Tâm Sự Truyện Tình

Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 53 trang, bài viết từ 1411 đến 1440 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 16.10.2015 14:30:51
0

NHƯ CÒN

Như còn một thuở ngón tay đan
Khắc khoải từng đêm giấc mộng vàng
Đợi bến trăng thề tha thiết ngỏ
Giương buồm biển hẹn ngất ngây chan.
Thu tàn mãi vắng người không lại
Hạ hết luôn buồn bạn chẳng sang
Thâp thỏm lo về nơi vẫn gặp
Bao mùa dáng liễu có bình an.

Trung Dũng
15-10-2015



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 17.10.2015 15:44:57
0

ĐÓN BẠN

Biết bạn làm thơ đến chỉ trà
Nghe lòng xao xuyến mấy hôm qua
Mây nhìn lãng đãng quên chiều rét
Biển thấy bồng bềnh hết dặm xa.
Rót chén môi hồng mơ dáng ngọc
Nâng li mắt biếc mộng duyên bà
Đường thi, lục bát cùng trao họa
Biết bạn làm thơ đến chỉ trà.

Trung Dũng
17-10-2015
 



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 20.10.2015 22:16:55
0
 

CỨ NGẠI

Dẫu biết người ta chẳng khoái trà
Nhưng buồn cứ gọi hãy nhanh qua
Cho chiều nắng nhuộm thu càng thắm
Để sớm hoa cười dạ hết xa.
Chén cạn riêng mình nghe vắng ngõ
Đường xưa lẻ bóng thấy không bà.
Bao lời muốn ngỏ thôi thì kệ
Dẫu biết người ta chẳng khoái trà.

Trung Dũng
19-10-2015



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 20.10.2015 22:17:18
0
 
BAO GIỜ

Khắc khoải mong từng sợi gió đan
Thành hoa dệt bức yến oanh vàng
Nâng rèm ngắm nắng thương hoài đậu
Đóng cửa mơ hình nhớ mãi chan.
Tiếng nhạc êm đềm như đợi đón
Câu tình đắm đuối tựa chờ sang
Bao ngày tự hỏi người phương ấy
Liệu có khi nào gặp vấn an.

Trung Dũng
19-10-2015
 

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2015 22:18:35 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 22.10.2015 10:56:40
0
KHÓ AN

Ước mãi bao giờ được mộng đan?
Bên nhau tha thiết nắng thu vàng
Môi hồng đắm đuối xuân nồng đợi
Mắt biếc mơ màng hạ ấm chan.
Nắm ngón tay mềm nghe sóng vỗ
Ôm bờ vai nhỏ đón chiều sang
Nhưng đường cứ vẫn chia nhiều ngả
Cách biệt trong lòng khó thấy an.

Trung Dũng
21-10-2015
 



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 22.10.2015 11:00:15
0
 
MỘT THỜI
(ngũ độ thanh)

Xứ lạ đông về chỉ nghĩ thương
Người đi bỏ lại những đêm trường
Giường đơn lặng lẽ ôm hoài tưởng
Gối lạnh âm thầm để mãi vương.
Tựa cửa chiều trôi già vẽ hướng
Buông rèm lệ ứa trẻ tìm phương
Trong đầu đã khắc lên hình tượng
Hẹn ngõ nhìn nhau ửng má hường.

Trung Dũng
21-10-2015
 



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 25.10.2015 13:32:22
0
 
THỨ BẨY

Thứ bẩy nghe lòng trống vắng ghê
Ngoài sân lạnh lẽo gió đông về
Hoài mong lá rụng đầy con ngõ
Mãi đợi mưa buồn trắng nẻo quê.
Thuở trước trăng tròn say má tựa
Giờ đây tóc bạc ngại vai kề
Hoa thơm cũng chẳng thêm đời đẹp
Chỉ thấy tay buông nhạc não nề.

Trung Dũng
25-10-2015


Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 27.10.2015 14:55:01
0
 

 
 
CẠN
(ngũ độ thanh)

Mãi biệt người ơi hỏi có buồn?
Không hề một tiếng ngỏ sầu tuôn
Chim chiều mỏi cánh tìm nơi đậu
Kép nhạc tàn canh bỏ chỗ luồn.
Nhớ thuở hoa cười mơ đợi vẫn
Thương thời ngõ đón mộng chờ luôn
Nhưng rồi lạnh lẽo mùa đông đến
Suối cạn còn đâu hỡi biển nguồn.

Trung Dũng
27-10-2015
 



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 27.10.2015 19:22:21
0
 
KHÔNG ĐỀ

Gió thổi lời bay khuất núi rồi
Thôi đừng gọi nữa chỉ hao hơi
Tình trao ngoảnh mặt mây chiều rỡn
Tiếng gửi quay đầu chiếc lá rơi.
Cứ tưởng chung đường mơ sẽ đẹp
Đâu ngờ lạc ngõ mộng xa xôi
Ru lòng lặng lẽ nghe đời bạc
Giá lạnh theo từng mỗi bước côi.

Trung Dũng
27-10-2015
 



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 30.10.2015 10:40:38
0
 
HOA ĐỜI

Hoa đời cũng giỏi vẽ hồng nhan
Lữ khách quay nhìn ngẩn mặt than
Đẹp dáng mê hồn say trúc bạch
Xinh hình điên đảo đắm quan san.
Lòng nghe khắc khoải chiều hiên ước
Kẻ sợ vô tình giấc mộng tan
Ấp ủ bao lời chưa dám nói
Tình xin gió gửi đến mây ngàn.

Trung Dũng
30-10-2015
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2015 16:54:08 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 31.10.2015 13:03:36
0
 
CÔ LIÊU

Tại vì dan díu với thơ
Để rồi ngơ ngẩn ngẩn ngơ bởi tình
Phương xa nào có biết hình
Cũng thầm đêm gọi tiếng mình thiết tha.

Khi gần gũi, lúc thoảng qua
Bồi hồi ngắm những nhành hoa gió đùa.
Khi nguyệt tỏ, lúc sao thưa
Có ai hiểu thấu cơn mưa cuối chiều.

Nghe lòng trống trải cô liêu
Phải chăng đắm đuối đã yêu thuở nào
Có ai hiểu thấu khát khao
Bao lần ấp ủ đem trao thẹn thùng.

Gửi vần thơ vẫn ngập ngừng
Chỉ mong hẹn đến "ấy" đừng quay đi.
Đâu ngờ sóng vỗ phân li
Vần thơ khó biết nói gì giờ đây.

Trung Dũng
31-10-2015
  R


 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2015 22:30:42 bởi Huyền Băng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 09.11.2015 13:16:09
0
LẠC

Đâu rồi một thuở thả hồn bay
Giã biệt thôi đành chỉ gió mây
Lúc nhớ ôm đàn đau tiếng lặng
Khi mong tựa cửa xót trăng đầy.
Âm thầm vẫn đợi xuân về ngõ
Khắc khoải luôn chờ hạ nắm tay
Tiếc cảnh hoa tàn không bướm đậu
Người như đã lạc mất nơi này.

Trung Dũng
7-11-2015




Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 11.11.2015 10:40:53
0
 
 

ĐẾN SAU
(ngũ độ thanh)

Chẳng lẽ người quên hết mộng đầu
Bao lần hẹn lỡ tủi tình nhau
Đường quen một thuở không lần đến
Gối để từng đêm đẫm lệ sầu.
Ủ rũ hoa tàn nghe dạ xót
Tiêu điều lá rụng ngẫm lòng đau
Bây giờ một bóng chiều lơ đãng
Chỉ giận ta khờ đã đến sau.

Trung Dũng
11-11-2015
 



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 13.11.2015 13:57:56
0
 

ÂM THẦM
(ngũ độ thanh)

Vì xa để lỡ mối duyên đầu
Hẹn mãi thôi đành phải mất nhau
Lối nhỏ âm thầm mưa vẫn đợi
Đường xưa ủ rũ nắng luôn sầu.
Không lần gặp gỡ nhòa mi ướt
Khó buổi tương phùng đẫm lệ đau
Cũng tại muôn trùng con sóng biển
Ôm buồn ấp ủ mộng lần sau.

Trung Dũng
13-11-2015
R


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2015 22:29:27 bởi Huyền Băng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 15.11.2015 14:28:23
0
 
LỠ LÀNG
(ngũ độ thanh)

Vẫn đấy nào quên mộng buổi đầu
Trong lòng những tưởng thuộc về nhau
Cùng trăng hẹn mãi thôi đừng tủi
Với nguyệt thề không để nữa sầu.
Dỗi cứ sai đường duyên chẳng mặn
Ghen vì lạc lối nghĩa càng đau
Chưa lần gặp gỡ hàng mi ướt
Lặng lẽ ôm buồn nhủ kiếp sau.

Trung Dũng
15-11-2015

 



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 17.11.2015 08:29:49
0
 

HẸN
(ngũ độ thanh)

Mùa xuân tặng những áng thơ đầu
Chửa gặp nhưng lòng mãi nhớ nhau
Khắc khoải mong tình xa ngõ đợi
Trầm ngâm để mộng vắng đêm sầu.
Lời say ấp ủ chưa hề nhãng
Biển lặng mơ màng chớ nghĩ đau
Cách biệt không làm duyên lỡ dở
Chân tình gửi gắm hẹn ngày sau.

Trung Dũng
17-11-2015

 


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2015 13:52:12 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 20.11.2015 13:35:39
0
 

Uống cạn vài li với bánh xèo

Chừng như sảng khoái bỗng quên nghèo
Không còn để nợ xa người réo
Chỉ thấy đong sầu tối mặt teo.
Ngõ lặng rèm buông trăng nhạt xéo
Hiên mờ cửa mở bóng cong queo
Phai màu một thuở tàn hoa héo
Bến đợi con đò chẳng cắm neo.
Trung Dũng
20-11-2015



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 23.11.2015 16:57:29
0
 
ĐÔNG VỀ
Gió gọi đông về lặng lẽ sương
Mờ bên cửa sổ giọt buồn vương
Chưa lần hạ đến thăm đầu ngõ
Chửa bận xuân sang đợi cuối đường.
Ghép nụ hoa xinh sầu mắt biếc
Nâng li rượu ngọt đắng môi hường
Bao ngày cách biệt ôm lòng nhớ
Chỉ thấy mưa rơi mỗi dặm trường.
Trung Dũng
23-11-2015




Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 25.11.2015 09:55:55
0
 
Thử Viết Thơ Buồn

Chờ đợi mãi lời hồi âm không thấy
Chợt biết rằng chuyện từ ấy tàn phai.
Có buồn lòng cũng chẳng dám trách ai
Sự hờ hững nên tương lai là thế.

Chỉ tiếc nuối chiếc lá vàng không thể
Phải lìa cành lặng lẽ gió bay đi.
Mưa đầy trời giọt nước mắt chia ly
Ai có khóc cho những gì đã mất.???

Thật hụt hẫng một quãng đời chua chát
Đã hết rồi nỗi khao khát ngày xưa.
Ôi giờ đây tình như phải bán mua...

Trung Dũng
2-6-2012
 



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 25.11.2015 10:00:00
0
 
Đừng Nữa Vô Tình

Anh chỉ muốn em ngoái nhìn lần nữa
Ánh mắt buồn cũng ấm lửa đêm đông
Đừng bước đi quay gót đến lạnh lùng
Khi một thuở mình đã từng chia sẻ.

Thôi đừng nữa làm chiều buông lặng lẽ
Anh biết lòng em không thể rời xa
Anh biết rằng em vẫn nồng ấm thiết tha
Nhưng giả cách không nói ra niềm nhớ.

Anh cũng biết tháng ngày em không nỡ
Bỏ rơi anh sẽ đau khổ riêng mình
Đã yêu nhau xin chớ cố vô tình
Khi dòng máu nơi con tim vẫn chảy...

Trung Dũng
8-6-2012
 



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 25.11.2015 10:05:29
0
 
Chỉ Cần

Chỉ cần em nở nụ cười
Cho nhau ánh mắt sáng ngời niềm tin.
Chỉ cần cuộc sống bình yên
Hai miền nam bắc nối liền bờ vui.
Chỉ cần chia sẻ chút thôi
Sẽ vơi bớt những ngậm ngùi tháng năm.
Em ơi nhớ nhé tri âm.

Trung Dũng
 



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 25.11.2015 10:08:51
0
 

Đón Đợi

Anh đón đợi từng ngày dài qua mãi
Thời gian trôi cứ đọng lại không nguôi.
Thật yêu kiều tha thiết quá em ơi
Một lần nữa thêm nụ cười rạng rỡ.

Đường phố cũ phượng hồng đang thắp lửa
Mỗi hoàng hôn tiếng chuông đổ bâng khuâng
Khúc nhạc chiều hát nỗi nhớ trào dâng
Báo cho biết em nóng lòng nơi ấy.

Mượn trăng sáng ngắm hình hài như thấy
Vòng tay trao ngọn lửa cháy trong tim.
Chủ nhật buồn khao khát bóng hình em
Mong vơi bớt những đêm dài thao thức.

Trung Dũng
10-6-2012
 



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 26.11.2015 13:30:43
0
 
Lạc Vào Vườn Thơ
Cảm ơn em đã cho anh
Lời thơ âu yếm long lanh sắc màu.
Từng câu, từng chữ ngọt ngào
Hương hoa ngây ngất len vào trong tim.
Rượu nồng ấm áp hơi men
Say thơ thì ít, say em thật nhiều.
Nâng ly uống cạn đi nào
Cho tâm hồn mãi lạc vào vườn thơ.
Trung Dũng

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2015 13:31:51 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 26.11.2015 13:39:16
0
 
Vẫn Ánh Mắt
 
Ánh mắt ấy em ngước nhìn vời vợi
Tia nắng vàng âu yếm đóa hoa xinh.
Hè lại đến ve hát mừng ngày mới
Phượng nở hồng ngọn lửa cháy lung linh.
 
Ngàn lời nói qua vần thơ gửi gắm
Ngây ngất lòng men say đắm trào dâng
Tình tri kỷ dù đường xa ngàn dặm
Bờ biển dài cũng chẳng thể cách ngăn.

Trung Dũng
11-6-2012
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2015 13:30:45 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 28.11.2015 13:32:26
0
 
Khắc khoải
 
Lối nhỏ năm nào gọi tiếng ơi
Cùng trăng mộng ước tiếp trong đời
Giương buồm rẽ sóng về nơi hẹn
Nối nhịp thông đến nẻo khơi
Hạ vẫn trà pha đầu ngõ đợi
Xuân luôn rượu rót cuối hiên mời
Đôi bờ cách biệt mơ còn giữ
Kỉ niệm âm thầm  khắc khoải tôi.
 
Trung Dũng
28-11-2015


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2015 13:34:43 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 28.11.2015 13:42:10
0
 
Nâng Ly

Uống đi em những ly rượu ngọt ngào
Thêm ngây ngất, thêm khát khao trìu mến.
Cho nhau hết tâm chân tình quyến luyến
Ánh mắt cười lấp lánh vạn vì sao.

Đẹp tuyệt vời như mỗi giấc chiêm bao
Vần thơ viết chữ dại khờ say đắm
Anh chỉ biết mùa đông này thật ấm
Sóng biển đông lăn nhịp nhớ dạt dào.

Trung Dũng
13-6-2012



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 28.11.2015 13:44:39
0
 
Vần Thơ Dài Mãi

Trời mùa này thường rất dễ đổ mưa
Nên đêm xuống không còn hun như lửa.
Tìm con chữ anh muốn thơ dài nữa
Để chuyện tình trở lại đẹp như xưa.

Em hỏi rằng anh đã hết buồn chưa
Anh sẽ đáp biết bao giờ buồn hết
Bởi hai đứa vẫn đôi bờ cách biệt
Giọt lệ sầu thay thế những hạt mưa.

Sóng rì rào hát khúc nhạc đại dương
Lời xao xuyến ru con thuyền về bến
Cứ như thế mình trao câu ước hẹn
Nối đôi bờ bằng sợi nhớ, sợi thương.

Trung Dũng
13-6-2012



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 06.12.2015 07:59:30
0
 
TÌNH LỠ
(ngũ độ thanh)

Gặp mãi nhưng nào có hỏi nhau
Làng chung một lối vẫn quay đầu
Quen vờ chẳng nhớ lời thương hẹn
Gọi lảng không thèm chữ mến trao.
Mộng đã tàn phai cùng gió thoảng
Trăng đà chán tỏ tựa dầu hao
Vai kề thuở ấy đâu còn nữa
Lẳng lặng ôm sầu ngõ đếm sao.

Trung Dũng
5-12-2015

 



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 10.12.2015 13:18:28
0
 

SỐ PHẬN
(ngũ độ thanh)

Những tưởng xuân này được thấy nhau
Nhìn em tựa cửa nắng nghiêng đầu
Hoa hồng mở cánh say hoài nguyệt
Biển biếc tô màu đẹp mãi sao.
Có phải đôi đường duyên đã lạc?
Nên đành trước ngõ mộng buồn trao.
Tình ơi một thuở còn lưu luyến
Cách biệt chưa lần nghĩa gửi hao.

Trung Dũng
10-12-2015
 



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
Re:Tâm Sự Truyện Tình - 10.12.2015 13:24:13
0
 
Đàn Xưa Lỗi Nhịp

Khắc khoải mong em dưới nắng chiều
Hoàng hôn vi vút tiếng thông reo.
Bâng khuâng một bóng nhìn sông chảy
Nhịp sóng lô nhô gợi mọi điều.

Phương trời nơi ấy nhớ không em?
Tôi hỏi nhưng lòng thấy xót thêm.
Bởi cứ nồng say rồi lạnh lẽo
Tương lai mờ mịt nhuộm màu đêm.

Một thoáng xa vời chợt hiểu ngay
Thật gần lại mỏi cánh chim bay.
Thiết tha thuở ấy giờ như biệt
Để bước chân xưa lạc lối này.

Như đã phai rồi những ước mơ
Không còn xao xuyến khúc đò đưa.
Đàn buông nhịp gãy lời ca nghẹn
Phím lỏng, dây trùng nhạt tiếng tơ.

Trung Dũng
06-01-2014
 



Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 53 trang, bài viết từ 1411 đến 1440 trên tổng số 1574 bài trong đề mục