Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 19 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 281 bài trong đề mục
vithong 25.01.2009 18:42:35 (permalink)
0

Trích đoạn: thuytien123

 
 
 
 
KHÁT VỌNG
 
Yêu anh từ dạo ấy
Thơ thẩn nép bên đời
Mãi Mơ ngàn sao rụng
Ngậm từng hạt sương rơi
 
Yêu anh từ dạo ấy
Ôi , ấm áp tình người
Cho ai niềm mong đợi
Sưởi ấm , hồn chơi vơi
 
Yêu anh từ dạo ấy
Em hong chín nỗi sầu
Ươm hạt mầm Khát Vọng
,,,CÓ bao giờ ,,,bên nhau ,,,???
 
THUY TIEN ( M2 )25/01/09 



 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2010 19:21:38 bởi vithong >
#76
    thuytien123 25.01.2009 20:55:37 (permalink)
    0
     
     
     
    NHỮNG VẦN THƠ VIẾT ĐÊM GIAO THỪA
     
    Đêm nay , đêm Giao Thừa
    Em lên Chùa lễ PHẬT
    Hương trầm thơm ngào ngạt
    Xuân tình như khói mây
     
    HÌNH NHƯ
    Em Nghe
    Thoang thoảng
    Đâu đây
    Tiếng chim xa gọi bạn
    ,,,Phương trời , anh có hay ,,,
     
    Đêm nay , đêm Giao Thừa
    Bên ly rượu mừng XUÂN
    Tìm anh trong đáy cốc
     Thoáng xa ,,,lại thấy gần
     
    Đêm nay , đêm Giao Thừa
    Em một mình ngồi viết
    Những vần thơ yêu anh
    Không Trăng , Sao làm chứng
     Ân tình ,,,Ôi ! mong manh,,,,
     
    Giao thừa KỈ SỬU 2009
    THUY TIEN---(M2)
    #77
      vithong 27.01.2009 11:02:05 (permalink)
      0
        
       
      MẶC NIỆM PHÚT BÌNH YÊN
       
       
       
      Hãy bước tới...thảnh thơi
      đừng ngoái đầu nhìn lại
      Chớ thở dài...ngần ngại 
      Nỗi trăn trở phân vân


      Sức sống mới
      kìa xuân sang vẫy gọi
      Vạt nắng trời
      ngời sáng một rạng đông


      Cứ mở lòng...mênh mông  
      ra đại dương vô tận
      Sẽ đón nhận...ân cần
      tình sóng biển bên chân


      Xin lặng yên
      mà nghe lời biển hát
      Ngắm mây trời  
      phiêu lãng miền hư vô


      Đừng than thở vu vơ
      đừng ngây ngô chờ đợi
      Hãy mỉm cười tươi mới
      Vui đời cùng thiên nhiên
       

      Kinh bình yên 
      lòng hồn nhiên thanh thản
      Chẳng ưu phiền
      gió giữa trời thênh thang
       
      Vi Thông

      r
       




       Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
      Chia Tình

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 20:09:53 bởi Huyền Băng >
      #78
        huvo09 27.01.2009 12:03:59 (permalink)
        0
         
        #79
          vithong 27.01.2009 19:39:24 (permalink)
          0


          XUÂN VỀ …NHỚ CỐ HƯƠNG 
            
            

          Từ đấy...ngược xuôi khắp nẻo đường  
          Bẽ bàng thân phận kiếp tha phương

          Từng đêm thao thức niềm cô quạnh

          Hoang vắng hồn khuya nỗi đoạn trường
            
          Chiếc bóng cô đơn buồn viễn xứ
            
          Âm thầm lặng lẽ sầu ly hương
           
          Xa quê đã mấy xuân biền biệt
          Canh cánh chợt nghe nỗi chán chường
           
           

          Vi Thông 02.tết kỷ sửu
          Tặng chị VDN  và những người vì  hoàn cảnh ly hương ngày tết
             
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2009 17:14:47 bởi vithong >
          #80
            Pe An 31.01.2009 22:48:43 (permalink)
            0

            Trích đoạn: vithong

            “EM MÃI TÌM ANH”
             
             
             
            Em mãi tìm anh những nẻo đường
            Khối tình dang dở mối tơ vương
            Lẻ loi canh vắng niềm thương nhớ
            Chiếc bóng nửa khuya nỗi đoạn trường
            Nơi ấy người vui thân lữ thứ
            Chốn này em khóc phận ly hương
            Từ khi xa cách nghe vời vợi
            Ôi tiếng mưa rơi chạnh nỗi buồn
             
            Vi Thông
            Tặng ĐTA 
             

             
            EM ĐI TÌM ANH
             
            Lang thang vượt suối vượt cả nguồn
            Nhọc nhằn chẳng ngại khó chẳng buông
            Ấm êm câu hứa ai từng gửi
            Mặn nồng say đắm cũng chỉ "tuồng"
            Yêu dấu đong đầy bao nỗi nhớ
            Giận hờn vương vãi suối lệ tuôn
            Tìm anh hư ảo mù xa tít
            Chỉ thấy trong tim vạn nỗi buồn
            Đinh Tiểu An
             
             


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63838/47A27BDDF0F44C20B04908182D1D16D5.gif[/image]
            Attached Image(s)
            #81
              vithong 04.02.2009 17:33:10 (permalink)
              0


              MỘNG TÌNH





              Trần gian như một ván cờ

              Thắng, thua, tranh, đoạt hững hờ...cuộc chơi

              Ngậm ngùi chi nữa tôi ơi !

              Trăm năm rồi giấc mộng đời cũng qua


              Đợi đêm...hẹn ngắm trăng ngà
               
              Nhớ mai...đòi nắng nợ ta bóng hình

              Dẫu đời lắm nỗi điêu linh

              Thôi an kiếp phận ru tình ngủ say


              Ta là những thoáng mây bay

              Mặc bao biến động phơi bày dưới chân

              Bình yên nào vướng ưu phiền

              Vòng qua bão tố mạn thuyền lướt xuôi 


              Thân tròn xoay kiếp con thoi

              Dệt tơ lối mộng tiễn thời gian trôi
               
              Một đêm tỉnh giấc bồi hồi

              Chợt thương cơn gió giữa trời lãng du


              Ta nằm mơ cõi thiên thu

              Tình nhân xưa chẳng biệt từ lìa xa
               
              Hình như cuối giải Ngân Hà
               
              Đèn hoa vẫn thắp chờ ta...trở về
               

              Vi Thông 

              R
               
              Cám ơn ĐINH TIỂU AN ghé thăm nhà ! chúc bạn vui,sáng tác nhiều thơ hay...











               RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
               RE: Chia Tình
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 02:16:05 bởi Viet duong nhan >
              #82
                vithong 06.02.2009 20:27:48 (permalink)
                0




                NỢ NGƯỜI BÊN ẤY...
                NỬA VẦN THƠ
                 
                 
                Nợ người bên ấy…nửa vần thơ
                Rồi cứ bâng quơ...chuyện hẹn hò
                Qua sông, quên chuyến đò đưa lối
                Đợi mãi...thêm dài lâu ước mơ

                Nợ đời, khi tiếng khóc oa oa
                Sinh ra đã nợ kiếp nhân hòa
                Nợ ơn nuôi dưỡng, công nương tựa
                Chiếc cầu dẫn nhịp bước tôi qua

                Nợ hồn thơ, cấu tứ ngu ngơ
                Từng nốt nhạc giai điệu hững hờ
                Lời hát mẹ ru bên gối mộng
                Dịu dàng thương quá tiếng ầu ơ

                Nợ ngày xưa, áo trắng đơn sơ
                Sách vở, thầy cô, tuổi học trò
                Nợ mây, những trưa hè che nắng
                Nợ gió, buổi chiều phớt hạt mưa

                Nợ mùa xuân, ước muốn xa xôi
                Ngắm hoa lại ngỡ nét môi cười
                Nợ thêm ánh mắt người em gái
                Êm đềm giọng nói mãi bên tôi

                Nợ bình minh, ánh sáng tinh khôi
                Giọt nắng lung linh nở giữa trời
                Hoàng hôn nợ cánh diều no gió
                Nợ bóng đêm dài nỗi đơn côi

                Nợ vầng trăng khuyết, nửa vầng trăng
                Lời hứa Cuội xưa dối chị Hằng
                Sợ mây, sợ gió, sợ giông tố
                Để chuyến đò tình trót dở dang

                Nợ tình, sợ lỡ nghĩa phu thê
                Hẹn trăm năm nữa cõi đi về
                Nợ quán gian trần...nơi ở trọ
                Vẫn cầm giam giữa chốn u mê

                Hỏi Trời ! nay trốn mãi trên cao
                Nợ số phận tôi, ánh sao nào?
                Nổi trôi đây nỗi buồn nhân thế
                Lạc hồn tôi những giấc chiêm bao

                Nợ người thơ dẫu…nửa vần thôi
                Cớ sao cứ thấy lòng bồi hồi
                Vẩn vơ muốn hóa thành chiếc lá
                Tìm gót chân người im lặng rơi

                Vi Thông

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 17:15:06 bởi vithong >
                #83
                  vithong 07.02.2009 19:52:02 (permalink)
                  0


                  TRẦM CA
                   
                   

                  Lẳng lặng nằm nghe tiếng đêm

                  Lũ côn trùng khóc âm thầm
                  Dư âm chợt như xa xăm
                  Trầm trầm miên khúc ngàn năm



                  Gió ơi ! sao mãi chơi vơi
                  Bỏ mây lặng lẽ lưng trời
                  Thương cho vầng trăng vỡ đôi
                  Ngậm ngùi chiếc bóng lè loi 

                  Ai neo thuyền nơi bão giông
                  Chập chùng biển sóng trong lòng
                  Lênh đênh dạt trôi bốn phương
                  Người còn trên bến đợi không ?

                  Thuyền tình xa khuất mù khơi
                  Thế rồi ! em bước theo người
                  Từng đêm hạt mưa đánh rơi
                  Nỗi buồn vây kín hồn tôi...

                  Vi Thông

                  R










                  RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều 
                   RE: Chia Tình


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 02:19:21 bởi Viet duong nhan >
                  #84
                    ThanhThanhKhiet 08.02.2009 00:21:50 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: vithong



                    TRẦM CA
                     
                     Yên lặng mà nghe tiếng đêm
                    Lũ côn trùng khóc âm thầm
                    Dư âm lời ru xa xăm
                    Trầm trầm miên khúc ngàn năm



                    Gió ơi ! đừng
                     cuốn chơi vơi
                    Bỏ mây lặng lẽ lưng trời
                    Thương cho vầng trăng vỡ đôi
                    Ngậm ngùi chiếc bóng lè loi 



                    Ai neo thuyền nơi bão giông
                    Chập chùng biển sóng trong lòng
                    Lênh đênh dạt trôi bốn phương
                    Người còn trên bến đợi không ?



                    Thuyền tình xa khuất mù khơi
                    Thế rồi ! em bước theo người
                    Từng đêm hạt mưa đánh rơi
                    Nỗi buồn vây kín hồn tôi...



                    Vi Thông






                    RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều 
                     RE: Chia Tình



                    Chào VT lâu rồi TTK mớí có dịp ghé thăm bạn.Chúc vui
                     
                    Mưa đêm
                     
                    Im lặng em nghe tiếng mưa đêm
                    Giọt rơi tí tách rỏ nơi thềm
                    Đêm tối khơi bùng niềm khắc khoải
                    Mưa lâu nước chảy ướt gối mềm
                     
                    Im lặng em nghe tiếng mưa hoài
                    Một mình ôm bóng chẳng thành hai
                    Ngọn đèn đỏ bấc vài lần tắt
                    Mưa thấm vào mi nước mắt cay
                     
                    Im lặng em nghe tiếng mưa giai
                    Ngổn ngang trăm mối giữa đêm dài
                    Người xa từ bấy không trở lại
                    Để buồn mưa ngập mãi lòng ai!!!
                     
                    Im lặng em nghe tiếng mưa đêm
                    Hạt rơi tí tách rỏ nơi thềm
                    Gió về ướp lạnh lòng cô quạnh
                    Mưa mãi mưa hoài mưa trắng đêm
                     
                    T.T.K.7.2.2009
                     
                     
                    #85
                      vithong 08.02.2009 13:36:26 (permalink)
                      0
                       

                      Chào VT lâu rồi TTK mớí có dịp ghé thăm bạn.Chúc vui

                      Mưa đêm

                      Im lặng em nghe tiếng mưa đêm
                      Giọt rơi tí tách rỏ nơi thềm
                      Đêm tối khơi bùng niềm khắc khoải
                      Mưa lâu nước chảy ướt gối mềm
                       
                      Im lặng em nghe tiếng mưa hoài
                      Một mình ôm bóng chẳng thành hai
                      Ngọn đèn đỏ bấc vài lần tắt
                      Mưa thấm vào mi nước mắt cay
                       
                      Im lặng em nghe tiếng mưa giai
                      Ngổn ngang trăm mối giữa đêm dài
                      Người xa từ bấy không trở lại
                      Để buồn mưa ngập mãi lòng ai!!!
                       
                      Im lặng em nghe tiếng mưa đêm
                      Hạt rơi tí tách rỏ nơi thềm
                      Gió về ướp lạnh lòng cô quạnh
                      Mưa mãi mưa hoài mưa trắng đêm
                       
                      T.T.K.7.2.2009
                       
                       


                      Cảm ơn TK...có bài thơ này gửi bạn nè...đồng cảm phải không?


                       
                      TIẾNG MƯA ĐÊM

                      Đêm lặng nghe tiếng mưa buồn vô tận
                      Em bây giờ còn nhớ đến anh không ?
                      Giọt tí tách dường như mưa trách hận
                      Ngàn nỗi đau òa vỡ tràn vào hồn

                      Mưa đánh rơi những niềm riêng cô quạnh
                      Anh cuộn tròn trong sầu niệm mênh mông
                      Ở nơi ấy đêm nay em có lạnh ?
                      Giữ giùm anh chút hơi ấm hương nồng

                      Tiếng thở than, tiếng lòng ai bày tỏ ?
                      Bao thẫn thờ trăn trở sao ngủ yên !
                      Gởi nhớ thương gió đưa về nơi đó
                      Có lấp đầy những chỗ em lỡ quên ?

                      Em yêu ơi ! Lẽ nào trong giấc mộng
                      Ta gặp nhau, nhìn chẳng thấy thân quen ?
                      Giật mình thức, nằm giữa đêm tuyệt vọng
                      Mưa lạc vào đọng khóe mắt hồn nhiên

                      Tỉnh cơn mơ, có khi nào em nhớ ?
                      Những đêm xưa, mưa gối mộng tuyệt vời
                      Nay tầm tã xuống đời nhau tan vỡ

                      Nhắc niềm đau lũ kỷ niệm qua rồi


                      Em có biết từng đêm anh mãi đợi ?
                      Chờ mai về gieo nắng một ngày vui
                      Lời mưa hát như ru niềm tâm sự
                      Luyến ta theo những giai điệu ngậm ngùi !


                      Vi Thông







                      RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
                      RE: Chia Tình

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 17:18:54 bởi vithong >
                      #86
                        thuytien123 08.02.2009 23:12:59 (permalink)
                        0
                        [link=http://uk.blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=302&id=WSkXf_MncrJkHZ8lW8gmQnDHcwk-][/link]
                        "EM BAO NHIÊU TUỔI ???"
                         
                        Lại một mùa XUÂN lặng lẽ qua
                         
                        Vẫn tiếng Oanh ca rộn mái nhà
                         
                        Em bao nhiêu tuổi ,,,,còn hong tóc
                         
                        Mà đếm thời gian cứ mãi xa ,
                         
                        THUY TIEN ==M2 
                         


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 16:55:23 bởi thuytien123 >
                        #87
                          vithong 10.02.2009 19:15:28 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: thuytien123

                          [/link]
                          "EM BAO NHIÊU TUỔI ???"
                           
                          Lại một mùa XUÂN lặng lẽ qua
                           
                          Vẫn tiếng Oanh ca rộn mái nhà
                           
                          Em bao nhiêu tuổi ,,,,còn hong tóc
                           
                          Mà đếm thời gian cứ mãi xa ,
                           
                          THUY TIEN ==M2 
                           






                           CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ.....!
                          thôi chẳng nói đâu (hiii !)
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 18:14:55 bởi vithong >
                          #88
                            thuytien123 11.02.2009 15:21:31 (permalink)
                            0




                            Thanh -Khiết xin chúc mừng sinh nhật Thuỷ Tiên




                             

                            NĂM NAY EM BAO NHIÊU TUỔI ?


                            Lại một SINH NHẬT buồn ,
                            Trôi qua
                            Trong giá lạnh

                            Còn sót lại của mùa Đông
                            Tôi tự thắp lên
                            Ngọn nến Hồng
                            Để mừng tuổi mình
                            Trong cô đơn , khắc khoải
                            ==Biết chúc gì đây nhỉ ===

                            "Năm nay , em bao nhiêu tuổi "
                            Sao vẫn còn e ấp đếm thời gian
                            Vẫn mộng mơ
                            và gom hết những lá vàng
                            ,,,Rồi thầm hỏi ,,,

                            THU CUỘC ĐỜI ,,,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,


                            THUY TIEN M2 ===11/2

                            _____________________________
                             
                             
                             
                            CÁM ƠN hai bạn VT và TTK đã chia xẻ và chúc mừng TT  SN buồn ,,,nhưng có các bạn sang chúc lại là vui zùi chứ nhỉ ,,,chúc vui 2 bạn
                             
                            THUY TIEN ===M2



                            _____________________________

                            Thu cuộc đời ,,,hay mùa Thu lá rụng
                            #89
                              vithong 11.02.2009 18:25:31 (permalink)
                              0
                               


                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 17:20:45 bởi vithong >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 19 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 281 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9