Tâm Sự Truyện Tình
Ước Hẹn Mùa Xuân Anh hẹn mùa này ánh nắng xuân Điểm tô má thắm đẹp vô ngần. Cho anh được ngắm người trong mộng Mà mỗi đêm thâu nhắc vạn lần. Anh hẹn mùa này ánh nắng xuân Khát khao gặp gỡ mãi chưa gần Tháng ngày đằng đẵng bao nhung nhớ Hiểu thấu không em nẻo đường trần? Tinh mơ anh đón hạt sương rơi Lấp lánh nhành hoa muốn ngỏ lời Xao xuyến đầy vơi lòng khắc khoải Đáp đền em hãy gắng chờ thôi. Giáp ngọ đang về gọi sớm nay Đường quê lưu luyến níu bông may Xa trông rạng rỡ ngời trong mắt Ấp ủ men nồng ngây ngất say. Hoàng hôn bến vắng dòng sông trôi Dưới gốc thông reo với gió trời Thủ thỉ con tim thầm khẽ nhắc Đò chiều nhanh đến nước đang vơi. Ngày nào mình sẽ được bên nhau? Mòn mỏi thời gian tóc trắng đầu. Lệ nuốt nghẹn ngào trao ước hẹn Chung đường vững bước nhé mai sau. Trung Dũng 31-12-2013
Đợi Mãi Thấm thoắt thoi đưa tết cận kề. Chờ em đằng đẵng mãi không về Lệ buồn ướt mãi mờ mi mắt Cái lạnh đông này thêm tái tê. hì hì... Trung Dũng 28-01-2014
Đợi Trăng Biển ơi sao chẳng vỗ bờ? Làm thuyền khắc khoải bao giờ sóng lăn. Mái chèo lạc bước băn khoăn Tháng ngày bến vắng mà trăng không tròn. Trung Dũng 28-01-2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2014 20:12:24 bởi Trần Trung Dũng >
Đợi Em Đợi em, đợi mãi đến giờ Thời gian cứ thế hững hờ trôi qua. Bao nhiêu trống vắng ngỡ là Em quên bến cũ nhạt nhòa sương rơi. Buồn vương anh ngắm mây trời Ngóng trông ấm áp nụ cười trong đêm. Nhẹ đưa tiếng gió ru êm Ngôi sao sáng nhất là em cháy lòng. Bờ môi khao khát chờ mong Như nhành hoa thắm mãi không phai tàn. Tình ca xao xuyến cung đàn Tình em rực rỡ nắng vàng mùa thu. Đợi em khắc khoải câu thơ Bồi hồi con chữ ngu ngơ tim hồng. Trung Dũng 04-01-2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2014 20:19:29 bởi Trần Trung Dũng >
Chờ Em
Chờ em lối cũ đá mòn
Chân chồn, gối mỏi vẫn còn đứng đây.
Me xanh chút lá thân gầy
Người ơi! còn nhớ những ngày hẹn xuân.
Trung Dũng
08-01-2014
Màu xuân
Tháng năm chờ đợi mỏi mòn
Giọt thương giọt nhớ mãi còn đọng đây
Niềm mong chẳng chút hao gầy
Dù trong đông lạnh vẫn đầy màu xuân
Thanh Thanh Khiết
Đợi Hồi Âm
Trao nàng tha thiết mấy vần thơ
Gắng để xua đi một chữ ngờ.
Bởi cách đôi đường suy lẩn thẩn
Rồi xa mấy nẻo nghĩ vu vơ.
Mong nhanh xuân đến duyên se mộng
Ước sớm hạ về tình dệt mơ.
Dẫu biết mênh mông đời đáng ngại
Vẫn nuôi khao khát đến bây giờ.
Trung Dũng
11-02-2014
Bâng Khuâng
Nhặt những cánh hoa xuân
Ghi vội vàng con chữ
Chúc sức khỏe người thân
Nơi phương xa cách trở.
Đời người luôn dang dở
Ly biệt chốn đôi nơi
Chỉ tấm lòng rộng mở
Vui cùng xuân đất trời.
Nhành hoa nói thay lời
Nắng vàng thay khúc hát
Sẻ chia những nụ cười
Nghe lòng sao ấm áp.
Đôi dòng thơ đón tết
Cảm nhận nỗi vui buồn
Bao u sầu quên hết
Xuân này như đẹp hơn.
Trung Dũng
31-01-2014
Đền Thêm
Đã lâu chưa ghé được nàng thơ
Hoa thắm bâng khuâng, gió thẫn thờ.
Lối cũ, môi xinh chờ lạnh nhạt
Đường quen, mắt biếc ngó thờ ơ
Dùng dằng ngoảnh mặt, chiều se sắt
Lườm nguýt quay lưng, tối hững hờ
Đừng nữa em ơi làm giận dỗi
Đền thêm mang đến khúc mong chờ. hì.hì...
Trung Dũng
07-02-2014
Đầu Năm
Đầu năm em ghé trao thơ
Xuân về ấm áp niềm mơ đầy lòng.
Em Thơ rực rỡ sắc hồng
Đến thăm thỏa nỗi chờ trông tháng ngày.
Trung Dũng
11-02-2014
Nếu
Nếu em làm ngọn sóng
Khao khát mãi hôn bờ
Thì anh làm biển rộng
Say mê tâm hồn thơ.
Nếu em làm ước mơ
Mỗi đêm dài chợt thức
Anh xin làm ký ức
Ghi lại nỗi ngóng chờ
Thế là vui em nhỉ
Sóng biển ấp ôm bờ
Từng chiều mình thủ thỉ
Nối dài sóng và thơ.
Trung Dũng
13-02-2014
Mãi Thầm
Thầm mãi ước mơ bóng dáng ai
Đến rồi khắc khoải Valenthai
Dòng thơ đã nối sao biền biệt?
Hoa thắm trao người liệu có phai?...
Trung Dũng
13-02-2014
Ngày Mai
Đã từ lâu anh biết
Sóng ào ạt xô bờ
Câu chuyện tình thắm thiết
Ghi hoài không hết thơ.
Dù là tình trên thơ
Sao mỗi chiều khắc khoải?
Nhìn trời mây vẩn vơ
Tâm hồn bay cao mãi.
Tin ngày mai trở lại
Nắng ấm sẽ chan hòa
Sóng ôm bờ ân ái
Một tình yêu bao la.
Trung Dũng
14-02-2014
Chỉ Cần
Chỉ cần dẫu một chút thôi
Tình trao cũng đủ bồi hồi không phai.
Chỉ cần mấy sợi nắng mai
Vương vào nỗi nhớ cho ai ấm lòng.
Trung Dũng
16-02-2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2014 21:40:53 bởi Trần Trung Dũng >
Dang Dở
Bến gọi thuyền thơ đã chở đầy
Còn đâu nỗi nhớ để mà say.
Hình châu cạn khắc buồn than khổ
Vóc ngọc tàn canh nản hãi gầy.
Hẹn mãi quay đầu không đếm xỉa
Mong hoài cúi mặt chẳng thèm lay.
Đành thôi tự trách mình chưa giỏi
Ai hiểu giùm đây cái nỗi này.
Trung Dũng
16-02-2014
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: