Tâm Sự Truyện Tình
Trích đoạn: DongSuoiNgot
Em gửi cho anh biển trăng tình
Trăng soi đáy nước, nước lung linh
Trao nghiêng ánh mắt như thầm nói
Chuyện của biển trăng giống chúng mình.
Trời quang mây tạnh thấy thanh cao
Gửi gắm vào thơ nỗi khát khao
Nhấp nhô con nước xô bờ cát
Cuộn ánh trăng theo sóng dạt dào.
Mỗi lần trăng khuyết chẳng thấy đâu
Nôn nao nhung nhớ biển thẫm màu
Hải đăng thấp thoáng đưa chỉ lối
Thủ thỉ cùng trăng nhắn con tàu.
Ngỏ lời yêu dấu biển bảo trăng
Trùng điệp san hô tựa cung Hằng
Nguy nga đâu khác trên tiên giới
Mời nàng ghé lại ánh sao băng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2011 13:55:39 bởi Trần Trung Dũng >
Hoa Nhung Nhớ
Hoa nhung nhớ màu vàng rực rỡ
Anh tặng em mùa nhớ bơ phờ
Nhớ về ai chân trời bên ấy
Vườn tình yêu hoa nở vần thơ
Em chúc anh xuân hồng hương quế
Một chút nồng một chút cay cay
Em chúc anh ngập mùa truyện kể
Chuyện tình yêu nhung nhớ đọa đày
Hồng Quế
Em gửi cho anh biển trăng tình
Trăng soi đáy nước, nước lung linh
Trao nghiêng ánh mắt như thầm nói
Chuyện của biển trăng giống chúng mình.
Trời quang mây tạnh thấy thanh cao
Gửi gắm vào thơ nỗi khát khao
Nhấp nhô con nước xô bờ cát
Cuộn ánh trăng theo sóng dạt dào.
Mỗi lần trăng khuyết chẳng thấy đâu
Nôn nao nhung nhớ biển thẫm màu
Hải đăng thấp thoáng đưa chỉ lối
Thủ thỉ cùng trăng nhắn con tàu.
Ngỏ lời yêu dấu biển bảo trăng
Trùng điệp san hô tựa cung Hằng
Nguy nga đâu khác trên tiên giới
Mời nàng ghé lại ánh sao băng.
Trăng Hôn Biển Khát
Ngồi nghe anh kể truyện biển trăng
Truyện của thi nhân dạo cung Hằng
Thì thầm biển hát đêm trăng sáng
Kề vai em hoi.. chuyện mình chăng?
Anh trả lời em.. chuyện chúng mình
Từ ngàn năm trước sách sử kinh
Duyên thơ phận nghiệt trăng xa biển
Khao khát nhìn nhau đợi bóng hình
Vẫn ngàn năm ấy trăng chờ sóng
Rì rào ru nhớ giữa thinh không
Nghìn sao đưa mắt đêm lấp lánh
Trăng nhón gót hồng hôn biển xanh
Và nghìn năm nữa trăng tròn khuyết
Em về thơm ngát chuyện thần tiên
Trắng đêm ngồi thức niềm tâm sự
Trăng hôn biển khát khắp mọi miền
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2011 04:59:02 bởi DongSuoiNgot >
[image][/image]
Trăng Hôn Biển Khát
Ngồi nghe anh kể truyện biển trăng
Truyện của thi nhân dạo cung Hằng
Thì thầm biển hát đêm trăng sáng
Kề vai em hoi.. chuyện mình chăng?
Anh trả lời em.. chuyện chúng mình
Từ ngàn năm trước sách sử kinh
Duyên thơ phận nghiệt trăng xa biển
Khao khát nhìn nhau đợi bóng hình
Vẫn ngàn năm ấy trăng chờ sóng
Rì rào ru nhớ giữa thinh không
Nghìn sao đưa mắt đêm lấp lánh
Trăng nhón gót hồng hôn biển xanh
Và nghìn năm nữa trăng tròn khuyết
Em về thơm ngát chuyện thần tiên
Trắng đêm ngồi thức niềm tâm sự
Trăng hôn biển khát khắp mọi miền
Hồng Quế
Anh biết là trăng biển nặng tình
Ngàn đời vẫn thế sáng lung linh
Giang tay ấm áp trong lòng biển
Âu yếm bên nhau bóng với hình.
Trời xanh thăm thẳm biển cũng xanh
Đáy mắt đại dương ánh trăng thanh
Trăng cười biển hát bao tha thiết
Trăng khóc nâng niu biển dỗ giành.
Sóng thấy hình như cũng vui hơn
Với biển và trăng tình sắt son
Ồn ào mải miết xô bờ cát
Ngày tháng qua đi chẳng mỏi mòn.
Chuyện tình trăng biển thật bao la
Thế giới muôn phương chỉ một nhà
Mỗi lúc biển đi trăng cùng bước
Ngàn trùng cách biệt không hề xa.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2011 21:23:33 bởi Trần Trung Dũng >
Anh cũng chỉ mong ấm tình người
Trùng dương cách biệt ở đôi nơi
Bắc cầu thư quán mình gặp gỡ
Rạng rỡ hoa xinh thắm môi cười.
Dẫu rằng xa cách cả biển đông
Mình vẫn chung nhau mặt trời hồng
Mỗi lần xao xuyến anh thầm ước
Cùng ngắm trăng thề đỡ nhớ mong.
Anh cũng chỉ mong em thật vui
Con tim hồi hộp dù thơ thôi
Ở phía bên kia vòng trái đất
Dõi bước bên em có một người.
Trung Dũng
Hoa Nhung Nhớ
Hoa nhung nhớ màu vàng rực rỡ
Anh tặng em mùa nhớ bơ phờ
Nhớ về ai chân trời bên ấy
Vườn tình yêu hoa nở vần thơ
Em chúc anh xuân hồng hương quế
Một chút nồng một chút cay cay
Em chúc anh ngập mùa truyện kể
Chuyện tình yêu nhung nhớ đọa đày
Hồng Quế
Em nói tình yêu kiếp đọa đày
Cứ nghĩ là sai nhưng đúng đây
Nó khiến người ta đêm thao thức
Ngồi đứng không yên cả tối ngày.
Ăn chẳng thấy ngon bởi một mình
Hờn ghen, giận dỗi lại càng xinh
Có duyên dẫu cách ngàn cây số
Nhung nhớ đầy vơi ước điều lành.
Cảm nhận ngọt ngào hương quế cay
Xuýt xoa đầu lưỡi để hồn say
Mùa xuân thêm thắm nồng hương quế
Hòa quyện mơ màng sương khói bay.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2011 13:52:22 bởi Trần Trung Dũng >
Em nói tình yêu kiếp đọa đày
Cứ nghĩ là sai nhưng đúng đây
Nó khiến người ta đêm thao thức
Ngồi đứng không yên cả tối ngày.
Ăn chẳng thấy ngon bởi một mình
Hờn ghen, giận dỗi lại càng xinh
Có duyên dẫu cách ngàn cây số
Nhung nhớ đầy vơi ước điều lành.
Cảm nhận ngọt ngào hương quế cay
Xuýt xoa đầu lưỡi để hồn say
Mùa xuân thêm thắm nồng hương quế
Hòa quyện mơ màng sương khói bay.
Trung Dũng
Giọt Tình Yêu
Làm sao nói hết chuyện tình yêu
Ngọt bùi cay đắng cũng thật nhiều
Khi tình cho hết không tầm với
Xa nhau chỉ biết khóc những chiều
Em cũng như anh cũng con người
Trái ngang làm mình khóc chia phôi
Trông mong thương nhớ lòng chờ đợi
Biết có khi nào hết cút côi
Hương mãi là hương thơ đó thôi
Với tay níu mãi cả cuộc đời
Biết có khi nào mình gặp được
Giọt hồng hương quế chạm bờ môi
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2011 07:33:45 bởi DongSuoiNgot >
Giọt Tình Yêu
Làm sao nói hết chuyện tình yêu
Ngọt bùi cay đắng cũng thật nhiều
Khi tình cho hết không tầm với
Xa nhau chỉ biết khóc những chiều
Em cũng như anh cũng con người
Trái ngang làm mình khóc chia phôi
Trông mong thương nhớ lòng chờ đợi
Biết có khi nào hết cút côi
Hương mãi là hương thơ đó thôi
Với tay níu mãi cả cuộc đời
Biết có khi nào mình gặp được
Giọt hồng hương quế chạm bờ môi
Hồng Quế R 
Vẫn Gặp Mà Em
Vốn dĩ người ta luôn ước mơ
Mong sao được sống đẹp như thơ
Dẫu đến mai sau nhiều ẩn số
Không rõ buồn vui vẫn cứ chờ .
Đẹp lắm em ơi giọt tình yêu
Tiểu thuyết và thơ viết thật nhiều
Biết đấy yêu nhau là hờn dỗi
Mà đã ai thôi đợi từng chiều.
Có biết bao giờ mình gặp nhau?
Em nói theo anh khó gì đâu
Gió ơi gió hãy giùm ta nhé
Gửi đến phương xa chút nhiệm màu.
Đêm về anh sẽ ngắm trời cao
Lấp lánh muôn vàn các vì sao
Ở nơi viễn xứ em cũng thế
Mình gặp nhau trong giấc chiêm bao.
Nồng cay hương quế những khát khao.
Trung Dũng
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2011 20:38:10 bởi Viet duong nhan >
Vốn dĩ người ta luôn ước mơ
Mong sao được sống đẹp như thơ
Dẫu đến mai sau nhiều ẩn số
Không rõ buồn vui vẫn cứ chờ .
Đẹp lắm em ơi giọt tình yêu
Tiểu thuyết và thơ viết thật nhiều
Biết đấy yêu nhau là hờn dỗi
Mà đã ai thôi đợi từng chiều.
Có biết bao giờ mình gặp nhau?
Em nói theo anh khó gì đâu
Gió ơi gió hãy giùm ta nhé
Gửi đến phương xa chút nhiệm màu.
Đêm về anh sẽ ngắm trời cao
Lấp lánh muôn vàn các vì sao
Ở nơi viễn xứ em cũng thế
Mình gặp nhau trong giấc chiêm bao.
Nồng cay hương quế những khát khao.
Trung Dũng
Em Đã Giành Tặng Anh
Anh cũng gặp em lúc chiêm bao
Trong vòng tay ấm của trăng sao
Nụ hôn gắn chặt bờ môi thắm
Vội vã con tim sóng dạt dào.
Đâu cứ rượu nồng mới đắm say
Chỉ cần tay nắm lấy bàn tay
Trao nhau ánh mắt nhìn âu yếm
Đã thấy lâng lâng thế giới này.
Kìa gió hát ru với hàng cây
Thay lời em viết thơ thật hay
Có không gửi gắm niềm thương mến?
Cho anh giờ phút lòng ngất ngây.
Trung Dũng
Trích đoạn: DongSuoiNgot
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: