Tâm Sự Truyện Tình
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 105 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
DongSuoiNgot 16.01.2011 17:24:14 (permalink)
0


Anh muốn được là áng mây che
Cho em khỏi nắng giữa trưa hè
Mồ hôi không ướt cay mi mắt
Âu yếm em nhìn anh đắm mê.

Anh muốn được là cơn gió đông
Mát rượi chiều buông ửng má hồng
Nâng niu quấn quít cùng mái tóc
Dòng suối bồng bềnh giữa mênh mông.

Anh muốn được là giấc chiêm bao
Thủ thỉ bên em những ngọt ngào
Mỗi khi tỉnh giấc là như thấy
Chim én bay về xuân khát khao.

Anh muốn được là chút âu lo
Để em cảm hứng lúc làm thơ
Hoàng hôn chẳng thấy nhau hình bóng
Lòng đã nôn nao nỗi ngóng chờ.

Và anh chỉ muốn mãi được là
Là, là chắc em sẽ nghĩ ra
Bao nhiêu gửi gắm trong thơ ấy
Say đắm cung đàn vang tiếng ca.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 17:28:51 bởi DongSuoiNgot >
Trần Trung Dũng 17.01.2011 13:36:28 (permalink)
0










Em là tia nắng mới trong anh
Dòng suối ban mai nước ngọt lành
Mùa xuân ấm áp hoa đua nở
Giọng hát ngọt ngào đôi yến oanh.

Em là xao xuyến một bài thơ
Con nước triều dâng sóng vỗ bờ
Thuyền tình đầy ắp duyên hai đứa
Tiếng sáo dập dìu nơi bến xưa.

Đông này anh thấy ít rét hơn
Và như đã hết nỗi cô đơn
Em mang chia sẻ niềm vui đến
Dù vẫn đôi khi chợt dỗi hờn.

Cất tiếng gọi em mỗi hoàng hôn
Âm vang vào núi vọng về thôn
Miền xa xôi ấy em có biết
Có nháy mắt không ,có nóng lòng?


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 11:06:19 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 19.01.2011 20:33:50 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 11:06:49 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 20.01.2011 09:07:43 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 11:07:23 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 22.01.2011 21:46:51 (permalink)
0




Tâm Tình Của Lính

Tôi đã đắm say từ buổi đầu
Nhưng lại rụt rè dám nói đâu
Để người ta đến, rồi không đến
Mây trắng ngang qua chợt sẫm màu.

Ngày ấy gặp em vai ba lô
Thấm thoắt thoi đưa đã mấy thu
Hành trang gói ghém dăm ba thứ
Kỷ niệm trao nhau được múi dù. (vải dù pháo sáng làm khăn quàng)

Cứ nghĩ rồi em sẽ cảm thông
Giành tặng cho tôi cả tấm lòng
Bao đêm thao thức thầm mong ước
Hy vọng thật nhiều để bằng không.

Bởi vì lính chiến chẳng có chi
Quanh năm suốt tháng chỉ thấy đi
Người ta đưa đón cùng sánh bước
Còn em thui thủi mãi phân ly.

Trung Dũng




<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 11:08:24 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 23.01.2011 13:01:30 (permalink)
0




Buồn

Có gì đâu vội trách nhau
Để cho cơn gió làm đau vai gầy
Để buồn chiều bến sông này
Chờ con đò nhỏ mỗi ngày một xa.
Mình đâu có khác người ta
Mà sao chỉ thấy xót xa theo về
Không còn nữa những trưa hè
Bên nhau nghe khúc hát ve phượng hồng.
Đành thôi lòng tự nhủ lòng
Câu thơ mặn đắng dòng sông cạn rồi.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 11:09:44 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 24.01.2011 18:11:47 (permalink)
0
Trần Trung Dũng 24.01.2011 18:56:19 (permalink)
0












Xuân đến đưa hương tới mọi nhà
Ai ghé thăm xin hãy ngắm hoa
Đào mai phơi phới khoe sắc thắm
Bia rượu đầy bàn tự uống nha.
Vui xuân gia chủ đôi lời chúc
Năm mới dồi dào phúc lộc a
Trẻ em xúng xính khoe áo mới
Bô lão miệng cười xinh tựa hoa.

Trung Dũng
DongSuoiNgot 25.01.2011 06:14:48 (permalink)
0



Chúc Xuân

Vườn anh hoa cỏ đẹp xinh
Còn buồn chi nữa thiệt tình đó nha
Xa trông tươi đẹp mặn mà
Lung linh màu sắc tình xa về gần
Vườn anh thơ mộng lâng lâng
Đi đâu cũng phải ghé lần hỏi thăm
Buồn chi mà nói xa xăm
Cho em xin lỗi thì thầm chút đi
Em về chúc tết cạn ly
Với anh gia chủ tình thi xuân hồng
Tặng nhau lời đẹp ý nồng
Tặng xuân hoa nở như lòng mình nha!
Chúc anh tài lộc đầy nhà
Chúc anh khoẻ mạnh trồng hoa chăm vườn
Chúc anh tim vẫn còn thương
Người yêu từ thuở vấn vương ban đầu
Truyện tình muôn thuở nông sâu
Chúc anh thuận gió qua cầu công danh
Đầu năm lộc nở trên cành
Tím vàng trắng đỏ hồng xanh ngọt ngào

Hồng Quế


DongSuoiNgot 25.01.2011 06:27:47 (permalink)
0


Chúc anh mùa xuân hạnh phúc

Hồng Quế
Trần Trung Dũng 25.01.2011 12:56:06 (permalink)
0





 
Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2011 13:01:36 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 27.01.2011 17:39:22 (permalink)
0
Chúc Xuân

Vườn anh hoa cỏ đẹp xinh
Còn buồn chi nữa thiệt tình đó nha
Xa trông tươi đẹp mặn mà
Lung linh màu sắc tình xa về gần
Vườn anh thơ mộng lâng lâng
Đi đâu cũng phải ghé lần hỏi thăm
Buồn chi mà nói xa xăm
Cho em xin lỗi thì thầm chút đi
Em về chúc tết cạn ly
Với anh gia chủ tình thi xuân hồng
Tặng nhau lời đẹp ý nồng
Tặng xuân hoa nở như lòng mình nha!
Chúc anh tài lộc đầy nhà
Chúc anh khoẻ mạnh trồng hoa chăm vườn
Chúc anh tim vẫn còn thương
Người yêu từ thuở vấn vương ban đầu
Truyện tình muôn thuở nông sâu
Chúc anh thuận gió qua cầu công danh
Đầu năm lộc nở trên cành
Tím vàng trắng đỏ hồng xanh ngọt ngào

Hồng Quế






Cảm ơn em đã ghé thăm
Đường xưa lối cũ âm thầm cỏ cây.
Thưa dần những buổi qua đây
Mải mê ngọn gió áng mây ngang trời
Vậy là xuân cũng đến rồi
Trăm hoa khoe sắc tiếng cười rộn vui.
Đón xuân giành tặng mấy lời
Cầu mong em có cuộc đời bình an
Bên người yêu dấu giỏi giang
Bên dòng suối ngọt ngân vang tiếng rừng.
Công danh toại nguyện đón mừng
Lộc tài như lúa ngập đồng rờn xanh.
Dẫu rằng nhiều lúc mong manh
Nhưng anh vẫn cứ chân thành chúc em.
Hạnh Phúc

Trung Dũng




<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2011 08:08:54 bởi Trần Trung Dũng >
DongSuoiNgot 29.01.2011 05:40:27 (permalink)
0

Trần Trung Dũng 30.01.2011 14:08:48 (permalink)
0


Trích đoạn: DongSuoiNgot







Sao thật lạ mỗi lần cầm bút viết
Dẫu là thơ mà tha thiết không nguôi.
Vẫn bồi hồi thầm gọi mãi em ơi
Em không biết nhưng trời cao có biết.

Xanh thăm thẳm cả đại dương cách biệt
Chỉ gần nhau khi mình viết cho nhau
Chỉ gần nhau trong những giấc chiêm bao
Để rồi lại thẫm một màu nhung nhớ.

Ừ tự nhủ chẳng bao giờ gặp gỡ
Nhưng con tim cứ rộng mở bao la
Đón em về như tàu đến sân ga
Rồi lệ ướt mỗi lần xa rời bến.

Chợt trống vắng, chợt ngập tràn lưu luyến
Tiếng còi tàu xao xuyến tiễn người đi
Có buồn nào bằng cảm giác chia ly
Thì em nhé không nói gì cũng đủ.

Miền nhiệt đới mặt trời luôn cháy đỏ
Ngọn lửa này em hiểu rõ hơn ai.


DongSuoiNgot 30.01.2011 16:50:59 (permalink)
0

Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 105 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9