Tâm Sự Truyện Tình
Tình Vẫn Còn Nguyên
Muốn viết cho anh nhiều thật nhiều
Cạn cùng ý nghĩ vẫn bấy nhiêu
Vẫn ngày năm tháng soi dòng chữ
Tìm lại y nguyên một buổi chiều
Phất phơ ngọn gió chiều hôm ấy
Màu nắng chia ly khuất ngọn đồi
Ngàn năm mộng ảo về theo gió
Ngàn năm còn lại chữ lên ngôi
Nếu em không viết còn lại gì
Tình chôn xuống mộ nẻo phân ly
Tình nhau hương chữ dòng hạnh phúc
Ghép khúc tình yêu thắp diệu kỳ
Em đi không nỡ về không nỡ
Hụt hẫng bao lần anh biết không?
Gửi dòng chữ nhớ tô đậm nét
Viền đỏ tim yêu thắt nơ hồng
Quà em giọt máu tình thơ đọng
Bốn mùa ấm lạnh dẫu khi mưa
Anh đi anh nhớ mang theo cất
Những giọt thơ yêu đã ngàn xưa
Hương Quế Tưởng đâu anh mang bài thơ về đây rồi. Chừng vào đây mới biết anh họa trước rồi! Cám ơn đã thư báo cho HQ.
Chúc anh vui khoẻ và thơ đều đều. Tuần tới này có thể em rảnh chút và viết nhanh hơn chút. Mong trả lễ mau hơn! R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2012 15:38:12 bởi Ct.Ly >
Nhắc Chi Chuyện Cũ
Nhắc chi chuyện cũ nữa em ơi!
Nàng thơ ngày ấy đã xa xôi
Ở đời thường thế không biết trước
Đường phố từng chiều ướt mưa rơi.
Anh đã đợi em, đợi từ lâu
Xuân hạ thu đông vội qua mau
Trăng tròn trăng khuyết cùng năm tháng
Chỉ sợ lỡ đường lại đến sau.
Cho anh cơ hội nhé được không?
Để đến một mai cởi mở lòng
Lời thơ khúc hát đem trao gửi
Hy vọng em cười thỏa ước mong.
Trung Dũng
Câu Chuyện Tình Thơ
Chuyện đời thường là những rất ngẫu nhiên
Có người đến thì người đi chắc hẵn
Đâu gì lạ khi ta qua nhiều chặng
Sau cơn mưa trời trở lại xanh trong
Nếu có đợi chờ nhau anh về nhé
Mưa dù mưa có ngăn lối đường trần
Lòng kiên cố giữ lòng em nuôi nấng
Những dòng thơ vô tội biết đợi trông
Anh gieo vần em níu chiều gió lộng
Thơ gặp nhau cởi hết những chuyện lòng
Em gửi gấm từ hai đầu ngõ nhớ
Nhắc nhở hoài kỷ niệm một dòng sông
Hương Quế
Ga Chiều Em về không ghé thăm tôi Dòng sông thuở ấy buồn trôi hững hờ. Thuyền tình chẳng cập bến bờ Để người lữ khách đợi chờ hoàng hôn. Một mình lẻ bóng buồn hơn Mặt trời xuống núi cô đơn còi tàu. Về ga mà có thấy đâu Hình như ta lại đến sau nữa rồi. Rùng mình gió lạnh sương rơi Chông chênh còn lại buồn ơi ga chiều. Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2012 14:02:58 bởi Trần Trung Dũng >
Mưa Buồn Mới đây đã hết bẩy ngày Một tuần qua những vơi đầy dòng sông Đò chiều, bến vẫn đợi mong Mà sao hun hút sương giăng trắng bờ. Lẻ loi một bóng đợi chờ Hoàng hôn tắt ánh trăng mờ bâng khuâng. Gửi về nơi ấy mênh mông Em ơi còn có nhớ không, lâu rồi Trong anh xao xuyến bồi hồi Em chưa về lại chơi vơi mưa buồn. Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2012 13:57:57 bởi Trần Trung Dũng >
Ga Chiều Em về không ghé thăm tôi Dòng sông thuở ấy buồn trôi hững hờ. Thuyền tình chẳng cập bến bờ Để người lữ khách đợi chờ hoàng hôn. Một mình lẻ bóng buồn hơn Mặt trời xuống núi cô đơn còi tàu. Về ga mà có thấy đâu Hình như ta lại đến sau nữa rồi. Rùng mình gió lạnh sương rơi Chông chênh còn lại buồn ơi ga chiều. Trung Dũng
Âm Thầm
Em về ngày đã muộn màng
Nhìn anh hút bóng bên hàng thông xưa
Triền miên trời đổ cơn mưa
Lạnh căm đứng đó gió lùa tả tơi
Giọt mưa mặn chảy xuống đời
Mới hay mình đã lệ rơi hồi nào
Mới hay mình đã xa nhau
Nửa hồn chết lặng thét gào trong tim
Còn em và những im lìm
Sau lưng bỏ lại phố đêm lặng thầm
Hương Quế Cám ơn anh Trung Dũng cuối cùng đã về thăm nhà. Em có về lần trước và ghé nhà anh lâu rồi. Hình như tại lâu quá nên anh quên đó thôi. Bận quá nên không có viết đều. Mong anh đừng trách thơ và thỉnh thoảng về thăm để còn nhắc nhở.chữ nghĩa.
Mưa Buồn Mới đây đã hết bẩy ngày Một tuần qua những vơi đầy dòng sông Đò chiều, bến vẫn đợi mong Mà sao hun hút sương giăng trắng bờ. Lẻ loi một bóng đợi chờ Hoàng hôn tắt ánh trăng mờ bâng khuâng. Gửi về nơi ấy mênh mông Em ơi còn có nhớ không, lâu rồi Trong anh xao xuyến bồi hồi Em chưa về lại chơi vơi mưa buồn. Trung Dũng
Bâng Khuâng
Em về từ những cơn mưa
Tìm chút hơi ấm mùa xưa đã lần
Tìm người năm cũ bâng khuâng
Đò đưa mấy lượt có mong người về
Hay là hồ hải sơn khê
Gửi tình tâm sự chiều quê chạnh lòng
Hay là giây phút rồi không
Để người ở lại long đong tháng ngày
Hay là gửi chút vần say
Nhắp chưa cạn chén đã sầu ly bôi
Hương Quế
Âm Thầm
Em về ngày đã muộn màng
Nhìn anh hút bóng bên hàng thông xưa
Triền miên trời đổ cơn mưa
Lạnh căm đứng đó gió lùa tả tơi
Giọt mưa mặn chảy xuống đời
Mới hay mình đã lệ rơi hồi nào
Mới hay mình đã xa nhau
Nửa hồn chết lặng thét gào trong tim
Còn em và những im lìm
Sau lưng bỏ lại phố đêm lặng thầm
Hương Quế Cám ơn anh Trung Dũng cuối cùng đã về thăm nhà. Em có về lần trước và ghé nhà anh lâu rồi. Hình như tại lâu quá nên anh quên đó thôi. Bận quá nên không có viết đều. Mong anh đừng trách thơ và thỉnh thoảng về thăm để còn nhắc nhở.chữ nghĩa. Như Một Mùa Đông Vần thơ mình viết cho nhau Vẫn gần đấy chứ xa đâu bao giờ. Xin em đừng, chớ nghi ngờ Rồi âm thầm chịu hững hờ đôi nơi. Biết rằng ngày tháng cứ trôi Mỗi hoàng hôn lại bồi hồi trong anh. Nghĩ về nơi ấy trời xanh Em vui với ngọn gió lành đợi mong Lâu rồi còn nhớ anh không? Khi bên này vẫn mùa đông lạnh lùng. Rét lùa khe cửa vô phòng Xuýt xoa anh viết mấy dòng cho em. Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2012 13:17:03 bởi Trần Trung Dũng >
Bâng Khuâng
Em về từ những cơn mưa
Tìm chút hơi ấm mùa xưa đã lần
Tìm người năm cũ bâng khuâng
Đò đưa mấy lượt có mong người về
Hay là hồ hải sơn khê
Gửi tình tâm sự chiều quê chạnh lòng
Hay là giây phút rồi không
Để người ở lại long đong tháng ngày
Hay là gửi chút vần say
Nhắp chưa cạn chén đã sầu ly bôi
Hương Quế Gửi Tới Tri Âm Thơ buồn viết được mấy dòng Mong sao nhanh hết mùa đông, xuân về. Cho quên cái lạnh tái tê Mây mù giăng lối đường quê sương mờ. Viết hoài mãi chỉ hững hờ Niềm vui chưa thấy, đợi chờ biệt tăm Thơ buồn gửi tới tri âm Sẻ chia một chút thăng trầm nhé em. Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2012 13:29:37 bởi Trần Trung Dũng >
Đợi Chờ Vẫn còn đó bóng hình em Tại buồn nên chẳng nhắn tin giận hờn. Xa nhau mãi sợ lối mòn Sẽ thôi in gót chân tròn buồn thêm. Mỗi ngày đón ánh nắng lên Lại bồi hồi đợi tin em nao lòng Đôi nơi cách biệt nhớ không? Nỡ nào cứ để chờ mong mỏi mòn. Trung Dũng Một chiều cuối thu
Mong Một Hồi Âm
Sao lâu thế không một lần hồi đáp?
Đã qua rồi mùa hạ hết thu sang
Cánh phượng đỏ rụng rơi sầu man mác
Khiến mỗi chiều mình tôi bước lang thang.
Sao lại thế phải chăng về đường khác?
Màu áo xanh em vẫn mặc đâu rồi
Anh tìm mãi nhạt nhòa từng nốt nhạc
Chữ tình yêu giờ chợt thấy xa xôi.
Hãy nói đi em dù chỉ một lời thôi
Theo anh nghĩ bớt đơn côi lạnh lẽo
Đừng như thế mịt mù đường muôn nẻo.
Gió ru buồn lộp độp hạt mưa rơi.
Ngước tìm hoài một chút ánh trăng soi
Tìm đâu thấy, mây đầy trời màu tối
Mong muốn lắm thì thào lòng khẽ gọi
Thật ngọt ngào tha thiết tiếng em ơi!
Trung Dũng
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2012 15:47:51 bởi Ct.Ly >
Mong Một Hồi Âm
Sao lâu thế không một lần hồi đáp?
Đã qua rồi mùa hạ hết thu sang
Cánh phượng đỏ rụng rơi sầu man mác
Khiến mỗi chiều mình tôi bước lang thang.
Sao lại thế phải chăng về đường khác?
Màu áo xanh em vẫn mặc đâu rồi
Anh tìm mãi nhạt nhòa từng nốt nhạc
Chữ tình yêu giờ chợt thấy xa xôi.
Hãy nói đi em dù chỉ một lời thôi
Theo anh nghĩ bớt đơn côi lạnh lẽo
Đừng như thế mịt mù đường muôn nẻo.
Gió ru buồn lộp độp hạt mưa rơi.
Ngước tìm hoài một chút ánh trăng soi
Tìm đâu thấy, mây đầy trời màu tối
Mong muốn lắm thì thào lòng khẽ gọi
Thật ngọt ngào tha thiết tiếng em ơi!
Trung Dũng
Lỡ Hoài Câu Hứa
Mình vẫn đó mà lòng chừng e ngại
Sợ lối về sợ cả lối thăm nhau
Vỏn vẹn là thơ trao câu luyến ái
Tình hôm xưa có phải đã thay màu?
Anh đã biết từ em buồn câm nín
Không lời nào suông sẻ để cho nhau
Bóng tối đêm đồng tình ôm tĩnh lặng
Khép trăng vàng mặc kệ những vì sao
Con đường ấy anh đi lần mưa gió
Nói cùng ai thương tiếc tỏ cùng ai
Những chiều đi thu rơi sầu ngọn cỏ
Chỉ mình em lần bước tháng năm dài
Tìm làm chi rồi mình lại chia tay
Trăm lần ấy lỡ hoài câu hứa hẹn
Thôi thì quên con đường xưa dấu ái
Thôi thì xa da diết nhớ nhau hoài
Hương Quế
Mong Gợi Lại
Anh đến thăm em chọn trùng ngày thứ bẩy
Ngày cho là đưa máu chảy về tim.
Ngày hai người ngồi ngắm ánh sao đêm
Ngày hai đứa đường thanh niên dạo gót.
Anh ghé lại em có cho đột ngột?
Bởi chẳng phôn, chẳng thư tín dẫn đường.
Mình quen nhau từ ấy mấy năm trường
Mãi hẹn khất chưa một lần gặp gỡ.
Đừng trách nhé tại sao tình giang giở
Đừng buồn đau khi cách trở hai miền
Hôm nay đây ấm nắng những nỗi niềm
Xin gửi gắm khoảng trời riêng tâm sự.
Mượn máy tính viết vài dòng ký tự
Nhớ em nhiều hạt mưa đổ bâng khuâng.
Nhớ ngày nào mình tay nắm tung tăng
Sao nhanh thế thời gian không ngừng đuổi.
Chiếc lá vàng sau mỗi lần thêm tuổi
Mái tóc xanh đã sương muối pha rồi
Gặp gỡ nhau trao tha thiết nụ cười
Mong gợi lại nhé em thời say đắm.
Trung Dũng
Còn Mãi Mộng Mơ
Đến với em trời vẫn mưa tầm tã
Biết trong lòng còn nghiêng ngả đôi nơi
Đường tình vốn gập ghềnh đi muôn lối
Nhưng quyết rồi giờ chỉ một em thôi.
Đừng trách anh có những phút phai phôi
Bởi cuộc sống muôn đời ai chẳng thế.
Nếu có trách, trách ngày xưa không thể
Nói cho nhau những suy nghĩ nhiều hơn.
Nói cho nhau để hiểu rõ nguồn cơn
Thì đâu có quãng cô đơn trống vắng
Vui em nhé góp gom ngàn tia nắng
Ngọn gió chiều văng vẳng tiếng ầu ơ.
Là trong anh tràn ngập những vần thơ
Trao em đấy lời mộng mơ tình ái.
Trung Dũng
Mong Có Mùa Xuân
Lòng trống vắng viết gì đây em hỡi
Xa nhau rồi mới tiếc nuối không nguôi
Lá thu vàng theo cơn gió nhẹ rơi
Có phải gió đã làm trôi hẹn ước?
Bao năm tháng cho nhau tình sông nước
Dòng phù sa bồi đắp những cánh đồng
Đời vốn dĩ giận hờn ai biết trước
Giờ đôi đường buồn sa mạc mênh mông.
Tình cho em đầy ắp ánh trăng trong
Em e ấp như chờ mong đón đợi.
Nay chia cách anh là người mắc tội
Bởi vô tình không hiểu nỗi lòng em.
Lời ứ ừ là muốn nói thương thêm
Anh khờ quá đã làm em hụt hẫng.
Thế là hết tình chỉ còn dĩ vãng
Dẫu yêu nhau bao năm tháng mặn nồng.
Nhìn người ta tay cắp nách, tay bồng
Mà tủi phận, mình mùa đông băng giá.
Anh hỏi nhé hay quay về một ngả?
Xuân sang năm cho hoa lá đâm chồi.
Được không em xin hãy nói một lời?
Dù sao nữa cũng có thời say đắm.
Quay lại nhé cho hoa hồng thêm thắm
Nắng mặt trời tình yêu ấm hơn xưa.
Trung Dũng
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: