Từ chân ra
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 23 bài trong đề mục
kôn Linh 11.04.2008 16:41:51 (permalink)
0
Từ chân ra
 
Ba năm chi bấy ưu phiền
Hồn nơi tiên cảnh thân miền tai ương
Xa gần vạn ngả chân vương
Hít vô không ít bụi đường nhân gian
Thị thành vỗ giấc hương quan
Quắt quay ngoài thực yên hàn trong mơ
Bào phòng nương bước cà lơ
Hờn mâm cơm chợ tủi bờ phiêu du
 
Dặm về hoang hoá chiều thu
Lêu nghêu bóng đổ ngất ngư nhịp sầu
kôn linh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2008 20:04:23 bởi kôn Linh >
#1
    bachvan 12.04.2008 19:37:52 (permalink)
    0
    -Chào konlinh, lâu lắm mới gặp,cho BV góp vui một bài :

    Về đi thôi.

    Nửa đêm mưa nhịp canh thâu
    Bao nhiêu năm đó đã nhàu hay chưa
    Ưu phiền nào mấy ai ưa
    Nhường qua nhường lại biết vừa lòng nhau
    Lênh đênh chân bước qua cầu
    Cầu bao nhiêu nhịp ôm sầu nguy nan
    Cà lơ chân bước bất an
    Ba năm cơm chợ gian nan bào phòng
    Hoàng hôn rồi vẫn long đong
    Nửa đêm trăng chếch trông mong nỗi gì.

    bachvan
    #2
      Minh Đông 13.04.2008 09:35:35 (permalink)
      0
      Kôn_Linh có nhà mới !!!!lại có thêm chỗ lang thang rồi....M Đ có đôi câu"tâm trạng"cùng nhà chủ nha
       
      Chào tái ngộ
       
      ta ngồi lại mình vui chén nữa*
      chuyện của đời từng bửa khó quên
      vẫn còn nghe vọng gọi tên
      từng con phố nhỏ cùng thênh thang đùa
       
      nay lại gặp mùa trăng rạng rỡ
      chén rượu cay khơi mở tâm tư
      men say ta nhấp từ từ
      bên nhau thõa chí cho bù ngày qua !!!
       
      Minh Đông
       
      * có chút thơ Nguyễn Bính phải không?
      ========================================================
      Kon_Linh quay "Ngũ Luân Xa" điệu nghệ quá đi thôi...mến
      Mấy mùa..lạc lõng

      Hẹn buổi minh đông lắng bụi mờ
      Ôm đàn phổ nhạc viết từ thơ
      Tri âm thấu hiểu vì nhau đợi
      Bạn hữu đồng tâm quyết ý chờ
      Những phút mềm lòng trong tiếc nhớ
      Nhiều năm chặt dạ cuộc say mơ
      Xuân phai vẫn thắm tình sâu đậm
      Dẫu bước trần ai lạc bến bờ

      25/07/2007
      CS

       
      Mấy mùa...Lạc lõng (2)
       
      Hẹn buổi minh đông lắng bụi mờ
      Ta về ghép lại mấy vần thơ

      Trăng đêm rực rỡ soi lòng muốn
      Nắng sáng hồng hoang nhập chén chờ
       Phượng đến reo vui thời khởi sắc
      Mai về nhắc nhở thuở vừa mơ
      Cầm tay siết chặt tình bằng hữu
      Rượu sẽ tràn ly chẳng tính bờ
      *** 
      Ôm đàn phổ nhạc viết từ thơ
      Nhip trỗi ngân nga ý đợi chờ
      Tiếng bỗng đong đưa treo mộng ước
      Âm trầm rã rượi vọng như mơ
      Thuyền trăng hờ hững xuôi giòng nước
      Bến bạn mù khơi khỏa lấp bờ
      Dạ khúc gởi lòng như luyến tiếc
      Cầm thơ nhập điệu vút mây mờ
       ***
      Bạn hữu đồng tâm quyết ý chờ
      Muôn phương găp gỡ tưởng là mơ

      Thi đàn mấy thuở cùng chung diệu
      Xứ ảo bao năm vẫn lạ bờ
      Mến gửi men vui này rượu ấm
      Mong còn nghĩa tốt dẫu xa mờ
      Nhàn du nhẹ bước đời bao ngả
      Quẳng gánh sầu tư dệt chút thơ
      ***  
      Nhiều năm chặt dạ cuộc say mơ
       Kè ở người đi vắng vẻ bờ
      Sóng dữ chao thuyền con nước dữ
      Mây mờ phủ bến bóng xưa mờ
      Tràn ly cứ uống vui cùng rượu
      Thấm ý còn hòa thõa với thơ
      Đối họa đôi câu xua nỗi nhớ
      Trăng còn dõi bóng dáng mong chờ
       *** 
      Dẫu bước trần ai lạc bến bờ
      Tha phương muốn gặp thoáng mây mờ
      Hương trà gởi gió mời tương ẩm
      Ý vận đưa tình gửi họa thơ
      Chốn cũ bao năm lòng khắc nhớ
      Người xưa muôn thuở dạ ghi chờ
      “Mấy mùa…lạc lỏng” âm thầm bước
      Hạ vãng thu tàn, trắng ước mơ
       
      Minh Đông 


      *Chào bác chủ nhà Chu Hà ! Chúng ta là đồng hương với nhau ấy
      *Huynh Minh Đông ơi lâu quá không gặp huynh vẫn khoẻ chứ.
       
      Mấy mùa...lạc lõng 3
       
      Hẹn buổi minh đông lắng bụi mờ
      Trao tình gửi ý dệt câu thơ
      Nâng ly cạn chén vui tao ngộ
      Sánh bước bên nhâu thoã đợi chờ
      Thắm nghĩa tri âm bền hữu đạo
      Tròn niềm sắt đá đẹp cơn mơ
      Ra sao thế sự không màng đến
      Bãi cát im nghe sóng vỗ bờ
      ***
      Ôm đàn phổ nhạc viết từ thơ
      Réo rắt cung thương trỗi khúc chờ
      Cách biệt quan hà xa vạn dặm
      Khôn ngăn lệ nhớ ở trong mơ
      Nơi này khắc khoải trông từng phút
      Chốn ấy phiêu du biết mấy bờ
      Vật đổi sao dời năm tháng lụn
      Thâm tình thuở trước khó phai mờ
      ***
      Bạn hữu đồng tâm quyết ý chờ
      Trùng phùng một mối há là mơ
      Xuôi thuyền bốn bể đang đâu đó
      Hẹn cá đầy khoang lại ghé bờ
      Những ước cùng nhau tìm thú lạ
      Còn mong đối ẩm ngắm sao mờ
      Thoi đưa tháng tháng tàn chân tóc
      Tưởng vọng bên trời đứng thẩn thơ
      ***
      Nhiều năm chặt dạ cuộc say mơ
      Hận nỗi đôi nơi cảnh bụi bờ
      Thú cũ còn đây lười biếng đụng
      Người xưa ấy đã biệt xa mờ
      Đêm tàn giấc lỡ thôi đâu mộng
      Rượu đến môi hờn hết hứng thơ
      Gửi gió cùng mây lời nhắn nhủ
      Nơi này sớm tối có ta chờ
      ***
      Dẫu bước trần ai lạc bến bờ
      Tình xưa nghĩa cũ chửa lu mờ
      Hình dung đã khắc trong tiềm thứa
      Kỉ niệm còn ngời giữa ý thơ
      Dõi bóng đêm tàn khơi trống vắng
      Nâng ly rượu đắng gợi mong chờ
      Xuân qua hạ tới thu đông lụn
      Tín viễn chưa về tủi giấc mơ
      kôn linh


      < Sửa đổi bởi: kôn Linh -- 12.4.2008 21:35:08 >
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2008 09:45:18 bởi Minh Đông >
      #3
        kôn Linh 13.04.2008 12:35:11 (permalink)
        0
        Chào huynh Bạch Vân và huynh Minh Đông ! Hai huynh vẫn khoẻ chứ
        Lâu rồi không nhậu chắc đệ phải '' dớt con cầy'' quá
        Hẹn hai huynh ở mục nhậu nha
         
        Lời về
        Non đoài ngút mắt vàng phai
        Ngày vô đáy vực gió cài hơi sương
        Dặm về réo nhịp buồn vương
        Ba lô nhẹ hổng con đường thêm xa
        Bần thần tưởng niệm ngày qua
        Nỗi chi mê mãi ngót ba năm tròn
        Phồn hoa nhân cách hao mòn
        Chút lòng thảo dã xin còn đeo mang
         
        Mây trời đang cuộc lang thang
        Cánh chim bạt gió quá giang về nguồn
        kôn linh
        #4
          bietaiaibiet 13.04.2008 14:51:48 (permalink)
          0
          Thân mến chào thi huynh Kôn Linh! đã lâu rồi không gặp huynh vẫn ổn chứ? chúc thi huynh luôn có được hai chữ " bình an ", nhân đây bietaiaibiet xin chào huynh bằng mầy vần thơ ngắn và hẹn gặp lại nhé!
           
          NGẪM NGỢI...
           
          Ngày đàng - gang nước ai ơi!
          Đời người - lặng lẽ - nước trôi qua cầu...
           
          Mây đi đâu? nước về đâu?
          Qua sông tình có gặp nhau bên bờ?
           
          Hồn ta lạc phải vườn thơ...
          Dòng đời thì vẫn hững hờ trôi xuôi...
           
           
          #5
            kôn Linh 14.04.2008 12:04:26 (permalink)
            0
            Thân chào bạn bietaiaibiet,bạn vẫn khoẻ chứ,mình vẫn ổn. Cảm ơn hai chữ ''bình an'' của bạn ,thật khéo quá đó trùng với quê nội của mình đấy.Chúc bạn mãi vui và được như ý trong cuộc sống.
             
            Độc ẩm
            Gió thoảng hương đưa ngắm nguyệt chầy
            Nhờ thơ cậy chén trút niềm tây
            Giang hồ réo gọi nơi bờ mới
            Cát bụi xin dừng cuộc đó đây
            Dạo khắp mê tìm bao thú lạ
            Cười nhiều khó đổi chút lòng khoây
            Men vô có thể nguôi sầu xứ
            Cũng quyết đêm nay uống ngật ngầy
            kôn linh
             
            R
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 21:54:29 bởi BĂNG NGUYỆT >
            #6
              Minh Đông 14.04.2008 12:51:36 (permalink)
              0
              Độc ẩm
              Gió thoảng hương đưa ngắm nguyệt chầy
              Nhờ thơ cậy chén trút niềm tây
              Giang hồ réo gọi nơi bờ mới
              Cát bụi xin dừng cuộc đó đây
              Dạo khắp mê tìm bao thú lạ
              Cười nhiều khó đổi chút lòng khoây
              Men vô có thể nguôi sầu xứ
              Cũng quyết đêm nay uống ngật ngầy
              kôn linh

              Độc rồi ẩm thì dễ đi nhà thương lắm đó Kôn_linh ơi....
              chia cho chút nè !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


              Tự nghĩ
              giòng đời đổi sắc chóng hay chầy
              thấp thoáng trời chiều ngã hướng tây
              tuổi trẻ xem chừng vừa mới đó
              thời già tới đã sát gần đây
              công danh thắng bại, vui, buồn hưởng
              tình nghĩa vơi đầy, quên, lãng khuây
              thấm đượm vô thường nhân thế hữu
              men đời cứ nhấp dẫu lầy ngầy
               
              Apr.2008
              Minh Đông
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2008 12:53:23 bởi Minh Đông >
              #7
                Chu Ha 14.04.2008 23:24:14 (permalink)
                0
                *Chào bác chủ nhà Chu Hà ! Chúng ta là đồng hương với nhau ấy
                Cảm ơn hai chữ ''bình an'' của bạn ,thật khéo quá đó trùng với quê nội của mình đấy
                 
                Kôn Linh ơi không chừng mình bà con đó, CH đang nhớ tới người em họ bên nhà cũng có tài thơ, văn như Kôn Linh vậy
                 
                Độc ẩm
                Gió thoảng hương đưa ngắm nguyệt chầy
                Nhờ thơ cậy chén trút niềm tây
                Giang hồ réo gọi nơi bờ mới
                Cát bụi xin dừng cuộc đó đây
                Dạo khắp mê tìm bao thú lạ
                Cười nhiều khó đổi chút lòng khoây
                Men vô có thể nguôi sầu xứ
                Cũng quyết đêm nay uống ngật ngầy
                kôn linh

                Độc rồi ẩm thì dễ đi nhà thương lắm đó Kôn_linh ơi....
                chia cho chút nè !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


                Tự nghĩ
                giòng đời đổi sắc chóng hay chầy
                thấp thoáng trời chiều ngã hướng tây
                tuổi trẻ xem chừng vừa mới đó
                thời già tới đã sát gần đây
                công danh thắng bại, vui, buồn hưởng
                tình nghĩa vơi đầy, quên, lãng khuây
                thấm đượm vô thường nhân thế hữu
                men đời cứ nhấp dẫu lầy ngầy
                 
                Apr.2008
                Minh Đông
                Vần chầy, ngầy khó họa à nha
                 
                Cờ bạc là bác thằng Tây
                 
                Không chóng giàu to cũng đến chầy
                Cái nghề cờ bạc bác thằng Tây
                Ma Cao buổi sáng vui bên ấy
                Vê Gát chiều nay đã đến đây
                Xập xám, bài cào xua chán ngấy
                Tài bàn, xì phé đỡ cơn khuây
                So mưu, đọ trí tung hoành khuấy
                Thắng, bại, đỏ, đen chớ có ngầy
                 
                Chu Hà
                 
                 
                 
                #8
                  BĂNG NGUYỆT 15.04.2008 05:11:38 (permalink)
                  0

                  Độc ẩm
                  Gió thoảng hương đưa ngắm nguyệt chầy
                  Nhờ thơ cậy chén trút niềm tây
                  Giang hồ réo gọi nơi bờ mới
                  Cát bụi xin dừng cuộc đó đây
                  Dạo khắp mê tìm bao thú lạ
                  Cười nhiều khó đổi chút lòng khoây
                  Men vô có thể nguôi sầu xứ
                  Cũng quyết đêm nay uống ngật ngầy
                  kôn linh

                   
                  Đêm nay bia ruợu đã rót đầy,
                  Mời nhau uống cạn để giải khoây,
                  Cát bụi mai này thân bờ bãi,
                  Đêm nay ta cứ uống cho say,
                   
                  Độc ẩm thích thật hihi đi mô mừ chừ mí zìa zị Kôn-linh....nàng nào bắt cóc hén...
                  #9
                    bachvan 15.04.2008 10:13:34 (permalink)
                    0

                    *Chào bác chủ nhà Chu Hà ! Chúng ta là đồng hương với nhau ấy
                    Cảm ơn hai chữ ''bình an'' của bạn ,thật khéo quá đó trùng với quê nội của mình đấy
                     
                    Kôn Linh ơi không chừng mình bà con đó, CH đang nhớ tới người em họ bên nhà cũng có tài thơ, văn như Kôn Linh vậy
                     
                    Độc ẩm
                    Gió thoảng hương đưa ngắm nguyệt chầy
                    Nhờ thơ cậy chén trút niềm tây
                    Giang hồ réo gọi nơi bờ mới
                    Cát bụi xin dừng cuộc đó đây
                    Dạo khắp mê tìm bao thú lạ
                    Cười nhiều khó đổi chút lòng khoây
                    Men vô có thể nguôi sầu xứ
                    Cũng quyết đêm nay uống ngật ngầy
                    kôn linh

                    Độc rồi ẩm thì dễ đi nhà thương lắm đó Kôn_linh ơi....
                    chia cho chút nè !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


                    Tự nghĩ
                    giòng đời đổi sắc chóng hay chầy
                    thấp thoáng trời chiều ngã hướng tây
                    tuổi trẻ xem chừng vừa mới đó
                    thời già tới đã sát gần đây
                    công danh thắng bại, vui, buồn hưởng
                    tình nghĩa vơi đầy, quên, lãng khuây
                    thấm đượm vô thường nhân thế hữu
                    men đời cứ nhấp dẫu lầy ngầy
                     
                    Apr.2008
                    Minh Đông
                    Vần chầy, ngầy khó họa à nha
                     
                    Cờ bạc là bác thằng Tây
                     
                    Không chóng giàu to cũng đến chầy
                    Cái nghề cờ bạc bác thằng Tây
                    Ma Cao buổi sáng vui bên ấy
                    Vê Gát chiều nay đã đến đây
                    Xập xám, bài cào xua chán ngấy
                    Tài bàn, xì phé đỡ cơn khuây
                    So mưu, đọ trí tung hoành khuấy
                    Thắng, bại, đỏ, đen chớ có ngầy
                     
                    Chu Hà
                     
                    Thấy kôn linh nhậu hăng quá BV có lời khuyên:
                     
                    Ít ly
                     
                    Nói nhậu vừa thôi cứ cãi chầy
                    Chân nam chẳng chịu đá chân tây
                    Nâng ly liên tục "ra"ngay đó  
                    Uống rượu li bì trút tại đây
                    Mấy đợt lai rai đừng quá chén
                    Vài lần lếu láo gọi là khuây
                    Khen ai biết sợ nên "dzô" ít
                    Dẫu đến tàn đêm cũng chẳng ngầy.
                     
                    bachvan
                    #10
                      kôn Linh 15.04.2008 12:36:34 (permalink)
                      0
                      *Chào bác chủ nhà Chu Hà ! Chúng ta là đồng hương với nhau ấy
                      Cảm ơn hai chữ ''bình an'' của bạn ,thật khéo quá đó trùng với quê nội của mình đấy
                       
                      Kôn Linh ơi không chừng mình bà con đó, CH đang nhớ tới người em họ bên nhà cũng có tài thơ, văn như Kôn Linh vậy
                       
                      Độc ẩm
                      Gió thoảng hương đưa ngắm nguyệt chầy
                      Nhờ thơ cậy chén trút niềm tây
                      Giang hồ réo gọi nơi bờ mới
                      Cát bụi xin dừng cuộc đó đây
                      Dạo khắp mê tìm bao thú lạ
                      Cười nhiều khó đổi chút lòng khoây
                      Men vô có thể nguôi sầu xứ
                      Cũng quyết đêm nay uống ngật ngầy
                      kôn linh

                      Độc rồi ẩm thì dễ đi nhà thương lắm đó Kôn_linh ơi....
                      chia cho chút nè !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


                      Tự nghĩ
                      giòng đời đổi sắc chóng hay chầy
                      thấp thoáng trời chiều ngã hướng tây
                      tuổi trẻ xem chừng vừa mới đó
                      thời già tới đã sát gần đây
                      công danh thắng bại, vui, buồn hưởng
                      tình nghĩa vơi đầy, quên, lãng khuây
                      thấm đượm vô thường nhân thế hữu
                      men đời cứ nhấp dẫu lầy ngầy
                       
                      Apr.2008
                      Minh Đông
                      Vần chầy, ngầy khó họa à nha
                       
                      Cờ bạc là bác thằng Tây
                       
                      Không chóng giàu to cũng đến chầy
                      Cái nghề cờ bạc bác thằng Tây
                      Ma Cao buổi sáng vui bên ấy
                      Vê Gát chiều nay đã đến đây
                      Xập xám, bài cào xua chán ngấy
                      Tài bàn, xì phé đỡ cơn khuây
                      So mưu, đọ trí tung hoành khuấy
                      Thắng, bại, đỏ, đen chớ có ngầy
                       
                      Chu Hà
                       
                      Thấy kôn linh nhậu hăng quá BV có lời khuyên:
                       
                      Ít ly
                       
                      Nói nhậu vừa thôi cứ cãi chầy
                      Chân nam chẳng chịu đá chân tây
                      Nâng ly liên tục "ra"ngay đó  
                      Uống rượu li bì trút tại đây
                      Mấy đợt lai rai đừng quá chén
                      Vài lần lếu láo gọi là khuây
                      Khen ai biết sợ nên "dzô" ít
                      Dẫu đến tàn đêm cũng chẳng ngầy.
                       
                      bachvan
                      *Cảm ơn lời khuyên của huynh BV nha.Đệ dạo này nốc gụ ít lắm lâu lâu ông sư phụ có rủ (ổng bao ) mới mần chút hì hì
                      *Huynh CH cũng ở Bình An hắn? Phía nội đệ bên đó còn đệ ở Bình Nghi.Huynh biết cầu Nước Xanh chứ.
                      *Lâu quá chị BN mới ghé chơi.Hổm rày bận quá chứ có ai bắt cóc đâu mà có cũng đỡ
                       
                      Tự nghĩ
                      Về quê nếu chẳng chóng thì chầy
                      Tận hưởng thanh nhàn lúc xế tây
                      Thảo dã không màng danh với lợi
                      Hoa phồn há dễ được như đây
                      Ruộng đồng sáng dậy ra cày cấy
                      Trăng gió đêm chờ đến giải khuây
                      Ngày tháng qua an bần lạc đạo
                      Nhân gian bỏ mặc chuyện ngà ngầy
                      kôn linh
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 12:38:23 bởi kôn Linh >
                      #11
                        bietaiaibiet 15.04.2008 16:58:10 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                        Đêm nay bia ruợu đã rót đầy,
                        Mời nhau uống cạn để giải khoây,
                        Cát bụi mai này thân bờ bãi,
                        Đêm nay ta cứ uống cho say,

                        Độc ẩm thích thật hihi đi mô mừ chừ mí zìa zị Kôn-linh....nàng nào bắt cóc hén...

                        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         
                        Thân mến chào "Cuội phu nhân" - đã lâu rùi không được gặp Nàng, nhân đây Thành Dũng mạo muội xin phép chủ nhân của trang này để được mời "Cuội phu nhân" và mọi người cùng "đối ẩm" ( chứ không phải là "độc ẩm" đâu nha! ) một chén có được không?
                         
                        ĐỐI ẨM
                         
                        Một mình độc ẩm - một mình say
                        Sao chẳng cùng nhau uống ngất ngây?
                        Ta cùng đối ẩm cho dzui nhé
                        Xin cạn với nhau một chén này!
                         
                         
                         
                         
                        #12
                          BĂNG NGUYỆT 15.04.2008 22:13:00 (permalink)
                          0

                          ĐỐI ẨM

                          Một mình độc ẩm - một mình say
                          Sao chẳng cùng nhau uống ngất ngây?
                          Ta cùng đối ẩm cho dzui nhé
                          Xin cạn với nhau một chén này!

                           
                           
                          Tạ tình bằng hữu đã vui chung
                          Rượu đã cạn rồi rót thêm chung
                          Vô tư giữa trăm điều gian trá,
                          Mặc tình nhân thế...cứ ung dung...
                           
                          @@Thz BAAB đã mời rượu nha....chúc vui...
                           
                          @@@@Kôn-linh : Vậy chừ hết bận rồi hén....hihi bây giờ có nhà thì dễ tìm ròi..chứ hòi trước sn của Konlinh bn tìm nhà gửi hoa mà ko thấy hihihi
                           
                          #13
                            Chu Ha 16.04.2008 00:34:02 (permalink)
                            0
                            *Huynh CH cũng ở Bình An hắn? Phía nội đệ bên đó còn đệ ở Bình Nghi.Huynh biết cầu Nước Xanh chứ.
                             
                            Kôn Linh ơi... có hai địa danh Bình Nghi... một là xã Bình Nghi trên Phú Phong , còn Bình Nghi thứ hai chỗ sông Trường Thi thuộc thị trấn Bình Định CH có người cô họ lấy chồng ở đó... Bình An Họ Hà đông... chắc Kôn Linh họ Hà phải không?? Cầu Nước Xanh ở đâu vậy ???
                            #14
                              Trạc Tuyền 16.04.2008 16:25:35 (permalink)
                              0
                                        Hai chén rượu
                               
                              Ngồi buồn rót hai chén rượu đầy
                              Một cho ta và một bạn đây
                              Đến khi bác sỹ khuyên bỏ rượu
                              Còn chén của bạn ta uống thay./.
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 23 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9