Tâm Sự Truyện Tình
Chút tâm sự vào thơ Những nỗi niềm ta viết Trung thực và vô tư Chỉ trong lòng mình biết. Mùa thu vừa qua hết Tuyết trắng phủ mùa đông Gần mà sao cách biệt Cứ ngập buồn mênh mông. Còn đâu những nhớ mong Lá vàng rơi xao xuyến Con đò nhỏ sang sông Nối đôi bờ lưu luyến. Em chợt đi chợt đến Day dứt tiếng còi tàu Sân ga chiều lỗi hẹn Chờ em nào thấy đâu. Thời gian trôi qua mau Đã mấy mùa phượng nở Anh hận mình đến sau Hy vọng gì gặp gỡ. Tình yêu là muôn thuở Ngọt ngào và thiết tha Sông bên bồi bên lở Sẽ lấp đầy phù sa. Nâng niu giữ nhành hoa Khi được đời trao tặng Giành tình cảm thiết tha Nồng nàn như hạ nắng. Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2010 17:07:40 bởi Trần Trung Dũng >
Đắm chìm vào những vần thơ Ta đi tìm cái mộng mơ riêng mình. Ngày xưa say nghĩa say tình Tương tư nghiêng ngả bóng hình trong nhau. Thời gian thấm thoắt qua mau Chữ yêu giờ hóa ra câu đau lòng. Cảnh người ta thắm màu hồng Ngẫm mình hờn giận chất chồng nặng vai. Em còn vội vã trách ai Lắm khi răng cắn lưỡi hoài đớn đau. Cùng là môi miệng chứ đâu Nỡ nào lại để dài lâu giọt buồn. Trung Dũng Khẽ khàng nắng nhẹ tà vương
Cánh diều chấp chới nắng buồn về đâu
Bóng ai lặng bước qua cầu
Cầu bao nhiêu nhịp lòng sầu bấy nhiêu
@ Cháu về thăm chú Dũng ạ ! Hi hi hi...
Có khó gì em chữ tình yêu Là hoàng hôn xuống bóng cô liêu Có người ra đứng nơi hò hẹn Mong ngóng đợi ai dưới sương chiều. Dễ hiểu mà em chuyện mai sau Là lời thề ước cùng trao nhau Là nâng niu giữ bông hồng thắm Năm tháng qua đi chẳng đổi màu. Trung Dũng
Chuyện Con Tim
Hiểu rồi ray rứt chuyện con tim
Là những hoàng hôn dáo dát tìm
Cánh chim lẻ bạn về tìm bạn
Cùng nhau tâm sự những nỗi niềm
Cùng mơ đi đến chân trời mới
Muôn khúc nhạc lòng mộng chơi vơi
Dựng căn nhà nhỏ bên dòng suối
Ngàn hoa đua nở ngát chân trời
Hồng Quế
Chuyện Con Tim
Hiểu rồi ray rứt chuyện con tim
Là những hoàng hôn dáo dát tìm
Cánh chim lẻ bạn về tìm bạn
Cùng nhau tâm sự những nỗi niềm
Cùng mơ đi đến chân trời mới
Muôn khúc nhạc lòng mộng chơi vơi
Dựng căn nhà nhỏ bên dòng suối
Ngàn hoa đua nở ngát chân trời
Hồng Quế
Chữ tình khó nói thành câu Sóng xô ray rứt hai đầu dòng sông. Gửi vào nỗi nhớ mênh mông Hòa cùng con nước tấm lòng của thơ. Thuyền ơi hãy chở mộng mơ Về nơi vẫn có người chờ bấy lâu. Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2010 20:19:39 bởi Trần Trung Dũng >
Trích đoạn: yen_99888
Đắm chìm vào những vần thơ
Ta đi tìm cái mộng mơ riêng mình.
Ngày xưa say nghĩa say tình
Tương tư nghiêng ngả bóng hình trong nhau.
Thời gian thấm thoắt qua mau
Chữ yêu giờ hóa ra câu đau lòng.
Cảnh người ta thắm màu hồng
Ngẫm mình hờn giận chất chồng nặng vai.
Em còn vội vã trách ai
Lắm khi răng cắn lưỡi hoài đớn đau.
Cùng là môi miệng chứ đâu
Nỡ nào lại để dài lâu giọt buồn.
Trung Dũng
Khẽ khàng nắng nhẹ tà vương
Cánh diều chấp chới nắng buồn về đâu
Bóng ai lặng bước qua cầu
Cầu bao nhiêu nhịp lòng sầu bấy nhiêu
@ Cháu về thăm chú Dũng ạ ! Hi hi hi...
Cháu còn trẻ lắm cháu ơi Thênh thang phía trước đường đời còn xa. Noi gương truyền thống ông cha Dựng xây non nước quê nhà đẹp hơn. Giữ gìn gấm vóc giang sơn Biên cương, hải đảo luôn luôn vững bền. Bắc nam sông núi nối liền Ấm no hạnh phúc mọi miền cùng vui. Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2010 20:17:52 bởi Trần Trung Dũng >
Chữ tình khó nói thành câu Sóng xô ray rứt hai đầu dòng sông. Gửi vào nỗi nhớ mênh mông Hòa cùng con nước tấm lòng của thơ. Thuyền ơi hãy chở mộng mơ Về nơi vẫn có người chờ bấy lâu. Trung Dũng
Tình Ca Biển Tình
Chữ tình là bể non dâu
Bao la biển rộng dãi dầu cũng thăm
Từ trùng khơi biển xa xăm
Mang tim thơ dệt tơ tằm chở qua
Tìm người năm ấy áo hoa
Trao lòng xanh ngát tình ca biển tình
Hồng Quế
Tình Ca Biển Tình
Chữ tình là bể non dâu
Bao la biển rộng dãi dầu cũng thăm
Từ trùng khơi biển xa xăm
Mang tim thơ dệt tơ tằm chở qua
Tìm người năm ấy áo hoa
Trao lòng xanh ngát tình ca biển tình
Hồng Quế
Mênh mông xanh thắm một màu
Trăng với tình biển ngọt ngào chiều rơi.
Sóng lăn bờ cát đầy vơi
Ngàn sao lấp lánh sáng ngời mắt em.
Hải đăng thắp mãi trong đêm
Cho thuyền ghé lại nơi miền bến yêu.
Hải âu chắp cánh nghiêng trao
Gửi vào trong gió dạt dào hoàng hôn.
Trung Dũng
Anh muốn làm ngọn sóng
Hôn suốt đời bờ em
Làn môi mềm nóng bỏng
Ngọt ngào ánh trăng đêm.
Anh mong làm dịu êm
Gió đừng gây bão tố
Cho thuyền anh bình yên
Cập bến em gặp gỡ.
Anh muốn nhành mai nở
Thế là đến mùa xuân
Má ửng hồng xấu hổ
Mình bên nhau thật gần.
Sao mãi cứ ngại ngần
Ngập ngừng không chịu nói
Làm lòng người bâng khuâng
Tiếng con tim đập vội.
Tình yêu nào có tội
Lại ngượng ngùng đâu đâu
Đường hàng ngày chung lối
Ấp úng chẳng thành câu.
Vẫn anh trước em sau
Chưa sánh vai cùng bước
Thời gian trôi qua mau
Biết bao giờ mình được.
Thoả nỗi niềm mong ước
Nắm tay nhau mỗi chiều
Bông hoa hồng biểu tượng
Thắm nở màu tình yêu.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2010 13:28:34 bởi Trần Trung Dũng >
Nỗi sầu em có bán?
Anh xin góp tiền mua
Một mai trời hạn hán
Đổi buồn thành trời mưa.
Đã qua rồi mùa thu
Lá vàng không rụng nữa
Đông về cành lưa thưa
Cây bàng thêm lá đỏ.
Sầu làm chi cho khổ
Lệ ướt hoen mi dài
Giành cho anh một nửa
Để tình xưa đừng phai.
Xuân về thắm nhành mai
Áo hồng em dạo phố
Có bước chân cùng ai
Đừng quên lần gặp gỡ.
Sầu có khi vì nhớ
Cũng có khi vì yêu
Giận hờn làm nức nở
Nghiêng cả áng mây chiều.
Tích lũy làm gì nhiều
Ra giá đi em nhé
Nếu rẻ anh mua nhiều
Tương lai sau càng khỏe.
Đời càng thêm tươi trẻ
Rạng rỡ muôn nụ cười
Vui buồn cùng chia sẻ
Bán sầu đi em ơi.
Trung Dũng
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 01:30:40 bởi Huyền Băng >
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 10:48:16 bởi Trần Trung Dũng >
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 10:48:47 bởi Trần Trung Dũng >
TRÁI TIM HỒNG MÙA ĐÔNG Người kể chuyện tình mấy mùa Đông Ta lòng buốt giá dưới cội thông Nhặt cho kì hết băng loang lở Nhặt mãi mà sao trời chưa hồng Mùa nay này nữa mấy mùa Đông "Tâm sự truyện tình" trải nỗi lòng Cho ai đồng cảm chung trang nhớ Kí ức thời gian có đâu chờ Đông này, Đông nữa rồi Đông sau Nối tiếp màn đông tuyết trắng màu Băng sầu lạnh giá rừng thông tủi Bắc Cực mấy mùa buồn nao nao Cánh trắng tuyết rơi kết thành chùm Gửi về phương ấy hoa tình chung Lòng mơ trong trắng như màu ngọc Dù đong băng giá tim vẫn hồng Dạ Lan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 14:42:41 bởi Dạ Lan >
TRÁI TIM HỒNG MÙA ĐÔNG
Người kể chuyện tình mấy mùa Đông
Ta lòng buốt giá dưới cội thông
Nhặt cho kì hết băng loang lở
Nhặt mãi mà sao trời chưa hồng
Mùa nay này nữa mấy mùa Đông
"Tâm sự truyện tình" trải nỗi lòng
Cho ai đồng cảm chung trang nhớ
Kí ức thời gian có đâu chờ
Đông này, Đông nữa rồi Đông sau
Nối tiếp màn đông tuyết trắng màu
Băng sầu lạnh giá rừng thông tủi
Bắc Cực mấy mùa buồn nao nao
Cánh trắng tuyết rơi kết thành chùm
Gửi về phương ấy hoa tình chung
Lòng mơ trong trắng như màu ngọc
Dù đong băng giá tim vẫn hồng
Dạ Lan
Nhặt từng bông tuyết trắng
Kể chuyện tình mùa đông
Em ra đi thầm lặng
Có biết ai buồn không?
Bầu trời hết xanh trong
Sương mù giăng khắp lối
Bước chân đi ngập ngừng
Hoàng hôn như xuống vội.
Nóng lòng ta vẫn đợi
Chỉ khó thốt thành lời
Giọt buồn lăn tràn gối
Nghẹn ngào nước mưa rơi.
Sao lại thế em ơi
Mới ngày nào đôi lứa
Còn chung vui nói cười
Sẻ chia cùng sách vở.
Dù rằng anh lầm lỡ
Hay vấp ngã vụng về
Bao dung lòng rộng mở
Chấp nhất gì tình si.
Gió mang buồn bay đi
Thôi giận hờn em nhé
Cho sầu đừng lâm ly
Tình mùa đông lặng lẽ.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 10:49:55 bởi Trần Trung Dũng >
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 10:50:40 bởi Trần Trung Dũng >
Dừng Chân Ghé Lại
Ghé nhà em nghỉ dừng chân
Ngại ngùng không nói tần ngần lại đi.
Mặc trời mưa giọt lâm ly
Ngậm ngùi ướt lạnh sầu bi nỗi lòng.
Tái tê lắm trái tim hồng
Phút giây hồi hộp đã từng còn đâu.
Đôi bờ chia cách sông sâu
Hỏi ai nỡ phá nhịp cầu bắc qua.
Héo tàn rơi rụng cánh hoa
Đường quen đi mãi thấy xa mịt mờ.
Giọt sầu cho những dại khờ
Nhói lòng cho những đợi chờ biệt tăm.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 10:51:48 bởi Trần Trung Dũng >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: