Tâm Sự Truyện Tình
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 105 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 05.05.2008 23:10:51 (permalink)
0
Nồng Ấm Linh Hồn
 
Giang tay ôm chặt linh hồn em
Không để cho nó được xa tim
Tình yêu ai biết sao đẹp thế
Mình gửi cho nhau nồng say men.
 
Anh vẫn mơ về em mỗi đêm
Em đâu hay biết mình nên duyên
Từ khi em tới thăm anh đấy
Bền vững nào hơn bến với thuyền.
 
TrungDũng
 
EM VỀ
 
Em sẽ về trong mỗi đêm
Đứng nhìn anh khi đã ngủ êm lành
Như thuyền trôi nơi biển xanh
Không đánh thức để cho anh ngon giấc
Chiếc hôn dài em gửi sóng trao anh.
.....
 
T.T.K..5/5.2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 06:39:46 bởi ThanhThanhKhiet >
#91
    NuocMatMuaThu 06.05.2008 01:30:08 (permalink)
    0
    ****
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 20:53:31 bởi NuocMatMuaThu >
    #92
      ThanhThanhKhiet 06.05.2008 20:42:34 (permalink)
      0
       
      LÂU DÀI HẠNH PHÚC
       
      Lâu đài Hạnh phúc anh xây
      Xây tường ánh nắng lợp mây mái nhà
      Bậc thang là những câu ca
      Chiếc giường Hạnh phúc chính là trái tim./.

      [anhtrangthu]
       
      Dạt dào sao động triền miên
      Ngàn cây xanh tốt vườn thiêng địa đàng
      Xin đừng bắt chước A-Đam
      Để cho con cháu ngàn năm tội tình..
       
      T.T.K.6/5/2008
       


       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 07:30:56 bởi ThanhThanhKhiet >
      #93
        ThanhThanhKhiet 06.05.2008 23:16:33 (permalink)
        0
        Buổi Sáng
         
        Thức dậy tủm tỉm miệng cười
        Lòng nao nao nhớ tới người mình yêu.
        Ngoài sân lá cũng rơi nhiều
        Hoá ra mưa gió lúc chiều làm rơi
        Thì thầm gọi tiếng em ơi!
        Nào cùng đi đón mặt trời đang lên.
         
        TrungDũng
         
        BUỔI TỐI
         
        Hôm nay ra quán Cây dâu
        Đã lâu ta chẳng đi đâu chơi rồi
        Tìm nơi vắng chút mình ngồi
        Nhỏ to tâm sự những lời yêu thương
        Gió bay cho tóc vấn vương
        Cho hồng đôi má cho hương say nồng
        Chị hằng ghé mắt xuống trông
        Thấy tình ta đẹp trong lòng cũng vui..
         
        T.T.K.6/5/2008
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 23:28:27 bởi ThanhThanhKhiet >
        #94
          ThanhThanhKhiet 07.05.2008 00:25:36 (permalink)
          0
          Vui một tý
           
          Tù binh đâu rồi không điểm danh
          Vắng mặt đêm nay cai ngục hành
          Bắt hôn trăm cái thành tắc tử
          Máu đỏ tim ngừng không đập nữa
          Ngày mai  cai ngục thả tự do
           
          T.T.K..6/5/2008

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2008 06:41:52 bởi ThanhThanhKhiet >
          #95
            Trần Trung Dũng 07.05.2008 09:13:33 (permalink)
            0
            Thư Dãn
             
             
             
            Hạnh phúc bao nhiêu tù hôn cai
            Chuyện lạ làm ta cứ cười dài
            Nụ hôn sao thấy nồng nàn quá
            Ngọt lịm hơn là ánh nắng mai
             
            TrungDũng
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2008 09:20:08 bởi Trần Trung Dũng >
            #96
              Trần Trung Dũng 07.05.2008 21:35:45 (permalink)
              0
              Tặng em
              Em ơi mình tới hồ tây
              Xem mây nghe gió cho ngây ngất lòng.
              Tặng em một đoá hoa hồng
              Làm cầu nối lại những vòng tay yêu.
              Một ngày nào có bao nhiêu
              Mà anh ra sớm vào chiều ngóng trông.
               
              TrungDũng
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2008 22:07:23 bởi Trần Trung Dũng >
              #97
                ThanhThanhKhiet 07.05.2008 22:52:09 (permalink)
                0
                Tặng Em


                Long lanh sương đọng trên hoa
                Đẹp như tinh tú vừa xa xuống trần
                Ngát thơm đỏ thắm trong ngần
                Nhưng em cứ thấy mình buồn vu vơ
                 
                T.T.K.7/5/2008
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 16:25:51 bởi ThanhThanhKhiet >
                #98
                  ThanhThanhKhiet 08.05.2008 00:52:39 (permalink)
                  0
                  HẸN NHAU
                  Đêm nay anh nhé , gặp nhau
                  Trong vòng tay ấm em đâu có buồn
                  Ngoài trời gió rít mưa tuôn
                  Nơi lòng em vẫn bình yên nhẹ nhàng
                  Gió ru ngọn cỏ rì rầm
                  Anh ru em ngủ trong lòng đi anh
                  Trên trời kia có ánh trăng
                  Mặt đất em có tay anh dịu dàng
                  Lúc ru em thấy mơ màng
                  Anh hôn em đấy, em càng ngủ say...
                   
                  T.T.K.7/5/2008
                   
                  .
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 16:23:04 bởi ThanhThanhKhiet >
                  #99
                    ThanhThanhKhiet 08.05.2008 16:54:24 (permalink)
                    0
                    Có ai đã khóc vì tình yêu
                    Mới biết rằng yêu khổ rất nhiều
                    Đớn đau day dứt ghen vô lý
                    Chua xót nghi ngờ, dỗi quái chiêu.
                     
                    TrungDũng
                     
                    Đã biết như thế sao còn hỏi
                    Mọi việc rồi sẽ qua thôi nhé
                    Đừng buồn đừng dận dữ mà chi...
                     
                     
                     
                    ThanhThanhKhiet 08.05.2008 17:43:25 (permalink)
                    0
                    GIÁ NHƯ....
                     

                    Sao lòng trống trải không yên
                    Hay là ta lại buồn phiền gì đây
                    Mơ màng lên chín tâng mây...
                    Thì ra ta đã đắm say một người


                    [Anhtrangthu]
                     
                    Mơ màng trên chín tầng mây.....
                    Thì ra ta đã đắm say một người
                    Mộng mơ bay ở trên trời
                    Đã làm khắc khoải cho người trần gian
                     
                    Giá mình đừng có trái tim
                    Chẳng nôn nao đập chẳng tìm nồng say
                    Giá mình đứng lặng như cây
                    Chỉ yêu thương gió với mây trên trời
                     
                    Giá mình đừng có yêu người
                    Để lòng luống những đầy vơi giọt buồn
                    ...............
                     
                    T.T.K..8/5/2008
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 22:39:13 bởi ThanhThanhKhiet >
                    phuongmai 08.05.2008 20:34:51 (permalink)
                    0
                    .... Em nằm ngủ
                    Trước hồ sen thanh khiết
                    Hương hoa sen mật thiết quá đi thôi
                    Ngọn gió nam
                    Mùa xuân mới bồi hồi
                    Người khách lạ bước vào sân...

                     
                     
                    Bắt gặp
                     
                    Rong duỗi diễn đàn bắt gặp thơ
                    Ý hay chuyện lạ của đời thường
                    Yêu thương, giận dỗi, hờn, nũng nịu
                    Trời ghen cho chuyện của hai người
                     
                    Ban mai nắng ấm thích sen hồng
                    Thanh khiết bụi trần chẳng ố hoen
                    Bắt gặp hình em ngày xưa ấy
                    Cái ngày anh Đ..tặng "ngũ quên"
                     
                    Hôm nay vờn lại vườn hoa cũ
                    Bắt gặp hoa hồng anh Dũng trao
                    Đôi lời hí họa mong thông cảm
                    Cảm ơn anh Dũng không dỗi hờn
                                        Ngọc Phương 8/5/2008
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 21:27:57 bởi phuongmai >
                    Trần Trung Dũng 08.05.2008 22:07:44 (permalink)
                    0

                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2016 13:22:41 bởi Trần Trung Dũng >
                    ThanhThanhKhiet 08.05.2008 23:14:11 (permalink)
                    0
                    ANH Ơi
                     
                    Anh ơi 'Anh đến với em
                    Để em cảm nhận niềm tin trong đời
                     
                    Em mong anh đến ,anh ơi
                    Để cho em biết cuộc đời có anh
                     
                    Em mong anh đến nhanh nhanh
                    Để em tìm chút yên lành trong tim
                     
                    Anh ơi ,anh đến với em
                    Trao vòng tay ấm dịu êm đi nào
                     
                    Hôm nay trời sáng trăng sao
                     Cho em một lối đi vào hồn anh.
                     
                     
                    T.T.K.8/5/2008
                     
                    .
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2008 08:35:44 bởi ThanhThanhKhiet >
                    Trần Trung Dũng 09.05.2008 08:27:15 (permalink)
                    0
                    Vui
                     
                    Phần hồn em bắt làm tù binh
                    Còn xác bơ vơ ở một mình
                    Xác buồn nên cũng thầm mong muốn
                    Bị nhốt cùng hồn thật vừa xinh
                     
                    TrungDũng
                     
                     
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 105 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9