Tâm Sự Truyện Tình
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 105 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 16.02.2012 09:45:45 (permalink)
0
...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/F19A8CA89B90483CB2B5938F79390122.jpg[/image]
Attached Image(s)
Trần Trung Dũng 16.02.2012 17:55:02 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/F19A8CA89B90483CB2B5938F79390122.jpg[/image]

 

ThanhThanhKhiet 17.02.2012 14:02:52 (permalink)
0
Tình yêu

Tình yêu quý nhất trên đời
Từ xưa khắp bốn phương trời ngợi ca

Ngóng mong khắc khoải hồn hoa
Chiều chiều giọt nhớ phủ nhoà bóng cây

Ly thương gió đổ cho đầy
Nhi hồng mây thả men say mãi nồng

Thì xin gạn đục khơi trong
Cành duyên xanh ngát đẹp lòng người thơ

Thanh Thanh Khiết
17.2.2012
Trần Trung Dũng 18.02.2012 13:12:35 (permalink)
0
 
Tình Yêu
 
Tình yêu đẹp lắm em ơi
Khi mà hai đứa được ngồi bên nhau.
Trái tim muốn nói ngàn câu
Nhưng sao ấp úng mãi đâu thành lời.
Chiều hôm chuẩn bị kỹ rồi
Bây giờ giáp mặt bồi hồi khó ghê.
Trăng vàng đổ bóng sơn khê
Khoắt khuya vẫn chẳng muốn về sợ xa.
Hàng ngày luôn miệng hát ca
Đến khi hờn dỗi cho ta lệ sầu.
Yêu nên đôi lúc đớn đau
Gái trai không thế còn đâu là tình.
 
Trung Dũng
18-2-2012
Trần Trung Dũng 18.02.2012 13:25:37 (permalink)
0
Cảm Giác Đợi Chờ
 
Chờ em để nhận được thư
Mà sao chỉ thấy mùa thu lá vàng.
Xa xôi lịm tắt cung đàn
Bầu trời lãng đãng mây ngàn nhẹ trôi.
 
Thì thầm vẫn gọi em ơi!
Nghe như hun hút buồn rơi ngập lòng.
Tình yêu viết mãi vô cùng
Khi vui hớn hở, giận hờn lệ rơi.
 
Sương chiều nước lững lờ trôi
Đò ngang vắng bóng mình tôi đứng chờ.
Hoàng hôn xuống tự bao giờ
Em đâu không thấy hững hờ bến xưa.
 
Trung Dũng
18-2-2012
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2012 19:25:13 bởi diên vỹ >
ThanhThanhKhiet 19.02.2012 07:34:24 (permalink)
0
Kiếm tìm


Hẹn rồi anh chẳng về thăm
Làm màu nắng nhạt khiến tằm phai tơ

Gió quên làm héo hoa mơ
Cây sầu úa đọt bơ vơ lá cành

Tay buồn vội bới hong hanh
Nơi vùng kỷ niệm mong manh dấu giầy

Ráng chiều đỏ ối đường mây
Bóng chim vẫn bặt niềm tây rối bời

Thuyền tìm ảo vọng trùng khơi
Để cho bến đợi một trời nhớ thương

Heo may em rút sợi vương
Dệt vuông áo ấm gội sương kiếm người

Thanh Thanh Khiết


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/E92CDE5D0D6B4A39B9DEFEFC5F2EA6D1.jpg[/image]
Attached Image(s)
Trần Trung Dũng 19.02.2012 12:47:58 (permalink)
0
Tìm Em
 
Về thăm em có gặp đâu
Để anh đợi mãi mưa ngâu tối trời.
Ngó nhìn cái giậu mồng tơi
Màu hoa tim tím một thời có nhau.
Vẫn hình đôi cánh chim câu
Trao nghiêng bay lượn trên bầu trời xanh.
Chỉ buồn mỗi một mình anh
Em đâu không thấy mong manh sương chiều.
Con tim còn nói thật nhiều
Rằng mình sau trước cánh diều bay cao.
Điệu hò nhung nhớ nôn nao
Bâng khuâng cơn gió gửi vào đợi trông.
Hỏi em: em có chờ không?
Mà sao anh cứ nóng lòng khôn nguôi.
Xin đừng bóng gió xa xôi
Đã yêu thì cứ một lời ngại chi
Là anh vơi nỗi sầu bi
Hẹn ngày mai nắng mình đi lễ chùa.
 
Trung Dũng
19-2-2012
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2012 12:56:09 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 20.02.2012 07:45:26 (permalink)
0





Tình em

Em sống với tình yêu
Thấy hạnh phúc thật nhiều
Bởi lòng em dâng tặng
Hết thẩy nỗi tin yêu

Với tất cả mọi người
Anh chỉ là anh thôi
Nhưng nơi em không thế
Anh là cả bầu trời

Dòng sông nước trôi trôi
Bể dâu luôn biến đổi
tình em thì không thế
Nó sống mãi trong đời

Thanh Thanh Khiết
Liên Thơ 20.02.2012 21:29:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Tìm Em
 
Về thăm em có gặp đâu
Để anh đợi mãi mưa ngâu tối trời.
Ngó nhìn cái giậu mồng tơi
Màu hoa tim tím một thời có nhau.
Vẫn hình đôi cánh chim câu
Trao nghiêng bay lượn trên bầu trời xanh.
Chỉ buồn mỗi một mình anh
Em đâu không thấy mong manh sương chiều.
Con tim còn nói thật nhiều
Rằng mình sau trước cánh diều bay cao.
Điệu hò nhung nhớ nôn nao
Bâng khuâng cơn gió gửi vào đợi trông.
Hỏi em: em có chờ không?
Mà sao anh cứ nóng lòng khôn nguôi.
Xin đừng bóng gió xa xôi
Đã yêu thì cứ một lời ngại chi
Là anh vơi nỗi sầu bi
Hẹn ngày mai nắng mình đi lễ chùa.
 
Trung Dũng
19-2-2012



Cảm tác từ ý câu thơ cuối bài, Liên Thơ xin tiếp lời bạn nhé
Nhớ không?    
     Ngày mai mình đi lễ chùa
Khấn cầu Trời Phật cho mùa yêu đương  
  Cách ngăn trắc trở đôi đường
Hữu duyên chung bước một phương cùng về  
  Nhớ thương trông ánh trăng thề
Ngỡ như anh đứng cận kề bên em  
  Thần giao cách cảm dịu êm
Bâng khuâng chân bước lên thềm …ô hay? 
   Mắt nhìn tận mặt mà say
Cầm tay nói nhỏ câu này “Nhớ không?”   
   
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ                        
                     20/2/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2012 21:32:00 bởi Liên Thơ >
Trần Trung Dũng 21.02.2012 10:44:31 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet



Tình em

Em sống với tình yêu
Thấy hạnh phúc thật nhiều
Bởi lòng em dâng tặng
Hết thẩy nỗi tin yêu

Với tất cả mọi người
Anh chỉ là anh thôi
Nhưng nơi em không thế
Anh là cả bầu trời

Dòng sông nước trôi trôi
Bể dâu luôn biến đổi
tình em thì không thế
Nó sống mãi trong đời

Thanh Thanh Khiết


 
Đẹp Sao
 
Cứ mỗi hoàng hôn xuống
Chân trời ánh trăng lên.
Hình em trong tưởng tượng
Nhớ hoài không thể quên.
 
Nếu anh cả bầu trời
Thì em là tia nắng
Cho nhau một tình đời
Không bao giờ xa vắng.
 
Tình yêu ơi đẹp lắm
Rực rỡ những bông hồng
Dù đường dài vạn dặm
Vẫn luôn hoài đợi mong.
 
Đón nhận cả trời yêu
Em chân thành dâng tặng
Anh hạnh phúc thật nhiều
Mùa xuân trời đầy nắng.
 
Giữ gìn em yêu nhé
Những gì mình cho nhau
Để ngày mai được kể
Một mối tình đẹp sao.
 
Trung Dũng
21-2-2012
 
 
 
Trần Trung Dũng 21.02.2012 13:04:07 (permalink)
0


Trích đoạn: Liên Thơ





Cảm tác từ ý câu thơ cuối bài, Liên Thơ xin tiếp lời bạn nhé
Nhớ không?    
     Ngày mai mình đi lễ chùa
Khấn cầu Trời Phật cho mùa yêu đương  
Cách ngăn trắc trở đôi đường
Hữu duyên chung bước một phương cùng về  
Nhớ thương trông ánh trăng thề
Ngỡ như anh đứng cận kề bên em  
Thần giao cách cảm dịu êm
Bâng khuâng chân bước lên thềm …ô hay? 
  Mắt nhìn tận mặt mà say
Cầm tay nói nhỏ câu này “Nhớ không?”   
   
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ                        
                   20/2/2012





Say

Dòng thơ em viết thật hay
Làm cho anh phải đắm say mất rồi.
Say thơ, say chữ, say người
Say luôn cả tiếng nối lời yêu thương...
Vẫn còn đấy những vấn vương
Hành trang vai khoác theo đường hành quân.
Đá mềm thêm vững bước chân
Nắm chắc tay súng ngoại xâm chạy dài.
Lá rừng in những dấu giày
Chim ca bên suối nhớ hoài người xưa.

Trung Dũng
21-2-2012




ThanhThanhKhiet 22.02.2012 12:35:06 (permalink)
0
Mãi đợi

Đã trải bao ngày nặng nghĩa nhau
Tình yêu tựa nắng đâu phai màu
Sông ngăn nỗi nhớ cào lòng xót
Núi cách niềm thương xé dạ đau
Khắc khoải dòng trôi thuyền lướt mãi
Bâng khuâng nước chảy sóng trào lâu
Đêm thanh một bóng khêu đèn ngóng
Ánh mắt vương vương đọng giọt sầu

Thanh Thanh Khiết
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2012 12:41:10 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 23.02.2012 13:27:03 (permalink)
0
Anh Và Em
 
Anh biết mà em có quên đâu
Chỉ là năm tháng vội qua mau
Đường dài một bước không thể tới
Thao thức đêm trường nhói lòng đau.
 
Anh chưa đến được vậy còn em?
Sao vẫn đường xưa vắng bóng quen
Để anh chờ mãi hoàng hôn xuống
Nơi phía chân trời ánh trăng lên.
 
Thôi thì hai đứa hãy hẹn nhau
Một ngày nào đó chắc không lâu
Cho em định đấy nơi gặp gỡ
Anh sẽ sang thăm chẳng lỡ tàu.
 
Trung Dũng
22-2-2012
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2012 13:48:27 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 23.02.2012 13:37:48 (permalink)
0
Đừng
 
Đừng làm ngạt thở em ơi
Vòng tay trao đã nói lời tin yêu.
Đừng làm mưa ướt cánh diều
Sẽ đâu còn nữa những chiều mộng mơ.
Tình mình như một bài thơ
Câu lục, câu bát bao giờ xa nhau.
Đừng làm gì để lòng đau
Cho mình được mãi trước sau chung tình.
 
Trung Dũng
22-2-2012
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2012 13:43:21 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 24.02.2012 12:39:51 (permalink)
0
 
 Một Thời Ở Lính
 
Em ơi đợi nhé năm ngày phép
Anh sẽ về thăm dẫu chẳng nhiều
Đơn sơ chỉ mấy nhành hoa đẹp
Đừng trách giận nghe tội lính nghèo.
 
Bởi lính mà em mãi bôn ba
Nay chiến trường gần, mai nẻo xa
Ba lô nặng nghĩa tình non nước
Chiến thắng quân thù khải hoàn ca.
 
Đợi nhé em ơi dẫu có buồn
Không được gần nhau nặng lòng thương
Quanh năm đằng đẵng người đôi ngả
Trống vắng lẻ loi những đêm trường.
 
Anh biết rằng em giấu lệ rơi
Vào trong gối mỏng tình đơn côi
Cũng tại vì anh còn là lính
An ủi bằng thơ viết thay lời.
 
Trung Dũng
24-2-2012
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 105 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9