong nhung nhớ
Thì biết đâu thơ chẳng chỉ là thơ
thuỵ du
Thay Lời Muốn Nói Cảm hứng trong lòng anh ghi thơ Gửi tới em rồi anh ước mơ Biết đâu có lúc mình hội ngộ Như gió và mây cùng lãng ru. Có khi chỉ mấy chữ trao nhau Ý trước vần sau chẳng thành câu Thế mà cũng khiến ai nhung nhớ Không gặp một ngày đã thấy lâu. TrầnTrungDũng Như gió và mây cùng lãng du
Tình ta mơ mộng tựa mùa Thu
Những chiếc lá vàng ơi xinh đẹp
Ru những thơ tình những lời ru
Nếu có một ngày ta gặp nhau
Cùng anh hai đứa tựa mái đầu
Mơ những vần thơ nhiều hẹn ước
Cho tình cũng đẹp với trăng sao
thuỵ du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2008 17:32:57 bởi Thuỵ Du >
Xa Rồi Thôi nhé em ơi mình chia tay Tâm sự truyện tình hết từ đây Bến xưa thuyền đã đi nơi khác Sông cũ buồm hồng chẳng còn bay. Mai mốt rồi em đi lấy chồng Những lời âu yếm về hư không Qui luật ở đời ai cũng biết Lạnh lẽo đông về buồn mênh mông. TrungDũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 07:32:50 bởi Trần Trung Dũng >
Tâm Tư Vần thơ cũng nói được tâm tư Cũng làm xao động cả hồ thu Cánh sen trao liệng trên mặt nước Đón gió rì rào nhạc vi vu. Em biết vì sao chỉ là thơ Mà làm ai đấy phải ngẩn ngơ Đâu hay tình giống như làn sóng Mải miết quanh năm chỉ hôn bờ. TrầnTrungDũng Sóng vẫn quanh năm chỉ hôn bờ
Tình ta muôn thuở vẫn là thơ
Cũng làm chao động hồn ai đó
Cũng ngỡ như là lạc bến mơ
Biết đâu mỗi giây phút đăm chiêu
Vần thơ đã nói được ít nhiều
Tình thơ là cả lòng ai nhỉ?
Cả mối tơ vương những buổi chiều....
thuỵ du
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Xa Rồi
Thôi nhé em ơi mình chia tay
Tâm sự truyện tình hết từ đây
Sông xưa thuyền đã đi nơi khác
Bến cũ buồm hồng chẳng còn bay.
Mai mốt rồi em đi lấy chồng
Những lời âu yếm về hư không
Qui luật ở đời ai cũng biết
Lạnh lẽo đông về buồn mênh mông
Trung Dũng
.
Anh hỡi thôi mình đành chia tay
Định mệnh nào ngăn cách từ đây
Giọt buồn nghe xót xa rơi rụng
Lạnh lẽo Đông sang phút giây này.....
Biết cách ngăn rồi chẳng ngóng trông
Tình mình còn chi nữa mà mong?
Lỡ nhịp duyên cầu trời không bắc
Nên đành tình cũ trả hư không........
thuỵ du
Chúc giáng sinh vui vẻ *** [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/B99D6959B2604E84B9C86D4EA5360CC6.jpg[/image]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: