Tâm Sự Truyện Tình
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 105 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 22.02.2011 20:22:49 (permalink)
0

[image]


[/image]




Ban Mai Buồn

Em đến vườn thơ chẳng ghé anh
Mưa buồn theo sợi gió mong manh
Đóa hoa vườn nhỏ luôn chờ đón
Lại nỡ đi qua dạ có đành?

Vẫn thế hàng ngày đợi bình minh
Trong lành sương sớm nắng lung linh
Ngây thơ mắt biếc em thuở ấy
Ấm áp nhìn anh đắm say tình.

Ân nghĩa chân thành quí biết bao
Buồn vui gửi gắm với trăng sao
Nơi phương trời ấy cùng chia sẻ
Còn nhớ không em thật ngọt ngào?

Trung Dũng

R



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2011 19:30:35 bởi Trần Trung Dũng >
DongSuoiNgot 23.02.2011 00:32:14 (permalink)
0



Ban Mai Buồn

Em đến vườn thơ chẳng ghé anh
Mưa buồn theo sợi gió mong manh
Đóa hoa vườn nhỏ luôn chờ đón
Lại nỡ đi qua dạ có đành?

Vẫn thế hàng ngày đợi bình minh
Trong lành sương sớm nắng lung linh
Ngây thơ mắt biếc em thuở ấy
Ấm áp nhìn anh đắm say tình.

Ân nghĩa chân thành quí biết bao
Buồn vui gửi gắm với trăng sao
Nơi phương trời ấy cùng chia sẻ
Còn nhớ không em thật ngọt ngào?

Trung Dũng

R




Giọt Sương Buồn

Như bỗng hạt buồn rơi vào thơ
Đóa hồng anh gửi rũ nét chờ
Thì thầm ngồi xuống bên dòng suối
Gửi về ai đó mấy giọt mơ

Dù biết cõi mơ thật mong manh
Mà em cố ghép mấy câu lành
Dăm ba chữ không cùng ý nguyện
Như bỗng rơi buồn vào mắt anh

Như bỗng rơi buồn vào mắt em
Hạt sương lóng lánh ướt vai mềm
Nhìn anh lâu lắm thơ khép nép
Ngập ngừng buổi sáng giọt buồn tênh

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 00:34:40 bởi DongSuoiNgot >
Trần Trung Dũng 27.02.2011 08:15:01 (permalink)
0



R



Giọt Sương Buồn

Như bỗng hạt buồn rơi vào thơ
Đóa hồng anh gửi rũ nét chờ
Thì thầm ngồi xuống bên dòng suối
Gửi về ai đó mấy giọt mơ

Dù biết cõi mơ thật mong manh
Mà em cố ghép mấy câu lành
Dăm ba chữ không cùng ý nguyện
Như bỗng rơi buồn vào mắt anh

Như bỗng rơi buồn vào mắt em
Hạt sương lóng lánh ướt vai mềm
Nhìn anh lâu lắm thơ khép nép
Ngập ngừng buổi sáng giọt buồn tênh

Hồng Quế


[image]


[/image]



Xuân Đã Dần Qua

Vẫn thế em về chẳng ghé anh
Ban mai sương sớm hạt long lanh
E ấp cành hồng như khép nép
Giọt buồn trước gió thấy mong manh.

Hình như có một thoáng lãng quên?
Những dòng thơ viết lẫn vào đêm
Đèn khuya còn đấy nhìn hiu hắt
Nét chữ ở đâu mắt ướt nhèm.

Có phải tại vì sương trắng rơi?
Đường cứ dài thêm chốn đôi nơi
Thoáng thấy dáng em lòng xao xuyến
Xuân đã dần qua phượng hé cười.

Ngóng đợi gặp em vội đi rồi.

Trung Dũng




DongSuoiNgot 27.02.2011 15:34:16 (permalink)
0
DongSuoiNgot 27.02.2011 15:48:53 (permalink)
0


Xuân Đã Dần Qua
Vẫn thế em về chẳng ghé anh
Ban mai sương sớm hạt long lanh
E ấp cành hồng như khép nép
Giọt buồn trước gió thấy mong manh.

Hình như có một thoáng lãng quên?
Những dòng thơ viết lẫn vào đêm
Đèn khuya còn đấy nhìn hiu hắt
Nét chữ ở đâu mắt ướt nhèm.

Có phải tại vì sương trắng rơi?
Đường cứ dài thêm chốn đôi nơi
Thoáng thấy dáng em lòng xao xuyến
Xuân đã dần qua phượng hé cười.

Ngóng đợi gặp em vội đi rồi.

Trung Dũng



Bên Phố

Em đứng bên đường vẫn nhìn anh
Thoáng như tim vỡ hạt mong manh
Nhìn anh lâu lắm bên góc phố
Hạt sương chìm mắt ướt long lanh

Xuân đến rồi chưa em đã quên
Đã như thu chín ở bên thềm
Để thơ em úa màu vàng lá
Chơi vơi rụng xuống nụ buồn tênh

Em đứng bên đường nỗi xuyến xao
Mùa xuân hôm ấy đã qua mau
Dáng anh buồn quá chiều mưa đổ
Là biết tình mình chút hư hao

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2011 15:50:46 bởi DongSuoiNgot >
Trần Trung Dũng 02.03.2011 20:14:09 (permalink)
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot



[image]


[/image]



Nhịp Cuộc Đời

Sao em viết vậy để thơ buồn
Dù trăng có khuyết lúc hoàng hôn
Thì đến ngày rằm luôn vành vạnh
Đày đặn cho đời còn gì hơn.

Một nửa em ơi sẽ cô đơn
Cho anh được phép nối giang sơn
Hai miền nam bắc chung cầu nối
Bờ cát em - Anh sóng dập dồn.

Giành riêng em nhé một khoảng trời
Chỉ có mình em với anh thôi
Cho thơ quấn quýt vòng tay ấm
Cho chữ rung lên nhịp cuộc đời.

Vẫn biết đôi khi việc đã rồi
Nhưng góc trời riêng lại đơn côi
Phải không em đã từng chia sẻ
Mang đến cho nhau những bồi hồi.

Trung Dũng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2011 20:16:31 bởi Trần Trung Dũng >
DongSuoiNgot 03.03.2011 01:20:03 (permalink)
0


Gõ Cửa Nhà Anh

Anh về ngang cửa lặng thầm
Ngỡ như trăng đã hết rằm bỏ đi
Anh về anh có nhớ chi
Cô em gái nhỏ tình thi những lần

Khói lam chiều đợi phân vân
Bàn tay hôm ấy bao lần chạm tay
Mùa đông có phải thật dài
Chiều nghi ngút khói sương gầy bóng thơ

Hỏi trăng bên ấy còn mơ
Ghé nhà gõ cửa còn chờ không anh
Còn thương nhớ còn dỗ dành
Bài thơ trên áo treo cành chờ ai

Em về hứng giọt thơ say
Ngu ngơ như thuở mắt nai chờ người
Xin chia nhau một nụ cười
Và những nụ khác còn tươi mộng lành

Hồng Quế
Trần Trung Dũng 04.03.2011 09:46:41 (permalink)
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot



Gõ Cửa Nhà Anh

Anh về ngang cửa lặng thầm
Ngỡ như trăng đã hết rằm bỏ đi
Anh về anh có nhớ chi
Cô em gái nhỏ tình thi những lần

Khói lam chiều đợi phân vân
Bàn tay hôm ấy bao lần chạm tay
Mùa đông có phải thật dài
Chiều nghi ngút khói sương gầy bóng thơ

Hỏi trăng bên ấy còn mơ
Ghé nhà gõ cửa còn chờ không anh
Còn thương nhớ còn dỗ dành
Bài thơ trên áo treo cành chờ ai

Em về hứng giọt thơ say
Ngu ngơ như thuở mắt nai chờ người
Xin chia nhau một nụ cười
Và những nụ khác còn tươi mộng lành

Hồng Quế


[image]


[/image]



Một Khúc Tình Ca

Cửa nhà anh vốn khép hờ
Không nói nhưng ý vẫn chờ đợi em
Gõ làm gì bỏ cài then
Cho đêm tĩnh lặng được yên mộng vàng.
Nôn nao khẽ gảy phím đàn
Mong em đến sẽ ngập tràn hương hoa.
Cùng nhau hát khúc tình ca
Vai kề tay nắm thiết tha mặn nồng.
Mùa đông băng giá ấm lòng
Mùa hạ rực lửa phượng hồng với em.
Trăng tàn càng thấy nhớ thêm
Bởi khuyết một nửa đố nên chuyện tình.
Câu thơ lục bát chúng mình
Nếu thiếu một vế chẳng thành tình thơ.

Trung Dũng




<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2011 13:24:09 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 04.03.2011 09:49:23 (permalink)
0
[image]



[/image]

Đôi Cánh Lẻ Loi

Bến sông vang tiếng gọi đò
Cô đơn lữ khách thẫn thờ chiều phai.
Đò chỉ có một không hai
Người đi lại tới gấp hai lần chờ.
Hoàng hôn đã trắng sương mờ
Mặt trời xuống núi chơ vơ chỉ mình.
Mênh mông con nước vô tình
Xa xa thấp thoáng bồng bềnh bèo trôi.
Đại dương xa cách ngàn khơi
Dẫu khản tiếng gọi: đò ơi! mịt mù.
Lẻ loi chấp chới cánh cò
Bay hoài biết đến bao giờ sang sông.

Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2011 13:22:59 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 07.03.2011 19:13:25 (permalink)
0
[image]


[/image]
DongSuoiNgot 20.03.2011 15:23:59 (permalink)
0


Em Về Ở Lại

Về nghe tâm sự truyện tình
Người chờ người đã lung linh giọt sầu
về thăm đường cũ nương dâu
Nghe tình khúc vỡ mưa ngâu u hoài
Em về nghe tiếng chân ai
Tưởng quên mà nhớ đã dài mấy đông
Đã nghe tuyết lạnh ngập lòng
Thôi đừng buồn nữa mấy dòng thơ xưa
Thôi em ở lại sớm trưa

Hồng Quế
DongSuoiNgot 21.03.2011 04:43:40 (permalink)
0


Say Với Trăng

Mình rót mời nhau chén trăng đầy
Uống làn thơ mộng vị ngất ngây
Ai se tơ tóc trăng về hẹn
Những khi lòng nhớ gọi hao gầy

Còn đêm này nữa ngàn sau nữa
Rượu của thi nhân vết tích xưa
Chữ tìm vần uống hoài chưa cạn
Hong mực làn thơ gió thoảng lùa

Mình uống cạn rồi đêm của trăng
Tàn canh vai ướt khói sương giăng
Bàn tay tri kỷ hâm lòng ấm
Chữ tìm chữ ấm mộng cung Hằng

Mời anh ở lại hội đêm này
Mời chị tỏ tình bút nghiên say
Mời em dệt mộng từng khuôn chữ
Mời Mẹ mời Cha hạnh phúc đầy

Hồng Quế


Gửi lộn vào trang thơ anh TD rùi! Sẵn gửi anh luôn nhe... Nhận giùm cho em nhờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2011 05:19:04 bởi DongSuoiNgot >
Trần Trung Dũng 21.03.2011 13:34:25 (permalink)
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot



Say Với Trăng

Mình rót mời nhau chén trăng đầy
Uống làn thơ mộng vị ngất ngây
Ai se tơ tóc trăng về hẹn
Những khi lòng nhớ gọi hao gầy

Còn đêm này nữa ngàn sau nữa
Rượu của thi nhân vết tích xưa
Chữ tìm vần uống hoài chưa cạn
Hong mực làn thơ gió thoảng lùa

Mình uống cạn rồi đêm của trăng
Tàn canh vai ướt khói sương giăng
Bàn tay tri kỷ hâm lòng ấm
Chữ tìm chữ ấm mộng cung Hằng

Mời anh ở lại hội đêm này
Mời chị tỏ tình bút nghiên say
Mời em dệt mộng từng khuôn chữ
Mời Mẹ mời Cha hạnh phúc đầy

Hồng Quế


Gửi lộn vào trang thơ anh TD rùi! Sẵn gửi anh luôn nhe... Nhận giùm cho em nhờ

[image] http://up.anhso.net[/image]




Mong Em Lạc Mãi

Em lạc đến anh thật là vui
Hoa đón, cỏ đưa nắng xanh trời
Ong bướm lượn bay mừng xuân đến
Đường cũng gần thêm, bớt xa xôi.

Anh muốn em luôn lạc tới đây
Nhầm, đúng nhiều khi lại là hay
Cầu sao rượu uống dù cay đắng
Thơ mặn nồng hơn với tình say.

Khao khát bao nhiêu phút giây này
Em về sẽ ấm nữa đêm nay
Rồi mai tiếp nối đông buốt giá
Dẫu thế còn hơn mãi heo may.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2011 07:43:59 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 30.03.2011 09:46:06 (permalink)
0



Định Mệnh

Hình như đông lại lạc rồi
Hè về buốt giá làm tôi lạnh lùng.
Đường xưa thiếu vắng bóng hồng
Sông xưa lẻ bạn vẫn cùng hát ru
Đâu rồi lá rụng mùa thu
Trăng tròn bỗng khuyết mịt mù khói mây.
Lệ không có sao mắt cay?
Lòng không giận sao đổi thay bốn mùa?
Im lìm vẳng tiếng chuông chùa
Trách ai ,ai trách, bây giờ vì đâu.?

Trung Dũng




http://www.nhaccuatui.com/m/abO2Schxi1
[image]
http://up.anhso.net
[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 10:00:30 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 01.04.2011 14:49:40 (permalink)
0



Gần Và Xa

Không mây nắng đẹp xanh trời
Không gió im vắng ru hời tìm đâu?
Gần mà đi mãi thật lâu
Gối chồn, chân mỏi sông sâu cách bờ.
Xa xôi chín đợi mười chờ
Ngập ngừng chân bước hững hờ niềm tin.
Suối nguồn nước chảy triền miên
Nhịp cầu sao chẳng nối liền dòng sông?

Trung Dũng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 14:53:58 bởi Trần Trung Dũng >
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 105 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9