THƠ
Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 60 bài trong đề mục
dhh 09.12.2008 11:22:34 (permalink)
0
BÀI THƠ MÀU VÀNG
 




 
Ngày xưa qua ngõ nhà ai đó
 
Tôi sững sờ yêu một sắc vàng
 
Lãng mạn làm thơ không kịp gửi
 
Mười năm giở lại vẫn nguyên trang
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47852/2F4A8343A70446C39C6B150856CD5C06.jpg[/image]
Attached Image(s)
#46
    Nguyên Đỗ 09.12.2008 21:22:39 (permalink)
    0

    Trích đoạn: dhh

    TA  VÀ   CỎ
     
     
    Ta về chọn cõi bình yên
    Vu vơ như cỏ hồn nhiên một đời
    Hàm ơn mưa nắng đất trời
    Trả xanh vô tận gọi mời chân em
     
    Thương con tim cỏ yếu mềm
    Bước em dù nhẹ cũng hằn vết đau
    Bây giờ tôi biết vì sao
    Cỏ xanh có lúc nhuốm màu ưu tư.

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47852/231C9CB623784E9ABC14189F1AE9F956.jpg[/image] 

     

     
     
     
     
    Từ Khi
     
    Biết rằng cỏ úa tương tư
    Là khi ta nói giã từ tình nhau
    Ta từ đấy đượm sầu đau
    Lang thang phố vắng viết câu thơ buồn
     
    Muốn bay theo cánh chuồn chuồn
    Theo đào nguyên đến cội nguồn bình yên
    Nghe như tiếng nhạc ngòai hiên
    Ra chào thi hữu bạn hiền thưở xưa
     
    Biết rằng những chuyện nắng mưa
    Hàn huyên sớm tối sáng trưa đến chiều
    Người về quên phút cô liêu
    Câu thơ đằm thắm thương yêu mặn nồng
     
    Mỗi bài một cánh hoa hồng
    Nở tươi rực rỡ cánh đồng mộng mơ
    Chào em, chào chị, nàng thơ
    Không còn tuyết trắng sao mờ trên cao
     
    Nguyên Đỗ
     
    #47
      dhh 11.12.2008 06:29:54 (permalink)
      0
      Ả O   Ả N H
       



      anh  bâng quơ mùa thu
      mơ thả ngàn lá rụng
      em khát hoá mùa xuân
      buông vào đời ảo ảnh
       
      sao em không mùa đông
      cho lòng anh băng giá
      sao em không mùa hạ
      thiêu cháy cả đời anh
       
      em mùa xuân trong lành
      ngàn bướm ong vờn đuổi
      em hồn nhiên đắm đuối
      đong  mắt anh đầy thu
       
       
       


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47852/01EC7CF90AC34463A0903D8C377E43B9.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 08:43:44 bởi dhh >
      Attached Image(s)
      #48
        dhh 17.12.2008 05:17:58 (permalink)
        0
        EM GÁI VIỆT CHÀO NƯỚC MÌNH


        (Nghe Phạm Quỳnh Anh hát Vietnam bonjour!)

        Em là  cô gái nước mình         
        Xin chào Việt Nam bằng lời ca Pháp
        Em là con gái Rồng Tiên
        Xin chào quê hương bằng lời xa xôi

        Em là máu thịt xa lìa
        Em là mưa móc  không về
        Mẹ nghèo nhặt hoài cát khô

        Quê hương điêu tàn
        Bao mùa chiến chinh
        Quê hương võ vàng
        Thịt nát xương tan
        Cánh chim góc trời
        Làm sao em biết
        Da vàng máu Việt
        Làm cánh chim lạc
        Em chào cội nguồn
        Bằng lời tha nhân

        Tôi dìu em về
        Thân tàn sức kiệt
        Ai dìu em về
        Em chào Việt  Nam



        Em chào quê hương
        Em chào Việt Nam
        Em chào quê hương
        Em chào Việt Nam
        Em chào quê hương
        Em chào Việt Nam
        Em chào quê hương
        Em chào Việt Nam

        14/11/2008

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47852/F4E173F29B114825BDB2C66BEC70C670.jpg[/image]

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2013 14:29:18 bởi dhh >
        Attached Image(s)
        #49
          dhh 27.12.2008 07:03:54 (permalink)
          0
          KHÚC TÌNH  CỦA  BÃO


          Khi đất trời bão  rớt

          Anh tìm nơi trú thân

          Em nỡ là tâm bão

          Không dung ẩn tình anh



          Em cao vời Bắc  đẩu

          Lấp lánh gọi  đêm tình

          Em  nồng nàn  như  thể
           
          Tia  nắng  quái  mùa  giông


          Anh van xin van xin

          Chạm tay  ngà  cứu  vớt

          Anh rười  rượi  nguyện  cầu

          Sợ  em tan bất  chợt



          Thì  hãy là  ngọn  bão

          Quật  nỗi  nhát  hèn anh

          Em  đừng là  hồ xanh

          Để  đời anh  bèo  bọt.

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2009 07:41:45 bởi dhh >
          #50
            dhh 20.01.2009 05:32:13 (permalink)
            0
                                       QUÀ  XUÂN
                                              


            Mùa   xuân   tặng   hoa   vàng
            Ngỏ   muôn   vàn   lời   nắng
            Trao   đời   anh   thinh   lặng
            Vào   sâu   thẳm   trời   xanh




            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47852/9B52EB7BD9A24D56AE40A914369F04B7.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2009 21:12:48 bởi dhh >
            Attached Image(s)
            #51
              dhh 22.01.2009 08:37:31 (permalink)
              0
              MƯA TRƯA CHỢ LẦU
               

              Chợ Lầu bất chợt mưa trưa
              Xin em chút lặng đừng thưa thốt gì
              Chợ Lầu mưa đến rồi đi
              Cũng như tôi  có trách chi cũng thừa
               
              Dường như một mối tình xưa
              Hay là bất chợt như vừa mưa bay
              Vai thon nhặt  hạt mưa gầy
              Chợ Lầu bé bỏng tôi say mưa hoài


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47852/8526BFC734C84BA4AE59806E043C8522.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 06:08:36 bởi dhh >
              Attached Image(s)
              #52
                dhh 29.01.2009 05:06:30 (permalink)
                0
                KHAI BÚT XUÂN 2009
                 

                Lòng   ta   là   sáng   thanh   tân
                Gió   xuân   khẽ   chạm   đã   ngân   cung   tình



                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47852/789842C7EEE0464D9664E1C0D819146B.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2009 21:26:15 bởi dhh >
                Attached Image(s)
                #53
                  dhh 24.03.2009 14:57:27 (permalink)
                  0
                  MÀU XANH THỜI GIAN
                                               
                   
                  thời gian thợ nhuộm thiên tài
                  nhuộm thu lá úa, hạ phai nắng chiều
                  xuân về lối cỏ xanh rêu
                  nhuộm mùa đông xám với nhiều giá băng
                   
                  nhưng đâu nỡ chạm đến gần
                  làm hoen giọt nước mắt trong dại khờ
                  đắng cay nhuộm trái ngây thơ
                  thì vầng trăng sẽ vàng mơ nỗi sầu
                   
                  thời gian  vời vợi   tình đầu
                  nhuộm không bền chặt bể dâu một đời
                  cho tôi xin sắc xanh trời
                  nhuộm cho tình nhuộm cho đời thắm xanh
                   
                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47852/7B164D90E6924F0C9744F2E068D1F0EF.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 15:04:35 bởi dhh >
                  Attached Image(s)
                  #54
                    dhh 08.04.2009 08:38:50 (permalink)
                    0
                    TRĂNG BAN SƠ
                     


                    trăng làm duyên làm dáng tự lâu rồi
                    khi chợt biết e đã già quá tuổi
                    anh chợt nhớ trăng ban sơ bối rối
                    nép sau dãi khăn mây trắng  lén nhìn
                    anh nhìn thấu viền trăng như ngọc thạch
                    xao xuyến lòng những gợn sóng nguyên trinh
                     
                    rồi tự độ anh trăm sông ngàn suối
                    trăng theo anh nguyên vẹn buổi ban đầu
                    đêm e ấp trăng núi rừng mộng mị
                    trăng chưa rằm chưa tháng bảy mưa ngâu




                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47852/85F10EE490DB4AC896C3D437D0EF8614.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2009 07:39:53 bởi dhh >
                    Attached Image(s)
                    #55
                      dhh 15.04.2009 07:37:26 (permalink)
                      0
                      GIÓ BIỆT LY


                      Chia tay hôm ấy gió nhiều ghê
                      Cơn bão lòng ta chợt ập về
                      Ta ngỡ lòng rơi như chiếc lá
                      Cơn nồm phương nọ tố phương kia

                      Còn em chao giữa bờ hư thực
                      Dòng nước  thời gian chảy lập lờ
                      Ghé bến xuân đêm buông áo mỏng
                      Hay về bờ hạ lệ khôn khô.




                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47852/5F999621E74B46368A0D8FF0BC8055FE.jpg[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2009 07:39:09 bởi dhh >
                      Attached Image(s)
                      #56
                        dhh 30.04.2009 20:55:55 (permalink)
                        0
                                BẾN CHIỀU

                        Người về dừng bước bên bờ cũ
                        Đò đã sang ngang lỡ  chuyến rồi
                        Dưới chân nặng sóng phù sa đỏ
                        Chưa biết khi nào sông biếc tươi

                        Người đợi cùng chiều đang đợi qua
                        Người dừng chân chiều lặng bóng tà
                        Bờ sông trỗi khúc đàn giun dế
                        Hoà điệu  lòng ai khúc tráng ca

                        Người về dừng bước bờ sông đỏ
                        Lỡ chuyến  đò đưa hát một mình
                        Sông tự đầu nguồn không tiếng vỗ

                        Mà đây bến nước sóng vang vang




                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47852/851970093E1E4BF982D23FB9768C210C.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2010 14:46:39 bởi dhh >
                        Attached Image(s)
                        #57
                          dhh 19.05.2009 11:48:33 (permalink)
                          0
                          GIẤC MỘNG
                           
                          Có thể anh vừa ra đi trong chiến trận.
                          Em đã ôm cầm sang bến.
                          Nhưng trong phút giây ái ân cùng người chồng mới
                          Em ngỡ đó là anh là da thịt là hơi thở là trái tim hoảng loạn
                          Có lúc em lén chồng ra phố
                          Một mình dạo trên con đường nhiều lá rụng ủ ấm dấu chân của anh và em.
                          Đôi khi em ngồi đối mặt với làn nước hồ gợn sóng nhớ lại những ngày hai đưa tắm nghịch cười đùa.
                          Bây giờ em không thể tắm trong bể trời hạnh phúc chỉ người khác ban cho.
                          Em ơ thờ từng đêm đôi môi áp chặt của chồng.
                          Chồng em là người bạn tốt của anh đã gắng sức  tìm ra em lang thang hoang dại vì thương nhớ anh.
                          Rồi anh trở về thinh lặng không giận  hờn oán trách
                          Vậy là  tất cả đều may mắn đều đã sống khi bao người không thể trở về.
                          Phải  chăng cuộc sống là cả giấc mộng dài đành vậy sao.
                           
                          (Những bài thơ lưu trữ)[
                          /i]




                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47852/A07D583F42F94ED9AB5BA37B47049960.jpg[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2010 14:48:00 bởi dhh >
                          Attached Image(s)
                          #58
                            dhh 17.07.2009 16:00:03 (permalink)
                            0
                            VỚI   PHỐ   XƯA


                            Đường Gia Long  trở thành phố cổ
                            Của lòng ai Phan Thiết mùa mưa
                            Như chưa chết trong tôi thời hoang dại
                            Cậu học trò xa xứ tập làm thơ

                            Ai đã có một tuổi thơ phiêu dạt
                            Hãy cùng tôi tha thẩn đến bơ vơ
                            Chen chúc giữa hàng thừa thời loạn lạc
                            Hào nhoáng ngợp đường – tôi đứng giữa chiều mưa

                            Tôi biết gì ơi  Cà ti nước chảy
                            Lửa thuyền chài nhấp nháy chiều sương mờ
                            Giữa lều nát ven sông em gắng học
                            Ươm vào lòng đói khát những rừng mơ

                            Em ơi  em , giờ anh về phố thị
                            Nơi ngày xưa vì thơ em tìm anh
                            Em còn dáng còn hình nơi phố nhỏ
                            Trên nhịp cầu nhưng đâu phải là em

                            Ơi Phan Thiết xôn xao bến bãi
                            Văn Thánh đò chiều sao anh vắng em
                            Em thấp thoáng những công trình mới dựng
                            Buổi tan ca anh lặng lẽ kiếm tìm

                            Có thể giờ mỗi người đã là chồng là vợ
                            Chợt gặp lại nhau nẻo phố vô tình
                            Trăng không gửi cho sông lời ước hẹn
                            Sao mãi ngậm ngùi tiếng sóng vỗ đêm đêm

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2009 16:06:58 bởi dhh >
                            Attached Image(s)
                            #59
                              dhh 20.10.2012 07:38:52 (permalink)
                              0
                              MƯA SỚM MÙA THU

                              Mùa thu sáng như con mèo ốm
                              Co ro góc phố những ngôi nhà
                              Quán nhỏ hàng rong vừa đỏ lữa
                              Mùi thơm bánh nóng đã lan xa


                              Mùa thu mới sáng ra mưa đổ
                              Lay phay làm ướt đoá tường vi
                              Thu ở phương trời em có vậy
                              Cho vừa nhung nhớ những mùa đi


                              Cứ mỗi mùa thu anh mỗi trễ
                              Vai khoác ba lô xế đến trường
                              Em đứng bên hiên tà áo khép
                              Mưa rơi cho kịp tóc mây buông


                              Mùa thu có những bức thư xanh
                              Cóc ổi và thư những hộc bàn
                              Lạc bức thư tình trong tập vở
                              Giữ mùa thu lại chẳng sang trang


                              Mùa thu chim sẻ ra ràng sớm
                              Mẹ mớm mồi con rộn mái nhà
                              Ngắm chúng tập bay chuyền cánh mẹ
                              Se lòng em sợ chúng bay xa


                              Có những con đường vuông cỏ xanh
                              Lá vàng lá đỏ thả quanh sân
                              Em ước mùa thu không lá rụng
                              Anh cười : ước vậy cũng như không


                              Mưa đổ cho trời không bình minh
                              Vẫn màu mưa sớm sáng lung linh
                              Em không quay lại hiên nhà cũ
                              Mùa thu ai nhặt mộng nguyên trinh

                              DHH



                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2013 14:27:41 bởi dhh >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 60 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9