THƠ
QUÀ THÁNG BA
Đã tháng ba không mời em dạ tiệc
Quà phấn son và không cả hoa hồng
Nhưng sự thực em không chờ để nhận
Những món quà vô nghĩa...có như không
Không dễ quên kỉ niệm xưa vàng ngọc
Sân trường quen những mùa hạ phượng hồng
Rồi bất chợt chọn nhờ ngăn cặp nhỏ
Bài thơ tình vụng dại...có như không
Tôi đâu hay thời hoa niên đã mãn
Và trò chơi để lại vết thương hồng
Bài thơ nhỏ tôi nhờ em chưa gửi
Mang trong lòng hờn trách...có như không
Tháng 3/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2008 21:33:33 bởi dhh >
T R Ở L Ạ I Tôi trở lại góc nhà xưa râm bóng Nơi chớm yêu, muốn ngõ, muốn cùng em... Rồi một chiều em đến với tình nhân Lòng băng tuyết nụ tình không nở trọn.
Chào mừng dhh đến vui với vườn thơ VNTQ nha...chúc vui và vui nhiều... Anh đến muộn trách chi đò lỡ bến, Duyên không thành do định mệnh trớ trêu, Ngoài xã hội còn nhiều biết bao nhiêu, Mong anh gặp vã sẽ yêu người khác... 
SUỐI CÁT LẮM HOA VÀNG
Chỉ bước ngoặt trong đời đang rạo rực
Cũng đủ làm chết điếng trái tim non
Đường lên em quá nhiều cong nhiều lượn
Khe hoa vàng mất lối bỏ rơi tôi
Ơi suối cát níu ai bằng uốn lượn
Như eo lưng cô gái đang thì
Cánh chim lạc đã ngại cành lơi lã
Bước phiêu bồng dan díu mà chi
Hóa nhớ hóa thương hóa chờ hóa đợi
Biết là em suối cát lắm hoa vàng
Tôi không hóa rừng thông xanh bất tận
Mà thành mây thành nắng hợp rồi tan.
[sm=rose.gif]
D H H
Bài đã đưa vào Thư viện
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 23:49:43 bởi BĂNG NGUYỆT >
DHH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2012 07:50:31 bởi dhh >
BỖNG DƯNG
Bỗng dưng tôi muốn về Phan Thiết
Lên xuống vòng vo mấy nhịp cầu
Chỉ một dòng sông qua chẳng hết
Lặng thầm in bóng ở trong nhau
Bỗng dưng tôi muốn về Phan Thiết
Ghé gác xuân xưa chỉ một mình
Tôi biết cố nhân sầu cuối phố
Thương người lở dở mộng thư sinh
Bỗng dưng như thế người dưng vậy
Tôi đến và đi chẳng nói năng
Chỉ có lòng tôi luôn ở lại
Ngõ vườn xưa gió đỏ vông vang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2012 07:52:48 bởi dhh >
ng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2012 07:45:05 bởi dhh >
THÁNG TƯ VÀ PHƯỢNG
phượng hồng của tháng tư xưa
và em của những ngu ngơ tình đầu
biết là hoa sẽ phai màu
trả thương trả nhớ về đâu một thời
phượng hồng ấm áp nụ cười
tháng tư tình tự vẫn lời bâng quơ
tôi xin vụng dại đợi chờ
nhặt trên lối cỏ câu thơ úa vàng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47852/C38A718A973440B8B1AF7A7E618758DA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 11:40:39 bởi dhh >
TA VÀ CỎ
Ta về chọn cõi bình yên
Vu vơ như cỏ hồn nhiên một đời
Hàm ơn mưa nắng đất trời
Trả xanh vô tận gọi mời chân em
Thương con tim cỏ yếu mềm
Bước em dù nhẹ cũng hằn vết đau
Bây giờ tôi biết vì sao
Cỏ xanh có lúc nhuốm màu ưu tư.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47852/231C9CB623784E9ABC14189F1AE9F956.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 21:21:34 bởi Nguyên Đỗ >
NẮNG BAN MAI Ánh nắng ban mai rọi qua khu vườn nhỏ mắt lá mở xanh, mặt lá cựa mình em chợt nở nụ cười vu vơ lắm tôi ngờ rằng em là nắng ban mai nắng ban mai không chờ tôi được mãi lối vườn xưa chiều buông xuống lâu rồi nhưng bất chợt có một tia nắng lạ tôi nhìn ra trên lá giọt sương rơi. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47852/A7F3BCF086904574AB4DAFE57FE3DA3B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2008 16:48:00 bởi dhh >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/62622D7CE9D3453D9515C89E4DD0D2B1.JPG[/image]
Trích đoạn: dhh
THÁNG TƯ VÀ PHƯỢNG
phượng hồng của tháng tư xưa
và em của những ngu ngơ tình đầu
biết là hoa sẽ phai màu
trả thương trả nhớ về đâu một thời
phượng hồng ấm áp nụ cười
tháng tư tình tự vẫn lời bâng quơ
tôi xin vụng dại đợi chờ
nhặt trên lối cỏ câu thơ úa vàng
PHƯỢNG THÁNG TƯ !! Tháng tư phượng trổ lưa thưa Em giờ quá tuổi ngày xưa tình đầu Hoa nào cũng sẽ héo tàn Tình đầu rụng vỡ còn đâu hỡi người? Ngày xưa e ấp môi cười Thưở còn vụng dại trao lời vu vơ Bây giờ tuổi quá nửa đời Đâu còn đi nhặt phượng hồng tháng tư. Chân Trời Tím. Chào mừng bạn đến với vườn thơ vntq...mãi vui nơi này bạn hen....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 16:46:09 bởi Chân Trời Tím >
H O À I V Ọ N G
Tôi hoài vọng về phương em nhiều lắm
Không bến bờ năm tháng tỉnh mê
Lòng cứ cháy như chiều. Mùa hạ tới
Biển xanh kia rồi chín mộng thôi mà
Hoài vọng hoài vọng quá vô tình vô cớ
Trùng dương em bất chợt nhập nhoà tôi
Quên sao được phút mơ hồ sóng biến
Xin biết thứ tha ngọn gió không lời
Đừng trách cứ từng giọt mưa hay nắng
Hoen chút môi mà hoài vọng thêm nồng
Mắt xanh quá và lòng xanh quá
Xô dậy bão đời hoài vọng mênh mông.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2012 07:54:11 bởi dhh >
phượng hồng ấm áp nụ cười
tháng tư tình tự vẫn lời bâng quơ
tôi xin vụng dại đợi chờ
nhặt trên lối cỏ câu thơ úa vàng
Phượng đỏ tháng tư Tháng tư phượng đỏ tươi như máu Rơi từ cánh lá phiến thời gian Phiên chợ trưa rồi không khách dạo, Ngày đi lấy mất những huy hoàng, Em vừa vui với mộng tái sinh, Tháng tư đã sắp hết rồi mình, Cong vần thơ nhỏ..sầu thâm thúy Phượng rơi như máu giữa im thinh.
HỒI ÂM : Ngươì "vụng dại đợi chờ" rất hên nhặt được nhiều câu thơ san sẻ ấm áp. Cám ơn Cuội phu nhân và Chân trời tím. [sm=a%20flower%20for%20her.gif]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47852/92449D811F434D79A0AE018101CBEE2F.jpg[/image]
EM TÔI
Em mười lăm tuổi
Lủi thủi mùa xuân
Cắn cọng cỏ buồn
Nghêu ngao câu hát
Đồi cao gió mát
Tung toé tóc tơ
Ngước mắt ngu ngơ
Lăn tròn tuổi mộng
Em mười lăm tuổi
Ai đuổi trăng rằm
Mà em lem luốc
Một vì sao băng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2012 07:55:45 bởi dhh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: