Tất cả vì Thơ
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 33 bài trong đề mục
Hoàng Đăng 11.04.2008 22:00:43 (permalink)
0
Là người rất yêu thơ,đã bước vào diễn đàn này và được xem nhiều bài thơ rất hay. Xin cũng góp vài bài thơ để san sẻ cùng vườn thơ vnthuquan, có một số bài đã post tại diễn đàn Khoa Học Phổ Thông.


CHẬM MẤT RỒI


Đã lâu rồi tôi trở lại quê xưa
Vẫn con đường quen, bóng dừa rợp mát
Giờ tan lễ vào cuối chiều nắng nhạt
Mà dáng ai kia, lạc mất đâu rồi…
 
Thương nhớ lắm những buổi chiều như thế
Em đi về tôi lặng lẽ theo sau
Có vội gì mà em lại bước mau
Sao không đợi, đằng sau theo kịp với
 
Chiều hôm ấy như muốn chờ anh tới
Em dừng chân sửa guốc, đợi người theo
Bước bên em lòng bối rối làm sao
Yêu đến thế mà sao còn bỡ ngỡ
 
Chưa kịp nói, em đã về trước ngõ
Biết sao đây, khi đã chậm mất rồi
Đến bây giờ tình vẫn ở trong tôi
Và tôi lại chậm nữa rồi, mãi mãi…
Hoàng Đăng

#1
    Hoàng Đăng 11.04.2008 22:12:25 (permalink)
    0
    Bài thơ này đã cảm từ bài thơ MAI TA ĐI của Xương Rồng Đen

    Ngày em đến

     
    Ngày em đến, lâu rồi.. không nhớ nữa
    Cứ ngỡ rằng vừa mới bữa hôm qua
    Vẫn biết rằng em giờ ở nơi xa
    Lòng ta mãi tưởng là gần nhau lắm
     
    Ngày em đến để một người say đắm
    Trái tim khờ, mang chi lắm mộng mơ
    Chuyện tình yêu đâu phải đẹp như thơ
    Vụt bay mất biết bao giờ trở lại
     
    Ngày em đến có còn là thực tại
    Hay chỉ là mãi mãi ở trong mơ
    Một người đi, một người sẽ bơ vơ
    Không còn nữa vẫn cứ chờ nhau mãi
     
    Ngày em đến trái tim không thừa thãi
    Một chút tình vung vãi lại thêm đau
    Thà để lòng ta.. tình ấy chôn sâu
    Trong tim vẫn đợi… ngày nào em đến..
    Hoàng Đăng
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 14:18:03 bởi Hoàng Đăng >
    #2
      Hoàng Đăng 11.04.2008 22:17:55 (permalink)
      0
      Ngày em đi
       
      Ngày em đi.. vào một chiều mùa hạ
      Đến mây trời cũng buồn bã rơi mưa
      Chiếc khăn thêu em đã thấm lệ chưa
      Mưa trên mắt hay em vừa bật khóc..
       
      Ngày em đi.. gió buồn vương mái tóc
      Trái tim lòng anh khóc tiễn người đi
      Một mảnh tình em để lại làm chi
      Nơi xa lạ giữ làm gì dĩ vãng..
       
      Ngày em đi.. mây trời bay lãng đãng
      Để mong tìm giữ lại khoảng thời gian
      Hai con tim thề hứa chẳng lìa tan
      Giờ đây đã ngỡ ngàng.. câu từ giã..
       
      Ngày em đi.. giữa cuộc đời vất vả
      Nén đau lòng khi đã lấy chồng xa
      Thôi hãy quên đi.. một mảnh tình qua
      Nơi xa lạ.. miền xa.. chờ em đó…
      Hoàng Đăng
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 14:19:01 bởi Hoàng Đăng >
      #3
        tairuoi12pt2 11.04.2008 22:32:36 (permalink)
        0
        " Ngày em đến " rồi " lại ngày em đi "
        " Chậm mất rồi ", tôi chưa là gì với em cả. 
        Ta đành trao nhau vần thơ đôi ngả
        Một kiếp người xin dành để nhớ nhau .
        #4
          Hoàng Đăng 11.04.2008 23:58:39 (permalink)
          0
          Tình si
          Tình chưa kịp đến đã vội đi
          Sao tim mãi giữ để làm gì
          Cứ nhớ cứ thương đời viễn xứ
          Thêm sầu thêm khổ mộng tình si
          Một chữ ân tình chưa từ giã
          Đôi cánh chim trời đã biệt ly
          Để lại nơi này bao lạnh giá
          Chậm cả một đời.. tiếc làm chi..
           
          Hoàng Đăng
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 14:20:24 bởi Hoàng Đăng >
          #5
            Hoàng Đăng 12.04.2008 00:02:11 (permalink)
            0
            Đêm chia tay
             
            Khóc đi em, chỉ còn đêm nay nữa
            Lần này thôi mai mỗi đứa một nơi
            Nụ hôn sao nghe mằn mặn trên môi
            Tay nắm chặt không muốn rời nhau nữa
             
            Khóc đi em, khóc cuộc tình tan vỡ
            Khóc để rồi quên lầm lỡ trao nhau
            Giữ làm chi giọt nước mắt thương đau
            Quên dĩ vãng mặc cho sầu đọng lại
             
            Khóc đi em, khóc đi rồi xa mãi
            Khóc cho dòng lệ đắng chảy vào tim
            Khóc cuộc tình ta, còn chỉ một đêm
            Ngày mai sẽ không còn tìm nhau nữa
             
            Bờ vai anh còn một lần em tựa
            Em khóc đi em, khóc nữa đi em…


            Hoàng Đăng

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 14:21:16 bởi Hoàng Đăng >
            #6
              Hoàng Đăng 13.04.2008 20:07:19 (permalink)
              0
              Lời chia tay
               
              Em đừng vội nói lời chia tay nhé
              Hãy còn yêu dù lặng lẽ trong nhau
              Cứ để lòng mang nỗi nhớ hằn sâu
              Dù đã biết mối tình đầu tan vỡ..
               
              Khóc đi em, khóc cuộc tình lầm lỡ
              Để trong lòng vơi nỗi nhớ yêu thương
              Để con tim đừng mang nặng vấn vương
              Mà theo mãi cùng nỗi buồn xa xứ..
               
              Ai nỡ trách làm chi người nhi nữ
              Đã nguyện lòng mang chữ hiếu ra đi
              Đừng bới tìm chuyện dĩ vãng làm chi
              Cho đẫm ướt hàng mi nơi xứ lạ..
               
              Trọn cuộc tình này, anh xin gửi trả
              Hạnh phúc là tất cả ở tương lai...
              Hoàng Đăng
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 14:22:07 bởi Hoàng Đăng >
              #7
                Hoàng Đăng 13.04.2008 20:11:17 (permalink)
                0
                LỜI NÓI DỐI CHÂN THÀNH


                Dẫu biết rằng em không thể yêu anh
                Anh đâu trách những lời em đã hứa
                Rằng với anh em sẽ là một nửa
                Trọn cuộc đời này, là của anh thôi
                 
                Tình đầu nào suôn sẻ được em ơi
                Có những lúc tuyệt vời như thế đó
                Trong phút chốc đã biến thành ngọn gió
                Bay mất rồi không trở lại được đâu
                 
                Cả cuộc đời đâu phải giấc chiêm bao
                Muốn ước mơ như thế nào cũng được
                Vì lẽ sống luôn phải là hiện thực
                Lời dối chân thành, trách được em đâu.

                                              Hoàng Đăng
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 14:23:07 bởi Hoàng Đăng >
                #8
                  BĂNG NGUYỆT 14.04.2008 00:02:24 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Hoàng Đăng

                  Tình si
                  Tình chưa kịp đến đã vội đi
                  Sao tim mãi giữ để làm gì
                  Cứ nhớ cứ thương đời viễn xứ
                  Thêm sầu thêm khổ mộng tình si
                   
                  Hoàng Đăng

                   
                   
                  Mắc cạn (3)
                   
                  Lúc mà ta đã..quá yêu đi,
                  Hoa trắng trổ đầy cội cây si,
                  Dẫu xa trăm nẻo đời viễn xứ,
                  Hình bóng tình nhân luôn khắc ghi,,
                   
                  Hệ lụy cuộc đời xin ai hiểu
                  Cay đắng nào ai muốn nhắc chi,
                  Khó khăn viên mặc bao hình kiểu
                  Lặng lẽ mình em nói làm gì,...
                   
                  Anh cứ trách đi trách nữa đi,
                  Bỏ em bậu bạn với thầm thì,
                  Đêm vô tâm lướt qua hải lý,
                  Gục ngã bên đàng cánh thiên di...
                  #9
                    Hoàng Đăng 14.04.2008 18:18:26 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT




                    Mắc cạn (3)

                    Lúc mà ta đã..quá yêu đi,
                    Hoa trắng trổ đầy cội cây si,
                    Dẫu xa trăm nẻo đời viễn xứ,
                    Hình bóng tình nhân luôn khắc ghi,,
                     
                    Hệ lụy cuộc đời xin ai hiểu
                    Cay đắng nào ai muốn nhắc chi,
                    Khó khăn viên mặc bao hình kiểu
                    Lặng lẽ mình em nói làm gì,...
                     
                    Anh cứ trách đi trách nữa đi,
                    Bỏ em bậu bạn với thầm thì,
                    Đêm vô tâm lướt qua hải lý,
                    Gục ngã bên đàng cánh thiên di...
                             BĂNG NGUYỆT 
                    .                                   Mới gia nhập diễn đàn nên chưa biết hết những gì nơi đây, mong các bạn dìu dắt    
                    _____________________ Cảm ơn bạn Tairuoi12pt2 và BĂNG NGUYỆT đã ghé vào đây như một lời động viên.

                    Mảnh trăng

                     
                    Cô đơn bầu bạn với đêm khuya
                    Một khoảnh trời xa mảnh trăng lìa
                    Giữa nơi hoang vắng lòng như đã
                    Theo cùng bóng nguyệt ở xa kia
                     
                    Uổng phí một đời mãi đi hoang
                    Một lúc yêu đương quá vội vàng
                    Để trong cay đắng vùi cay đắng
                    Chỉ trách đời sao quá bẽ bàng
                     
                    Thôi tiếc làm chi.. trách làm chi
                    Có còn đâu nữa cánh thiên di
                    Giữa đêm thanh vắng nhìn trăng đó
                    Vẳng tiếng thầm thì theo gió đi..
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2008 23:32:45 bởi Hoàng Đăng >
                    #10
                      Hoàng Đăng 16.04.2008 10:14:44 (permalink)
                      0
                      Tháng Tư
                       
                      Tháng tư về..
                      .. hoa cỏ đợi mưa rơi
                      Cái nóng tháng tư, giữa trời hanh nắng
                      Từng cánh hoa xoan, rơi đầy ngõ vắng
                      Mùa hạ về sao chẳng thấy mưa rơi
                       
                      Tháng tư về
                      Buồn theo gió chơi vơi
                      Nước mắt ai rơi.. giữa đời ngiệt ngã
                      Lối em đi một nẻo  đường sỏi đá
                      Mỗi chiều về như ngập lá xoan rơi
                       
                      Tháng tư về
                      Ngoài hiên ngắm mây trôi
                      Hạ vừa sang giữa trời chểnh mảng
                      Nắng tháng tư còn oi nồng buổi sáng
                      Mà ở trong lòng..
                      Nghe lất phất.. mưa em..
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 14:24:17 bởi Hoàng Đăng >
                      #11
                        Hoàng Đăng 17.04.2008 11:31:29 (permalink)
                        0
                        Ai cũng có một tuổi thơ đẹp đẽ, dù trong hoàn cảnh nào cũng là một kỷ niệm không thể nào quên được.
                        Tuổi thơ đã qua đi và sẽ không bao giờ trở lại, những ngây thơ hồn nhiên đã nhường chỗ cho sự bon chen vất vả giữa cuộc đời.
                        Xin được một lần quên đi hết những ưu tư trăn trở hiện tại để tìm về lại ký ức tuổi thơ…
                         
                        Tuổi thơ ơi..
                         
                        Ai cũng có một tuổi thơ đẹp đẽ
                        Nhiều bạn bè đùa vui vẻ cùng nhau
                        Thật hồn nhiên và thơ dại làm sao
                        Vui biết mấy với tâm hồn thơ trẻ
                         
                        Tôi cũng có một tuổi thơ như thế
                        Theo bạn bè ra bắt dế ven sông
                        Rượt đuổi nhau trời nắng để đầu không
                        Rồi khi nóng ra giữa dòng té nước
                         
                        Nhớ hồi ấy còn thơ hay bắt chước
                        Bày ra sân nào hàng nước, hàng cơm
                        Chợ bờ sông cũng bán cá, bán tôm
                        Tiền bằng lá, và cá tôm cũng lá
                         
                        Tuổi thơ đó, những chiều xuân đẹp quá
                        Rủ nhau ra mang diều thả trên sông
                        Diều bay cao đôi mắt dõi theo trông
                        Hồn nhiên quá, trong lòng không chút nghĩ
                         
                        Tuổi thơ ấy bây giờ còn đâu nhỉ!
                        Mãi trong lòng là những kỷ niệm thôi
                        Tuổi thơ ơi.. còn đâu nữa trong tôi
                        Giã biệt nhé.. Tuổi thơ ơi.. giã biệt..
                        .                            Hoàng Đăng
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2008 11:34:54 bởi Hoàng Đăng >
                        #12
                          Nguyen Gia Linh 17.04.2008 16:19:14 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Hoàng Đăng

                          Lời chia tay
                           
                          Em đừng vội nói lời chia tay nhé
                          Hãy còn yêu dù lặng lẽ trong nhau
                          Cứ để lòng mang nỗi nhớ hằn sâu
                          Dù đã biết mối tình đầu tan vỡ..
                           
                          Khóc đi em, khóc cuộc tình lầm lỡ
                          Để trong lòng vơi nỗi nhớ yêu thương
                          Để con tim đừng mang nặng vấn vương
                          Mà theo mãi cùng nỗi buồn xa xứ..
                           
                          Ai nỡ trách làm chi người nhi nữ
                          Đã nguyện lòng mang chữ hiếu ra đi
                          Đừng bới tìm chuyện dĩ vãng làm chi
                          Cho đẫm ướt hàng mi nơi xứ lạ..
                           
                          Trọn cuộc tình này, anh xin gửi trả
                          Hạnh phúc là tất cả ở tương lai...
                          Hoàng Đăng

                           
                          Buồn làm sao khi phải nói chia tay nên vẫn giữ nỗi khổ đau thầm kín.
                           
                          NGL
                           
                          Anh vẫn giữ…
                          (Họa bài Lời chia tay của Hoàng Đăng)
                           
                          Vội gì nói lời chia tay em nhé
                          Nghĩ lại đi, vẫn còn biết yêu nhau
                          Vết thương lòng, sao nỡ để hằn sâu
                          Cho đau khổ với những gì đổ vỡ
                           
                          Giờ em biết, cuộc tình mình đã lỡ
                          Dù trong lòng vẫn còn nhớ còn thương
                          Dù đêm đêm vẫn còn rối tơ vương
                          Mà còn chịu sầu ly hương biệt xứ. 
                           
                          Anh đã hiểu tâm tình trang thục nữ
                          Khổ đau vì chữ hiếu bỏ thuyền đi
                          Chuyến đò xưa còn trở lại làm chi
                          Giờ khơi lại vết thương lòng bến lạ
                           
                          Anh vẫn giữ, không thể nào gởi trả
                          Kỷ niệm mình còn mãi ở ngày mai…
                           
                          Nguyễn Gia Linh
                           
                          #13
                            Hoàng Đăng 20.04.2008 12:03:25 (permalink)
                            0
                            Xin cảm ơn Gia Linh đã vào đây san sẻ ý thơ cùng Hoàng Đăng, mong rằng sẽ mãi là bạn thơ. Và mình sẽ lưôn yêu thơ cùng tất cả các bạn nơi đây
                            __________________
                             
                            Đôi khi có một thoáng nhỏ tình cờ đã đến chỉ một lần và không đáng để nhớ. Nhưng cũng đã để lại trong lòng mình cả một nỗi suy tư..
                             
                            Một lần gặp gỡ
                             
                            Tôi đã gặp một người con gái ấy
                            Cũng như bao người con gái bình thường
                            Rất dịu dàng, duyên dáng, dễ thương
                            Vào buổi tối cà phê đường phố nhỏ
                             
                            Tôi đã gặp chỉ một lần hôm đó
                            Chuyện bình thường không để nhớ trong tôi
                            Như mọi người em cũng thoáng cười tươi
                            Và cũng chỉ là để mời mua số
                             
                            Tôi đã nhớ về người con gái đó
                            Là nụ cười luôn rạng rỡ trên môi
                            Và khoảng chừng chưa vào tuổi đôi mươi
                            Mà đã đến giữa cuộc đời trăn trở
                             
                            Tôi đã thấy nơi người con gái đó
                            Sự kiên cường không nhỏ đến trong tôi
                            Giúp tôi thêm vững chãi sống giữa đời
                            Cảm ơn nhé.. một người con gái ấy..
                                                     Hoàng Đăng


                            #14
                              Hoàng Đăng 20.04.2008 12:10:24 (permalink)
                              0
                              Và mùa nghỉ hè đã đến gần, tiếng ve sầu gọi hạ khiến cho lòng nhớ lại những hè xưa..

                              Hè Quê Ngoại
                               
                              Hoa phượng nở, tiếng ve sầu gọi lại
                              Nhớ mùa hè về thăm ngoại, thăm quê
                              Hàng dừa xanh nằm chen giữa bờ đê
                              Con đường nhỏ lũy tre làng thẳng tắp ..
                               
                              Ngày rảnh rổi ngoại dẫn ra rẫy bắp
                              Bếp lửa hồng nướng bắp ngọt thơm ghê
                              Chiều hôm qua ông ngoại cắm được trê
                              Bà ngoại nướng, ăn nhiều nê cả buổi ..
                               
                              Hôm bạn rủ, cút đồng vây lại đuổi
                              Chạy lăng xăng rượt cút lủi vào hom
                              Ba bốn thằng lưng cứ cúi lom khom
                              Tay gõ chiếc trống cơm cho cút sợ ..
                               
                              Nhớ một bữa trời mưa đê bị vỡ
                              Theo mọi người vun đất đỡ bờ đê
                              Hạt mưa to ai nấy chắc lạnh tê
                              Vẫn hò hét như không hề biết mệt ..
                               
                              Quê ngoại đó, chuyện vui không kể hết
                              Mỗi hè đi thêm một vệt thời gian
                              Đến bao giờ mùa hạ cũ còn sang
                              Cho ta lại ngập tràn vui như thế …
                                                   - Hoàng Đăng-


                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 33 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9