Tâm Sự Truyện Tình
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 85 của 105 trang, bài viết từ 1261 đến 1275 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 10.04.2014 21:45:37 (permalink)
0
 
Khó

Tôi đã yêu nàng yêu thiết tha
Tinh mơ thức giấc tới chiều tà.
Sang thăm chẳng quản trời mưa nắng
Đến gặp không buồn chốn nẻo xa.
Cứ nghĩ rồi đây thêm đắm đuối
Nào hay giờ đã bị phôi pha
Đời này thật khó tìm chung thủy
Chỉ trách mắt mờ khổ tại ta.

Trung Dũng
19-02-2014 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2014 22:31:55 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 10.04.2014 21:50:37 (permalink)
0
Bến Vắng

Tình cờ đến, tình cờ đi
Thuyến không về bến sầu bi biển rồi
Vì đâu giông gió cuối trời
Làm cho nghiêng ngả nổi trôi giữa dòng.

Trung Dũng
19-02-2014 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2014 22:30:33 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 01.05.2014 10:14:30 (permalink)
0

Mong Muốn


Tôi cũng như em ngưỡng mộ rồi
Trong tim khắc khoải một con người
Nhìn hoa thắm sắc chờ mong tiếng
Ngắm nắng nồng hương đợi ngỏ lời.


Cho dù cách biệt bến xa xôi
Vẫn mộng mai này đẹp lứa đôi
Tay nắm chung đường ngây ngất dạ
Má kề góc phố ngọt ngào môi.


Sẽ mãi bên em giữ vẹn tình
Cho rằm nguyệt tỏa sáng lung linh.
Cho thơ nhớ gửi thêu riêng bóng
Cho tứ thương trao dệt một hình.


Trung Dũng
30-4-2014



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2014 22:29:50 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 11.05.2014 10:37:08 (permalink)
0
 
Nhớ Thuở Trăng Tròn


Nhớ thuở trăng tròn hay đến đây
Bồi hồi lặng ngắm cảnh hồ Tây
Lung linh sóng biếc ôm bờ hát
Lấp lánh mây hồng gọi liễu bay.


Tiếc chỉ riêng mình với gió reo
Nhìn người dạo phố mắt trong veo
Như nai ngơ ngác ra ngoài rẫy
Giống lão nhà quê đứng đỉnh đèo.


Hà nội mùa này vẫn cứ mưa
Trăng tròn dạo ấy tóc giờ thưa
Bôn ba biển bắc phai màu nắng
Tần tảo trời nam nhạt sắc dừa.


Gặp gỡ nơi đây đẹp tấc lòng
Tựa nguồn suối ngọt đổ về sông
Tơ xanh dệt mộng ngày mong ước
Lụa tím đan tình tháng đợi trông.


Trung Dũng
08-5-2014
 


Trần Trung Dũng 14.05.2014 22:28:53 (permalink)
0
 
Một Nửa


Từ lâu có một nửa rồi
Chỉ do nàng chẳng thuận xuôi theo dòng.
Đơn phương khiến đớn đau lòng
Tình ngay trước mắt, mênh mông xa vời.


Trọn lòng sao cứ ngàn khơi
Vẹn thề nỡ vội quên rồi lúc xưa.
Trời chiều ngập nước cơn mưa
Đường quê lẻ bóng ai đưa - mỗi mình.


Không còn ánh mắt lung linh
Không còn đắm đuối bóng hình bên nhau.
Nồng say thắm thiết duyên đầu
Thiếu nửa kia khuyết lấy đâu trăng tròn.


Trung Dũng
11-5-2014



Trần Trung Dũng 17.05.2014 18:20:01 (permalink)
0
 





Ai Đấy???

Giành cho ai đấy nàng Hoa?
Vần thơ khắc khoải tình ca say lòng.

Giành cho ai đấy - hoài trông?
Ngàn trùng sóng vỗ mênh mông biển trời.

Giành cho ai đấy - trong đời?
Tương tư gọi tiếng em ơi mỗi chiều. hì hì...

Trung Dũng
17-5-2014
Trần Trung Dũng 17.05.2014 18:22:12 (permalink)
0
 



THẮM THIẾT NGHĨA TÌNH

Trào dâng điệp khúc mừng vui
Thiết tha chia sẻ ngọt bùi cùng nhau.
Anh nghĩa nặng, chị tình sâu
Chân trời góc biển ở đâu cũng tìm.

Dạt dào đập vội con tim
Vần thơ như những cánh chim gọi về.
Nồng nàn, say đắm, đam mê
Lâng lâng nhuộm nắng đường quê lam chiều.

Gió ơi hay níu căng diều
Cho tôi được gửi tình yêu thắm màu.

Trung Dũng
15-5-2014
Trần Trung Dũng 17.05.2014 18:24:47 (permalink)
0
 
Vững lòng

Tỏ chút ghen hờn cũng đáng yêu
Nhưng khi quá giận biến ra liều
Trao câu nặng nhẹ tình thâm mất
Thả tiếng vơi đầy nghĩa trọng tiêu
Thổn thức buông lòng mây ấp ủ
Nồng nàn mở dạ gió yêu chiều
Lòng tin của quý thần tiên tặng
Kẻ giữ an lòng khó ngã xiêu

Thanh Thanh Khiết



LÒNG XIÊU


Nhìn em yểu điệu đến là yêu
Hệt giống "Tây Thi" khó cũng liều
Gửi dạ thương thầm mong đón nhận
Đem lòng nhớ trộm ước đừng tiêu.
Mây đan ấp ủ mơ ngày tháng
Nguyệt dệt tương tư mộng mỗi chiều.
Cố tỏ ra mình không thổn thức
Nào hay càng ngắm lại càng xiêu.


Trung Dũng
10-5-2014


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2014 18:27:40 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 25.05.2014 14:44:14 (permalink)
0

TÌNH THƠ


Tình thơ em thắm sắc hồng
Buồn vui san sẻ nỗi lòng cho nhau.
Dù cho cách biệt nơi đâu
Tình thơ chắp cánh hải âu tìm về.

Không lời hứa, chẳng câu thề
Mà thao thức mỗi canh khuya mong chờ.
Khí nắng tắt, lúc sao mờ
Một lòng, một dạ hướng bờ sông trăng.

Khi nồng ấm, lúc giá băng
Tình thơ cuộn sóng sông Hằng lại reo.

Trung Dũng
19-5-2014
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2014 14:52:18 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 25.05.2014 14:55:34 (permalink)
0
Dù Nắng Hay Mưa

Anh biết em hằng vẫn mỏi mong
Có vòng tay ấm lúc mùa đông.
Sương rơi thấm áo bờ vai tựa
Gió gọi đùa trăng ánh mắt lồng.

Chẳng lẽ trong đời mãi ngủ say?
Khi tình thổn thức khúc ca hay
Khi tim khắc khoải niềm mong ngập
Khi biển xôn xao sóng vỗ đầy.

Còn gì hơn những nỗi lòng mơ
Đốt cháy trong đêm ánh đuốc thờ.
Cạn chén men nồng khao khát đợi
Nâng ly rượu ngọt đắm say chờ.

Dù lời em viết tặng cho ai
Anh vẫn mong làm ánh nắng mai
Dệt gấm ngàn hoa mưa chẳng nhạt
Tô màu vạn đóa nắng không phai.

Trung Dũng
19-5-2014
 


Trần Trung Dũng 25.05.2014 15:02:44 (permalink)
0
Cách Biệt

Cách biệt em ơi phượng úa rồi
Nao lòng thấp thỏm mãi không thôi
Chiều buông lặng lẽ chờ không đến
Nắng xuống âm thầm nhớ chẳng nguôi.

Trung Dũng
20-5-2014
 


Trần Trung Dũng 26.05.2014 21:48:11 (permalink)
0

Chung Đường

Mình cho nhau những vần thơ
Mà sao cứ thấy như mơ ngọt ngào.

Xa câu mong nhớ dạt dào
Gần tiếng ấm áp xôn xao nắng vàng.

Lâu không thấy đã vội vàng
Dõi tìm hình bóng bên hàng me xanh.

Để nhìn ánh mắt long lanh
Của em quyến luyến làm anh say lòng.


Trung Dũng
21-5-2014


Trần Trung Dũng 26.05.2014 21:51:47 (permalink)
0
Suối Nguồn

Cứ thử đôi lần hẹn đến nhau
Về thăm chốn cũ dẫu phai màu
Suối tình chảy mãi chưa hề cạn
Biển mộng dâng hoài chẳng hết sâu.

Trung Dũng 
21-5-2014

Trần Trung Dũng 26.05.2014 21:54:56 (permalink)
0
Hờn Dỗi

Cứ mãi ghen hờn để lệ rơi
Bờ mi nhạt úa lại kêu trời.
Bao lần nấc hụt mưa sai chỗ
Mấy bận than lầm bão lạc nơi.
Khổ lúc xuân về còn dạ tối
May khi hạ đến đã tâm ngời.
Bằng không có lẽ đường đôi ngả
Lỡ dở duyên tình chứ chuyện chơi.

Trung Dũng
21-5-2014
 


Trần Trung Dũng 26.05.2014 21:58:39 (permalink)
0

TRỐNG TRẢI

Thu buồn nhặt chiếc lá vàng rơi
Gửi nhớ theo mây phía cuối trời.
Lặn nắng sương mờ vương mọi ngõ
Phai chiều gió nhẹ lượn nơi nơi.
Đơn côi gọi bạn trăng càng héo
Trống trải chờ em nguyệt chẳng ngời.
Uống cạn ly sầu khuya bóng lẻ 
Hoa quỳnh lặng ngắm mỗi ta chơi.

Trung Dũng
22-5-2014


Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 85 của 105 trang, bài viết từ 1261 đến 1275 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9