Tâm Sự Truyện Tình
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 83 của 105 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 18.11.2013 20:39:17 (permalink)
0

Chút Ấm Lòng

Anh đợi một người vẫn ước mong.
Tươi xinh dạo gót ngõ vườn hồng
Từ xa ngắm dáng mây lơ đãng
Gửi tiếng gió chào nhận được không?

Từng giọt ru buồn đậu cuối vai
Nghe lời tình khúc lá thu phai.
Hoàng hôn lãng đãng như say đắm
Hình bóng xuân xưa nắng ngả dài.

Đừng sợ nhé em dẫu cuối đông
Sương mờ đỉnh núi nhạt trăng trong
Anh xin đem lửa về nơi ấy
Thắp sáng trong đêm chút ấm nồng.

Dũng Trần
15-11-2013


Trần Trung Dũng 18.11.2013 20:41:47 (permalink)
0

Mãi Chỉ Là Thơ

Thơ mà cố viết để cho hay
Người đọc thơ tìm chút đắm say.
Kiếm nắng kêu mưa câu tứ mượn
Điểm tô hoa lá ngát hương này.

Đã bắn đi rồi tên khỏi cung
Dù hay hoặc dở suy cho cùng
Chỉ là thơ phú vui bằng hữu
Nghĩa xóm, tình làng nơi bến sông.

Mấy chữ thơ buồn nỡ thế sao?
Chợt nghe như tiếng gió thu gào
Sân ga lặng lẽ tàu về bến
Vọng mãi còi xa nơi chốn nào...

Dũng Trần
15-11-2013
 


Trần Trung Dũng 01.12.2013 12:42:03 (permalink)
0
 

Tiếng Đàn Reo

Đừng tự hỏi em ơi thường vẫn thế
Chút giận hờn không lẽ chẳng thứ tha.
Bởi cuộc sống có điều gì không thể
Xuân dẫu tàn cây trái vẫn đơm hoa.

Chợt nắng chợt mưa tìm đâu ra hoàn hảo
Tình càng say càng giông bão em ơi.
Vần thơ viết trao nhau trên mạng ảo
Cũng làm ai lòng khắc khoải chơi vơi.

Hãy cười lên cho ánh nắng thêm tươi
Đừng có khóc phương xa mưa buồn lắm
Gửi câu chữ theo đại dương xanh thẳm
Tiếng đàn khuya reo say đắm không nguôi.

Dũng Trần
17-11-2013
 

 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2014 06:11:23 bởi Ct.Ly >
Trần Trung Dũng 30.12.2013 20:51:43 (permalink)
0
 
Sông Quê 
 
Sông quê nước lững lờ trôi 
Hoàng hôn chiều tắt tôi ngồi đợi trăng. 
Một mình trống vắng, bâng khuâng 
Trăng còn chưa thấy, buồn dâng ngập lòng. 


Thế là em đã lấy chồng 
Người thành đô rực sắc hồng phồn hoa. 
Hết rồi đôi lứa cách xa 
Đâu còn cùng hát tình ca chèo thuyền. 


Mong em gặp được bạn hiền 
Thuỷ chung, hạnh phúc đẹp duyên hai người. 
Sông quê bên lở, bên bồi 
Đục trong cũng bởi cuộc đời đổi thay. 


Hạ tuần trăng khuyết hao gầy 
Chông chênh mà vẫn vàng đầy mặt sông. 
 
Trung Dũng 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2013 20:55:08 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 30.12.2013 20:58:33 (permalink)
0

Tình Thơ


Tình thơ anh viết cho em
Chỉ mong chọn chữ cho thêm ngọt ngào.
Tâm hồn gió lộng trời cao
Trăng rằm sáng tỏ lạc vào mắt em.

Tình thơ khi nhớ mang xem
Vui buồn chia sẻ từng quen lâu rồi.
Nắng mưa sóng gió cuộc đời
Tình thơ vẫn mãi rạng ngời ngàn hoa.

Dũng Trần
16-11-2013


Trần Trung Dũng 09.01.2014 20:29:30 (permalink)
0
 
Đàn Xưa Lỗi Nhịp

Khắc khoải mong em dưới nắng chiều
Hoàng hôn vi vút tiếng thông reo.
Bâng khuâng một bóng nhìn sông chảy
Nhịp sóng lô nhô gợi mọi điều.

Phương trời nơi ấy nhớ không em?
Tôi hỏi nhưng lòng thấy xót thêm.
Bởi cứ nồng nàn rồi lạnh nhạt
Tương lai mờ mịt nhuộm màu đêm.

Một thoáng xa vời chợt hiểu ngay
Thật gần lại mỏi cánh chim bay.
Thiết tha thuở ấy giờ như biệt
Mỏi bước chân xưa lạc lối này.

Như đã phai rồi những ước mơ
Không còn xao xuyến khúc đò đưa.
Đàn buông gãy nhịp lời ca nghẹn
Phím lỏng, dây trùng đâu tiếng tơ.

Trung Dũng
06-01-2014


Trần Trung Dũng 09.01.2014 20:31:59 (permalink)
0
 
Thầm Lặng


Tôi đã yêu em nhiều, thật nhiều
Yêu từng tia nắng muộn liêu xiêu.
Yêu từng ngọn gió buồn hiu quạnh
Yêu cả hoàng hôn vẳng sáo diều.


Tôi đã yêu nàng không đắn đo
Chọn tìm câu chữ ghép vần thơ.
Mỗi khi chợt nhớ cùng trao gởi
Nhưng thật trớ trêu bạn hững hờ.


Yêu nàng đắm đuối giống men say
Tha thiết tình ca khúc tỏ bày.
Thao thức canh dài mơ với mộng
Mình ve, xác hạc tựa lưu đày.


Để rồi con nước lững lờ trôi
Nắng sớm, mưa chiều bỗng bạc vôi.
Góc phố me vàng ngơ ngác lặng
Một mình lẻ bóng với xa xôi.


Trung Dũng
06-01-2014
 


Trần Trung Dũng 18.01.2014 14:54:06 (permalink)
0
 
Chia Sẻ

Mỗi lần gặp em chỉ cười không nói
Má ửng hồng, mắt bối rối nhìn đâu.
Trong sâu thẳm anh thì thầm khẽ gọi
Muốn làm quen rồi lại có dám đâu.

Hà nội phố mùa này, đông lạnh lắm
Hạt sương mai lấp lánh những nhành hoa
Giá như được Sài gòn chiều nắng ấm
Tàu tốc hành mong gửi đến phương xa.

Vần thơ đầu chia sẻ khúc tình ca
Nhịp cầu nối tới bao la bờ bến.

Trung Dũng
09-01-2014


Trần Trung Dũng 18.01.2014 14:57:24 (permalink)
0
Đêm Dài

Gió ơi sao chậm gửi vần thơ?
Khiến ở phương xa cứ ngóng chờ
Khắc khoải hoàng hôn buông nắng tắt
Bến sông đò đợi đến bao giờ.

Trăng đã nghiêng đầu phía cuối thôn
Đàn ai tấu khúc hát mê hồn.
Thiết tha gửi gắm niềm nhung nhớ
Đọng giọt sương khuya một chút buồn.

Tiếng gà xao xác gọi ban mai
Sao chẳng nể ta đã thức hoài
Trằn trọc năm canh trong mộng tưởng
Mơ về phương ấy bóng hình ai.

Trung Dũng
11-01-2014


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2014 14:59:29 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 18.01.2014 15:02:17 (permalink)
0
Mong Hoài

Lâu rồi em chẳng đến thăm
Hôm nay trở lại tri âm vẫn nồng.
Tình thơ hai chữ ghép lồng
Nắng xuân ấm áp thấy lòng như say.

Em về thắm gió, xanh mây
Tiếng chim vắng lặng bao ngày chợt reo.
Lời ca vọng cuối chân đèo
Thông vi vút hát một chiều đam mê.

Trung Dũng
11-01-2014


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2014 15:05:35 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 24.01.2014 13:45:02 (permalink)
0
 

Như Thấy Vui Hơn

Mây ơi nhé nhắn hộ người phương ấy
Rằng xuân nay ta như thấy yêu hơn.
Đông ấm áp ngọn lửa hồng bừng cháy
Gió và mây chung lối hết cô đơn.

Nhớ hồ Tây đã một thời tự tại
Đường thanh niên còn níu mãi chân về.
Như thấp thoáng bóng hình ai ở lại
Trong sương chiều sóng mê mải chân đê.

Mây ơi nhé nhắn hộ người phương ấy
Xuân năm nay hình như thấy gần hơn.

Trung Dũng
24-01-2014
 


Trần Trung Dũng 24.01.2014 19:54:21 (permalink)
0
 
Tại Vì

Tại vì em đã yêu rồi
Chỉ là chưa dám ngỏ lời cùng ai.
Tương tư nhớ, lúc chiều phai
Bồn chồn đợi, bước chân ai thẫn thờ.

Nỗi lòng gửi gắm vào thơ
Làm anh xao xuyến,ngẩn ngơ, mơ màng.
Cũng tương tư ánh trăng vàng
Cô đơn lẻ bóng chờ nàng từ lâu.


Trung Dũng
20-12-2013
 


Trần Trung Dũng 24.01.2014 20:05:46 (permalink)
0
 

 
Thầm Mong

Trời thương bất chợt mưa rào
Mới may mắn có người vào quán tôi.
Thầm mong mưa mãi đừng thôi
Cho tôi được ngắm hoa khôi nhất vùng.

Trung Dũng
27-12-2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2014 20:10:10 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 24.01.2014 20:12:14 (permalink)
0
Chuyện Thường Ngày


Nắng mưa là việc của trời
Giận hờn là việc của người đang yêu
Tình về mong sớm, nhớ chiều
Tình đi nghẹn tiếng chim kêu lạc bầy.


Trung Dũng
29-12-2013


Trần Trung Dũng 24.01.2014 20:16:18 (permalink)
0

Vẫn Chỉ Là Mơ

Ấp ủ buồng tim chữ mến yêu
Nồng hương tình thắm thiết tha nhiều.
Hoài mơ đến gặp tươi màu nắng
Mãi ước sang thăm đẹp dáng chiều.
Thầm ngỏ bờ môi trao vạn ý
Say nhìn ánh mắt biết bao điều.
Nhưng dòng sông cũ bờ chia biệt
Vẫn chỉ từ xa trộm ngắm Kiều.

Trung Dũng
30-12-2013
 


Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 83 của 105 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9