Tâm Sự Truyện Tình
Nồng Nàn Hương Vị
Liễu hồ tây rủ buông mành
Như là em vẫn trong anh thuở nào.
Gió ru lời hát ngọt ngào
Bờ vai sương lạnh thì thào tiếng thơ.
Hỏi nàng hạ sắp về chưa?
Phượng hồng ấm áp hương xưa nồng nàn.
Đan tay múc ánh trăng vàng
Cho nhau cùng uống mơ màng suối yêu.
Trung Dũng
Trở lại hồ Tây
Hồ tây liễu hát lao xao
Mang theo nắng ấm đi vào hương đêm
Hằng nga thả ánh tươi mềm
Long lanh ngấn nước càng thêm nồng nàn
Cuối thu hoa phượng đã tàn
Vẫn như in dấu ngàn ngàn lời thương
Qua rồi lưu lạc sông tương
Bởi tằm đến thác tơ vương mãi còn
Thanh Thanh Khiết
11.10.2011
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trở lại hồ Tây Hồ tây liễu hát lao xao Mang theo nắng ấm đi vào hương đêm Hằng nga thả ánh tươi mềm Long lanh ngấn nước càng thêm nồng nàn Cuối thu hoa phượng đã tàn Vẫn như in dấu ngàn ngàn lời thương Qua rồi lưu lạc sông tương Bởi tằm đến thác tơ vương mãi còn Thanh Thanh Khiết 11.10.2011
Cho Dù
Dù cho nước chảy đá mòn
Dù cho giông bão mãi còn thề xưa.
Dù trời chợt nắng, chợt mưa
Chợt làm hờn dỗi song thưa gió lùa
Hạ xuân... thay đổi bốn mùa
Thì hồ tây vẫn mình đưa đón cùng.
Đường thanh niên thắm phượng hồng
Tay trong tay ấm nghe lòng ngất ngây.
Trung Dũng
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Trở lại hồ Tây Hồ tây liễu hát lao xao Mang theo nắng ấm đi vào hương đêm Hằng nga thả ánh tươi mềm Long lanh ngấn nước càng thêm nồng nàn Cuối thu hoa phượng đã tàn Vẫn như in dấu ngàn ngàn lời thương Qua rồi lưu lạc sông tương Bởi tằm đến thác tơ vương mãi còn Thanh Thanh Khiết 11.10.2011
Cho Dù
Dù cho nước chảy đá mòn
Dù cho giông bão mãi còn thề xưa.
Dù trời chợt nắng, chợt mưa
Chợt làm hờn dỗi song thưa gió lùa
Hạ xuân... thay đổi bốn mùa
Thì hồ tây vẫn mình đưa đón cùng.
Đường thanh niên thắm phượng hồng
Tay trong tay ấm nghe lòng ngất ngây.
Trung Dũng
Dù cho Dù cho năm tháng mỏi mòn Dù cho bão tố vần còn trăng xưa Dù cho trời nắng hay mưa Thuyền em lướt sóng chèo đưa tới bờ Thả neo bến mộng lều mơ Cho tình đẹp tựa bài thơ … hôm nào … Thanh Thanh Khiết 13.10.2011
Dù cho Dù cho năm tháng mỏi mòn Dù cho bão tố vần còn trăng xưa Dù cho trời nắng hay mưa Thuyền em lướt sóng chèo đưa tới bờ Thả neo bến mộng lều mơ Cho tình đẹp tựa bài thơ … hôm nào … Thanh Thanh Khiết 13.10.2011
Hẹn
Xuân sang nở thắm hoa đào
Nắng xuân len lén lạc vào hồn thơ.
Làm sao giấu được mộng mơ
Khi con thuyền ghé bến chờ từ lâu.
Qua mùa trước, lại mùa sau
Bao nhiêu nhắn gửi một câu hẹn lòng.
Trung Dũng
Mịt Mờ
Hoa ban vẫn nở trắng rừng
Con chim vẫn hót chào mừng bình minh.
Cuối trời vẫn ánh trăng lên
Đò ngang đón khách nối liền bến sông.
Hòa bình ai chẳng ước mong
Càng chờ càng thấy mông lung mịt mờ.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2011 16:30:19 bởi Trần Trung Dũng >
Buồn
Mình về nơi ấy vui hơn
Tiếng chim không thấy, suối nguồn ngừng reo.
Mỏi chân nghỉ dưới chân đèo
Gió buồn ngơ ngẩn trôi theo bóng người.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2011 16:24:39 bởi Trần Trung Dũng >
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Dù cho
Dù cho năm tháng mỏi mòn
Dù cho bão tố vần còn trăng xưa
Dù cho trời nắng hay mưa
Thuyền em lướt sóng chèo đưa tới bờ
Thả neo bến mộng lều mơ
Cho tình đẹp tựa bài thơ … hôm nào …
Thanh Thanh Khiết
13.10.2011
Hẹn
Xuân sang nở thắm hoa đào
Nắng xuân len lén lạc vào hồn thơ.
Làm sao giấu được mộng mơ
Khi con thuyền ghé bến chờ từ lâu.
Qua mùa trước, lại mùa sau
Bao nhiêu nhắn gửi một câu hẹn lòng.
Trung Dũng
NHớ lời
Bâng khuâng tựa gốc hoa đào
Nhớ lời hẹn ước ghi vào tứ thơ
Dạt dào lòng mộng hồn mơ
Thả neo bến đợi thuyền chờ đã lâu
Sầu vương bỏ lại phía sau
Quên đi ngày tháng xa nhau xót lòng
Thanh Thanh Khiết
17.10.2011
NHớ lời
Bâng khuâng tựa gốc hoa đào
Nhớ lời hẹn ước ghi vào tứ thơ
Dạt dào lòng mộng hồn mơ
Thả neo bến đợi thuyền chờ đã lâu
Sầu vương bỏ lại phía sau
Quên đi ngày tháng xa nhau xót lòng
Thanh Thanh Khiết
17.10.2011
Nhớ
Mong sao thắm mãi hoa hồng
Cầu sao giá rét mùa đông đừng về.
Cho lòng thôi hết tái tê
Xuân sang ấm áp dốc đê đợi người.
Trung Dũng
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
NHớ lời
Bâng khuâng tựa gốc hoa đào
Nhớ lời hẹn ước ghi vào tứ thơ
Dạt dào lòng mộng hồn mơ
Thả neo bến đợi thuyền chờ đã lâu
Sầu vương bỏ lại phía sau
Quên đi ngày tháng xa nhau xót lòng
Thanh Thanh Khiết
17.10.2011
Nhớ
Mong sao thắm mãi hoa hồng
Cầu sao giá rét mùa đông đừng về.
Cho lòng thôi hết tái tê
Xuân sang ấm áp dốc đê đợi người.
Trung Dũng
Hẹn ngày
Xuân về gió hát hoa cười
Thoả lòng ngày tháng một trời nhớ thương
Niềm vui dào dạt mộng thường
Bên nhau ta viết một chương …chuyện tình
Thanh Thanh Khiết
21.10.2011
Hẹn ngày
Xuân về gió hát hoa cười
Thoả lòng ngày tháng một trời nhớ thương
Niềm vui dào dạt mộng thường
Bên nhau ta viết một chương …chuyện tình
Thanh Thanh Khiết
21.10.2011
Tại
Trăng nghiêng chênh chếch đầu đình
Sao trăng không nói hộ mình một câu.
Rằng buồn vui chuyện mưa ngâu
Cũng bởi trăm sự tại câu thơ tình.
Trung Dũng
Phép Thử
Hết giông bão tối đen trời lại nắng
Đường quanh co đèo dốc thử lòng người.
Có quyết chí đến chân trời góc biển
Hay nửa chừng giang dở giọt lệ rơi.
Trung Dũng
Giang Dở
Cuộc đời vốn dĩ luôn giang dở
Tình nghĩa keo sơn có vững bền?
Sóng nước phù sa sông bồi lở
Dù muốn thanh bình cũng không yên.
Trung Dũng
Tại
Trăng nghiêng chênh chếch đầu đình
Sao trăng không nói hộ mình một câu.
Rằng buồn vui chuyện mưa ngâu
Cũng bởi trăm sự tại câu thơ tình.
Trung Dũng
Đêm trăng
Tay em buông phím nhạc vui
Sông thương bến nhớ dòng trôi êm đềm
Hằng nga tặng tấm lụa mềm
Thay lời chúc tụng đẹp đêm tự tình
Thanh Thanh Khiết
24.10.2011
Đêm trăng
Tay em buông phím nhạc vui
Sông thương bến nhớ dòng trôi êm đềm
Hằng nga tặng tấm lụa mềm
Thay lời chúc tụng đẹp đêm tự tình
Thanh Thanh Khiết
24.10.2011
Tự Tình
Tay trong tay ấm lòng mình
Vai kề vai khúc tự tình ngàn câu.
Thì thầm quên cả đêm thâu
Giật mình đã thấy đầu cầu nắng lên.
Bướm bay như cũng hờn ghen
Hoa thơm như cũng nhiều phen giận hờn.
Trung Dũng
Những Lời Thân Ái
Nâng niu một áng thơ tình
Ngọt ngào giành tặng cho mình, cho anh.
Rì rào dòng suối lượn quanh
Lưng đồi sim tím buông mành mưa rơi.
Phải chăng bởi tại xa xôi?
Hay là con nước đầy vơi mỗi chiều?
Mà cho ta nhớ nhung nhiều
Gửi vào ngọn gió sáo diều vi vu.
Phải chăng tại đã vào thu?
Lá vàng em viết lời ru nỗi lòng?
Nhớ ngày nào cánh buồm hồng
Con thuyền đưa đón nhau cùng mộng mơ.
Bây giờ dệt những vần thơ
Lời vui mình để đợi chờ cho nhau.
Lời buồn lạnh ướt mưa ngâu
Ai mà chẳng có chút sầu hờn ghen.
Chung đường sánh bước thành quen
Thơ tình thân ái làm nên những ngày.
Thêm yêu thương thế giới này
Chia vui góp chút đắm say cho đời.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2011 13:31:11 bởi Trần Trung Dũng >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: