Tâm Sự Truyện Tình
Làm Sao Quên Sầu ?
Đã bao giờ anh vắng
Những cơn mưa sầu thương
Tình thơ nào cay đắng
Xin còn ru mộng thường
Đã bao giờ anh quên
Chuyện tình thơ nỗi buồn
Dòng chữ nào chông chênh
Đưa mưa chảy về nguồn
Những ngày xưa thân ái
Khi nắng hồng chưa phai
và ngàn năm còn đó
Chờ người in dấu giày
Những khi buồn chia ly
Biết vì đâu anh hỡi
Em tìm đâu chân lý ?
Gỡ tội anh tuyệt vời...
Em về gió mong manh
Chờ mây miền viễn xứ
Như chưa lần xa cách
Mà sao vội tương tư
Hương Quế
Về Cùng Anh Nhé
Em luôn đến thăm anh
Dù trời mưa hay nắng
Dù thiếu ánh trăng rằm
Thì mình đâu trống vắng.
Mỏi mòn theo năm tháng
Nơi phố cũ mong chờ
Tiếng còi tàu văng vẳng
Sân ga chiều bơ vơ.
Giá như đừng làm thơ
Mình có đâu quen biết
Để giờ đây thẫn thờ
Từng chiều như ly biệt.
Bao nhiêu lời tha thiết
Bao say đắm ngọt ngào
Không nói nhiều cũng biết
Đẹp như là chiêm bao.
Tiếng gió đùa xôn xao
Lá vàng rơi khe khẽ
Tự hỏi lòng vì sao
Mà em lâu về thế.
Ngập buồn trong lặng lẽ
Nên mới khó quên sầu
Về cùng anh em nhé
Xem tìm sầu nơi đâu.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2011 13:53:32 bởi Trần Trung Dũng >
Thật Vẫn Còn Hơn
Những khi ngồi đó buồn thiu
Mà nghe rất thật trăm điều cùng nhau
Thì thầm chữ nghĩa xanh xao
Còn hơn huyền ảo tô màu viền mi
Những khi muốn bỏ mà đi
Khơi dòng chữ nhớ diệu kỳ trong tim
Thà rằng mộng đứng im lìm
Thà rằng khát đói mưa chìm nắng đau!
Yêu làm chi thoáng qua mau
Hư không như đã chiêm bao chán chường
Thà rằng vẽ mộng văn chương
Mà nghe chân chính còn thương thương mình
Hương Quế
Dẫu Là Tình Ảo
Ảo mà dăm chữ cùng vui
Ít nhiều một chút ngậm ngùi về sau.
Hoài mong ngày tháng dài lâu
Có nơi để bắc nhịp cầu ghé thăm.
Dù là Ô thước cung trăng
Hay Ngân hà những xa xăm cuối trời.
Nhân thêm lên một nụ cười
Giữa rừng hoa thắm người người giống nhau
Ngẩn ngơ tròn khuyết trăng sao
Biết rằng mơ mộng cũng bao nhiêu tình.
Trung Dũng
Dẫu Là Tình Ảo
Ảo mà dăm chữ cùng vui
Ít nhiều một chút ngậm ngùi về sau.
Hoài mong ngày tháng dài lâu
Có nơi để bắc nhịp cầu ghé thăm.
Dù là Ô thước cung trăng
Hay Ngân hà những xa xăm cuối trời.
Nhân thêm lên một nụ cười
Giữa rừng hoa thắm người người giống nhau
Ngẩn ngơ tròn khuyết trăng sao
Biết rằng mơ mộng cũng bao nhiêu tình.
Trung Dũng Chỉ Là Mộng Ảo
Ảo mà anh bận tâm chi
Viết sao chẳng được viết gì cũng nên
Bữa thương bữa ghét cũng bền ?
Ngậm ngùi ở lại mà quên hôm nào
Làm sao tìm gặp trăng sao
Âm ầm mưa bão ngọt ngào về đâu
Ừ thì ô thước bắt cầu
Cho hai nỗi nhớ hai đầu trần gian
Ừ thì tại mộng lỡ làng
Nên tình đôi ngã chiều hoang mưa về
Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2011 06:38:31 bởi DongSuoiNgot >
quote:
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Cầu
Cầu cho tình mãi an lành
Như hoa mở cánh trên cành ngát hương
In trong ánh mắt người thương
Bốn mùa rọi sáng nhật thường lòng vui
Thanh Thanh Khiết
Thôi đừng nhé những ngậm ngùi
Làm giông bão mãi chôn vùi màu xanh.
Có còn nữa dưới trăng thanh
Đôi ta được uống ngọt lành suối thơ.
Trung Dũng
Xin đừng mang chút bùi ngùi
Dù thu vàng lá nhưng chồi luôn xanh
Trăm năm trăng vẫn còn thanh
Tựa tình yêu mãi ngọt lành như thơ
Thanh Thanh Khiết
6.10.2011
Xin đừng mang chút bùi ngùi
Dù thu vàng lá nhưng chồi luôn xanh
Trăm năm trăng vẫn còn thanh
Tựa tình yêu mãi ngọt lành như thơ
Thanh Thanh Khiết
6.10.2011
Biết không em những ngẩn ngơ
Đón mùa xuân rắc hương thơ ngọt ngào.
Long lanh giọt cánh hoa đào
Dịu dàng khoe sắc len vào hồn ta
Cánh cò bay lả bay la
Xin giùm gửi những ngân nga tiếng lòng.
Trung Dũng
quote:
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Xin đừng mang chút bùi ngùi
Dù thu vàng lá nhưng chồi luôn xanh
Trăm năm trăng vẫn còn thanh
Tựa tình yêu mãi ngọt lành như thơ
Thanh Thanh Khiết
6.10.2011
Biết không em những ngẩn ngơ
Đón mùa xuân rắc hương thơ ngọt ngào.
Long lanh giọt cánh hoa đào
Dịu dàng khoe sắc len vào hồn ta
Cánh cò bay lả bay la
Xin giùm gửi những ngân nga tiếng lòng.
Trung Dũng
Gửi gió
Cung thương gửi gió trao lòng
Thơm như lúa chin trên đồng bao la
Xuân về sưởi ấm tình ta
Môi em thắm lại tựa hoa anh đào
Xa nhau vẫn thấy ngọt ngào
Hồn như bay bổng ra vào ngác ngơ
Thanh Thanh Khiết
6.10.2011
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Thu
Mây thu xanh ngát một màu
Em mơ ngày mốt vườn trầu mướt tươi
Gió thu êm dịu chơi vơi
Em mang sắc áo màu trời thiên thanh
Nắng thu lướt nhẹ sau mành
Bờ môi khẽ chạm mong manh nụ cười
Sông thu nước chảy êm trôi
Thuyền thơ em gửi cho người tri âm…
Thanh Thanh Khiết
Xuân
Én về báo hiệu mùa xuân
Mưa phùn một chút bâng khuâng vẫn còn.
Tháng năm chờ đợi mỏi mòn
Lá vàng rơi những mầm non đâm chồi.
Long lanh sương nắng mặt trời
Mai đào khoe sắc đây rồi dáng em.
Trung Dũng
Xuân muộn Sang hè mà vẫn như xuân Hoa mai mở cánh bên sân vẫn còn Cuối mùa một chút gày mòn Lá ươm sắc nắng chồi non lên chồi Hoàng hôn chưa tắt ánh trời Bến tương em đứng đợi người thương em Thanh Thanh Khiết 6.10.2011
Thơ Cười
Bỏ bùa em có đâu say
Làm anh lại phải tối ngày vào ra
Gọi thì bảo vẫn ở xa
Dỗi hờn, nhõng nhẽo người ta chẳng cần.
Đến khi thuyền bến ở gần
Với tay cầm lại tần ngần không đưa.
Gì mà chỉ thấy nắng mưa
Phen này chắc thật vào chùa tụng kinh.
Cầu xin Đức Phật hiển linh
Cho chim về tổ, cho mình về quê
Xem còn dằn hắt cười chê
Chí phèo thị Nở phu thê nữa là.
Trung Dũng Thơ Nghèo!
Ghé nhà anh thấy tưng bừng
Vui ca tụng niệm về chung cả làng
Thấy mình sớ rớ xàng ràng
Vần thơ hôm ấy lỡ làng rồi sao ?
Tìm hoài mấy chữ ngọt ngào
Sợ không đúng điệu trăng sao đi về
Nhà anh rộn rã tình quê
Vẫn em ngần ngại bộn bề chân anh
Viết vui đôi chữ để dành
Làm sao em biết mộng lành tan mau
Bữa nay pha lại chút màu
Thơ cười thơ khóc nghèo giàu cũng cam!
Hương Quế
Gửi gió
Cung thương gửi gió trao lòng
Thơm như lúa chin trên đồng bao la
Xuân về sưởi ấm tình ta
Môi em thắm lại tựa hoa anh đào
Xa nhau vẫn thấy ngọt ngào
Hồn như bay bổng ra vào ngác ngơ
Thanh Thanh Khiết
6.10.2011
Vần Thơ Gửi Tặng
Bút này anh chép vần thơ
Bồi hồi viết mãi từ trưa không thành.
Thoắt rồi sương đã buông mành
Dăm câu chưa đạt cũng đành đừng chê.
Sao thưa nhấp nháy canh khuya
Đôi dòng cảm hứng ngoài kia trăng tà.
Cuối thôn đã vẳng tiếng gà
Vần thơ gửi tặng thế là trọn đêm.
Trung Dũng
Xuân muộn Sang hè mà vẫn như xuân Hoa mai mở cánh bên sân vẫn còn Cuối mùa một chút gày mòn Lá ươm sắc nắng chồi non lên chồi Hoàng hôn chưa tắt ánh trời Bến tương em đứng đợi người thương em Thanh Thanh Khiết 6.10.2011
Bâng Khuâng Lặng Đứng
Bồi hồi ngày cũng như đêm
Hương hoa thiên lý cho em nồng nàn
Bâng khuâng nắn nót phím đàn
Gửi theo ngọn gió muôn ngàn cung thương.
Còi tàu văng vẳng chiều sương
Nôn nao đứng lặng cuối đường đợi em.
Trung Dũng
Về Cùng Anh Nhé
Em luôn đến thăm anh
Dù trời mưa hay nắng
Dù thiếu ánh trăng rằm
Thì mình đâu trống vắng.
Mỏi mòn theo năm tháng
Nơi phố cũ mong chờ
Tiếng còi tàu văng vẳng
Sân ga chiều bơ vơ.
Giá như đừng làm thơ
Mình có đâu quen biết
Để giờ đây thẫn thờ
Từng chiều như ly biệt.
Bao nhiêu lời tha thiết
Bao say đắm ngọt ngào
Không nói nhiều cũng biết
Đẹp như là chiêm bao.
Tiếng gió đùa xôn xao
Lá vàng rơi khe khẽ
Tự hỏi lòng vì sao
Mà em lâu về thế.
Ngập buồn trong lặng lẽ
Nên mới khó quên sầu
Về cùng anh em nhé
Xem tìm sầu nơi đâu.
Trung Dũng
Muốn Về Thăm Anh Mãi
Giá em không làm thơ
Đời sẽ buồn biết mấy
Gửi về đâu tâm sự
Nỗi buồn những áng mây
Những chiều mình cách biệt
Hai phương trời xa xăm
Muốn về cùng anh mãi
Kề vai thơ thì thầm
Giá anh không làm thơ
Đời thôi hết đợi chờ
Những đêm đông mù tịch
Bóng em phủ sương mờ
Muốn về thăm anh mãi
Đừng bao giờ cách xa
Lấp dòng sầu trăn trở
Thơ kết chuỗi ngọc ngà
Làm sao anh làm sao?
Thu con đường ngắn lại
Để mỗi lần em nhớ
Khao khát tay cầm tay
Biết làm sao nói hết
Nỗi lòng khi xa nhau
Để cho anh luôn hiểu
Tình mãi như thuở nào ...
Hương Quế
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Gửi gió
Cung thương gửi gió trao lòng
Thơm như lúa chin trên đồng bao la
Xuân về sưởi ấm tình ta
Môi em thắm lại tựa hoa anh đào
Xa nhau vẫn thấy ngọt ngào
Hồn như bay bổng ra vào ngác ngơ
Thanh Thanh Khiết
6.10.2011
Vần Thơ Gửi Tặng
Bút này anh chép vần thơ
Bồi hồi viết mãi từ trưa không thành.
Thoắt rồi sương đã buông mành
Dăm câu chưa đạt cũng đành đừng chê.
Sao thưa nhấp nháy canh khuya
Đôi dòng cảm hứng ngoài kia trăng tà.
Cuối thôn đã vẳng tiếng gà
Vần thơ gửi tặng thế là trọn đêm.
Trung Dũng
Lời yêu Dòng trôi để bến lạc thuyền Nỗi lòng gửi tận đến triền cát xa Đêm khuya hỏi ánh trăng ngà Người thương giờ có nhớ ta – chút nào? Gió đưa cành lá lao xao Vẫn rằng nỗi nhớ ngọt ngào đấy thôi Môi hồng nở đoá tinh khôi Tay mềm mượn bút viết lời thương yêu Thanh Thanh Khiết 10.10.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 12:14:54 bởi diên vỹ >
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Xuân muộn Sang hè mà vẫn như xuân Hoa mai mở cánh bên sân vẫn còn Cuối mùa một chút gày mòn Lá ươm sắc nắng chồi non lên chồi Hoàng hôn chưa tắt ánh trời Bến tương em đứng đợi người thương em Thanh Thanh Khiết 6.10.2011
Bâng Khuâng Lặng Đứng
Bồi hồi ngày cũng như đêm
Hương hoa thiên lý cho em nồng nàn
Bâng khuâng nắn nót phím đàn
Gửi theo ngọn gió muôn ngàn cung thương.
Còi tàu văng vẳng chiều sương
Nôn nao đứng lặng cuối đường đợi em.
Trung Dũng
Duyên lành Long lanh nguyệt sáng trời đêm Không gian tĩnh lặng hương thêm nồng nàn Trăng về nối lại giây đàn Phổ lên khúc hát ngàn ngàn lời thương Trời khuya tóc thấm chút sương Lòng em vẫn ấm bởi vương duyên lành Thanh Thanh Khiết 10.10.2011
Lời yêu Dòng trôi để bến lạc thuyền Nỗi lòng gửi tận đến triền cát xa Đêm khuya hỏi ánh trăng ngà Người thương giờ có nhớ ta – chút nào? Gió đưa cành lá lao xao Vẫn rằng nỗi nhớ ngọt ngào đấy thôi Môi hồng nở đoá tinh khôi Tay mềm mượn bút viết lời thương yêu Thanh Thanh Khiết 10.10.2011
Đố Em
Xôn xao khúc hát rừng chiều
Đố em đếm được thật nhiều lá xanh
Đếm bao nhiêu lá là anh
Cho em cho cả màu xanh của rừng.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2011 10:26:24 bởi Trần Trung Dũng >
Duyên lành Long lanh nguyệt sáng trời đêm Không gian tĩnh lặng hương thêm nồng nàn Trăng về nối lại giây đàn Phổ lên khúc hát ngàn ngàn lời thương Trời khuya tóc thấm chút sương Lòng em vẫn ấm bởi vương duyên lành Thanh Thanh Khiết 10.10.2011
Nồng Nàn Hương Vị
Liễu hồ tây rủ buông mành
Như là em vẫn trong anh thuở nào.
Gió ru lời hát ngọt ngào
Bờ vai sương lạnh thì thào tiếng thơ.
Hỏi nàng hạ sắp về chưa?
Phượng hồng ấm áp hương xưa nồng nàn.
Đan tay múc ánh trăng vàng
Cho nhau cùng uống mơ màng suối yêu.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2011 10:25:43 bởi Trần Trung Dũng >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: