Tâm Sự Truyện Tình
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 105 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
DongSuoiNgot 06.07.2010 07:22:06 (permalink)
0


Đếm Lá Rừng
 
Dừng chân anh đếm lá rừng
Cho nguôi nỗi nhớ theo từng bước đi.
Lá vàng chia cách từ ly
Lá xanh anh gửi thầm thì cho em.
Sương chiều với gió lạnh thêm
Mây mờ đỉnh núi màn đêm xuống dần.
Màu hy vọng đã mấy ngàn
Không bằng nhung nhớ vô vàn trao em.
Hành quân vây ráp vùng biên
Ánh trăng sao giống mắt huyền dõi theo.
 
Trung Dũng
 


Đếm Gót Chân Anh

Anh đừng đi nữa nghe anh
Gót chân sỏi đá dỗ dành biết ai
Rừng sương thu lạnh bờ vai
Lá vàng rụng hết thu phai đông về
Núi non bổn bể sơn khê
Thương bàn chân mỏi chưa về đón xuân
Cùng em đi chợ xa gần
Cùng đi qua hết ngại ngần gió mưa
Lạy trời êm ái gió lùa
Thanh bình đầm ấm bốn mùa yêu thương
Anh về rạng rỡ quê hương
Trăng sao soi bước con đường sánh đôi
Mai này đời hết nổi trôi
Tình ca hy vọng lên ngôi dâng đời.

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2010 07:34:28 bởi DongSuoiNgot >
Trần Trung Dũng 07.07.2010 14:02:35 (permalink)
0
 
 


Đếm Gót Chân Anh

Anh đừng đi nữa nghe anh
Gót chân sỏi đá dỗ dành biết ai
Rừng sương thu lạnh bờ vai
Lá vàng rụng hết thu phai đông về
Núi non bổn bể sơn khê
Thương bàn chân mỏi chưa về đón xuân
Cùng em đi chợ xa gần
Cùng đi qua hết ngại ngần gió mưa
Lạy trời êm ái gió lùa
Thanh bình đầm ấm bốn mùa yêu thương
Anh về rạng rỡ quê hương
Trăng sao soi bước con đường sánh đôi
Mai này đời hết nổi trôi
Tình ca hy vọng lên ngôi dâng đời.

Hồng Quế


 
Tình Ca Vĩnh Hằng
 
Cũng vì lý tưởng anh đi
Để em đằng đẵng sầu bi tháng ngày.
Biên cương hằn vết dấu giày
Đạn bom xéo nát xới cày đau thương.
Vần thơ đắng khét bụi đường
Gửi em lửa khói vấn vương theo về.
Em ơi mãi hẹn câu thề
Ngày mai hết giặc sẽ về cùng em
Ngọt ngào say giấc mộng đêm
Vòng tay ấm áp ngọt mềm bờ môi.
Chiến tranh chợt thoáng qua thôi
Chỉ là dấu nhấn của đời chúng ta.
Xuân sang cây lá trổ hoa
Với anh: em bản tình ca vĩnh hằng.
 
Trung Dũng
 

 
 
Chiều mưa biên giới
(Thanh Tuyền)
 
  

Trần Trung Dũng 12.07.2010 09:12:59 (permalink)
0
 
 




Làn Đường
 
Cuộc đời thật lắm trái ngang
Khác không, hay giống mấy làn đường kia.
Chung mà vẫn bị phân chia
Phạt rồi ai bảo cứ đi sai luồng.
 
Trung Dũng

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2010 14:49:01 bởi Trần Trung Dũng >
DongSuoiNgot 14.07.2010 02:28:05 (permalink)
0
Tình Ca Vĩnh Hằng

Cũng vì lý tưởng anh đi
Để em đằng đẵng sầu bi tháng ngày.
Biên cương hằn vết dấu giày
Đạn bom xéo nát xới cày đau thương.
Vần thơ đắng khét bụi đường
Gửi em lửa khói vấn vương theo về.
Em ơi mãi hẹn câu thề
Ngày mai hết giặc sẽ về cùng em
Ngọt ngào say giấc mộng đêm
Vòng tay ấm áp ngọt mềm bờ môi.
Chiến tranh chợt thoáng qua thôi
Chỉ là dấu nhấn của đời chúng ta.
Xuân sang cây lá trổ hoa
Với anh: em bản tình ca vĩnh hằng.

Trung Dũng



Hẹn Hò Bến Xuân

Gửi người xa một vầng trăng
Thắp đêm soi sáng bước chân về nhà
Về nghe lại khúc tình ca
Nhờ ai quê mẹ ngọc ngà biên cương
Nhờ ai vẹn giữ tình thương
Nhờ ai bến hẹn sông tương trùng phùng
Vầng trăng ôm khối tình chung
Chờ trao tay ấm tim nung máu hồng
Thanh bình xuân hạ thu đông
Với nhau bốn bể tình nồng hương mơ
Tạ ơn bút mực mùa thơ
Mang anh trở lại hẹn hò bến xuân

Hồng Quế


Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng
(Nguyễn Khang)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2010 03:34:30 bởi DongSuoiNgot >
Trần Trung Dũng 14.07.2010 14:11:13 (permalink)
0

Hẹn Hò Bến Xuân

Gửi người xa một vầng trăng
Thắp đêm soi sáng bước chân về nhà
Về nghe lại khúc tình ca
Nhờ ai quê mẹ ngọc ngà biên cương
Nhờ ai vẹn giữ tình thương
Nhờ ai bến hẹn sông tương trùng phùng
Vầng trăng ôm khối tình chung
Chờ trao tay ấm tim nung máu hồng
Thanh bình xuân hạ thu đông
Với nhau bốn bể tình nồng hương mơ
Tạ ơn bút mực mùa thơ
Mang anh trở lại hẹn hò bến xuân

Hồng Quế


Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng
(Nguyễn Khang)




 
Cảm Nhận 
 
Hình như em chẳng biết đâu
Ở trên thế giới muôn màu sắc hoa.
Vẫn còn có bản tình ca
Ngọt ngào sâu lắng thiết tha cho nàng.
Mênh mông một biển lúa vàng
Vi vu trong gió tiếng hàng thông reo.
Cảm nhận không trái tim yêu
Khi mà xao xuyến từng chiều nhớ nhung.
 
Trung Dũng

 

 
tran thi kim ngan 14.07.2010 14:22:43 (permalink)
0
Chao ban! Bài ngậm ngùi của ban làm mình liên tưởng đến hình ảnh một người lính xa quê. Có phải đó là tâm tư tình, cảm của bạn không? Rất mong nhận được hồi âm từ ban nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2010 16:29:22 bởi tran thi kim ngan >
Trần Trung Dũng 16.07.2010 13:57:13 (permalink)
0

Trích đoạn: tran thi kim ngan

Chao ban! Bài ngậm ngùi của ban làm mình liên tưởng đến hình ảnh một người lính xa quê. Có phải đó là tâm tư tình, cảm của bạn không? Rất mong nhận được hồi âm từ ban nhé!



Ngậm Ngùi

 
Nỗi nhớ trào dâng không có lời
Trằn trọc canh khuya những ngậm ngùi
Mình tự nhủ mình yêu là thế
Chữ tình trẻ mãi trong lòng tôi.
 
Vẫn biết yêu nhiều là khổ đau
Ngày chưa gặp được cũng thấy lâu
Vui buồn xen lẫn làm bối rối
Sướng khổ đan nhau cũng mệt đầu.
 
Cứ bảo hãy quên để nhẹ nhàng
Vậy mà lại luôn thấy mơ màng
Bâng khuâng mong ngóng khi chiều vắng
Lỡ hẹn là lo đến bàng hoàng.
 
Tình yêu muôn vẻ người yêu ơi
Nói mãi làm sao chẳng hết lời
Trước sau cũng chỉ thương với nhớ
Ngòi bút thi nhân viết cả đời.
 
TrungDũng

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2010 13:54:19 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 16.07.2010 14:49:10 (permalink)
0
 
Nỗi Niềm
 
Gặp nhau gợi lại ngày xưa
Nỗi niềm chợt đến như vừa đâu đây.
Kỷ niệm nào dễ quên ngay
Dẫu buồn vui, vẫn ngất ngây lòng người.
Ừ thì đã rất lâu rồi
Nay bỗng xao xuyến bồi hồi con tim.
Nơi nào đấy biết không em
Rượu tình không uống môi mềm cứ say.
 
Trung Dũng
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 14:56:15 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 17.07.2010 14:06:15 (permalink)
0
 
 
Đánh Thức
 
Gió ơi thổi đến làm gì
Để cho xào xạc thầm thì hàng cây.
Đánh thức luôn giấc ngủ say
Không còn bình lặng những ngày tháng năm.
 
Trung Dũng
 

DongSuoiNgot 17.07.2010 19:07:05 (permalink)
0
Cảm Nhận 
 
Hình như em chẳng biết đâu
Ở trên thế giới muôn màu sắc hoa.
Vẫn còn có bản tình ca
Ngọt ngào sâu lắng thiết tha cho nàng.
Mênh mông một biển lúa vàng
Vi vu trong gió tiếng hàng thông reo.
Cảm nhận không trái tim yêu
Khi mà xao xuyến từng chiều nhớ nhung.
 
Trung Dũng

Giông Tố

Hình như em biết gió về
Thổi toang sóng biển tan mê giữa trời
Thuyền hoang mang vượt trùng khơi
Bản tình ca nát rã rời bão giông
Hình như để lại tiếng lòng
Mênh mông biển nhớ mặn nồng khi yêu
Xa nhau giông tố những chiều
Chỉ thuyền và biển hiểu điều chia ly!

Hồng Quế


Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ
(Ý Lan hát)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2010 19:09:55 bởi DongSuoiNgot >
Trần Trung Dũng 19.07.2010 14:12:46 (permalink)
0
 
Nhớ Kỷ Niệm Xưa
 
Nhớ lắm em ơi cái thuở nào
Mình cùng bắt bướm cạnh bờ ao
Xanh xanh, tím tím thi nhau đuổi
Chân vấp phải chân lộn ngã nhào.
 
Lấm lem hết mặt mũi chân tay
Trời nắng chang chang má đỏ gay
Mồ hôi nhỏ xuống nhoà mi mắt
Em vẫn nhoẻn cười níu cỏ may.
 
Thấm thoắt bây giờ ở hai nơi
Em chốn đô thành phơi phới vui
Còn tôi vẫn thế bên sông ấy
Năm tháng trôi qua những ngậm ngùi.
 
Thỉnh thoảng nhớ nàng tôi viết thư
Gửi chút nắng vàng của mùa thu
Biết đâu em nghĩ về xưa cũ
Xao xuyến từng chiều khúc hát ru. 
 

Trung Dũng :  Hồng Quế nhớ về quê mẹ,
 còn Dũng nhớ kỷ niệm xưa 

 

DongSuoiNgot 20.07.2010 00:57:10 (permalink)
0



Chỉ Là Kỷ Niệm

Kỷ niệm chỉ là kỷ niệm thôi
Ấu thơ ngày ấy đã xa rồi
Chỉ là hình ảnh trong tâm tưởng
Tất cả như là cánh bèo trôi

Xa rồi cái thuở ấy vô tư
Chân dẩm dò đi trên lá thu
Những mùa thu nữa vô tình đã
Mang gió bấc về theo khúc ru

Những chiều ra đứng bên bờ sông
Nghe trong thầm lặng những tiếng lòng
Phải chăng tan vỡ theo dòng nước
Kỷ niệm trôi dài lạc mênh mông

Nỗi nhớ còn đây chỉ nhớ thôi
Đôi khi nhớ quá nước mắt rơi
Làm sao níu được thời gian lại
Để quên chua xót cát bụi đời.

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2010 05:44:49 bởi DongSuoiNgot >
Trần Trung Dũng 20.07.2010 14:42:00 (permalink)
0
 
Ngây Thơ
 
Ngây thơ em thật đáng yêu
Sao lại là lỗi nghĩ nhiều làm chi
Đến nơi hẹn với anh đi
Để cùng nghe tiếng thầm thì của đêm.
Kề vai ngắm ánh trăng lên
Nghe muôn tiếng sóng hát bên mạn thuyền.
Xua tan hết nỗi ưu phiền
Cho mây tìm gió nối liền chữ yêu.
Sẽ không còn nữa đìu hiu
Nhớ thương gửi gắm những chiều cách xa.
 
Trung Dũng
DongSuoiNgot 21.07.2010 07:08:21 (permalink)
0

Ngây Thơ

Ngây thơ em thật đáng yêu
Sao lại là lỗi nghĩ nhiều làm chi
Đến nơi hẹn với anh đi
Để cùng nghe tiếng thầm thì của đêm.
Kề vai ngắm ánh trăng lên
Nghe muôn tiếng sóng hát bên mạn thuyền.
Xua tan hết nỗi ưu phiền
Cho mây tìm gió nối liền chữ yêu.
Sẽ không còn nữa đìu hiu
Nhớ thương gửi gắm những chiều cách xa.

Trung Dũng



Tìm Trăng

Đêm qua tìm mãi vầng trăng
Trăng đi đâu mất xa xăm lối nào
Thẩn thờ gom mấy vì sao
Sao không đủ sáng ngọt ngào lặng thinh
Đêm qua ngồi đứng một mình
Nghe đêm sóng hát ru tình mây bay
Đêm qua lau nước mắt cay
Chòng chành sóng vỡ gió bay phương trời
Trăng đi tìm mộng tuyệt vời
Chỉ em ở lại bên đời trông theo

Hồng Quế
Trần Trung Dũng 22.07.2010 15:01:52 (permalink)
0


Tìm Trăng

Đêm qua tìm mãi vầng trăng
Trăng đi đâu mất xa xăm lối nào
Thẩn thờ gom mấy vì sao
Sao không đủ sáng ngọt ngào lặng thinh
Đêm qua ngồi đứng một mình
Nghe đêm sóng hát ru tình mây bay
Đêm qua lau nước mắt cay
Chòng chành sóng vỡ gió bay phương trời
Trăng đi tìm mộng tuyệt vời
Chỉ em ở lại bên đời trông theo

Hồng Quế



Trăng Khuya Vẫn Đợi
 
Trăng khuya vằng vặc trên đầu
Sao em lại phải tìm đâu cho buồn.
Ánh trăng tha thiết ngập hồn
Em tìm đâu để trăng luồn trong mây.
Thủy triều lên xuống vơi đầy
Dòng sông hò hẹn có ngày nào quên.
Tại vì em chẳng ngước lên
Âm thầm trăng vẫn ở bên mỉm cười.
Chị Hằng cũng đã có lời
Yêu trăng , trăng sẽ suốt đời cùng em.
 
Trung Dũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2010 21:59:14 bởi Trần Trung Dũng >
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 105 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9