Tâm Sự Truyện Tình
Vắng Nhà
Mấy ngày ốm quá Dũng ơi!
Muốn lên tìm mộng lạc nơi phương nào
Ghim ghim cái bụng nó đau
Chữ thì nhào lộn chữ càu ruột gan
Viết hoài mà hỏng thẳng hàng
Sửa tròn sửa méo cũng ngang ngang hà
Mấy ngày mà tưởng nghìn xa
Vắng tanh xó bếp góc nhà buồn hiu
Nghệch ngờ đã hết buổi chiều
Đọc bài Định Mệnh thiu thiu cõi lòng
Xuân về mà vẫn nghe đông
Lạnh chui vô áo lạnh còng hai tay
Gõ vần thơ mắt cay cay
Tại chai dầu gió sứt hai bửa rùi!
Đêm dài đen thủi đen thui
Mà thơ ngắn ngủn chưa xuôi vần nè!
Đọc thơ anh gió se se
Gần không có lối xa về được chưa?
Hay là có lẽ tại mưa
Đi hoài không tới gió đưa con còng!
Hồng Quế
Anh Dũng à! đọc thơ anh buồn quá đi nên em định viết cái gì vui vui chút cho anh cười, mà hỏng biết sao nữa...viết vui rồi cuối cùng nó cũng buồn. Thôi, để kỳ sau cẫn thận xíu nhe! Chúc anh cuối tuần vui!
Trích đoạn: DongSuoiNgot
Vắng Nhà
Mấy ngày ốm quá Dũng ơi!
Muốn lên tìm mộng lạc nơi phương nào
Ghim ghim cái bụng nó đau
Chữ thì nhào lộn chữ càu ruột gan
Viết hoài mà hỏng thẳng hàng
Sửa tròn sửa méo cũng ngang ngang hà
Mấy ngày mà tưởng nghìn xa
Vắng tanh xó bếp góc nhà buồn hiu
Nghệch ngờ đã hết buổi chiều
Đọc bài Định Mệnh thiu thiu cõi lòng
Xuân về mà vẫn nghe đông
Lạnh chui vô áo lạnh còng hai tay
Gõ vần thơ mắt cay cay
Tại chai dầu gió sứt hai bửa rùi!
Đêm dài đen thủi đen thui
Mà thơ ngắn ngủn chưa xuôi vần nè!
Đọc thơ anh gió se se
Gần không có lối xa về được chưa?
Hay là có lẽ tại mưa
Đi hoài không tới gió đưa con còng!
Hồng Quế
Anh Dũng à! đọc thơ anh buồn quá đi nên em định viết cái gì vui vui chút cho anh cười, mà hỏng biết sao nữa...viết vui rồi cuối cùng nó cũng buồn. Thôi, để kỳ sau cẫn thận xíu nhe! Chúc anh cuối tuần vui!
Ngỡ rằng em chẳng ghé anh
Để hoa héo úa, để cành cây khô.
Để buồn ngập hết câu thơ
Đường xưa đâu bóng người chờ gặp nhau.
Trung Dũng
quote:
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Đợi Ai
Cứ thấy như là vẫn đợi ai
Nhìn lá vàng rơi trĩu u hoài
Làm sao như thế lòng không biết
Thôi kệ nắng tàn cuối chiều phai.
Cứ thấy như là vẫn đợi ai
Lấp lánh ngoài sân giọt sương mai
Phải chăng mây gió cùng hay biết
Thoang thoảng đâu đây ngát hương nhài.
Trung Dũng
Về thăm Chốn cũ về thăm chẳng thấy ai Lơ thơ khóm trúc cảnh u hoài Buồn dâng ngập lối cay trong mắt Xa xót vườn xưa vắng lộc đài Hoàng hôn đã xuống nhớ về ai Dòng đời ủ ấp mối tình hoài Biển dâu biến đổi lòng còn nặng Như nắng bốn mùa đâu có phai Thanh Thanh Khiết 11.5.2011 TTK ghé thăm TTD. Hãy giữ hồn thơ mãi tuôn tràn. Chúc vui nhiều
Về thăm Chốn cũ về thăm chẳng thấy ai Lơ thơ khóm trúc cảnh u hoài Buồn dâng ngập lối cay trong mắt Xa xót vườn xưa vắng lộc đài Hoàng hôn đã xuống nhớ về ai Dòng đời ủ ấp mối tình hoài Biển dâu biến đổi lòng còn nặng Như nắng bốn mùa đâu có phai Thanh Thanh Khiết 11.5.2011 TTK ghé thăm TTD. Hãy giữ hồn thơ mãi tuôn tràn. Chúc vui nhiều
Đón Chào
Nhà để lâu rồi nhện giăng tơ
Quạnh hiu, lạnh lẽo cả hồn thơ
Tường rêu ngập mốc không ai quét
Hoa úa vườn xưa, cảnh hững hờ.
