Tâm Sự Truyện Tình
Thu Đi
Thu đi để lại lá vàng
Người đi để lại ngàn lần nhớ nhung.
Đâu rồi thuyền đậu bến sông
Hững hờ con nước xuôi dòng tìm ai.
Mỗi mùa chiếc lá thu phai
Là mỗi mùa để lòng ai ngậm ngùi
Người đi thì đã đi rồi
Vần thơ gửi cũng giữa trời bâng khuâng.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2012 08:20:06 bởi Trần Trung Dũng >
Ngập Ngừng
Đến thăm rồi cứ ngại ngần
Vẫn con đường ấy bao lần đã qua.
Rất gần mà lại thật xa
Liệu rằng gặp lại người ta có mừng.
Tây nguyên xanh ngắt núi rừng
Ly cà phê đắng ngập ngừng bước đi.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2012 08:18:37 bởi Trần Trung Dũng >
Tôi Đã Mến
Tôi dã mến những vần thơ em viết
Thật ngọt ngào, thật tha thiết đang yêu.
Khiến cho tôi xúc cảm biết bao nhiêu
Tim thổn thức mỗi sớm chiều nhung nhớ.
Tôi đã mến từ lâu từng con chữ
Nét dịu hiền em nhắn nhủ gần xa
Gió nồng nàn lay động lá nhành hoa
Cánh bướm trắng mải la đà mây nước.
Tôi đã mến, mến từ nhiều năm trước
Từng cánh thư mang giao ước hẹn thề
Mình trao nhau trên mỗi chặng đường về
Bàn tay ấm xuôi bờ đê cuối xóm.
Tôi đã mến em không cần săn đón
Những chiều thu nghiêng vành nón mỉm cười
Là cho nhau bao giây phút bồi hồi
Em thủ thỉ bỏ đi lời có cánh.
Tôi đã mến tấm chân tình thần thánh
Dáng ngây thơ trong sáng ánh trăng khuya
Nỗi vui buồn mang gửi gắm sẻ chia
Đời chưa hết tháng ngày dài dang dở.
Tôi đã mến một tình yêu muôn thuở
Em hứa rồi nguyện giành cả cho tôi.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2012 08:55:40 bởi Trần Trung Dũng >
...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/BEDE75920CAC45D1A01BBF6A6DEDA088.JPG[/image]
Đừng Buồn Em Nhé
Đừng em nhé dù bao ngày anh đã
Để em buồn nhìn chiếc lá thu rơi
Nhìn sương mờ dòng nước lững lờ trôi
Lòng anh thấy nỗi ngậm ngùi da diết.
Đừng em nhé dù lời thơ không biết
Chuyện buồn vui tâm sự hết lòng mình
Phải chăng anh đã có phút vô tình
Đêm trăng sáng em một mình lẻ bóng.
Anh biết lắm em bồi hồi trông ngóng
Đợi chờ tin những tia nắng nồng nàn
Sưởi cho em ấm áp cuối thu tàn
Vững tin nhé nước suối ngàn vẫn chảy
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2013 05:42:54 bởi DongSuoiNgot >
Bâng Khuâng
Mãi cứ bâng khuâng một nỗi buồn
Tiếng chim lại hót lúc hoàng hôn
Làm sao đánh thức hoa mai nở
Giữa tiết heo may héo lúa đồng.
Có phải mùa này vắng tiếng mưa?
Để cây cằn cỗi lá lưa thưa
Bụi đường theo gió nhòa trong nắng
Khuất dáng em tôi dưới bóng dừa.
Nghe tiếng đàn ai gảy thiết tha
Chạnh lòng luyến nhớ mỗi ngày qua
Xuôi dòng về bến vui chờ đón
Đợi nước thủy triều vẫn rất xa...
Trung Dũng
03-01-2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2013 20:23:13 bởi Trần Trung Dũng >
Viết Tiếp Tình Ca
Xuân này em có đến thăm tôi?
Khao khát chờ mong mấy tết rồi
Hoa thắm anh ươm từ dạo ấy
Chỉ còn đợi nở đón em thôi.
Em đừng lần lữa ngại đường xa
Nam bắc tàu xe thuận tiện mà
Nếu mối duyên xưa còn luyến nhớ
Hãy cùng anh viết tiếp tình ca.
Trung Dũng
02-01-2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2013 20:26:37 bởi Trần Trung Dũng >
Học
Bạn bè chê tớ viết không hay
Thơ phú lôm côm luật lại sai
Xin hứa từ nay mình cố gắng
Học không được nữa sẽ đi vay.
Cũng buồn tri kỷ thật xa xôi
Chợt đến, chợt đi để ngậm ngùi
Mới biết nghĩa tình đâu dễ có
Dựng xây từng chút phải chờ thôi.
Trung Dũng
02-01-2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2013 20:25:07 bởi Trần Trung Dũng >
Khắc Khoải
Chưa biết bao giờ được gặp nhau
Xuân về hoa lá gió xôn xao
Hương thơm ngan ngát lan trong nắng
Nhung nhớ đầy vơi đến nghẹn ngào.
Em đã hứa rồi còn nhớ không?
Anh ngồi cầm bút viết thương mong
Gửi vào trang giấy niềm khao khát
Từng phút, từng giây khắc khoải lòng.
Xuân đến, xuân đi xuân thiết tha
Ngọt ngào hương vị của muôn hoa
Tình em cũng thế bao lưu luyến
Say đắm ngập hồn trong tiếng ca.
Trung Dũng
02-01-2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2013 20:28:29 bởi Trần Trung Dũng >
Viết Cùng Mây Gió
Gió nhớ gọi mây, mây ở đâu?
Bầu trời xanh thắm tít trên cao
Tìm mây chẳng thấy hờn xao xuyến
Đành bạn cùng cây hát nghẹn ngào.
Mây ở nơi nào có khát khao?
Chân tình của gió vốn thanh cao
Dỗi hờn lệ cũng thành giông bão
Nhung nhớ khôn nguôi đến thét gào.
Không lẽ mây buồn quên gió đông
Đã từ thuở ấy mãi thương mong
Vắng mây gió biết cùng ai nhỉ?
Thiếu gió vô hồn mây đứng trông.
Trung Dũng
03-01-2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2013 20:29:22 bởi Trần Trung Dũng >
Tâm Sự Đầu Năm
Mỗi độ xuân về lại ước mong
Bầu trời cao vợi nắng xanh trong
Lá hoa cũng thế thay màu mới
Đất nước yên vui lúa ngập đồng.
Mỗi độ xuân về lại ước mơ
Tiếng chim ríu rít cất lời thơ
Với người tha thiết và nhân ái
Như sóng đại dương mãi vỗ bờ.
Mỗi độ xuân về thấy buồn hơn
Người đi kẻ ở bỗng cô đơn
Tại sao cứ thế nào biết trước?
Chợt nắng, chợt mưa nặng dỗi hờn.
Âu cũng là do cái sự đời
Lúc trầm, lúc bổng mới chơi vơi
Ai khôn được hết, ai dại hết
Số kiếp từ xưa đã định rồi.
Trung Dũng
07-01-2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2013 19:39:59 bởi Trần Trung Dũng >
Bài Tình Ca Đang Hát
Tôi đã yêu em từ thuở ấy
Ngọn lửa tình luôn đốt cháy không nguôi
Bao say đắm tưởng chừng như hoang dại
Vẫn từng ngày nung nấu trái tim côi.
Lời tỏ tình viết câu chữ chưa xuôi
Cứ cao thấp theo nhịp đời hối hả
Không thể tránh cũng đôi lần vấp ngã
Bước hành trình có tất cả được đâu.
Tâm sự buồn cho mỗi lúc đớn đau
Em chia sẻ khi cùng nhau gặp gỡ.
Dẫu thu cuối ánh trăng rằm vẫn tỏ
Mùa đông tàn luôn thắm nở ngàn hoa.
Tôi đã dành trọn vẹn những thiết tha
Em có biết bài tình ca đang hát.
Trung Dũng
29-12-2012
Tình Anh
Em ơi gặp lại ngỡ chiêm bao
Năm tháng xa nhau lá úa màu
Thu cuối, đông về lòng luyến nhớ
Xuân sang, hạ đến dạ nôn nao.
Từ nay em nhé đừng quên nữa
Bởi cũng mười năm những khát khao
Dù biết đường về còn cách trở
Nhưng tình anh sáng mãi trăng sao.
Trung Dũng
06-01-2013
Là Thơ
Là thơ sao cũng đợi mong
Cũng day dứt nhớ, cũng lòng nôn nao.
Cũng đẹp tựa giấc chiêm bao
Mỗi lần đến, mỗi khát khao xuân về.
Cách chia tâm trạng tái tê
Xót xa mỗi giọt mưa nghe ngậm ngùi
Là thơ sao cũng bồi hồi?
Dù chưa dám ngỏ nửa lời mai sau
Để rồi lại nói biết đâu
Là thơ ấy chứ trách nhau làm gì.
Tháng năm đằng đẵng phân kỳ
Thấy thơ như cũng sầu bi theo người.
Trung Dũng
09-01-2013
Tự Răn
Đã đi, đi đúng phần đường
Dở dang trái, phải tai ương có ngày.
Tình Yêu Thể Thao
Già rồi mà vẫn máu thể thao
Chạy nhẩy hung hăng mới té nhào
Chảy máu trầy da sai cả khớp
Mấy ngày nằm viện còn lao đao.
Ngỡ vui lại khoẻ là trên hết
Ai nghĩ chồn chân với đớn đau
Thôi nhé từ nay không dám nữa
Được chẳng thấy đâu bị hư hao.
Trung Dũng
08-01-2013
Tự Răn
Đã đi, đi đúng phần đường
Dở dang trái, phải tai ương có ngày.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: