Tâm Sự Truyện Tình
Bồi Hồi Trong Ta
Giá như còn mãi tuổi thơ
Thì đâu hết những mộng mơ, dỗi hờn.
Giá như đừng có ngập buồn
Thì đâu lệ ướt làm mòn bờ mi.
Giá như đừng có quay đi
Thì vòng tay ấm ghì bờ vai.
Nhưng rồi giờ biết trách ai
Đường xưa chung bước, chia hai ngõ về.
Em đi rợp bóng chân đê
Anh nhìn theo hút mà nghe ngậm ngùi
Hoàng hôn khuất cuối chân trời
Hình em vẫn đó bồi hồi trong ta.
Trung Dũng May Mà Có Anh
Giá em không biết làm thơ
Yêu anh câm nín chỉ chờ kêu tên
Nếu như đời đã chông chênh
Anh đi đường ấy hồng thênh thang hồng
May mà thơ vẫn còn nồng
Yêu anh em ghép chữ lòng vào thơ
Giá anh thôi đợi thôi chờ
Thơ em có lẽ về trơ nỗi buồn
May mà anh vẫn còn thương
May mà mộng vẫn vô thường tìm mơ
Từ em qua bến hẹn hò
Từ anh thơ ghép vào thơ bồi hồi
Từ mình trông đứng trông ngồi
Sông tương thuyền chở luân hồi tìm thăm
May mà trăng kịp về rằm
Bài thơ tròn lủm mộng nằm bên em
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2011 15:21:51 bởi DongSuoiNgot >
LẶNG LẼ ,,,,THU SẦU
Thu nay, ôi chỉ một mình ta
Thu đến, Thu đi vẫn gợi là
Heo may lạnh lẽo từng hơi thở
Đêm vắng ,ru hồn tựa bóng ma
Ta vẫn chờ người ...người có hay
Chim chiều thảng thốt mỏi cánh bay
Ôm sầu , lặng lẽ ngàn sao rụng
Cuối trời thương , nhớ thủa nào khuây ...!
THUYTIEN ---HDYC
TT góp với bạn mấy vần thơ buồn nhé
Trao Bản Tình Ca
Chờ hoài nào thấy ghé thăm tôi
Ngắm anh sao buồn ngỡ rụng rơi
Trăng khuya hiu hắt, mây mờ khuất
Gió khẽ rì rào, sóng mù khơi.
Thật mừng ngàn dặm chẳng còn xa
Trong lòng đua nở thắm muôn hoa
Thôi đừng sầu nữa thu lặng lẽ
Mình hãy cho nhau bản tình ca.
Trung Dũng
Thật vui bạn đã ghé thăm.
May Mà Có Anh
Giá em không biết làm thơ
Yêu anh câm nín chỉ chờ kêu tên
Nếu như đời đã chông chênh
Anh đi đường ấy hồng thênh thang hồng
May mà thơ vẫn còn nồng
Yêu anh em ghép chữ lòng vào thơ
Giá anh thôi đợi thôi chờ
Thơ em có lẽ về trơ nỗi buồn
May mà anh vẫn còn thương
May mà mộng vẫn vô thường tìm mơ
Từ em qua bến hẹn hò
Từ anh thơ ghép vào thơ bồi hồi
Từ mình trông đứng trông ngồi
Sông tương thuyền chở luân hồi tìm thăm
May mà trăng kịp về rằm
Bài thơ tròn lủm mộng nằm bên em
Hồng Quế
May Mà Có Em
Nếu anh không biết làm thơ
Tìm đâu giây phút mộng mơ bên nàng.
Làm sao có giấc điệp vàng
Bóng hồng hai đứa dưới hàng dừa xanh
Tay em quấn quýt tay anh
Tóc em xen với tóc anh đêm rằm.
Và tìm đâu tiếng thì thầm
Ứ ừ nẩy lộc ươm mầm chồi xuân
Vần thơ chẳng được ái ân
Tình ca chẳng được ngàn lần cho nhau.
Màn đêm chỉ mãi thẳm sâu
Đôi nơi cách biệt hai đầu dòng sông.
Trung Dũng
Đợi Em
Em đi, đi mãi không về
Hoàng hôn chênh chếch, đường đê tím rồi.
Sao thưa lấp lánh lưng trời
Mà sao đường vẫn vắng người tôi mong.
Sóng rì rào vỗ bờ sông
Bên tai văng vẳng gió đồng bâng khuâng.
Buồn như nước thủy triều dâng
Mái tranh ánh lửa bập bùng xa xôi.
Một mình, chỉ một mình tôi
Đợi em sương giá lạnh rơi, mỏi mòn
Khuya lơ, khuya lắc dế hờn
Nỉ non nào khác tiếng đờn trùng dây.
Đợi em tối cả màu mây
Mải mê chẳng rõ có hay tôi chờ.
Trung Dũng
May Mà Có Em
Nếu anh không biết làm thơ
Tìm đâu giây phút mộng mơ bên nàng.
Làm sao có giấc điệp vàng
Bóng hồng hai đứa dưới hàng dừa xanh
Tay em quấn quýt tay anh
Tóc em xen với tóc anh đêm rằm.
Và tìm đâu tiếng thì thầm
Ứ ừ nẩy lộc ươm mầm chồi xuân
Vần thơ chẳng được ái ân
Tình ca chẳng được ngàn lần cho nhau.
Màn đêm chỉ mãi thẳm sâu
Đôi nơi cách biệt hai đầu dòng sông.
Trung Dũng May Mà Có Thơ
Có nhau sao vẫn mong manh
Như tơ cuốn gió mộng thành bụi bay
May mà thơ vẫn còn say
Cuốn hồn hai đứa đọa đày tìm nhau
Tô vần thơ chữ ngọt ngào
Cho anh ở lại tim trào mộng xanh
Cho em hứng ngọn gió lành
Cho mưa với nắng cũng thành ước mơ
Ừ thương ừ nhớ ừ chờ
Có đi đâu cũng làm thơ gửi người
Có về đâu cũng còn hơi
Nụ thương nụ nhớ suốt đời hoài mong
Hồng Quế
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Đợi Em
Em đi, đi mãi không về
Hoàng hôn chênh chếch, đường đê tím rồi.
Sao thưa lấp lánh lưng trời
Mà sao đường vẫn vắng người tôi mong.
Sóng rì rào vỗ bờ sông
Bên tai văng vẳng gió đồng bâng khuâng.
Buồn như nước thủy triều dâng
Mái tranh ánh lửa bập bùng xa xôi.
Một mình, chỉ một mình tôi
Đợi em sương giá lạnh rơi, mỏi mòn
Khuya lơ, khuya lắc dế hờn
Nỉ non nào khác tiếng đờn trùng dây.
Đợi em tối cả màu mây
Mải mê chẳng rõ có hay tôi chờ.
Trung Dũng
Dặn anh Mấy ngày bận quá anh ơi Lòng em lửa đốt chẳng ngơi phút nào Lo thuyền nghiêng ngả chênh chao Lo cơn bão nổi mưa rào ướt anh Nhưng mà công việc chưa thành Niềm tin hãy vững cho xanh cây tình Lầu thương sừng sững của mình Mất bao năm tháng công trình dựng xây Nhớ đừng để bụi phủ đầy Em về ta có những ngày ấm êm Thanh Thanh Khiết 19.6.2011
Ươm mộng
Anh đan nỗi nhớ thêm dày
Cho trời náo nức thả mây tím chiều
Nương trong làn gió thương yêu
Để quên cho hết mọi điều đắng cay
Trái tim ươm mộng mê say
Dành riêng em tặng tình này cho anh !
Thanh Thanh Khiết
TTD khoẻ chứ. Chúc vui
Yên Lòng Em Nhé
Em ơi chẳng phải lo đâu
Cứ làm công việc trước sau cho tròn.
Biết là nước chảy đá mòn
Biết là khi khuyết, khi tròn trăng thanh.
Thì em vẫn có trong anh
Bao nhiêu thi tứ ta giành cho nhau.
Lòng này mãi thế trước sau
Thơ này ấm áp những câu chung tình.
Em ơi vững bước đăng trình
Lều tranh chăm sóc hoa xinh khắp vườn.
Đợi chờ trong nắng ngát hương
Bướm ong như cũng nhớ thương thẫn thờ.
Mỗi chiều về thiếu nàng thơ
Mà nghe trống vắng ngẩn ngơ ngập buồn
Xa nhau ủ rũ cánh buồm
Tiếng đàn hờ hững, suối nguồn ngừng reo
Gió xôn xao cuối chân đèo
Nhớ em anh gửi lời theo mây ngàn.
Trung Dũng
May Mà Có Thơ
Có nhau sao vẫn mong manh
Như tơ cuốn gió mộng thành bụi bay
May mà thơ vẫn còn say
Cuốn hồn hai đứa đọa đày tìm nhau
Tô vần thơ chữ ngọt ngào
Cho anh ở lại tim trào mộng xanh
Cho em hứng ngọn gió lành
Cho mưa với nắng cũng thành ước mơ
Ừ thương ừ nhớ ừ chờ
Có đi đâu cũng làm thơ gửi người
Có về đâu cũng còn hơi
Nụ thương nụ nhớ suốt đời hoài mong
Hồng Quế
May Mình Có Nhau
Có gì bền vững đâu em
Ngay Trường sơn cũng ngày đêm lở mòn.
Trăng kia khi khuyết, khi tròn
Tình yêu còn vẫn dỗi hờn mà em
Em ơi! nghĩ kỹ mà xem
Nhiều khi răng cắn môi mềm nhói đau.
Cuộc đời giông bão, bể dâu
Mặt trời nắng cũng lặn sâu đêm trường.
Chỉ cần mình mãi chung đường
Thì tình thơ mãi nhớ thương dạt dào.
Vững tin cùng bước đi nào
Có nhau hai đứa trăng sao đầy trời.
Ước mong luôn thấy em cười
Trong lòng in dấu một người yêu thơ.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2011 15:10:30 bởi Trần Trung Dũng >
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Ươm mộng
Anh đan nỗi nhớ thêm dày
Cho trời náo nức thả mây tím chiều
Nương trong làn gió thương yêu
Để quên cho hết mọi điều đắng cay
Trái tim ươm mộng mê say
Dành riêng em tặng tình này cho anh !
Thanh Thanh Khiết
TTD khoẻ chứ. Chúc vui
[image]
http://up.anhso.net[/image]
Nồng Nàn
Mong rồi em sẽ cùng anh
Bên nhau dệt ánh trăng thanh mơ màng.
Tay đan tay giấc mộng vàng
Rượu nồng nghiêng ngả mấy hàng me say.
Mênh mông một khoảng trời mây
Bồng bềnh con sóng ngất ngây tâm hồn.
Thỏa lòng mong ước mỏi mòn
Em vui tươi thắm môi hồng thật xinh.
Trung Dũng
May Mình Có Nhau
Có gì bền vững đâu em
Ngay Trường sơn cũng ngày đêm lở mòn.
Trăng kia khi khuyết, khi tròn
Tình yêu còn vẫn dỗi hờn mà em
Em ơi! nghĩ kỹ mà xem
Nhiều khi răng cắn môi mềm nhói đau.
Cuộc đời giông bão, bể dâu
Mặt trời nắng cũng lặn sâu đêm trường.
Chỉ cần mình mãi chung đường
Thì tình thơ mãi nhớ thương dạt dào.
Vững tin cùng bước đi nào
Có nhau hai đứa trăng sao đầy trời.
Ước mong luôn thấy em cười
Trong lòng in dấu một người yêu thơ.
Trung Dũng
Còn Mãi Trong Em
Vái trời còn lại giấc mơ
Dù cho dâu bể cũng chờ có nhau
Tiền rừng bạc biển lao đao
Mong manh em ở nghèo giàu cũng cam
Chỉ mong trăng ấm ngày rằm
Chỉ mong thơ kịp về thăm bóng chiều
Vái trời còn giọt tin yêu
Giữ cho nhau mộng dệt thêu lụa là
Dù mình hai đứa chia xa
Hồn nhau khắn khít trăng tà bình minh
Chỉ mong còn giữ chút tình
Bên em sống mãi bóng hình trong thơ
Hồng Quế
Còn Mãi Trong Em
Vái trời còn lại giấc mơ
Dù cho dâu bể cũng chờ có nhau
Tiền rừng bạc biển lao đao
Mong manh em ở nghèo giàu cũng cam
Chỉ mong trăng ấm ngày rằm
Chỉ mong thơ kịp về thăm bóng chiều
Vái trời còn giọt tin yêu
Giữ cho nhau mộng dệt thêu lụa là
Dù mình hai đứa chia xa
Hồn nhau khắn khít trăng tà bình minh
Chỉ mong còn giữ chút tình
Bên em sống mãi bóng hình trong thơ
Hồng Quế
Cũng Mãi Trong Anh
Trời mưa, mưa trắng con đường
Buồn dâng, dâng nỗi nhớ thương dạt dào.
Em mang hương vị ngọt ngào
Lời thơ thân ái len vào thẳm sâu.
Cho dù mỏi cánh chim câu
Đôi bờ cách biệt gọi nhau thật gần
Thiết tha xao xuyến cung đàn
Viết cho nhau cả muôn ngàn câu thơ.
Thì anh vẫn mãi ước mơ
Một ngày nào đó tựa bờ vai em.
Nói cùng với anh trăng lên
Rằng thơ hai đứa đã nên cuộc tình.
Trung Dũng
Cũng Mãi Trong Anh
Trời mưa, mưa trắng con đường
Buồn dâng, dâng nỗi nhớ thương dạt dào.
Em mang hương vị ngọt ngào
Lời thơ thân ái len vào thẳm sâu.
Cho dù mỏi cánh chim câu
Đôi bờ cách biệt gọi nhau thật gần
Thiết tha xao xuyến cung đàn
Viết cho nhau cả muôn ngàn câu thơ.
Thì anh vẫn mãi ước mơ
Một ngày nào đó tựa bờ vai em.
Nói cùng với anh trăng lên
Rằng thơ hai đứa đã nên cuộc tình.
Trung Dũng Gửi Về Anh
Gian nan đời đã gian nan
Trông về bên ấy ngút ngàn trời xa
Cũng may còn mãi trong ta
Vị thơ vị nắng vị trà sớm mai
Hương đời mùi chữ còn say
Cho mình tìm lại bàn tay trăm lần
Đôi nơi mà vẫn thật gần
Xa xôi đâu có bâng khuâng cách lòng
Bên kia êm ái dòng sông
Thả theo con nước tấm lòng của em
Hồng Quế
Cũng Mãi Trong Anh
Trời mưa, mưa trắng con đường
Buồn dâng, dâng nỗi nhớ thương dạt dào.
Em mang hương vị ngọt ngào
Lời thơ thân ái len vào thẳm sâu.
Cho dù mỏi cánh chim câu
Đôi bờ cách biệt gọi nhau thật gần
Thiết tha xao xuyến cung đàn
Viết cho nhau cả muôn ngàn câu thơ.
Thì anh vẫn mãi ước mơ
Một ngày nào đó tựa bờ vai em.
Nói cùng với anh trăng lên
Rằng thơ hai đứa đã nên cuộc tình.
Trung Dũng Gửi Về Anh
Gian nan đời đã gian nan
Trông về bên ấy ngút ngàn trời xa
Cũng may còn mãi trong ta
Vị thơ vị nắng vị trà sớm mai
Hương đời mùi chữ còn say
Cho mình tìm lại bàn tay trăm lần
Đôi nơi mà vẫn thật gần
Xa xôi đâu có bâng khuâng cách lòng
Bên kia êm ái dòng sông
Thả theo con nước tấm lòng của em
Hồng Quế
Bốn mùa nhớ! Gặp anh thủa ấy em tròn trăng Tối tối trông lên ngắm chị Hằng Viết những vần thơ chưa đủ tứ Mơ hồ dấu biệt chút bâng khuâng Anh cười ý nhị khen hay đấy Bối rối làm em mãi ngẩn ngơ Độ ấy thơ em như… kẻ ngọng Mà hồng đôi má thật ngây thơ Xuân về hanh nắng lá non tơ Viết vào trang giấy những vu vơ Vài lời có cánh không rơi xuống Hồn thơ chết lịm giữa trời mơ Xuân qua hạ đến thu vàng lá Trọn bấy nhiêu ngày em nhớ mong Thơ thôi không hát lời ước mộng Bỏ viết làm đau mực nghẹn dòng Nguyệt lặng thơ trầm anh biết không Loang ra cái lạnh tới mênh mông Một năm tròn tháng` anh chưa đến Mỗi phút trong ngày lạnh gió đông Thanh Thanh Khiết
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: