Số em…
Khổ khổ cho em cái số em
Tóc tai chảy chuốt hỏng tèm nhem
Dáng đi coi kỷ hơi xà bát
Cái mặt rà ra chút lọ lem
hậu tướng nhìn qua thì giống cụ
chánh đường xẹp lép khó là mem *
chiêu phu mãi võ bao nhiêu bận
chẳng một anh hùng tới bóc tem…
hồ ác hương
DÁN TEM!
(thơ họa)
Dạo phố bây giờ,“mốt” mấy em Chân dài, áo ngắn, váy lem nhem Đại gia quẳng bạc, quơ là -dính Trọc phú tung tiền, vớ phải -lem Lắm cụ già khằn, ưa móm mém Nhiều ông tuổi tác, khoái mom mem Biện minh lấy cớ -Thời nay vậy! “Hàng hóa” thị trường bắt dán tem! Vịt hồng Tem mới… tem củ
Trên đời lẹ nhất lảo chồng em
Hay cứ đổ thừa mắt nhá nhem
Cự nự trợt mương khô trốc nốc
Phân bua té vũng ướt tèm lem
Chổ cao lãi nhãi sao hô hố
Nơi thấp cằn nhằn chắc móm mem
Mà vậy đêm nằm thường móc móc
Rù rì củ mới cũng là tem
hồ ac hương