Tâm Sự Truyện Tình
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 105 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 27.12.2009 12:23:21 (permalink)
0
Em về

Em về vườn thắm ngát hương bay 
Bướm vẫn khoe màu trong nắng say 
Niệm khúc tình yêu nơi mật ngọt
Hoa cười mở nụ gọi …vòng tay
 
T.T.K.27.12.2009 
 

 
Em Về
 
Em về ấm áp nơi lòng
Hương thơm ngây ngất hoa hồng anh trao.
Cùng nhau mình ngắm trời sao
Chụm đầu hai đứa thì thào tiếng yêu.
Tay trong tay nói thật nhiều
Cho vơi nỗi nhớ những chiều cách xa.
 
Trung Dũng
 
Đừng Xa Em Đêm Nay

 
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2009 08:55:04 bởi Trần Trung Dũng >
Lam Hồng Minh 28.12.2009 04:54:27 (permalink)
0
Về Em

Về em nghe những tàn phai
Về em trắng mộng lưu đày cưu mang
Xuyên đường mây gió lang thang
Thời gian chảy xuống địa đàng hoang vu
Đau lời gió hát thương ru
Tình ca năm ấy mịt mù bụi bay
Về em lệ đẩm nồng cay
Lội bơi ngụp lặn đã dài khổ đau!
Ta, người dâu bể lao đao
Làm sao biết được tình vào hư vô
Về em suối mộng vừa khô!

Lam Hồng Minh
Trần Trung Dũng 29.12.2009 08:42:38 (permalink)
0
 
 
VẬY MÀ RẤT KHÓ
 
Em ơi cứ nỡ gần xa
Làm cho chua xót nhành hoa héo buồn.
Ánh đèn kia cũng chập chờn
Lắc lư hình bóng bồn chồn trong tôi.
Này em đã hiểu sai rồi
Bao nhiêu ân ái giành lời trong tim.
Biết rằng giờ vẫn lặng im
Vì anh chưa dám hẹn tìm gặp nhau.
Sợ rằng chậm bước đến sau
Khổ anh không ngại nhưng đau khó lường.
Ngỏ lời người khác bình thường
Với anh sao thấy dặm trường chông gai.
Một mình tập dáng rất oai
Hùng hồn như đứng trước ai là gì.
Vậy mà chỉ dám cười khì
Bên em lúng túng chữ i chữ tờ.
Thôi đành chấp nhận đi nhờ
Mượn thơ gửi tới ngu ngơ trong đời.
Muốn gần em mãi không rời
Lại lo em đã có người đón đưa.
Ngập ngừng ngóng sớm đợi trưa
Nói đi một tiếng anh chờ em đây.
 
Trung Dũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2009 09:17:23 bởi Trần Trung Dũng >
Lam Hồng Minh 30.12.2009 05:15:14 (permalink)
0
 
 
VẬY MÀ RẤT KHÓ
 
Em ơi cứ nỡ gần xa
Làm cho chua xót nhành hoa héo buồn.
Ánh đèn kia cũng chập chờn
Lắc lư hình bóng bồn chồn trong tôi.
Này em đã hiểu sai rồi
Bao nhiêu ân ái giành lời trong tim.
Biết rằng giờ vẫn lặng im
Vì anh chưa dám hẹn tìm gặp nhau.
Sợ rằng chậm bước đến sau
Khổ anh không ngại nhưng đau khó lường.
Ngỏ lời người khác bình thường
Với anh sao thấy dặm trường chông gai.
Một mình tập dáng rất oai
Hùng hồn như đứng trước ai là gì.
Vậy mà chỉ dám cười khì
Bên em lúng túng chữ i chữ tờ.
Thôi đành chấp nhận đi nhờ
Mượn thơ gửi tới ngu ngơ trong đời.
Muốn gần em mãi không rời
Lại lo em đã có người đón đưa.
Ngập ngừng ngóng sớm đợi trưa
Nói đi một tiếng anh chờ em đây.
 
Trung Dũng


Vậy Mà Khó Sao?

Lỡ làng một chén rượu cay
Xin anh dừng lại cho ngày qua mau
Đừng cho thương nhớ gặp nhau
Rong chơi phố ảo tô màu thời gian
Tình riêng như đã phũ phàng
Đôi bờ chia rẻ lá vàng khóc Thu
Đèn khuya thơ ghép vần ru
Song thưa gió thổi mây mù thăm nhau
Vậy mà cũng khó nữa sao?
Em gần gần lắm thơ nao nao lòng!
Còn đây thơ dệt mộng hồng
Cứ như chưa biết nặng lòng thương đau
Cười đi anh kẻo xanh xao
Kẻo thơ em khóc mưa gào lạnh ơi!

Lam Hồng Minh

ThanhThanhKhiet 30.12.2009 10:00:36 (permalink)
0
Người tình không chân dung
 
Tình thơ như rượu toả men say
Đắm mãi niềm mơ trong bóng mây
Bao ngày gửi gió lời tình tự
Sóng nhớ dòng thương đã nặng đầy
 
Mãi viết lời yêu trên lá xanh
Cùng tia nắng sớm ngọt hương lành
Sưởi ấm hồn ta trong quạnh vắng
Vì chưng chỉ ảo nên mong manh
 
Náo nức ngoài kia bao cảnh buồn
Bon chen lừa lọc cứ như cuồng
Thơ thành nước thánh cho lòng tĩnh
Xoá hết niềm đau gọi giọt thương
 
Thơ chăng lưới mộng ghép duyên tơ
Dệt thắm niềm tin ý đợi chờ
Vệ nữ đền thiêng luôn  vẫy gọi
Mà sao khát vọng vẫn trong mơ
 
T.T.K.30.12.2009
Trần Trung Dũng 02.01.2010 12:50:10 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Người tình không chân dung
 
Tình thơ như rượu toả men say
Đắm mãi niềm mơ trong bóng mây
Bao ngày gửi gió lời tình tự
Sóng nhớ dòng thương đã nặng đầy
 
Mãi viết lời yêu trên lá xanh
Cùng tia nắng sớm ngọt hương lành
Sưởi ấm hồn ta trong quạnh vắng
Vì chưng chỉ ảo nên mong manh
 
Náo nức ngoài kia bao cảnh buồn
Bon chen lừa lọc cứ như cuồng
Thơ thành nước thánh cho lòng tĩnh
Xoá hết niềm đau gọi giọt thương
 
Thơ chăng lưới mộng ghép duyên tơ
Dệt thắm niềm tin ý đợi chờ
Vệ nữ đền thiêng luôn  vẫy gọi
Mà sao khát vọng vẫn trong mơ
 
T.T.K.30.12.2009

 
Phố Ảo
 
Phố ảo mà em ta gặp nhau
Thế nên hình bóng có thấy đâu
Khi nào nhung nhớ thì gõ phím
Hẹn gió rì rào quán cây dâu.
 
Người tình trong mộng không chân dung
Chiều xuống tìm về nơi ven sông
Một mình soi bóng bên dòng nước
Khẽ gọi em này có giống không?
 
Bẽn lẽn cười duyên má ửng hồng
Giống lắm mà anh ở trong lòng
Có lẽ duyên trời trao như thế
Đưa đón mình về thỏa ước mong.
 
Trung Dũng
Trần Trung Dũng 02.01.2010 13:11:55 (permalink)
0
Đơn phương
 
Bao lần em gọi mãi mình ơi !
Mây cuốn chơi vơi lịm cuối đồi
Hoang vu vẳng tiếng em thưa  lại
Sao mãi tim anh chẳng mở lời
 
Nỗi nhớ đơn phương vẫn nặng đầy
Mong cho hoa ngát bướm vờn bay
Quanh năm suốt tháng là xuân thắm
Trời đất giao hoà trong đắm say
 
T.T.K.1.1.2010
 



Vui 
 
 Bao lần em gọi mãi mình ơi(TTK)
Anh đã được nghe rất rõ rồi
Lời trong tâm muốn trao em lắm
Chỉ ngại đường tình quá xa xôi.
 
Anh cũng vậy mà nhớ không nguôi
Dõi mắt nhìn theo cuối chân trời
Nơi ấy mình em trong chiều vắng
Có hướng tim hồng sang với tôi?
 
Trung Dũng
Trần Trung Dũng 04.01.2010 13:09:13 (permalink)
0
Vậy Mà Khó Sao?

Lỡ làng một chén rượu cay
Xin anh dừng lại cho ngày qua mau
Đừng cho thương nhớ gặp nhau
Rong chơi phố ảo tô màu thời gian
Tình riêng như đã phũ phàng
Đôi bờ chia rẻ lá vàng khóc Thu
Đèn khuya thơ ghép vần ru
Song thưa gió thổi mây mù thăm nhau
Vậy mà cũng khó nữa sao?
Em gần gần lắm thơ nao nao lòng!
Còn đây thơ dệt mộng hồng
Cứ như chưa biết nặng lòng thương đau
Cười đi anh kẻo xanh xao
Kẻo thơ em khóc mưa gào lạnh ơi!

Lam Hồng Minh
 
Em Vẫn Lặng Im
 
Chờ em  chẳng thấy trả lời
Hỏi rằng anh nở nụ cười được không?
Giờ này đang giữa mùa đông
Thiếu người nên phải lạnh lùng gối chăn.
Lá buồn rơi nặng bước chân
Ánh sao như cũng thưa dần trong đêm.
Côn trùng quên hát lặng im
Cô đơn anh biết đi tìm gì đây.?
Bởi vì trong trái tim này
Có em đi mãi cùng ngày tháng trôi.
Vậy mà em cứ xa xôi
Như con chim nhỏ lưng trời hoang vu.
Rượu nồng nghiêng ngả hồ thu
Sóng lòng giông gió lắc lư thuyền tình.
 
Trung Dũng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2010 13:21:11 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 04.01.2010 16:29:18 (permalink)
0

quote:TTD

........Hẹn gió rì rào quán cây dâu.......
 
Trần trung Dũng

Nghỉ lễ ba ngày anh ở  đâu ? 
Em về thăm lại  quán cây dâu
Chỉ thấy  lá rơi nơi gốc thụ
Lòng buồn  vạch chữ gửi đôi câu…
 
T.T.K.4.1.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2010 16:32:42 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 05.01.2010 12:27:55 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet



quote:TTD

........Hẹn gió rì rào quán cây dâu.......

Trần trung Dũng


Nghỉ lễ ba ngày anh ở  đâu ? 
Em về thăm lại  quán cây dâu
Chỉ thấy  lá rơi nơi gốc thụ
Lòng buồn  vạch chữ gửi đôi câu…
 
T.T.K.4.1.2010

 
Nghỉ lễ ba ngày tới bên sông
Hỏi cánh buồm hồng có nhớ không?
Mà sao cứ thấy xuôi dòng nước
Để bến nhìn theo khắc khoải lòng.
 
Trung Dũng
Lam Hồng Minh 06.01.2010 08:10:15 (permalink)
0
Em Vẫn Lặng Im
Chờ em chẳng thấy trả lời
Hỏi rằng anh nở nụ cười được không?
Giờ này đang giữa mùa đông
Thiếu người nên phải lạnh lùng gối chăn.
Lá buồn rơi nặng bước chân
Ánh sao như cũng thưa dần trong đêm.
Côn trùng quên hát lặng im
Cô đơn anh biết đi tìm gì đây.?
Bởi vì trong trái tim này
Có em đi mãi cùng ngày tháng trôi.
Vậy mà em cứ xa xôi
Như con chim nhỏ lưng trời hoang vu.
Rượu nồng nghiêng ngả hồ thu
Sóng lòng giông gió lắc lư thuyền tình.
Trung Dũng

Mình Đã Xa Nhau

Rằng anh yêu khúc thơ buồn
Đành lòng hai đứa ngăn hồn hai nơi
Nhìn anh bóng đổ nghiêng rơi
Thôi thì xa nhé nhặt rời giọt đau
Thơ ơi tình đã xanh xao
Ghép hai phương nhớ lệ trào lên thơ
Mong manh như một giấc mơ
Vỡ vào giọt nắng thẫn thờ chiêm bao
Em mơ thi sĩ lao đao
Cuồng điên bắn mũi tên vào tim anh
Nhìn ai máu đẩm tình xanh
Đau thương quỵ xuống nứt vành môi khuya
Với tay mình đã chia xa
Mực thơ đẩm lệ hồn lìa xác thân!

Lam Hồng Minh
Trần Trung Dũng 06.01.2010 08:45:18 (permalink)
0
Mình Đã Xa Nhau

Rằng anh yêu khúc thơ buồn
Đành lòng hai đứa ngăn hồn hai nơi
Nhìn anh bóng đổ nghiêng rơi
Thôi thì xa nhé nhặt rời giọt đau
Thơ ơi tình đã xanh xao
Ghép hai phương nhớ lệ trào lên thơ
Mong manh như một giấc mơ
Vỡ vào giọt nắng thẫn thờ chiêm bao
Em mơ thi sĩ lao đao
Cuồng điên bắn mũi tên vào tim anh
Nhìn ai máu đẩm tình xanh
Đau thương quỵ xuống nứt vành môi khuya
Với tay mình đã chia xa
Mực thơ đẩm lệ hồn lìa xác thân!

Lam Hồng Minh
 
Tình Khúc Chiều Mưa
 
 

Trần Trung Dũng 07.01.2010 13:14:13 (permalink)
0
 
Tình Ảo Lâm Ly
 
Cũng đành vậy biết làm sao em nhỉ
Sang chiều rồi buồn bã chỉ mưa rơi.
Đóa hoa kia giông gió quất tả tơi
Bướm ngơ ngác mỏi rã rời đôi cánh.
 
Tưởng cầm chắc hóa ra thành đứt gánh
Trách giận gì khi lảng tránh bờ vui
Nuối tiếc chi ánh mắt tối ngậm ngùi
Tình hư ảo theo gió trời khó nói.
 
Chỉ chua xót lá lìa cành chới với
Tại vì đâu em nỡ nói chia xa.
Để bây giờ tan vỡ bản tình ca
Cung đàn gãy hát khúc ca tình chết.
 
Kỷ niệm cũ bao năm không lẽ hết
Tiếc ngày nào mình quen biết mấy khi
Trách trời mưa bên hè vắng canh khuya
Sao lại gặp mà sẻ chia tấm áo
 
Giờ trống vắng dẫu biết là hư ảo.
 
Trung Dũng
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2010 10:58:27 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 08.01.2010 10:48:14 (permalink)
0
 
GẬP GHỀNH ĐÈO DỐC
 
Tại nhút nhát thế nên tôi cứ ngại
Đường vào tim cả một dải rất xa.
Giấu trong lòng bao ấp ủ thiết tha
Chưa thể gặp để nói ra em hiểu.
 
Lại lo nữa sự tự tin còn thiếu
Bởi vì em thật yểu điệu xinh tươi
Như đóa hồng lúc e ấp bờ môi
Cả thế giới biết bao người muốn ngắm.
 
Tôi cũng vậy ngất ngây lòng say đắm
Tự hỏi mình liệu có dám thăm không
Thẻ đẹp trai chấm điểm chỉ bậc trung
Nhưng được cái luôn một lòng ái mộ.
 
Và thêm nữa nhà em chung lối ngõ
Mỗi khi buồn lấy cớ ngó nhìn theo
Khúc nhạc lòng vì thế cũng vui reo
Nắng nhảy múa với gió chiều xào xạc.
 
Đừng nghĩ nữa hãy đón chào ra mắt
Can đảm lên nói sự thật nỗi lòng
Buổi đầu tiên dẫu có thể ngượng ngùng
Thêm lần nữa rồi ngập ngừng sẽ hết.
 
Không thổ lộ thì làm sao em biết
Kẻo mai này lại nuối tiếc chậm chân
Không thỉnh chuông sao có tiếng vang ngân
Cố gắng nhé lấy một lần gặp gỡ.
 
 
Trung Dũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2010 12:36:45 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 12.01.2010 14:03:49 (permalink)
0
quote:

Nghỉ lễ ba ngày tới bên sông
Hỏi cánh buồm hồng có nhớ không?
Mà sao cứ thấy xuôi dòng nước
Để bến nhìn theo khắc khoải lòng.

Trung Dũng


TTD thân mến ! nhân dịp năm mới TTK gửi một chùm tứ tuyệt gọi là chút tình tặng bạn thơ. Chúc TTD một năm  đầy hạnh phúc an khang thịnh vương
 
Vì sao ?
 
Để bến nhìn theo khắc khoải lòng {TTD}
Trào dâng sóng nhớ tới mênh mông
Hỏi trời có biết  vì sao …lại
Ngăn mãi dòng  thương với bến không ???
 
10.1.2010
 
Xa xót
 
Nắng gọi xuân về xa xót lòng
Đâu rồi đôi lứa đứng bên song
Đầu kề má tựa lời tha thiết
Ngây ngất trong tay ngọt giấc nồng
 
11.1.2010
 
 
Tại mưa
 
Em đã về thăm giấc mộng xưa
Vườn hoang cỏ mọc dậu lưa thưa
Men theo lối cũ tìm hơi ấm
Dấu ái mờ nhoà chỉ tại mưa???
 
T.T.K. 12.1.2010
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 105 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9