Tâm Sự Truyện Tình
Niềm Vui Có Anh
Vén mây buổi sáng dòm trời
Thấy anh về với những lời ban mai
Niềm vui đón nắng chào ngày
Tung chăn cởi mộng em thay áo hồng
Cỏ xanh mềm gót chân không
Rôn con tim những nụ hồng nở hoa
Nghe lời anh dặn đậm đà
Cây lành trái ngọt vườn cà vườn rau
Nâng niu chăm sóc ngọt ngào
Bão giông mấy bận đã nào hư hao
Anh là anh Dũng thanh tao
Ngọt bùi chia sẻ đủ màu cũng anh
Hồng Quế Chia Sẻ Em đưa anh tận mây xanh Mênh mông trời đất tròng trành sóng say. Rượu chưa uống đã nồng cay Men chưa ngấm đã ngất ngây tâm hồn. Hèn gì anh thấy bồn chồn Nôn nao trong dạ nhịp dồn con tim. Tiếng dương cầm vẳng trong đêm Trăng thu nghiêng bóng bên thềm bình yên. Ngọt ngào nhớ lúc hờn ghen Êm đềm nhớ lúc bóng đen che mờ... Để lòng tin át chữ ngờ Tình yêu thuyền bến bao giờ lìa tan. Trung Dũng
Chia Sẻ Em đưa anh tận mây xanh Mênh mông trời đất tròng trành sóng say. Rượu chưa uống đã nồng cay Men chưa ngấm đã ngất ngây tâm hồn. Hèn gì anh thấy bồn chồn Nôn nao trong dạ nhịp dồn con tim. Tiếng dương cầm vẳng trong đêm Trăng thu nghiêng bóng bên thềm bình yên. Ngọt ngào nhớ lúc hờn ghen Êm đềm nhớ lúc bóng đen che mờ... Để lòng tin át chữ ngờ Tình yêu thuyền bến bao giờ lìa tan. Trung Dũng
Mây Lang Thang
Hình như thu sắp ngả vàng
Sáng nay nghe gió gọi đàng ngoài hiên
Hình như giọt nắng vừa nghiêng
Dồn chân muốn bước lên triền thăm mây
Hình như thoáng chút hao gầy
Chút như tê dại chút ngây ngu rồi!
Mong manh như áng mây trôi
Tìm ai chia sẻ đơn côi thu sầu
Chiều nay hạ sẽ về đâu?
Tròng trành sóng nhớ biển sầu miên man
Hình như mây mãi lang thang
Đông tây nam bắc ngỡ ngàng ngày lên
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2010 17:31:22 bởi DongSuoiNgot >
Mây Lang Thang
Hình như thu sắp ngả vàng
Sáng nay nghe gió gọi đàng ngoài hiên
Hình như giọt nắng vừa nghiêng
Dồn chân muốn bước lên triền thăm mây
Hình như thoáng chút hao gầy
Chút như tê dại chút ngây ngu rồi!
Mong manh như áng mây trôi
Tìm ai chia sẻ đơn côi thu sầu
Chiều nay hạ sẽ về đâu?
Tròng trành sóng nhớ biển sầu miên man
Hình như mây mãi lang thang
Đông tây nam bắc ngỡ ngàng ngày lên
Hồng Quế
Hai Chữ Hình Như Hình như chẳng biết về đâu Ngã ba đường có nhịp cầu sang sông. Nhà anh ở cuối xóm đông Em hình như thế trông mong nỗi gì. Thu về rồi hạ qua đi Dư âm chút nắng chia ly ngậm ngùi. Chiều tàn chiếc lá vàng rơi Em hình như thiếu vắng lời làm tin. Trung thu rằm ánh trăng lên Em hình như lại chót quên nhau rồi. Còn đâu hứng thú ngắm trời Sao thưa lẫn với mây trôi xa mờ. Hình như: chẳng có bao giờ Là câu khẳng định bến bờ tương lai. Mong sao anh được hiểu sai Nếu hình như tựa bờ vai ấm lòng. Trung Dũng
Dở Dang Thu rồi vẫn nắng chang chang Vần thơ viết mãi dở dang không thành. Đường dài hun hút non xanh Vắng em chống chếnh lòng anh ngập buồn. Suối kia nước chảy đá mòn Em về nơi ấy có còn nhớ không? Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2010 14:53:07 bởi Trần Trung Dũng >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2010 14:04:55 bởi Trần Trung Dũng >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2010 09:00:56 bởi Trần Trung Dũng >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2010 09:29:10 bởi Trần Trung Dũng >
Ái chà chà ! Tranh thơ của chú Trung Dũng Trần đẹp và sáng quá ! Ý nghĩa thơ rất hay ! Cháu rất muốn hoạ lại, nhưng vì bận nhiều việc rồi ! Hic... Cháu xin phép out ạ
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2010 13:20:09 bởi Trần Trung Dũng >
Hai Chữ Hình Như Hình như chẳng biết về đâu Ngã ba đường có nhịp cầu sang sông. Nhà anh ở cuối xóm đông Em hình như thế trông mong nỗi gì. Thu về rồi hạ qua đi Dư âm chút nắng chia ly ngậm ngùi. Chiều tàn chiếc lá vàng rơi Em hình như thiếu vắng lời làm tin. Trung thu rằm ánh trăng lên Em hình như lại chót quên nhau rồi. Còn đâu hứng thú ngắm trời Sao thưa lẫn với mây trôi xa mờ. Hình như: chẳng có bao giờ Là câu khẳng định bến bờ tương lai. Mong sao anh được hiểu sai Nếu hình như tựa bờ vai ấm lòng. Trung Dũng Lại Hình Như
Hình như mình rẻ lối về
Sông đầu sông cuối lê thê đường dài
Lòng anh bận bịu vì ai
Nên mùa thu xám gót hài hoen mưa
Nhớ hoài tình cũ thu xưa
Tránh nhau qua phố nắng trưa trở buồn
Hình như thơ cũng mất hồn
Em đi nhặt lá tìm hôn trăng vàng
Em từ thu cũ lang thang
Theo mây xa cõi địa đàng rất xa
Hình như có bóng chiều tà
Bỏ quên chiều muộn trăng già khuất mây
Mười lăm trăng khóc đã gầy
Xếp mùa thu lại thơ say góc đời
Hồng Quế
Lại Hình Như
Hình như mình rẻ lối về
Sông đầu sông cuối lê thê đường dài
Lòng anh bận bịu vì ai
Nên mùa thu xám gót hài hoen mưa
Nhớ hoài tình cũ thu xưa
Tránh nhau qua phố nắng trưa trở buồn
Hình như thơ cũng mất hồn
Em đi nhặt lá tìm hôn trăng vàng
Em từ thu cũ lang thang
Theo mây xa cõi địa đàng rất xa
Hình như có bóng chiều tà
Bỏ quên chiều muộn trăng già khuất mây
Mười lăm trăng khóc đã gầy
Xếp mùa thu lại thơ say góc đời
Hồng Quế
Làm Sao Em Hiểu
Làm sao em hiểu tình chàng
Nỗi niềm giấu kín ngày hoang em về
Tàn hương phai giọt đam mê
Trốn trăng ở lại bộn bề mình em
Đã như ngày tháng về quen
Lề trần gian ướt mưa mềm tàn thu
Từ em mờ cõi sương mù
Từ mùa thu ấy đời ru mưa chiều
Làm sao em hiểu tình yêu
Thiên thu như đã mưa nhiều chàng ơi!
Hồng Quế
Chỉ một điều mà HQ hiểu là tranh thơ của anh Dũng đẹp quá!
HQ chỉ có hoa này tặng anh thôi chứ không có tranh thơ. Mong anh vui .
Làm Sao Em Hiểu
Làm sao em hiểu tình chàng
Nỗi niềm giấu kín ngày hoang em về
Tàn hương phai giọt đam mê
Trốn trăng ở lại bộn bề mình em
Đã như ngày tháng về quen
Lề trần gian ướt mưa mềm tàn thu
Từ em mờ cõi sương mù
Từ mùa thu ấy đời ru mưa chiều
Làm sao em hiểu tình yêu
Thiên thu như đã mưa nhiều chàng ơi!
Hồng Quế
Chỉ một điều mà HQ hiểu là tranh thơ của anh Dũng đẹp quá!
HQ chỉ có hoa này tặng anh thôi chứ không có tranh thơ. Mong anh vui .
Có khó gì em chữ tình yêu Là hoàng hôn xuống bóng cô liêu Có người ra đứng nơi hò hẹn Mong ngóng đợi ai dưới sương chiều. Dễ hiểu mà em chuyện mai sau Là lời thề ước cùng trao nhau Là nâng niu giữ bông hồng thắm Năm tháng qua đi chẳng đổi màu. Trung Dũng
Đắm chìm vào những vần thơ Ta đi tìm cái mộng mơ riêng mình. Ngày xưa say nghĩa say tình Tương tư nghiêng ngả bóng hình trong nhau. Thời gian thấm thoắt qua mau Chữ yêu giờ hóa ra câu đau lòng. Cảnh người ta thắm màu hồng Ngẫm mình hờn giận chất chồng nặng vai. Em còn vội vã trách ai Lắm khi răng cắn lưỡi hoài đớn đau. Cùng là môi miệng chứ đâu Nỡ nào lại để dài lâu giọt buồn. Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2010 17:11:28 bởi Trần Trung Dũng >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: