Tâm Sự Truyện Tình
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 105 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 12.05.2008 13:29:15 (permalink)
0
Ngắm Em
 
Ngắm em trên mạng hàng ngày
Nhưng em đâu biết anh đây trộm nhìn.
Ai bảo em cứ thật xinh
Để cho anh phải trộm rình ngắm em.
 
TrungDũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2008 13:41:07 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 12.05.2008 14:32:13 (permalink)
0
NHỚ
 
Nghĩ hoài mà chẳng ra thơ
Thì ra ngày nhớ đêm mơ em về
Làm đầu anh phải đê mê
Thơ đâu chẳng thấy, thấy về bên nhau.
Thanh niên phượng nở rợp màu
Trời xanh thăm thẳm một màu nhớ nhung.
Thơ em tha thiết lạ lùng
Hồn thơ thổn thức hòa cùng nhịp tim
Sóng hồ tây vỗ lặng êm
Vòng tay ôm riết môi mềm trao nhau.
 
TrungDũng
ThanhThanhKhiet 13.05.2008 06:54:23 (permalink)
0
LẠ LÙNG
 
Thơ em tha thiết lạ lùng
Vì anh có ngọn lửa hồng nơi tim
Thả thuyền đi kiếm lòng tin
Cứ trôi...trôi mãi có tìm được đâu
Nếu là hai nửa của nhau
Có tìm mãn kiếp bạc đầu chẳng ra
Em đà trông rộng nhìn  xa
Gọi thuyền về bến nên ta trùng phùng
Bao nhiêu nhung nhớ ,nhớ nhung
Nên thơ em mới lạ lùng thiết tha
 
T.T.K.13/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2008 13:15:39 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 13.05.2008 13:51:12 (permalink)
0
 
Đi Chùa
 
 
 
 
Người khác đã rủ em rồi
Giờ anh nào biết nói lời gì đây.
Hay là mình lấy đôi tay
Tù tỳ ta oản cầu may có người.
Xem ai nhận được nụ cười
Mê hồn say đắm như trời quang mây.
Chắc gì anh đã gặp may
Thôi thì nhờ đức cao dày tụng kinh.
 
TrungDũng
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2008 13:54:08 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 13.05.2008 14:51:17 (permalink)
0
dcgiftshop.com
 
 
Vườn Thơ
 


 
Vườn thơ ngàn vạn bông hoa
Mỗi bông một vẻ lời ca một màu.
Bông thì phóng khoáng tự hào
Lời thơ chau chuốt xuyến xao lòng người.
Bông khoe sắc thắm xinh tươi
Long lanh sương đón mặt trời sớm mai.
Bông thơm ngan ngát hoa nhài
Bâng khuâng lưu luyến lòng ai tới vườn.
Bông sao vừa dỗi vừa thương
Tỏa lan cành lá níu đường người qua.
Có bông ai oán xót xa
Trách người thì ít trách ta thì nhiều.
Bông luôn nở lúc buổi chiều
Xanh xanh hy vọng những điều ưu tư
Bông mang sắc thái mùa thu
Lá vàng cùng nắng cười đùa với trăng.
Bông thơ nói với chị Hằng
Hồn thơ lai láng hoa thăng đầy thuyền.
 
TrungDũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2008 20:56:59 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 13.05.2008 20:22:59 (permalink)
0
Nhắc Nhau
 
Con gái cũng thật nhớ dai
Sài gòn thành phố có ai mà tìm.
Thôi đi chụp lấy tấm hình
Để anh được ngắm người mình tương tư
 
TrungDũng
Trần Trung Dũng 13.05.2008 20:29:12 (permalink)
0
Nhắc nhau
 
Nhớ dai thì cũng nhớ dai
Nhưng mà lỗi ấy bởi ai hở trời
Có đâu ai sợ mất người
Chỉ vì một chút...thôi ấy mà
 
13/5/2008
 
Suối yến đẹp quá.Xin cảm ơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2008 20:45:07 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 13.05.2008 20:39:53 (permalink)
0
Đi Chùa
 
Đi chùa chẳng rủ người ta
Chắc do cùng phái đấy mà phải không?
Chùa xa văng vẳng tiếng chuông
Kinh cầu niệm Phật bâng khuâng lòng người.
Người đi đã có ai rồi
Để cho mình phải đứng ngồi không yên.
Bây giờ sóng gió triền miên
Không vững tay lái biết thuyền về đâu?
 
TrungDũng

ThanhThanhKhiet 13.05.2008 21:32:41 (permalink)
0
Đợi Anh
 
Người khác đã rủ em đi
Giờ anh còn biét nói lời gì đây
 
Tình yêu từ bấy đến nay
Không làm anh hiểu em đây thật à
Em đâu có phải món quà
Để anh giơ oản tù tì cầu may
Lỗi này em cứ ghi đây
Khi nào cộng tội là rầy đấ nghe
 
 
Mấy ngày chưa gặp được anh
Nhớ thương chồng chất lên thành núi cao
Lâu đài em mở lối sau
Cho thuyền neo đậu đi vào bên trong
Cầu thang dẫn thẳng lên phòng
Em đang đứng đợi và trông anh về
Cuối xuân nắng nóng như hè
Nước hồ vỗ nhẹ bờ kè lao xao
Giờ thuyền đang dậu phương nao 
Để em đứng đợi biết bao nhiêu giờ
Ngoài kia bóng tối phủ mờ
Mà em vẫn đứng vẫn chờ đợi anh
 
T.T.K.13/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2008 07:44:02 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 14.05.2008 10:59:35 (permalink)
0
Ngày Cuối Tuần
 
Nhớ nhé em ơi ngày cuối tuần
Em nói anh nghe sao thật gần
Lâu đài cửa lớn đang chờ sẵn
Để đón em về mình vui xuân.
 
Mong cho ngày  tháng trôi thật nhanh
Dù phải quanh co đường gập gềnh
Hồ tây nơi ấy là điểm hẹn
Một chốn yên bình em có anh.
 
TrungDũng
Đi sài gòn về không có quà nhé, sài gòn vui không?
Ừ rằm đi Yên tử.
 
 
SẺ CHIA
 
Mỗi tuần vài buổi Sai-gòn
Công việc tối mắt còn nhìn cái chi
Miền trung không có quả gì
Để em đi kiếm tìm về cho anh
Ở đây chưa có sầu riêng
Nếu anh đã có chia em ăn cùng
Đường ta giờ đã đi chung
Buồn vui, cay dắng chịu cùng với nhau
Tình yêu mới được bền lâu
Muôn trùng xa cách , càng nhiều yêu thương
T.T.K.14/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 21:22:44 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 14.05.2008 11:47:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Thanhthanhkhiet
Nhắc nhau
 
Nhớ dai thì cũng nhớ dai
Nhưng mà lỗi ấy bởi ai hở trời
Có đâu ai sợ mất người
Chỉ vì một chút...thôi ấy mà
 
13/5/2008
 
 
Vui chút
 
Biết điều đừng có la cà
Cai mà bắt được khóa ba cái vòng
Ưu tiên mỗi tay một còng
Để cai còn được...trong vòng tay yêu
 
T.T.K.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 16:03:44 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 14.05.2008 13:57:06 (permalink)
0
 
 
 
Sầu Riêng
 
Sầu riêng chan chứa ân tình
Anh gửi mấy trái chúng mình ăn chung.
Hương thơm ngây ngất cả lòng
Ngập ngừng anh hỏi vui không em cười.
Đồng tiền má lúm xinh tươi
Dù xa nhau đấy vẫn người của anh.
 
TrungDũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2016 13:25:05 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 14.05.2008 16:09:58 (permalink)
0
CẢM ƠN
 
Sầu riêng anh gửi tới rồi
Muốn gì được đấy em vui lắm mà
Cám ơn anh đã cho quà
Cách cho thật quí hơn là của cho
Em vui trong sự bất ngờ
Hiểu nhau như vậy
Anh đúng là...của em.
 
T.T.K.14/5/2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2008 13:19:56 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 14.05.2008 21:12:41 (permalink)
0
 
 
Tiếng Em
 
Tha thiết mơ về một chữ yêu
Nồng ấm bên tai nhớ anh nhiều
Kìa chim ríu rít trên cành biếc
Ngơ ngẩn không trung tiếng sáo diều.
 
Sao cứ trào dâng trong lòng tôi
Một thứ chân tình thật tinh khôi
Hồn thơ níu kéo theo làn gió
Bay bổng lâng lâng thấy yêu đời.
 
Tiếng đàn réo rắt bên kia sông
Hoà với tiếng em sao xuyến lòng
Thuyền tình lưu luyến chưa dời bến
Nhắn nhủ em rằng nhớ anh không?
 
TrungDũng
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2008 21:22:27 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 14.05.2008 21:52:42 (permalink)
0
quote:

Tiếng đàn réo rắt bên kia sông
Hoà với tiếng em sao xuyến lòng
Thuyền tình lưu luyến chưa dời bến
Nhắn nhủ em rằng nhớ anh không?

TrungDũng
 
NHỚ ANH
 
Nhớ anh' em nhớ anh nhiều
Con tằm đến thác còn đều nhả tơ
 
..........
Tâm hồn anh cũng sáng trong
Lơ mơ khờ dại như lòng em đây
 
.....
..Dù cho muôn vạn vần thơ
Cũng không tả hết giấc mơ vuông tròn...
 
T.T.K..14/5/2008

Em sẻ giải thích sau.xin tha lỗi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 16:24:55 bởi ThanhThanhKhiet >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 105 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9