Đêm Nhoà Bóng Lẻ
ChanVu 10.04.2008 10:36:30 (permalink)
0
Đêm trông ngóng, mắt nhạt nhoà rưng lệ
Tiển cuộc tình, khi bóng xế hoàng hôn
Ta bâng quơ, đón hạt nhỏ tường tồn
Ép nổi nhớ, vào tận hồn sâu thẳm
 
Ta cúi xuống, nhặt sương tình ảm đạm
Vội lách mình, vào từng đám rêu phong
Phải là ta, giữa cuộc sống hư không
Vây quanh bởi, một cõi lòng tan nát
 
Thôi đành bỏ, một vần thơ chua chát
Kéo lê hoài, thân đau rát sầu tương
Còn lại đây, nét nhỏ thật vô thường
Lay trong gió, theo đại dương biền biệt
 
Vẫn luyến tiếc, ngữ ngôn xưa tha thiết
Đượm ý tình, và bất diệt không thôi
Nhưng vẫn ta, vẫn bóng tối đơn côi
Ôm canh vắng, mà bồi hồi tấc dạ
 
Thôi người nhé, giờ đây xin từ tạ
Những đoạn trường, tim ta đã cằn khô
Không còn đủ, đủ sức để điểm tô
Hương tình ái, giữa hải hồ cuộn sóng
 
Xin người hãy, hãy để ta một bóng
Cuộn bóng đêm, ôm hư vọng riêng ta...
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9