Tâm Sự Truyện Tình
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 105 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 14.01.2010 13:10:22 (permalink)
0
Nghe em gọi
 
Anh có nghe mùa xuân
Ríu rít tiếng chim oanh
Anh có nghe trong  gió
Thì thầm gọi tên anh
 
Anh có nghe nắng hanh
Thả trên cành xanh biếc
Anh có nghe tin xuân
Đưa lời em gửi đến
 
Xuân thơm  ngát hương trời
Xao xuyến giấc  mơ khơi
Niềm thương về gõ cửa
Nỗi nhớ dâng đầy vơi
 
Hoa đào như môi thắm
Hồng sắc xuân rạng ngời
Tặng anh hoa đào nở
Lòng anh có bồi hồi ?
 
Mùa xuân ngày xuân tươi
Tình xuân tình chơi vơi
Nơi xa anh có thấy  
Xuân đang về reo vui…
 
Hãy lắng nghe em gọi
Anh ơi ! xuân đến rồi…
 
ThanhThanhKhiết
14.1.2010
 


Vẫn Nghe Em Gọi
 
Anh vẫn nghe em gọi
Lòng xao xuyền bồi hồi
Đón một mùa xuân mới
Khoác lên màu xanh tươi.
 
Em ở chốn xa xôi
Lời thì thầm của gió
Như rất gần bên tôi
Thuyền xuôi về bến nhớ.
 
Ngất ngây hoa đào nở
Nồng ấm nét môi nàng
Nụ cười xinh rạng rỡ
Đẹp mê hồn ánh trăng.
 
Chiều mờ sương bâng khuâng
Ngóng chờ nghe em nói
Bài tình ca vang ngân
Gặp nhau mừng xuân tới.
 
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2010 13:45:06 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 14.01.2010 13:22:34 (permalink)
0
Vì sao ?
 
Để bến nhìn theo khắc khoải lòng {TTD}
Trào dâng sóng nhớ tới mênh mông
Hỏi trời có biết  vì sao …lại
Ngăn mãi dòng  thương với bến không ???
 
10.1.2010



Bởi Vì
 
Bởi vì đường xá xa xôi
Chậm chân anh lỡ mất rồi còn đâu.
Thôi đành hẹn nhé ngày sau
Nhớ nhung kìm nén đáy sâu tâm hồn.
 
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2010 15:28:22 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 15.01.2010 12:46:35 (permalink)
0
Xa xót
 
Nắng gọi xuân về xa xót lòng
Đâu rồi đôi lứa đứng bên song
Đầu kề má tựa lời tha thiết
Ngây ngất trong tay ngọt giấc nồng
 
11.1.2010
 
 
Tại mưa
 
Em đã về thăm giấc mộng xưa
Vườn hoang cỏ mọc dậu lưa thưa
Men theo lối cũ tìm hơi ấm
Dấu ái mờ nhoà chỉ tại mưa???
 
T.T.K. 12.1.2010

 
 
Vui Và Buồn
 
Anh vẫn đợi em cuối từng chiều
Nhìn sóng vui đùa với bờ yêu
Nhìn sông âu yếm thuyền về bến
Mà thấy ấm lòng biết bao nhiêu.
 
Cũng bởi vì em chẳng chăm lo
Cỏ mọc vườn hoang dậu lưa thưa
Khóm hoa ngày ấy giờ còm cõi
Nứt nẻ khô cằn đất thiếu mưa.
 
Trung Dũng
 
 
 
Trần Trung Dũng 27.01.2010 17:10:15 (permalink)
0
 
 
Phút Cuối
 

 
ThanhThanhKhiet 27.01.2010 19:40:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

 
 
Phút Cuối
 
 
Vui Và Buồn
 
Anh vẫn đợi em cuối từng chiều
Nhìn sóng vui đùa với bờ yêu
Nhìn sông âu yếm thuyền về bến
Mà thấy ấm lòng biết bao nhiêu.
 
Cũng bởi vì em chẳng chăm lo
Cỏ mọc vườn hoang dậu lưa thưa
Khóm hoa ngày ấy giờ còm cõi
Nứt nẻ khô cằn đất thiếu mưa.
 
Trung Dũng 




Vương tơ
 
Con thuyền lạc hướng bơ vơ
Sóng đưa trôi dạt xa bờ còn đâu
TRời biển rộng – con nước sâu
Nhìn về chỉ thấy một màu …mênh mông
Ngày ngày em vẫn hoài trông
Bờ thương bến hẹn mà lòng xót xa
Vườn cây và những khóm hoa
Chắc đang rủ xuống như là héo hon
Buồn trông ngày tháng mỏi mòn
Dù cho muôn dặm mãi còn vương tơ
 
Thanh Thanh Khiết
27.1.2010
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2010 19:48:21 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 30.01.2010 13:23:10 (permalink)
0
 
 
Phút Cuối
 
 

 



Vương tơ
 
Con thuyền lạc hướng bơ vơ
Sóng đưa trôi dạt xa bờ còn đâu
TRời biển rộng – con nước sâu
Nhìn về chỉ thấy một màu …mênh mông
Ngày ngày em vẫn hoài trông
Bờ thương bến hẹn mà lòng xót xa
Vườn cây và những khóm hoa
Chắc đang rủ xuống như là héo hon
Buồn trông ngày tháng mỏi mòn
Dù cho muôn dặm mãi còn vương tơ
 
Thanh Thanh Khiết
27.1.2010
 

Mượn Lời Bài Hát
 
Mượn lời bài hát anh trao
Dư âm sâu lắng gửi vào lòng em
Nhẹ nhàng đánh thức trái tim
Khó quên kỷ niệm dịu êm ngày nào.
Xuân sang đỏ thắm hoa đào
Giấc mơ đêm vẫn ngọt ngào trong tôi.
Cánh buồm ai đó về xuôi
Làm ơn nhắn giúp mấy lời nhớ nhung.
Dạt dào tình ấy dòng sông
Giọt thương ấm áp đêm đông lạnh lùng.
Đốt lên em ngọn lửa hồng
Bốn mùa cháy mãi sánh cùng thời gian.
 
Trung Dũng
ThanhThanhKhiet 01.02.2010 13:12:03 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Phút Cuối
 
 
 




Mượn Lời Bài Hát
 
Mượn lời bài hát anh trao
Dư âm sâu lắng gửi vào lòng em
Nhẹ nhàng đánh thức trái tim
Khó quên kỷ niệm dịu êm ngày nào.
Xuân sang đỏ thắm hoa đào
Giấc mơ đêm vẫn ngọt ngào trong tôi.
Cánh buồm ai đó về xuôi
Làm ơn nhắn giúp mấy lời nhớ nhung.
Dạt dào tình ấy dòng sông
Giọt thương ấm áp đêm đông lạnh lùng.
Đốt lên em ngọn lửa hồng
Bốn mùa cháy mãi sánh cùng thời gian.
 
Trung Dũng





Xuân vui
 
Ngọn lửa tình thơ mãi sáng hồng
Dù cho khoảng cách quá mênh mông
Lời thương  gửi đến người tri kỷ
Sẻ bớt cho nhau những nỗi  lòng
 
Xuân về ấm lại tháng ngày đông
Nắng rọi hồn thơ cũng   ngọt dòng
Cúc nở mai đào khoe sắc thắm
Đời vui lộc biếc ngát tầng không
 
Thanh Thanh Khiết
1.2.2010
ThanhThanhKhiet 04.02.2010 09:26:41 (permalink)
0
Xuân
 
Xuân đến anh biết không
Nụ đào môi đỏ mọng
Thắm rực đến mênh mông
Sao hồn em vẫn lạnh
Như tuyết trắng mùa đông
 
Hương xuân nồng trong nắng
Buông lơi trên cánh mai
Gió xuân về lay mãi
Hồn em vẫn u hoài
 
Vườn xuân vệt gót hài
Từ ngày xuân xa lắm
Vui cùng bóng hình ai
Còn khơi nguyên dấu ái
 
Xuân đi xuân lại về
Xuân em thì không thế
Một mùa xuân say mê
Trăm mùa xuân nức nở
…..
Thanh Thanh Khiết
4.2.2010
 
Trần Trung Dũng 06.02.2010 08:02:11 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Xuân
 
Xuân đến anh biết không
Nụ đào môi đỏ mọng
Thắm rực đến mênh mông
Sao hồn em vẫn lạnh
Như tuyết trắng mùa đông
 
Hương xuân nồng trong nắng
Buông lơi trên cánh mai
Gió xuân về lay mãi
Hồn em vẫn u hoài
 
Vườn xuân vệt gót hài
Từ ngày xuân xa lắm
Vui cùng bóng hình ai
Còn khơi nguyên dấu ái
 
Xuân đi xuân lại về
Xuân em thì không thế
Một mùa xuân say mê
Trăm mùa xuân nức nở
…..
Thanh Thanh Khiết
4.2.2010
 


EM MÙA XUÂN
 
Em đã là mùa xuân
Cho anh làn hơi ấm
Bản tình ca vang ngân
Với hương hoa nồng thắm.
 
Mùa xuân về say đắm
Lung linh ánh mặt trời
Đôi mắt em thăm thẳm
Lay động cả hồn tôi.
 
Dù xa cách đôi nơi
Gặp nhau đầu con suối
Hàng cây mờ sương rơi
Sóng vỗ bờ đắm đuối.
 
Lại một lần thêm tuổi
Kỷ niệm ấy ngày nào
Nay choàng thêm màu mới
Ngập tràn những ước ao.
 
Gió đầu mùa lao xao
Lời thì thầm sâu kín
E ấp nhánh hoa đào
Đôi bướm bay trìu mến.
 
Em là mùa xuân đến
Em là ánh dương hồng
Một mai thuyền về bến
Niềm vui đầy dòng sông.
 
Trung Dũng
 
Mùa Hoa Anh Đào
 
  

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 08:06:35 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 11.02.2010 18:45:17 (permalink)
0
Vắng
 
Em về chẳng thấy bóng anh
Hồ Tây như đã vắng tanh không người
Chim ri  xây tổ đầu hồi
Ngác ngơ đứng đợi chiều rơi lờ đờ
Em về bến mộng tìm mơ
Dấu thương mờ vết chỉ tơ phai màu
Vào chùa Trấn Quốc em cầu…
Thời gian trở lại ngày đầu …bình an
 
Thanh Thanh Khiết
11.2.2010


_____________________________

Trần Trung Dũng 12.02.2010 09:50:45 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Vắng
 
Em về chẳng thấy bóng anh
Hồ Tây như đã vắng tanh không người
Chim ri  xây tổ đầu hồi
Ngác ngơ đứng đợi chiều rơi lờ đờ
Em về bến mộng tìm mơ
Dấu thương mờ vết chỉ tơ phai màu
Vào chùa Trấn Quốc em cầu…
Thời gian trở lại ngày đầu …bình an
 
Thanh Thanh Khiết
11.2.2010


_____________________________


Vẫn Như Ngày Nào
 
Anh vẫn đợi em quán cây dâu
Chờ mãi chờ hoài có thấy đâu
Mùa xuân đang đến nơi đầu ngõ
Nôn nóng lòng này tới canh thâu.
Sóng nước Tây hồ ôm bờ cát
Chim én bay về cánh nghiêng trao
Chỉ có thiếu em người chăm sóc
Vườn hồng khoe sắc cứ xanh xao.
 
TrungDũng
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 13:37:21 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 16.02.2010 11:41:34 (permalink)
0
 
Tặng Em
 
Gửi tặng em khúc nhạc này
Bồi hồi xao xuyến nhớ ngày bên nhau.
Anh khờ nói chẳng nhiều đâu
Nên mượn lời hát trao câu hẹn hò.
Gặp nhau từ ấy đến giờ
Vẫn còn như mới bất ngờ hôm qua.
 
Trung Dũng
 
Lưu Bút Ngày Xanh
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2010 11:43:27 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 20.02.2010 16:53:34 (permalink)
0
Chuyện của mùa Xuân
 

Trời xuân khắp đất nhuộm màu xanh
Còn đọng sương đêm trên lá cành
Gió mát đùa vui cùng khóm trúc
Tràn về giọt nắng chiếu long lanh
 
Long lanh hạt nắng nhẩy lao xao
Nâng chén tình xuân uống ngọt ngào
Cõi mộng bờ mơ tìm bến thắm
Nồng nàn hương sắc …để  duyên trao
 
Duyên trao vườn thuý nức hương lan
Đậm nét kiêu sa đến ngỡ ngàng
Má thắm - môi hồng - đôi mắt biếc
Đẹp lòng quân tử lại mơ màng
 
Mơ màng ấp ủ bóng thuyền quyên
Để nỗi đêm về giấc chẳng yên
Chỉ sợ xuân thì ngày rất ngắn
Mà mình danh phận không thành tên
 
Thành tên hai đứa kết liên nhau
Nắng mưa ấm lạnh cũng mặc dầu
Bốn mùa qua đi trong náo nức
Tháng năm vẽ đẹp mối tình đầu
 
***
 
Ngày đầu bến gọi thuyền ơi !
Thuyền như mê mải chơi vơi  giữa dòng
Vượt qua ngọn  nước đục trong
Neo về thả đứng giữa lòng …thương yêu
Xuân qua hương ngát bao nhiêu
Xuân này càng đẹp hơn nhiều nhé anh …
 
Thanh Thanh Khiết
20.2010 
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2010 16:54:48 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 24.02.2010 13:04:07 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Chuyện của mùa Xuân
 

Trời xuân khắp đất nhuộm màu xanh
Còn đọng sương đêm trên lá cành
Gió mát đùa vui cùng khóm trúc
Tràn về giọt nắng chiếu long lanh
 
Long lanh hạt nắng nhẩy lao xao
Nâng chén tình xuân uống ngọt ngào
Cõi mộng bờ mơ tìm bến thắm
Nồng nàn hương sắc …để  duyên trao
 
Duyên trao vườn thuý nức hương lan
Đậm nét kiêu sa đến ngỡ ngàng
Má thắm - môi hồng - đôi mắt biếc
Đẹp lòng quân tử lại mơ màng
 
Mơ màng ấp ủ bóng thuyền quyên
Để nỗi đêm về giấc chẳng yên
Chỉ sợ xuân thì ngày rất ngắn
Mà mình danh phận không thành tên
 
Thành tên hai đứa kết liên nhau
Nắng mưa ấm lạnh cũng mặc dầu
Bốn mùa qua đi trong náo nức
Tháng năm vẽ đẹp mối tình đầu
 
***
 
Ngày đầu bến gọi thuyền ơi !
Thuyền như mê mải chơi vơi  giữa dòng
Vượt qua ngọn  nước đục trong
Neo về thả đứng giữa lòng …thương yêu
Xuân qua hương ngát bao nhiêu
Xuân này càng đẹp hơn nhiều nhé anh …
 
Thanh Thanh Khiết
20.2010 
  
 


Kể Chuyện Ngày Xưa
 
Ngày đầu còn đó dạt dào
Niềm vui lấp lánh ngàn sao trên trời.
Xuân về ngây ngất hương đời
Nồng nàn với gió những lời thân thương.
Mênh mông sóng nước đại dương
Thuyền sang bến đợi vấn vương mong chờ.
Thật mà cứ ngỡ như mơ
Có ai biết trước bất ngờ con tim.
Rộn ràng tung cánh bay lên
Trai tài gái sắc thuyền quyên anh hùng.
Tiếng thơ rung động trong lòng
Nhìn em đẹp má ửng hồng tôi say.
 
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2010 13:07:17 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 24.02.2010 13:18:49 (permalink)
0
Hình Như
 
Hình như cái tuổi thơ ngây
Tháng ngày mưa nắng đổi thay đi rồi.
Để giờ đây mãi bồi hồi
Chuyện xưa nhớ lại một thời khó quên.
 
Trung Dũng
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 105 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9