Đã đến thì xin hãy dừng chân
Sẻ chia một chút lòng bâng khuâng
Rượu nồng vài chén dù cay đắng
Cũng vẫn đâu đây ngát hương thầm.
Trung Dũng
Đón Chào
Nhà để lâu rồi nhện giăng tơ
Quạnh hiu, lạnh lẽo cả hồn thơ
Tường rêu ngập mốc không ai quét
Hoa úa vườn xưa, cảnh hững hờ.
Đã đến thì xin hãy dừng chân
Sẻ chia một chút lòng bâng khuâng
Rượu nồng vài chén dù cay đắng
Cũng vẫn đâu đây ngát hương thầm.
Trung Dũng Bình an Phận chẳng cho mình được thắm tơ Thôi thì nghĩa bạn đẹp lời thơ Ngày ngày xướng hoạ vui câu chữ Ru giấc bình an trong cõi mơ Thanh Thanh Khiết 11.5.2011 Chúc TTD luôn vui
Bình an Phận chẳng cho mình được thắm tơ Thôi thì nghĩa bạn đẹp lời thơ Ngày ngày xướng hoạ vui câu chữ Ru giấc bình an trong cõi mơ Thanh Thanh Khiết 11.5.2011 Chúc TTD luôn vui
Sông Xưa
Anh chỉ là người của ngày xưa
Thơ buồn lạnh giá nước gió mưa
Không chê em đến lòng như ấm
Chiếc lá vàng rơi chuyển giao mùa.
Vẫn như còn đấy kỷ niệm xưa
Lấp lánh trời cao ánh trăng thơ
Khi tròn, khi khuyết trăng là thế
Bên lở, bên bồi vẫn sông xưa.
Trung Dũng
Sông Xưa
Anh chỉ là người của ngày xưa
Thơ buồn lạnh giá nước gió mưa
Không chê em đến lòng như ấm
Chiếc lá vàng rơi chuyển giao mùa.
Vẫn như còn đấy kỷ niệm xưa
Lấp lánh trời cao ánh trăng thơ
Khi tròn, khi khuyết trăng là thế
Bên lở, bên bồi vẫn sông xưa.
Trung Dũng
Đường về Em về nơi ấy bến sông xưa Đã trải bao ngày nắng lại mưa Đôi bờ bồi lở không thay đổi Sóng vỗ xôn xao cả bốn mùa Bốn mùa đầm ấm giống ngày xưa Ngắm nguyệt trao vần đẹp ý thơ Niềm vui ta hát cùng trăng sáng Ru giấc hồn hoa trong cõi mơ !./ Thanh Thanh Khiết 12.5.2011 Chúc TTD vui
Đường về Em về nơi ấy bến sông xưa Đã trải bao ngày nắng lại mưa Đôi bờ bồi lở không thay đổi Sóng vỗ xôn xao cả bốn mùa Bốn mùa đầm ấm giống ngày xưa Ngắm nguyệt trao vần đẹp ý thơ Niềm vui ta hát cùng trăng sáng Ru giấc hồn hoa trong cõi mơ !./ Thanh Thanh Khiết 12.5.2011 Chúc TTD vui
[image]
http://up.anhso.net[/image]
Ấm Nơi Này
Hình như sông nước cũng reo vui
Phượng nở đường quê hết vắng người
Ve ca điệp khúc lòng xao xuyến
Nắng sớm long lanh ánh mắt cười.
Anh vốn là người dễ sầu bi
Buồn dâng khóe mắt lúc phân ly
Người ta thường phán hay đa cảm
Ngập những bâng khuâng biết nói gì.
Thơ thì học mãi chẳng lên tay
Khiến người xem chán không thể say
Riêng em vẫn đến cùng chia sẻ
Gửi nắng xuân sang ấm nơi này.
Trung Dũng
...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/F31F68F5D0DA4041A6B03D6ED09AD343.jpg[/image]
Vui Với Trăng Thanh
Trăng sáng hoa vàng vương khắp sân
Rượu nồng em rót chén tri âm
Nào hãy nâng ly mừng gặp mặt
Nào kể nhau nghe những thăng trầm.
Có bao nhiêu lúc trời mưa nắng
Có biết bao lần trĩu bâng khuâng
Hôm nay ta uống cùng say nhé
Ta uống cho đời vững bước chân.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2011 23:09:42 bởi Trần Trung Dũng >
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Vui Với Trăng Thanh
Trăng sáng hoa vàng vương khắp sân
Rượu nồng em rót chén tri âm
Nào hãy nâng ly mừng gặp mặt
Nào kể nhau nghe những thăng trầm.
Có bao nhiêu lúc trời mưa nắng
Có biết bao lần trĩu bâng khuâng
Hôm nay ta uống cùng say nhé
Ta uống cho đời vững bước chân.
Trung Dũng
Gặp lại Gió vít cành ngâu thả xuống sân Hằng nga vui ngắm đôi tri âm Trà khơi chuyện cũ lòng yên tĩnh Rượu gợi tình xưa dạ lặng thầm Gặp gỡ mặt mừng mây thả ngọc Tương phùng tay bắt gió cài trâm Dòng đời dâu bể riêng ta mãi … Nghĩa bạn bao mùa vẫn khắc tâm./ Thanh Thanh Khiết 15.5.2011
Gặp lại Gió vít cành ngâu thả xuống sân Hằng nga vui ngắm đôi tri âm Trà khơi chuyện cũ lòng yên tĩnh Rượu gợi tình xưa dạ lặng thầm Gặp gỡ mặt mừng mây thả ngọc Tương phùng tay bắt gió cài trâm Dòng đời dâu bể riêng ta mãi … Nghĩa bạn bao mùa vẫn khắc tâm./ Thanh Thanh Khiết 15.5.2011
[image]
http://up.anhso.net[/image]
Nhớ Chuyện Xưa
Nhắc lại chuyện xưa để từ đây
Nhịp bước đường đời tay chung tay
Em vui, vui mãi trong kỷ niệm
Anh nhớ, nhớ hoài những đắm say.
Nhắc lại chuyện xưa để rồi đây
Hè về ve hát khúc nhạc hay
Phượng hồng như thắm thêm tình ấy
Xao xuyến từng chiều lá me bay.
Trung Dũng
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Gặp lại
Gió vít cành ngâu thả xuống sân
Hằng nga vui ngắm đôi tri âm
Trà khơi chuyện cũ lòng yên tĩnh
Rượu gợi tình xưa dạ lặng thầm
Gặp gỡ mặt mừng mây thả ngọc
Tương phùng tay bắt gió cài trâm
Dòng đời dâu bể riêng ta mãi …
Nghĩa bạn bao mùa vẫn khắc tâm./
Thanh Thanh Khiết
15.5.2011
Nhớ Chuyện Xưa
Nhắc lại chuyện xưa để từ đây
Nhịp bước đường đời tay chung tay
Em vui, vui mãi trong kỷ niệm
Anh nhớ, nhớ hoài những đắm say.
Nhắc lại chuyện xưa để rồi đây
Hè về ve hát khúc nhạc hay
Phượng hồng như thắm thêm tình ấy
Xao xuyến từng chiều lá me bay.
Trung Dũng
Thả diều Hè về ve dạo khúc mê say Nhạt nắng chiều nay gió lộng bay Ta thả diều lên cho sáo hát Buông rơi ánh mắt loá theo mây Giờ đây ta đứng cánh đồng mơ Náo nức dâng lên một tứ thơ Ngâm nga cùng sáo diều réo rắt Nụ cười chợt đến tự bao giờ … Thanh Thanh Khiết 16.5,2011
Thả diều Hè về ve dạo khúc mê say Nhạt nắng chiều nay gió lộng bay Ta thả diều lên cho sáo hát Buông rơi ánh mắt loá theo mây Giờ đây ta đứng cánh đồng mơ Náo nức dâng lên một tứ thơ Ngâm nga cùng sáo diều réo rắt Nụ cười chợt đến tự bao giờ … Thanh Thanh Khiết 16.5,2011
Bâng khuâng lắm sáo diều ca chiều vắng
Lặng lẽ buồn khi ánh nắng hoàng hôn
Đời đã gặp biết bao lần cay đắng
Đón xuân về hoa lá thấy xanh hơn.
Trung Dũng
Chuyện Cũ Như Thường Ngày
Tình thơ trao gửi cho nhau
Mà sao gió lại làm đau thân gầy
Mênh mông cả thế giới này
Đường đi vạn nẻo, chim bay ngàn trùng.
Xuân sang đua nở bóng hồng
Lá ken trong lá , sao lồng trong sao.
Cuộc đời vốn đẹp biết bao
Chỉ buồn mưa cứ xen vào riêng tư.
Lìa cành rụng chiếc lá thu
Như là cay đắng lời ru thuở nào.
Tiếc gì câu chúc ngọt ngào
Lại đang tâm chút những ngao ngán buồn
Đúng không em, suối về nguồn?
Trăm năm nước chảy đá còn trơ trơ.
Gặp từ lúc tuổi còn thơ
Chuyện cũ như vẫn nắng mưa thường ngày.
Thế thôi cũng sẫm màu mây.
Trung Dũng
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2011 04:49:31 bởi Viet duong nhan >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: