Thứ Bẩy
Hôm nay là thứ bẩy rồi
Lâu đài anh quét để mời em sang.
Phòng khách treo giò phong lan
Trên tường treo một cây đàn ghi ta
Dương cầm sắp xếp trong nhà
Lối ngõ hai dãy trồng hoa đón mời
Bồi hồi khẽ gọi em ơi
Tối qua anh nhé mình ngồi ngắm sao.
Phòng ngủ rộng cửa đón vào
Thảm hồng nệm gấm ngạt ngào hương say
Ôm chặt em trong vòng tay
Ngất ngây nhung nhớ cái ngày mới quen.
TrungDũng
không gặp được em tối thứ bẩy vì lỗi mạng,
cho anh xin nhé chấp nhận chịu phạt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2008 08:19:02 bởi Trần Trung Dũng >