Tâm Sự Truyện Tình
Bình minh
Đứng trước bình minh hương sắc thắm
Đài non mở nụ một trời thương
Gieo mơ ươm mộng trong tia nắng
Rực rỡ mây trời ánh thái dương
Thanh Thanh Khiết
AI ...
Ai mang Thu tím về đây
Ai mang nhung nhớ đong đầy mắt sâu
Ai mang thiên cổ vạn sầu
Ai mang ... mong đợi dệt câu ân tình ...
Thuy Tien
TT lại sang thăm bạn nữa nè
Trích đoạn: thuytien123
AI ...
Ai mang Thu tím về đây
Ai mang nhung nhớ đong đầy mắt sâu
Ai mang thiên cổ vạn sầu
Ai mang ... mong đợi dệt câu ân tình ...
Thuy Tien
TT lại sang thăm bạn nữa nè
Anh mang thu tím về đây
Cho em nguôi nhớ đong đầy hân hoan.
Kéo lùi một chút thời gian
Để bên nhau nói muôn ngàn mộng mơ.
Trung Dũng
Đáp lời bạn nữa nè. hì hì
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Bình minh
Đứng trước bình minh hương sắc thắm
Đài non mở nụ một trời thương
Gieo mơ ươm mộng trong tia nắng
Rực rỡ mây trời ánh thái dương
Thanh Thanh Khiết
Đơn Giản
Đơn giản như đang đón nắng vàng
Trăm hoa đua nở đợi hè sang
Thanh Khiết đưa tay là ra chữ
Ngay ngắn từng câu đứng xếp hàng.
Trung Dũng
quote:
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
AI ...
Ai mang Thu tím về đây
Ai mang nhung nhớ đong đầy mắt sâu
Ai mang thiên cổ vạn sầu
Ai mang ... mong đợi dệt câu ân tình ...
Thuy Tien
TT lại sang thăm bạn nữa nè
Anh mang thu tím về đây
Cho em nguôi nhớ đong đầy hân hoan.
Kéo lùi một chút thời gian
Để bên nhau nói muôn ngàn mộng mơ.
Trung Dũng
Đáp lời bạn nữa nè. hì hì
Em mang gió mát về đây
Em mang nỗi nhớ đổ đầy tình sâu
Em mang nắng ấm hong sầu
Để hồn thi hữu dậm màu sắc son !
Thanh Thanh Khiết
26.5.2011
TTK ké TT nhé hi...hi...
...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/5BBA0637DF204A1FA8E049A91C52E949.jpg[/image]
Cung thương Một ngày anh không đến Sông yêu thiếu mặt trời Sóng chẳng còn vỗ bến Không gian rơi chơi vơi Một ngày anh không đến Buồn giăng khắp suối thơ Dòng trôi trong hoang vắng Sương phủ lối mịt mờ Tình anh như nắng mai Cây xanh bóng nghiêng dài Em làm con chim hót Ca mãi cung thương hoài Anh trao chung rượu cuối Em uống giọt tương đầu Gió giông lòng không đổi Mưa nắng chẳng phai màu Một ngày anh không đến\ Sông yêu thiếu mặt trời……/ Thanh Thanh Khiết Chúc TTD vui
Một Ngày Không Đến
Anh biết rằng như thế
Em sẽ phảng phất buồn
Con mưa chiều nhỏ lệ
Xao xuyến ân tình vương.
Anh biết rằng như thế
Hoàng hôn tím sau hè
Gió ru hồn khe khẽ
Im lìm quên tiếng ve.
Anh biết rằng như thế
Em sẽ nóng lòng chờ
Tiếng chim vừa mới kể
Bâng khuâng cả vần thơ.
Anh biết rằng như thế
Đường quen vắng một người
Chỉ mình em đơn lẻ
Âm thầm nhìn lá rơi.
Đừng buồn nhé em ơi!
Dẫu một ngày không đến
Vẫn ấp ủ ngàn lời
Bản tình ca trìu mến.
Trung Dũng
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/5BBA0637DF204A1FA8E049A91C52E949.jpg[/image]
Cánh phượng héo vẫn mãi màu thắm đỏ
Trời không mây trăng rằm tỏ trên cao
Gió reo vui con sóng vỗ dạt dào
Thuyền về bến cắm cây sào đứng đợi.
Trung Dũng
quote:
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Một Ngày Không Đến
Anh biết rằng như thế
Em sẽ phảng phất buồn
Con mưa chiều nhỏ lệ
Xao xuyến ân tình vương.
Anh biết rằng như thế
Hoàng hôn tím sau hè
Gió ru hồn khe khẽ
Im lìm quên tiếng ve.
Anh biết rằng như thế
Em sẽ nóng lòng chờ
Tiếng chim vừa mới kể
Bâng khuâng cả vần thơ.
Anh biết rằng như thế
Đường quen vắng một người
Chỉ mình em đơn lẻ
Âm thầm nhìn lá rơi.
Đừng buồn nhé em ơi!
Dẫu một ngày không đến
Vẫn ấp ủ ngàn lời
Bản tình ca trìu mến.
Trung Dũng
TTK có bài này hoạ với TTD nhé
Một ngày
Mặt trời soi vào gối
Em dậy đón ban mai
Tên đầu tiên em gọi
Đố anh biết là ai ?
Trưa nghe đài đọc thơ
Ru em lời mộng mơ
Ngỡ anh làn hơi thở
Chợt hồn em ngẩn ngơ
Chiều đem về nỗi nhớ
Em gom cả vào thơ
Một chút hờn vô cớ
Một chút buồn vu vơ
Đêm nghe khúc dương cầm
Bài Sonate ánh trăng
Dòng sông xanh cuộn sóng
Ôi ! Tình yêu vĩnh hằng
Một ngày của em đó
Mang dâng tặng cho anh
Trong đền thiêng vệ nữ
Cây tình yêu ngát xanh
Thanh Thanh Khiết
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2011 17:10:46 bởi Viet duong nhan >
Anh đi một mình Anh đi lễ hội đền Hùng Anh không đón đợi em cùng đi luôn Anh mong em chớ có buồn Anh làm như thế bởi còn nặng vương Anh thu hoa trái mười phương Anh đem tâm nguyện thắp hương kính ngài Anh cầu bài khấn thật dài Anh xin nước Việt tương lai quật cường Anh mong tổ phụ đoái thương Anh đưa những chuyện nhật thường đang lo Anh buồn kể chuyện ấm no Anh vì trăn trở mãi vò tâm can Anh thương thân gái dặm ngàn Anh đã không rủ em sang đền Hùng Thanh Thanh Khiết
Em Ơi Có Đợi
Chắc em đợi bồi hồi trong lòng lắm?
Thấy anh đâu mây u ám trưa hè
Thật gần đấy cũng đường xa vạn dặm
Cuối chân trời nhịp đập trái tim nghe.
Chẳng cần đâu mỗi khúc hát tiếng ve
Là anh thấy nắng ùa về thật ấm.
Và ánh mắt em tôi nhìn thăm thẳm
Sáng long lanh trao say đắm tuổi xuân.
Trung Dũng
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Anh đi một mình
Anh đi lễ hội đền Hùng
Anh không đón đợi em cùng đi luôn
Anh mong em chớ có buồn
Anh làm như thế bởi còn nặng vương
Anh thu hoa trái mười phương
Anh đem tâm nguyện thắp hương kính ngài
Anh cầu bài khấn thật dài
Anh xin nước Việt tương lai quật cường
Anh mong tổ phụ đoái thương
Anh đưa những chuyện nhật thường đang lo
Anh buồn kể chuyện ấm no
Anh vì trăn trở mãi vò tâm can
Anh thương thân gái dặm ngàn
Anh đã không rủ em sang đền Hùng
Thanh Thanh Khiết
Anh Vẫn Đợi Em
Anh đi lễ hội đền Hùng
Chỉ luôn canh cánh một lòng đợi em.
Chờ hoài mà chẳng thấy lên
Bình minh ló rạng, giờ đêm cận kề.
Trên đường đã có người về
Còn em phượng nở sang hè, ở đâu?...
Chỉ mong sẽ mãi trước sau
Mọi người ý hợp, tâm đầu, đồng tâm
Xin ngài phù hộ nước nam
Làm sao tránh nạn ngoại bang gầm ghè
Muôn dân khổ cực trăm bề
Xin đừng nhé có nặng nề chiến tranh.
Mong rằng em với cùng anh
Dâng hương khấn nguyện dân lành, an vui.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2011 20:47:34 bởi Trần Trung Dũng >
NHẬT KÝ TÌNH YÊU
Quen nhau từ độ thu sang
Hồn như cánh gió mơ màng bóng cây
Trời xanh – xanh ngát màu mây
Ngẩn ngơ hạt nắng rắc đầy bụi hoa
Bình minh ríu rít chim ca
Vườn bên xao xác tiếng gà đuổi nhau
Bâng khuâng em hỏi buồng cau
Bao giờ tròn quả cho trầu lên xanh ?
Chiều hôm nắng vắt qua mành
Mây hồng ánh mắt đa tình dõi theo
Bầu trời ngan ngát trong veo
Câu yêu thương gửi bao nhiêu mong chờ
Đêm ngồi lặng ngắm trăng mơ
Nhoài tay em hái vần thơ ngọt ngào
Vu vơ hồn mộng trăng sao
Lạ chưa ? đã có khi nào thế đâu !
Thì ra từ độ quen nhau
Mây đen cũng khoác áo màu thiên thanh
Không gian rộn rã tiếng oanh
Đất trời tràn ngập sắc xanh …xuân thì
Thanh Thanh Khiết
hi..hi..TTD hoạ bài này đi nhé. Chúc vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2011 22:39:25 bởi ThanhThanhKhiet >
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
NHẬT KÝ TÌNH YÊU
Quen nhau từ độ thu sang
Hồn như cánh gió mơ màng bóng cây
Trời xanh – xanh ngát màu mây
Ngẩn ngơ hạt nắng rắc đầy bụi hoa
Bình minh ríu rít chim ca
Vườn bên xao xác tiếng gà đuổi nhau
Bâng khuâng em hỏi buồng cau
Bao giờ tròn quả cho trầu lên xanh ?
Chiều hôm nắng vắt qua mành
Mây hồng ánh mắt đa tình dõi theo
Bầu trời ngan ngát trong veo
Câu yêu thương gửi bao nhiêu mong chờ
Đêm ngồi lặng ngắm trăng mơ
Nhoài tay em hái vần thơ ngọt ngào
Vu vơ hồn mộng trăng sao
Lạ chưa ? đã có khi nào thế đâu !
Thì ra từ độ quen nhau
Mây đen cũng khoác áo màu thiên thanh
Không gian rộn rã tiếng oanh
Đất trời tràn ngập sắc xanh …xuân thì
Thanh Thanh Khiết
hi..hi..TTD hoạ bài này đi nhé. Chúc vui
[image]
http://up.anhso.net [/image]
Viết Cùng Ánh Trăng
Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Bồi hồi anh viết mấy hàng gửi em.
Câu đầu nắn nót trước tiên
Hỏi thăm sức khỏe "người quen" thế nào?
Tiếp theo nét bút rì rào
Cho anh được phép kính chào mẹ cha.
Hai miền dằng dặc cách xa
Lá thư thay mặt làm quà tặng nhau
Tháng ngày vội vã qua mau
Gặp em như đã đổi màu mấy xuân.
Đường dài nhịp bước hành quân
Trang thư nhung nhớ bao lần viết thêm .
Trăng khuya chênh chếch ngoài thềm
Lời hay ý đẹp, nỗi niềm, khát khao
Từng dòng lấp lánh ánh sao
Phong thư gấp lại anh trao cho nàng
Cánh tem ơi hãy nhẹ nhàng
Nâng niu nhé ánh trăng vàng cùng em.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2011 16:14:30 bởi Trần Trung Dũng >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: