Tâm Sự Truyện Tình
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Đừng
Đừng làm ngạt thở em ơi
Vòng tay trao đã nói lời tin yêu.
Đừng làm mưa ướt cánh diều
Sẽ đâu còn nữa những chiều mộng mơ.
Tình mình như một bài thơ
Câu lục, câu bát bao giờ xa nhau.
Đừng làm gì để lòng đau
Cho mình được mãi trước sau chung tình.
Trung Dũng
22-2-2012
Tình em
Em luôn đi bên anh
Như lá ngủ trên cành
Trời cao dù giông bão
Lòng em mãi tươi xanh
Tình thơ không là ảo
Con chữ vui lao xao
Nói lên bao tình tứ
Cho tim uống ngọt ngào
Dìu nhau vào bến mộng
Cho vần thơ mênh mông
Như đèn hoa lấp lánh
Nồng ấm trái tim hồng
Anh không là câu chữ
Em sao có… ý - từ
Tứ thơ thành rời rạc
Ta đành lạc nhau ư !
Hay em làm câu chữ
Cho anh tìm tứ thơ
Gửi hồn mình vào đấy
Cho lòng mãi ngu ngơ
Hãy cùng em mộng mơ
Dù chỉ là tình thơ
Ta vui bên nhau nhé
Mặc ai bảo dại khờ …
Thanh Thanh Khiết
_____________________________ R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2012 16:50:06 bởi Ct.Ly >
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Đừng
Đừng làm ngạt thở em ơi
Vòng tay trao đã nói lời tin yêu.
Đừng làm mưa ướt cánh diều
Sẽ đâu còn nữa những chiều mộng mơ.
Tình mình như một bài thơ
Câu lục, câu bát bao giờ xa nhau.
Đừng làm gì để lòng đau
Cho mình được mãi trước sau chung tình.
Trung Dũng
22-2-2012
Tình em
Em luôn đi bên anh
Như lá ngủ trên cành
Trời cao dù giông bão
Lòng em mãi tươi xanh
Tình thơ không là ảo
Con chữ vui lao xao
Nói lên bao tình tứ
Cho tim uống ngọt ngào
Dìu nhau vào bến mộng
Cho vần thơ mênh mông
Như đèn hoa lấp lánh
Nồng ấm trái tim hồng
Anh không là câu chữ
Em sao có… ý - từ
Tứ thơ thành rời rạc
Ta đành lạc nhau ư !
Hay em làm câu chữ
Cho anh tìm tứ thơ
Gửi hồn mình vào đấy
Cho lòng mãi ngu ngơ
Hãy cùng em mộng mơ
Dù chỉ là tình thơ
Ta vui bên nhau nhé
Mặc ai bảo dại khờ …
Thanh Thanh Khiết
_____________________________
Hãy Gần Thêm Nữa
Gần đi nép sát vào anh
Để cơn gió lạnh cũng thành bơ vơ.
Gần đi thêm nữa câu thơ
Dìu nhau đến bến mộng mơ êm đềm.
Gần đi em những nỗi niềm
Không còn chia cách từng đêm lạnh lùng.
Gần đi hương sắc nụ hồng
Ngất ngây ly rượu cay nồng bờ môi.
Hãy gần đi bớt đơn côi
Ngọt ngào âu yếm nói lời bên tai
Gần đi để mỗi sớm mai
Nắng hồng ấm những bước dài tháng năm.
Trung Dũng
27-2-2012
Hương Vị Anh không họa được em ơi! Thì xin gửi gắm mấy lời vào thu Con tim hát khúc tình ru Vẽ lên hiện thực giấc mơ thuở nào. Hương của nhớ thật ngọt ngào Vị của đợi cứ khát khao đêm dài. Tình em đẹp tựa nắng mai Ngọt bùi, cay đắng không phai sắc màu. Trung Dũng 29-2-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:25:36 bởi Trần Trung Dũng >
Chiều Buồn Đợi chờ em chẳng thấy đâu Bông hoa hồng thắm tím màu nhớ nhung. Vần thơ ghép mãi vô cùng Con tim như cũng đập chung nhịp đời. Đợi hoài em chẳng trả lời Dòng sông năm ấy nhẹ trôi chiều buồn. Trung Dũng 29-2-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:17:40 bởi Trần Trung Dũng >
Gửi tới
…
Muôn lời muốn gửi tới ngàn lau
Một thoáng trao yêu tự thủa đầu
Chốn cũ tình xưa còn đậm dấu
Dù cho bạc tóc chẳng quên đâu
Thanh Thanh Khiết
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Gửi tới
…
Muôn lời muốn gửi tới ngàn lau
Một thoáng trao yêu tự thủa đầu
Chốn cũ tình xưa còn đậm dấu
Dù cho bạc tóc chẳng quên đâu
Thanh Thanh Khiết
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Hoa tương tư
Hoa tương tư trao anh
Cho ngọt tình nỗi nhớ
Bến mơ còn mong manh
Hoa lòng em vẫn nở
Anh có như ngọn gió
Ùa vào lòng em không
Trái tim hồng nguyên đó
Chờ anh trong mênh mông
Hoa tương tư vẫn nở
Tim anh vừa đưa trao
Tìm quên luôn để nhớ
Làm sao mà xa nhau ./
Thanh Thanh Khiết _____________________________
Hoa tương tư
Hoa tương tư trao anh
Cho ngọt tình nỗi nhớ
Bến mơ còn mong manh
Hoa lòng em vẫn nở
Anh có như ngọn gió
Ùa vào lòng em không
Trái tim hồng nguyên đó
Chờ anh trong mênh mông
Hoa tương tư vẫn nở
Tim anh vừa đưa trao
Tìm quên luôn để nhớ
Làm sao mà xa nhau ./
Thanh Thanh Khiết _____________________________
Bồi Hồi Vần Thơ Bồi hồi viết những vần thơ Anh xin đón nhận tương tư hoa lòng. Dẫu mong manh vẫn mặn nồng Mây xanh ngọn gió hòa cùng núi non. Tiếng chim rừng hót véo von Sương chiều giăng mắc hoàng hôn đợi chờ. Sông ơi gửi gắm con đò Mang niềm nhung nhớ từng giờ trao em. Hoa tương tư vẫn hàng đêm Nở cùng trăng sáng nơi miền có anh. Trung Dũng
Sao Em Cứ Mãi Vời Xa
Anh về phố vắng buồn tênh
Tìm em không thấy gập ghềnh bước đi.
Đã từng trồng đấy cây si
Nó che bóng mát từ khi có nàng.
Dấu chân in mỗi đường làng
Con đò về bến trăng vàng xuôi theo.
Chẳng chê nhau dẫu còn nghèo
Chân tình giành tặng thật nhiều mùa xuân.
Cho hoa thắm khúc ca ngân
Cho dòng suối ngọt trong ngần tiếng chim.
Cho tình ấm áp trái tim
Chiêm bao khao khát từng đêm ngọt ngào.
Chỉ buồn trống vắng trời cao
Ngôi sao em cứ lạc vào xa xôi.
Trung Dũng
11-3-2012
Chủ Nhật Vắng Em
Làm gì đây chủ nhật rồi
Nắng vương trên tóc, nắng rơi hiên nhà.
Muốn thăm em ngại đường xa
Tinh mơ không lẽ lại ra quán nghèo.
Ly cà phê vốn nhạt phèo
Nhâm nhi chỉ để buồn đeo vào mình
Thôi đành mở nhạc trữ tình
Đắm chìm vào cõi mông mênh của đời.
Lúc gần lắm, lúc xa vời
Khi sâu lắng, khi chơi vơi nỗi lòng.
Lúc giông bão, lúc lạnh lùng
Khi xao xuyến chảy dòng sông êm đềm.
Nôn nao thổn thức nhớ thêm
Ngày buồn chủ nhật không em tím chiều.
Trung Dũng
11-3-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2012 12:46:03 bởi Trần Trung Dũng >
Vội Vàng
Em sao ngoảnh mặt hững hờ
Bỏ anh bỏ cả dòng thơ ngọt ngào.
Mùa xuân thắm sắc mận đào
Riêng em không lẽ chìm vào lãng quên.
Cuộc tình nào chẳng hờn ghen
Tháng năm cũng thế ngày đêm nối dài.
Thôi đừng giành tặng cho ai
Kẻo buồn lại ướt tóc mai giọt sầu.
Thôi đừng để nắng úa màu
Cách chia đôi ngả bởi câu vội vàng.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2012 17:52:38 bởi Trần Trung Dũng >
Chủ Nhật Buồn
Ôi sao chủ nhật thật buồn
Bâng khuâng nhạt nắng nhẹ hôn mái đầu.
Sân ga vang tiếng còi tàu
Gợi thêm nỗi nhớ từ lâu xa người.
Vì đâu vắng tiếng trả lời
Chìm vào im lặng núi đồi mờ sương.
Ngập lòng tình vẫn còn vương
Ngóng chờ dõi mắt cuối đường xa xôi.
Phải chăng người đã quên tôi?
Để dòng sông nhớ thuyền trôi hững hờ.
Tháng ngày qua đếm từng giờ
Tàu đi, tàu đến bơ vơ ga chiều.
Trung Dũng
18-3-2012
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2012 13:25:17 bởi DongSuoiNgot >
Giận Hờn Chi Nữa
Lâu rồi mình chẳng gặp nhau
Phải chăng con sóng làm đau bến bờ?
Thuyền xuôi nước chảy hững hờ
Gió buồn ngọn cỏ lơ thơ theo dòng.
Vì đâu mà phải ngại ngùng?
Bão giông một thuở đã từng trải qua.
Vì đâu mà phải cách xa?
Những điều không đáng cho ta ngậm ngùi.
Vì đâu mà phải nói lời?
Mang điều chua xót để rồi sầu vương.
Con tim giấu kín niềm thương
Nỡ nào vẫn bước chung đường lại xa.
Giận hờn chi để cho hoa
Héo tàn theo tháng ngày qua lạnh lùng.
Trung Dũng
Khoảng Trống
Đã lâu lắm không hẹn nhau gặp gỡ
Bước chân đi như giang dở, ngập ngừng.
Sao lại thế sông bên bồi bên lở?
Vốn thân tình chợt bỗng hóa người dưng.
Khiến cho lòng chua xót nghĩ lung tung
Khi nắng tắt, khi mưa giông khó hiểu.
Nếu đã nói vì nhau không thể thiếu
Dẫu đôi bờ mình nặng trĩu cách xa.
Có con đò ngày tháng vẫn đi qua
Cùng chia sẻ bao thiết tha trìu mến.
Vậy mà mãi anh đợi hoài không đến
Phải chăng em thôi lưu luyến tình xưa?
Anh biết rồi đời rất dễ đẩy đưa
Cây kết trái cũng từng mùa thay đổi.
Thì sao tránh sự chuyển dời nông nổi
Sẽ vô tình khi gặp mới quên xưa.
Chốn kinh kỳ quay mặt lạnh làm ngơ
Mặc ai đấy cứ đợi chờ trông ngóng
Mặc ai đấy cứ mỏi mòn hy vọng
Để nhận về một khoảng trống bao la.
Trung Dũng
14-4-2012
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: