Tâm Sự Truyện Tình
Nỗi sầu em có bán?
Anh xin góp tiền mua
Một mai trời hạn hán
Đổi buồn thành trời mưa.
Đã qua rồi mùa thu
Lá vàng không rụng nữa
Đông về cành lưa thưa
Cây bàng thêm lá đỏ.
Sầu làm chi cho khổ
Lệ ướt hoen mi dài
Giành cho anh một nửa
Để tình xưa đừng phai.
Xuân về thắm nhành mai
Áo hồng em dạo phố
Có bước chân cùng ai
Đừng quên lần gặp gỡ.
Sầu có khi vì nhớ
Cũng có khi vì yêu
Giận hờn làm nức nở
Nghiêng cả áng mây chiều.
Tích lũy làm gì nhiều
Ra giá đi em nhé
Nếu rẻ anh mua nhiều
Tương lai sau càng khỏe.
Đời càng thêm tươi trẻ
Rạng rỡ muôn nụ cười
Vui buồn cùng chia sẻ
Bán sầu đi em ơi.
Trung Dũng
r Sầu Chép Thành Thơ
Sầu em ngày đã mục
Bán chắc không ai mua
Nắng cháy khô màu bụi
Chờ hoài mấy hạt mưa
Giọt thu đi ngang cửa
Để lại sầu chơi vơi
Giao mùa đông cất hộ
Sầu nằm nghe mưa rơi
Ngỡ sầu trôi theo mưa
Trôi xa những mùa xưa
Sầu con nguyên khe đá
Đêm ở lại chào mùa
Chờ một mùa xuân nữa
Sầu có nở ra hoa
Sầu nằm trong nhụy phấn
Sầu làm mật tinh hoa
Giọt sầu em đậm đà
Từ tim sâu thương nhớ
Từ mạch máu ngồi chờ
Theo mực chảy thành thơ
Mua hộ em bài thơ
Nghe giọt sầu nức nở
Nghe tim anh có đập?
Giọt sầu em đòi mơ...
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2010 17:36:15 bởi DongSuoiNgot >
Sầu Chép Thành Thơ
Sầu em ngày đã mục
Bán chắc không ai mua
Nắng cháy khô màu bụi
Chờ hoài mấy hạt mưa
Giọt thu đi ngang cửa
Để lại sầu chơi vơi
Giao mùa đông cất hộ
Sầu nằm nghe mưa rơi
Ngỡ sầu trôi theo mưa
Trôi xa những mùa xưa
Sầu con nguyên khe đá
Đêm ở lại chào mùa
Chờ một mùa xuân nữa
Sầu có nở ra hoa
Sầu nằm trong nhụy phấn
Sầu làm mật tinh hoa
Giọt sầu em đậm đà
Từ tim sâu thương nhớ
Từ mạch máu ngồi chờ
Theo mực chảy thành thơ
Mua hộ em bài thơ
Nghe giọt sầu nức nở
Nghe tim anh có đập?
Giọt sầu em đòi mơ...
Hồng Quế
Tim anh luôn đập vội
Ngóng chờ em bán sầu
Mua về niềm vui mới
Hết đi trời mưa ngâu.
Anh đã chờ thật lâu
Qua thu rồi đông đến
Bâng khuâng giọt đàn bầu
Ngập tràn trong xao xuyến.
Nhấp nhô làn sóng biển
Xô lắc lư con thuyền
Hình như còn giới tuyến
Cách chia vùng bình yên.
Có phải anh kém duyên
Em đắn đo suy nghĩ
Giấu kín sầu trong tim
Thời gian hàng thế kỷ.
Có gì mà không thể
Khi xuân vẫn cứ về
Ánh trăng bên cửa sổ
Đánh thức niềm đam mê.
Chẳng lẽ em còn chê
Anh nghèo nàn không giỏi
Tấm chân tình cất đi
Cho dù anh mãi gọi.
Trái tim luôn đập vội
Hạ nở thắm phượng hồng
Dẫu rằng em không nói
Có bán sầu hay không.
Dù gì anh vẫn mong.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2010 20:11:56 bởi Trần Trung Dũng >
Tim anh luôn đập vội
Ngóng chờ em bán sầu
Mua về niềm vui mới
Hết đi trời mưa ngâu.
Anh đã chờ thật lâu
Qua thu rồi đông đến
Bâng khuâng giọt đàn bầu
Ngập tràn trong xao xuyến.
Nhấp nhô làn sóng biển
Xô lắc lư con thuyền
Hình như còn giới tuyến
Cách chia vùng bình yên.
Có phải anh kém duyên
Em đắn đo suy nghĩ
Giấu kín sầu trong tim
Thời gian hàng thế kỷ.
Có gì mà không thể
Khi xuân vẫn cứ về
Ánh trăng bên cửa sổ
Đánh thức niềm đam mê.
Chẳng lẽ em còn chê
Anh nghèo nàn không giỏi
Tấm chân tình cất đi
Cho dù anh mãi gọi.
Trái tim luôn đập vội
Hạ nở thắm phượng hồng
Dẫu rằng em không nói
Có bán sầu hay không.
Dù gì anh vẫn mong.
Trung Dũng
Gom Sầu Đem Bán
Em về gom nỗi sầu
Bán cho anh giá rẽ
Để mình thôi đơn lẻ
Hai đứa sầu chung đôi
Em về mưa đổi ngôi
Nước bốc hơi sương mù
Sầu em ru tàn thu
Sầu anh rã bên cầu
Em về từ biển sâu
Vẫy vùng cơn mệt lã
Sóng dập vào ghềnh đá
Chờ anh vuốt ve hôn
Thôi anh đừng lịm hồn
Đừng suy tư thầm khổ
Dắt tay nhau ra phố
Bày sầu bán đi thôi
Trở về bên lưng đồi
Sầu không còn chứa dựa
Anh mua em lần nữa
thả sầu bay theo chim
Hai đứa một con tim
Trăng lên chờ đêm thức
Giọt thơ em náo nức
Chảy dòng mực màu hồng
Anh ơi hãy dặn lòng
Những khi em về chậm
Tình vẫn hoài đầm thắm
Đừng ngu ngơ chuyện lòng.
Hồng Quế
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2010 20:24:48 bởi Viet duong nhan >
Chỉ vì anh yếu đuối Hay đa cảm đa sầu
Mỗi lần em trễ buổi
Là trời lại mưa ngâu.
Luôn đi trước về sau
Đợi chờ người lỡ hẹn
Đôi bờ dòng sông sâu
Đi hoài không tới bến.
Anh đều về kịp chuyến
Sân ga vắng không người
Chì vì em không đến
Tiếng còi tàu xa xôi.
Một mình như cút côi
Bơ vơ chiều lạnh lẽo
Tím màu buồn chơi vơi
Bóng người xưa khuất nẻo.
Chắc rằng em cũng hiểu
Tâm trạng lúc cuối chiều
Vầng trăng khuya cành liễu
Thấm thía hồn cô liêu.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 10:52:46 bởi Trần Trung Dũng >
Chỉ vì anh yếu đuối Hay đa cảm đa sầu
Mỗi lần em trễ buổi
Là trời lại mưa ngâu.
Luôn đi trước về sau
Đợi chờ người lỡ hẹn
Đôi bờ dòng sông sâu
Đi hoài không tới bến.
Anh đều về kịp chuyến
Sân ga vắng không người
Chì vì em không đến
Tiếng còi tàu xa xôi.
Một mình như cút côi
Bơ vơ chiều lạnh lẽo
Tím màu buồn chơi vơi
Bóng người xưa khuất nẻo.
Chắc rằng em cũng hiểu
Tâm trạng lúc cuối chiều
Vầng trăng khuya cành liễu
Thấm thía hồn cô liêu.
Trung Dũng Đêm Biển Vắng
Anh trái tim thi sĩ
Lời yêu thương nhu mì
Thơ đa sầu đa cảm
Nhớ hoài những chia ly
Những buổi chiều trời mưa
U buồn mây lưa thưa
Nhìn trời xa biển vắng
Thêu đầy kỷ niệm xưa
Em nàng thơ áo trắng
Nuôi tình nghèo trong trăng
Cõi mơ xa bờ bến
Bút vỡ mộng chị Hằng
Tình giấu trong ngực áo
Tình ôm mộng trăng sao
Tình ghé đêm biển vắng
Nghe sóng vỗ ngọt ngào
Hồng Quế
Đêm Biển Vắng
Anh trái tim thi sĩ
Lời yêu thương nhu mì
Thơ đa sầu đa cảm
Nhớ hoài những chia ly
Những buổi chiều trời mưa
U buồn mây lưa thưa
Nhìn trời xa biển vắng
Thêu đầy kỷ niệm xưa
Em nàng thơ áo trắng
Nuôi tình nghèo trong trăng
Cõi mơ xa bờ bến
Bút vỡ mộng chị Hằng
Tình giấu trong ngực áo
Tình ôm mộng trăng sao
Tình ghé đêm biển vắng
Nghe sóng vỗ ngọt ngào
Hồng Quế
Nàng Thơ Áo Trắng
Em nàng thơ áo trắng Anh cây bút nửa mùa Chuyện thơ tình sâu lắng Nồng nàn sau cơn mưa. Em rực rỡ mùa thu Hoa cúc vàng đua nở Anh mộc mạc hoang sơ Ghép vần còn dang dở. Chiều về lần gặp gỡ Anh lính chiến thời bình Bao lô đầy trăn trở Hết một thời đao binh. Đón em ánh bình minh Sương long lanh ngọn cỏ Dòng suối mát ngọt lành Nụ cười vui rạng rỡ. Thênh thang đường rộng mở Hương lúa tỏa ngập đồng Rì rào con sóng vỗ Đôi bờ tình mênh mông. Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 10:55:00 bởi Trần Trung Dũng >
Cây Bút Nửa Mùa
Ôi cây bút nửa mùa Học làm thơ thật khổ Câu chữ mãi không vừa Lòng ngập buồn dang dở. Trang giấy hoài đóng mở Gạch xóa cả trăm đường Viết xong rồi lại bỏ Thẫn thờ ngắm chiều buông. Hoàng hôn mờ hơi sương Gió luồn qua khe cửa Vẫn còn đây vấn vương Mùa đông đang thiếu lửa. Mực nghiên mài thêm nữa Hy vọng sẽ có ngày Thơm hương mùi hoa sữa Hồn thơ được tung bay. Em dạo gót qua đây Ngượng ngùng anh trao gửi Bài viết cầm trên tay Thay bao điều muốn nói. Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 10:56:30 bởi Trần Trung Dũng >
Nghĩ ngợi chi nhiều chuyện nhớ quên
Cuộc sống vui buồn vốn đan xen
Hoa tàn rồi nở mùa xuân đến
Gạn đục khơi trong thỏa ước liền.
Cũng bởi trong lòng còn đắn đo
Phía trước chữ ngờ luôn rõ to
Thênh thang đường lớn bao ngả rẽ
Trái phải ai người dẫn lối cho.
Mình chỉ cho nhau được nụ cười
Niềm tin ở ánh mắt sáng ngời
Dẫu biết bão giông không lường trước
Hãy vững tay chèo giữa ngàn khơi.
Có khi nhiều thứ muốn cố quên
Dẹp bỏ cho qua những muộn phiền
Nói ra thì dễ làm không được
Đi cùng với bão cũng bình yên.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2010 12:55:21 bởi Trần Trung Dũng >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2010 05:52:25 bởi DongSuoiNgot >
Nghĩ ngợi chi nhiều chuyện nhớ quên
Cuộc sống vui buồn vốn đan xen
Hoa tàn rồi nở mùa xuân đến
Gạn đục khơi trong thỏa ước liền.
Cũng bởi trong lòng còn đắn đo
Phía trước chữ ngờ luôn rõ to
Thênh thang đường lớn bao ngả rẽ
Trái phải ai người dẫn lối cho.
Mình chỉ cho nhau được nụ cười
Niềm tin ở ánh mắt sáng ngời
Dẫu biết bão giông không lường trước
Hãy vững tay chèo giữa ngàn khơi.
Có khi nhiều thứ muốn cố quên
Dẹp bỏ cho qua những muộn phiền
Nói ra thì dễ làm không được
Đi cùng với bão cũng bình yên.
Trung Dũng
Chưa Bao Giờ Quên
Có bao giờ anh nghĩ nên quên
Mà nghe tâm trí vẫn bồng bềnh
Vẫn quên chưa được lời nắng ấm
Vẫn quên chưa được giọt mưa mềm
Cũng bởi lòng mình mang con tim
Còn hoài kỷ niệm gót chân chim
Một lần xuân thắm về ngang cửa
Để lại trăm năm những nỗi niềm
Có nhiều lần em ngỡ mình quên
Dặn lòng thôi nhé cởi ưu phiền
Vẫn như còn đó trong hơi thở
Hít vào chỉ thấy nhớ chưa quên
Hồng Quế
Anh vẫn chờ em bước chung đường
Chiều đông lạnh giá trời mờ sương
Thiếu nửa vòng tay lòng trống trải
Khuyết góc trăng rằm dạ vấn vương.
Anh vẫn chờ em mặc dù mưa
Ướt lạnh vai gầy lối đi xưa
Lặng lẽ một mình nơi góc phố
Thấp thoáng bóng người em tới chưa?
Anh vẫn thổi lên ngọn lửa hồng
Con đò thuở ấy vẫn trên sông
Đợi đón em về nơi bến cũ
Sưởi ấm con tim sưởi ấm lòng.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 09:22:07 bởi Trần Trung Dũng >
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 10:57:17 bởi Trần Trung Dũng >
Chúc Trung Dũng mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc
Hồng Quế
Anh vẫn chờ em bước chung đường
Chiều đông lạnh giá trời mờ sương
Thiếu nửa vòng tay lòng trống trải
Khuyết góc trăng rằm dạ vấn vương.
Anh vẫn chờ em mặc dù mưa
Ướt lạnh vai gầy lối đi xưa
Lặng lẽ một mình nơi góc phố
Thấp thoáng bóng người em tới chưa?
Anh vẫn thổi lên ngọn lửa hồng
Con đò thuở ấy vẫn trên sông
Đợi đón em về nơi bến cũ
Sưởi ấm con tim sưởi ấm lòng.
Trung Dũng
Mai Lỡ Xa nhau
Nếu lỡ ngày mai cuối nẻo đường
Tìm hoài không gặp bóng người thương
Em đi mưa gió lơ ngơ ướt
Có phải không anh chuyện đời thường
Nếu lỡ mai này không thấy nhau
Vần thương vần nhớ gửi chiêm bao
Khép đời quanh quẩn câu thơ muộn
Mang máng còn nghe tuổi ngọt ngào
Nếu lỡ mai này cơn gió đông
Thổi qua khe cửa thổi vào lòng
Mình em một bóng ôm đơn lạnh
Mình em sầu thả một dòng sông
Hồng Quế
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: