Tâm Sự Truyện Tình
Không Đề Biết rằng tình vốn mong manh Ghen hờn đôi lúc tan tành khói mây. Dù cho trước đấy đắm say Đã vui còn lẫn đắng cay làm gì. Sợ vô cùng chữ phân ly... Dũng Trần 29-10-2013
Đừng Quên Em Nhé
Thao thức canh dài trong mộng mơ
Xốn xang chiều tím nỗi mong chờ
Cồn cào gió nhớ hòa cung nhạc
Khắc khoải sao hờn quyện áng thơ.
Bến dỗi không thông thuyền lạc nẻo
Sông đau chẳng vỗ sóng xa bờ.
Đừng quên nữa nhé ân tình cũ
Đau đáu lòng này đâu dám ngơ.
Trung Dũng
30-10-2013
Chia lìa
Chẳng phải chia lìa lỗi tại em
Tâm buồn lệ nhỏ suốt thâu đêm
Mưa dầm rớt đậu nơi khung cửa
Gió lạnh lùa len tận tấm rèm
Khóet rỗng niềm tin lòng xót mãi
Đào sâu nỗi nhớ dạ buồn thêm
Trăng nghiêng rọi thả loang màu úa
Trải khắp vườn duyên tới tận thềm
Thanh Thanh 29.10.2013 Thơ vui
Con Gái Mà
Bao giờ dám nhận lỗi đâu em
Bởi đã lâu rồi đổ tại đêm.
Bực tớ vì hờn chân đạp cửa
Ghen mình tức dỗi gậy phang rèm.
Người ta nhớ mãi còn không muốn
Đằng ấy thương hoài giấu chẳng thêm.
Trông hạ hàng ngày bao thấp thỏm
Ngóng thu đằng đẵng lở hiên thềm.
Trung Dũng
30-10-2013
Anh Muốn Anh muốn làm ngọn sóng Lăn hoài bờ cát em Mỗi khi chiều biển lặng Bâng khuâng lòng nhớ thêm. Anh muốn làm dịu êm Vuốt ve suối tóc mềm Hôn bờ vai óng ả Ngắm dáng hình triền miên. Nếu đôi lần hờn dỗi Hay cách biệt chia xa Anh nhận về phần lỗi Bờ môi em thiết tha. Hết mưa trời lại nắng Hoa nở rồi hoa tàn Bên nhau hoài em nhé Đừng bao giờ ly tan. Trung Dũng 30-10-2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2013 09:04:43 bởi Trần Trung Dũng >
Ghé Thăm
Nhà anh nắng nhạt em ơi
Ghé đây mua chút buồn vui xem nào.
Xin đừng nhé thách giá cao
Thẳm sâu chỉ muốn ước ao được mời.
Gừng cay muối mặn cuộc đời
Nên duyên dẫu có xa xôi cũng gần.
Trung Dũng
31-10-2013
Buồn vui cũng ở chữ tình
Đố ai dám nói rằng mình vô tư.
Trung Dũng
01-11-2013
Thơ vui Ngắm cô áo trắng xinh tươi
Sáu mươi tuổi cũng bồi hồi lạ chưa.
Hương sen quyện gió nhẹ đưa
Dạt dào tiếng nhạc nghe trưa bớt nồng.
Trung Dũng
02-11-2013
Cũng Đành
Anh nào được phép trách đâu
Tại mình chậm bước đến sau để rồi
Nghe em chua xót nói lời
Cũng đành buồn giấu ngậm ngùi biết sao.
Dù gì cũng giấc chiêm bao
Thuyền thơ lướt sóng chênh trao giữa dòng.
Trung Dũng
04-11-2013
Thơ Buồn
Nghĩ hoài chẳng được vần thơ
Ngoài kia trời cũng giọt mưa thu buồn.
Tự nhiên vô cớ dỗi hờn
Rồi mưa phụ họa đâu còn nữa vui.
Mong chờ đằng đẵng không nguôi
Vài giây phút nắng cũng trôi phương nào.
Sông xưa con sóng rì rào
Đôi bờ cầu đã nối sao vẫn buồn.
Trung Dũng
05-11-2013
Thu Buồn
Thu buồn lặng lẽ ra đi
Chỉ còn chiếc lá thầm thì cuối sân
Nhẹ rơi giọt nắng bâng khuâng
Làm người ta cũng trào dâng nỗi buồn.
Trung Dũng
05-11-2013
Nói Đi Em
Sao em đến chẳng nói gì?
Làm hoa ngơ ngác quay đi giấu buồn.
Anh chờ nhung nhớ ngập hồn
Nói đi kẻo sắp hoàng hôn xuống rồi.
Nói đi dù chỉ một lời
Cho trăng rằm tỏ cho trời đầy sao.
Trung Dũng
07-11-2013
Mãi Đẹp Yêu lắm em ơi thế giới này Thả hồn ta mặc sức tung bay Trời xanh lồng lộng chung mơ đẹp Biển biếc mênh mông cùng ước hay. Thắm thiết em trao tình ấp ủ Nồng nàn anh nhận nghĩa mê say. Đường dài vẫn biết còn giông bão Tin chắc sông trăng nước mãi đầy. Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2013 20:22:43 bởi Trần Trung Dũng >
Tình.... Tình là những bông hoa Khiến lòng người ngây ngất Tình là vạn bài ca Ngọt ngào và dễ mất... Tình ngượng ngùng ánh mắt Ửng đỏ đôi má hồng Tình là dòng suối mát Êm đềm đổ về sông. Tình là nhớ mênh mông Là ghen hờn vô cớ Hàng ngày vắng trông mong Ước một lần gặp gỡ. Tình mãi sao giang dở Chua xót rồi chia ly Mà đã ai từ bỏ Vẫn cắm đầu theo đi... Tình là thế tình si.... Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2013 20:21:53 bởi Trần Trung Dũng >
Mong Sao Anh xin làm cánh hải âu Ngày ngày trao liệng trên đầu biển em. Trào dâng nhịp sóng con tim Đắm say vũ khúc từng đêm ru lòng. Anh xin làm ngọn lửa hồng Thắp lên ấm áp theo cùng thời gian. Chim rừng cất tiếng ca vang Em phương trời ấy mênh mang biển tình. Trung Dũng 13-11-2013
Ước Mơ Anh nhớ mãi những gì mình đã nói Dù em đi nơi ấy cuối chân trời Đêm khuya vắng chong đèn luôn ngóng đợi Một ngày nào trở lại đấy em ơi??? Trong sâu thẳm vẫn ngàn lời âu yếm Những vui buồn năm tháng dẫu phai phôi. Anh luôn ước rồi đây em sẽ đến Nụ cười xinh nồng ấm trên môi. Trung Dũng 13-11-2013
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: