Thơ tình yêu...........

Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 64 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nguyentienchuc
  • Số bài : 65
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.04.2008
  • Nơi: vinh phuc
Thơ tình yêu........... - 12.04.2008 17:48:39
mai anh chết em có buồn không nhỉ
có đưa anh về thế giới mù sương
có tiễn anh ra nghĩa địa hoang tàn
trên ngực em có cài bông hoa trắng
rồi những chiều thu đường ngập lá vàng
những chiều đông gió nghĩa trang lạnh buốt
em có đến bên nấm mồ cô độc
có thắp cho anh đôi nén nhang lòng
để ấm lại bao buồn vui lạnh lẽo
em có nhớ tiếng lòng anh trong trẻo
một lần cuối đưa anh về nơi ấy
mai anh chết em có buồn không nhỉ?????
 
 
 
 











 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 10:21:13 bởi nguyentienchuc >

Lonely
  • Số bài : 171
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.03.2008
RE: MOI CAC BAN VAO DOC THO....NHUNG BAI THO BAT HU... - 12.04.2008 22:11:48
thơ bạn buồn lắm , mình cũng xin mạng phép làm 1 bài thơ góp vui ,
 
nếu anh chết ! suốt đêm em không ngủ
vì tim em vốn yếu nên sợ ma
abc

Lonely
  • Số bài : 171
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.03.2008
RE: MOI CAC BAN VAO DOC THO....NHUNG BAI THO BAT HU... - 14.04.2008 01:26:42
topic này cũng hay mà pà con.......ủng hộ đi , làm thơ bất hủ.......hem bít mình có đủ bản lãnh hem nữa , mình chỉ là 1 kẻ vô danh , k có tài gì cho lắm , hem bít làm thơ có sống nỗi đc 1 tháng hem nữa? làm seo mà bất hủ đc nữa , ngại quá...mắc cỡ quá àh (*_^) hihihi.....
 
Ừ ! thì buồn làm thơ..vui làm thơ đó
nhưng có hiểu hết đâu ? thơ là gì
làm sao nói hết ! tâm sự nàng thơ ấy
thì đừng nói đến "bất hủ" ở trong thơ
 
thơ tôi chỉ ước được chia sẽ
cùng ai đồng cảm với thơ tôi
tôi làm thơ ! đơn giản vì tôi thích
tôi không mơ nhận lấy một cành hoa
 
***********************************
 
 
 
 
 
 
 
abc

nguyentienchuc
  • Số bài : 65
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.04.2008
  • Nơi: vinh phuc
RE: MOI CAC BAN VAO DOC THO....NHUNG BAI THO BAT HU... - 26.04.2008 19:11:43
MOI CAC BAN VAO http://ulspc.1forum.biz/forum-f15/ 
CO RAT NHIEU CHUYEN MUC HAY...
MONG MOI NGUOI UNG HO  NHA..
yêu là chết trong lòng một ít
vì mấy khi yêu mà đã được yêu
cho thật nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
người ta phụ hay thờ ơ chẳng biết



Tiền Như Mạng
  • Số bài : 1041
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.06.2006
  • Nơi: Hải Phòng_Việt Nam
RE: MOI CAC BAN VAO DOC THO....NHUNG BAI THO BAT HU... - 26.04.2008 20:54:12
Trước mặt anh là hố sâu vực thẳm
Là bóng đêm dày đặc sự mong chờ
Anh yêu em mãi đến không ngờ
Sao nỡ để đường tình chia hai ngả
Hai lối mộng anh đi em ở
Có vui không khi quyết định chia rời
Hồn tơi bời lòng đau thoi thóp nhịp
Của con tim không chịu đập sai lời.
Giữ mãi trong tim một bóng hình
Trở thành lãng tử vô tình mỹ nhân.
Tình yêu đong nặng bao cân
Mà đời trả giá trăm ngàn đắng cay.



nguyentienchuc
  • Số bài : 65
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.04.2008
  • Nơi: vinh phuc
RE: MOI CAC BAN VAO DOC THO....NHUNG BAI THO BAT HU... - 26.04.2008 21:00:26
cam on cac ban khi da vao doc nhung bai tho nay cua minh, minh hy vong se nhan duoc nhieu su dong gop, va gop y cua cac ban
sin moi cac ban vao dien dan cua http://ulspc.com , de cam nhan duoc nhung giay phut thoa  mai nhat khi o trong dien dan nay, mong nhan duoc su ung ho cua cac ban
yêu là chết trong lòng một ít
vì mấy khi yêu mà đã được yêu
cho thật nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
người ta phụ hay thờ ơ chẳng biết



nguyen thi thuy tien
  • Số bài : 194
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2008
  • Nơi: Quận 1.Tp.Hồ Chí Minh
RE: MOI CAC BAN VAO DOC THO....NHUNG BAI THO BAT HU... - 26.04.2008 21:06:31
"Mai anh chết em có buồn không nhỉ?"
Lời anh hỏi nghe chừng xa cách quá
Có phải đâu ta hai người xa lạ...
 
Anh nói thế có nghĩa tình đang chết
Đang chết dần cho anh nỗi hòai nghi
Anh không biết tình em còn hay mất
Buông lời nói sao cay đắng nghẹn ngào
 
"Nếu anh chết em có buồn không nhỉ?"
Anh hỏi lòng xem em có buồn không
Anh đừng cố mong em một lời đáp
Hãy tự tình đôi chút với tim anh...
 
>>>Chỉ những ai đã nhận ra sự hờ hững trong tình yêu mới tự hỏi như vậy,khi ta chết trên nhân gian sẽ còn lại tiếng cười lẫn tiếng khóc,những kẻ yêu ta sẽ rơi lệ...và những kẻ căm ghét ta sẽ cười...nhưng ta-ta không thể nào nghe thấy được những âm thanh ấy nữa.Tình yêu dù là một thứ tình đặc biệt thì thực tế....nó vẫn là biến thể của tình người,mà tình người đôi khi cười ra nước mắt,đôi khi ta thấy vậy nhưng không phải vậy,bởi mới có câu thế thái nhân tình.
 
Bài thơ của anh chỉ là lời anh tự nói với mình thôi,đúng ra không nên có một bài đối lại...nhưng vì cảm hứng....


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45994/A0A1259DF08349AF895D38EC8FC0321F.jpg[/image]
Attached Image(s)
...Thiên sơn mộ tuyết
Chiết ảnh hướng thuỳ khứ?!!!

Cobe
  • Số bài : 618
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.04.2008
  • Nơi: Nỗi buồn
RE: MOI CAC BAN VAO DOC THO....NHUNG BAI THO BAT HU... - 03.05.2008 16:40:47
Tui ko biết làm thơ nhưng chép thơ thì được.
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tui chép 1 bài thơ các bạn đừng cười nhé.
 
Tôi tìm em, em tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
Gần nhau mà chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thuỷ chung 1 mình
 
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em người vẫn vô tình với tôi
Còn em, em đến với người
Tôi không ghen chỉ buồn thôi, thật buồn
 
Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường xa bay
Thôi thì em đó tôi đây
Không yêu nhau được dẫu đầy thương yêu
 
Mong em yêu và được yêu
Đừng như tôi chỉ một chiều - tương tư.
*********************************
Trong đời người ta chỉ thật sự khóc một lần.
Những lần trước là người ta tập khóc.
Những lần sau là người ta khóc do thói quen.

nguyen thi thuy tien
  • Số bài : 194
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2008
  • Nơi: Quận 1.Tp.Hồ Chí Minh
RE: MOI CAC BAN VAO DOC THO....NHUNG BAI THO BAT HU... - 09.05.2008 14:10:20
Lâu quá không thấy Chúc ca ca làm bài thơ nào mới vậy? tiểu muội hiện đang ngao du ở Vũng Tàu,thấy biển cũng đẹp mà đôi khi nổi sóng thấy ghê quá,nghe mấy người đánh cá kể đi tàu cả tháng mới vào thấy vui quá,định theo họ ra khơi một chuyến nhưng k dám vì phải đi học...để tìm lại xem bài nào hay sẽ post tặng huynh vậy.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45994/A23C9D3B1AED463B867900A1BD206E60.jpg[/image]
Attached Image(s)
...Thiên sơn mộ tuyết
Chiết ảnh hướng thuỳ khứ?!!!

Lonely
  • Số bài : 171
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.03.2008
RE: MOI CAC BAN VAO DOC THO....NHUNG BAI THO BAT HU... - 09.05.2008 21:22:43
hôm nay ngao du sơn thủy...chắc vui lắm nhỉ? nhưng cũng mệt lắm phải k e ? khi nào rảnh thì a và e cùnh đi ngao du 1 lần nhé........hihihi
abc

Tiền Như Mạng
  • Số bài : 1041
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.06.2006
  • Nơi: Hải Phòng_Việt Nam
RE: MOI CAC BAN VAO DOC THO....NHUNG BAI THO BAT HU... - 10.05.2008 01:40:55
Chốn mất biệt đâu một thời gian bây giờ mới tái xuất vậy?Tưởng vừa rồi phải cùng muội muội ngao du chớ,hóa ra là đi một mình khà khà
Sắp đến ngày 1/6 ngày thiếu nhi ấy đã biết mua gì tặng muội muội chưa khà khà
Giữ mãi trong tim một bóng hình
Trở thành lãng tử vô tình mỹ nhân.
Tình yêu đong nặng bao cân
Mà đời trả giá trăm ngàn đắng cay.



nguyen thi thuy tien
  • Số bài : 194
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2008
  • Nơi: Quận 1.Tp.Hồ Chí Minh
RE: MOI CAC BAN VAO DOC THO....NHUNG BAI THO BAT HU... - 10.05.2008 21:39:43
Hí híhí.Nói vậy tức là ngày 1/6 Tiền huynh sẽ có quà cho muội chứ gì?khà khà chỉ còn 1 ngày nữa là đến 1/6 đấy nhé.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45994/FE7B65D67EE74E898163DA3C76218941.jpg[/image]
Attached Image(s)
...Thiên sơn mộ tuyết
Chiết ảnh hướng thuỳ khứ?!!!

Tiền Như Mạng
  • Số bài : 1041
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.06.2006
  • Nơi: Hải Phòng_Việt Nam
RE: MOI CAC BAN VAO DOC THO....NHUNG BAI THO BAT HU... - 11.05.2008 03:20:32
Muội ơi nhầm rồi,còn 20 ngày nữa cơ mà....chà chà xấu tính biết ngày đó gã LVD tặng quà nên xé lịch trước phải không.
 
Giữ mãi trong tim một bóng hình
Trở thành lãng tử vô tình mỹ nhân.
Tình yêu đong nặng bao cân
Mà đời trả giá trăm ngàn đắng cay.



nguyentienchuc
  • Số bài : 65
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.04.2008
  • Nơi: vinh phuc
RE: MOI CAC BAN VAO DOC THO....NHUNG BAI THO BAT HU... - 11.05.2008 17:50:57
chào bạn
không sao đâu, mình không làm thơ nhưng bài thơ đó nói nên được tâm trạng của mình là được rồi...
chúc bạn luôn vui vẻ hạnh phúc nha
yêu là chết trong lòng một ít
vì mấy khi yêu mà đã được yêu
cho thật nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
người ta phụ hay thờ ơ chẳng biết



nguyentienchuc
  • Số bài : 65
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.04.2008
  • Nơi: vinh phuc
RE: MOI CAC BAN VAO DOC THO....NHUNG BAI THO BAT HU... - 11.05.2008 17:57:16
ủa thế các huynh vẫn tặng thủy tiên qùa 1-6 hả
thủy tiên muội có muốn nhận quà của các huynh  không....hiiiiiiiii
mà hình như muội đã không còn là thiếu nhi nữa....thế mà vẫn muốn nhận quà xấu tính quá.................hiiiiiii
mà muội đi ngao du sơn thủy ở vũng tàu mà không có quà gì cho các huynh ah`...
yêu là chết trong lòng một ít
vì mấy khi yêu mà đã được yêu
cho thật nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
người ta phụ hay thờ ơ chẳng biết



trangkhadinh
  • Số bài : 155
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2007
  • Nơi: ha noi
BAI THO BAT HU - 17.05.2008 12:58:42
chào bạn cho tôi mạn phép viết vài dòng
        
    nếu sau này dù anh có đi xa
    trái tim em làm sao còn đập nữa
    bởi trái tim em mãi chỉ có mình em
                                         tkd
ngồi buồn lặng nhìn trời xa
mây bay theo gió hồn bay theo trời

Cobe
  • Số bài : 618
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.04.2008
  • Nơi: Nỗi buồn
RE: BAI THO BAT HU - 17.05.2008 13:32:22
KHÔNG THỂ QUÊN
 
Em chẳng bao giờ có thể quên anh đâu
Tình yêu của em khi em còn khờ dại
Những tháng năm học trò rong ruổi 
Tìm ánh trăng rằm khoả lấp nỗi nhớ anh
 
Em chẳng thể nào xoá bỏ nỗi nhớ mong
Về kỷ niệm những ngày ta dạo phố
Cơn mưa chiều đổ vội bên cửa sổ
Để đêm về đau nhói tim em
 
Sẽ chẳng bao giờ em có thể lãng quên
Dù năm tháng làm phai mờ tất cả
Cơn mưa tháng 6 vội vàng rơi hối hả
Em vẫn nhớ về kỷ niệm của 2 ta
 
Dẫu anh đã xa..........
Em không phải là người anh yêu nữa
Anh cũng đừng buồn, anh yêu nhé
Em chẳng thể nào hết yêu anh.









 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2008 13:56:42 bởi Cobekodangyeu >
Trong đời người ta chỉ thật sự khóc một lần.
Những lần trước là người ta tập khóc.
Những lần sau là người ta khóc do thói quen.

Cobe
  • Số bài : 618
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.04.2008
  • Nơi: Nỗi buồn
RE: BAI THO BAT HU - 17.05.2008 13:38:03





           CÓ THỂ
Có thể rồi anh sẽ lãng quên
Lời yêu thương trao nhau nhiều năm cũ
Phố ngày xưa cây xanh màu nhung nhớ
Anh đi rồi phố cũng buồn tênh

 
Có thể rồi anh cũng sẽ quên em
Quên những gì gọi là kỷ niệm
Màu thời gian có còn tha thiết
Anh đi rồi kỷ niệm hoá không tên

 
Có thể rồi sẽ đến một ngày xanh
Hạ sẽ nồng nàn như mùa xưa, có thể
Trăng mười sáu sẽ tròn hơn nỗi nhớ
Gió chẳng vô tình đưa mây trôi xa


Có một ngày mình sẽ chợt nhận ra
Đã có lúc yêu nhau nhiều đến vậy
Hương thời gian ở thiên đường nơi ấy
Vẫn riêng em trong nỗi khát mong ngày...

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 23:25:01 bởi Cobekodangyeu >
Trong đời người ta chỉ thật sự khóc một lần.
Những lần trước là người ta tập khóc.
Những lần sau là người ta khóc do thói quen.

Cobe
  • Số bài : 618
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.04.2008
  • Nơi: Nỗi buồn
RE: BAI THO BAT HU - 17.05.2008 13:47:22





Thầm lặng
Nếu ai hỏi sao em lại yêu anh!?
Em chẳng biết trả lời sao nữa
Bởi tình yêu giống như ngọn lửa
Cháy bùng lên khi gặp ngọn gió nồng
 
Tình yêu lớn như biển cả mênh mông
Nhưng lặng lẽ, bình yên và sâu lắng
Như trái tim em yêu người thầm lặng
Sâu thẳm lòng mình chẳng dám nói ra
 
Biết bây giờ anh đang ở rất xa
Nhưng trái tim em mãi hướng về nơi ấy
Dẫu cho anh cứ vô tình mãi vậy
Mà trọn một đời em vẫn mãi yêu anh!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 23:26:07 bởi Cobekodangyeu >
Trong đời người ta chỉ thật sự khóc một lần.
Những lần trước là người ta tập khóc.
Những lần sau là người ta khóc do thói quen.

Cobe
  • Số bài : 618
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.04.2008
  • Nơi: Nỗi buồn
RE: BAI THO BAT HU - 17.05.2008 13:50:51
Bé yêu này...!!!
Bé yêu này! Bao giờ em mới hiểu?  Những nỗi sầu ai rao bán anh mua...





Bé yêu này! Bao giờ em mới hiểu?
Những nỗi sầu ai rao bán anh mua
Tấm chân tình ai mua anh sẽ bán
Chút tình thừa em hãy giữ riêng em
 
Bé yêu này! Em ngốc quá đi em...
Anh hiểu mà những gì em không nói
Những khó khăn em cố giữ cho mình
Nhưng anh hiểu và anh đây thông cảm!
 
Bé yêu này! Chiều nay trông lãnh đạm
Cỏ ven đường chẳng một chút màu xanh
Anh kể vậy không vì anh hụt hẫng
Chỉ là vì anh chẳng muốn em đau.
 
Bé yêu này! Ðể nói chuyện với nhau
Như lần đầu đôi ta chợt quen biết
Như nắng vàng chợt gặp tuyết tháng tư
Anh chẳng muốn... xóa những gì đã có
 
Bé yêu này! Trời đêm nay trở gió
Nắng chẳng vàng đủ sưởi ấm em đâu?
Những lời thăm hỏi trước sau
Chỉ mong em biết rằng anh bên cạnh.
 
Bé yêu này! Anh chẳng muốn cạnh tranh
Hay so sánh... cân đo TÌNH với BẠN
Tim anh nhói vì mình bị xâm phạm
Khoảng không gian giữa BẠN với anh
 
Bé yêu này! Em muốn tránh mặt anh
Nhưng bé ngốc... em sẽ đạt được gì?
Khi anh đi... con trai không chết hết
Và người kia sẽ còn tiếp tục ghen
 
Cuối cùng thì anh chỉ tội cho em
Làm những điều cho người không đáng nhận
Một người chỉ giỏi ghen và trách phận
Làm được gì giúp lệ bé không rơi?
 
Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Bé ơi...
Anh ngốc quá không thể giúp được gì?
Thân không phận biết làm được cái chi?
Ðành rao bán đôi vần thơ khờ dại...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 23:26:56 bởi Cobekodangyeu >
Trong đời người ta chỉ thật sự khóc một lần.
Những lần trước là người ta tập khóc.
Những lần sau là người ta khóc do thói quen.

Cobe
  • Số bài : 618
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.04.2008
  • Nơi: Nỗi buồn
RE: BAI THO BAT HU - 17.05.2008 13:54:45
 










Bằng lăng tím
Anh yêu em khi chưa biết bằng lăng
Chỉ nghe kể một loài hoa màu tím
Cánh bằng lăng mỏng manh mà sâu đậm
Tím một màu bình lặng phút anh qua
 
Xưa yêu em chỉ biết cánh bằng lăng
Đem kết tóc để một thời rực cháy
Giờ một mình thoảng nghe lời gió gọi
Đưa em về nép dưới cánh bằng lăng
 
Ôi loài hoa bé nhỏ cánh mỏnh manh
Mà anh sợ viết tên em không đủ
Nên bao lần anh đi về lối cũ
Ghép tên em từ những cánh bằng lăng
Chiều nay về giữa màu tím không gian

Nghe ai khẽ gọi tên loài hoa ấy
Sao anh bỗng nhớ ngày xưa đến vậy
Dù phút nào chưa biết cánh bằng lăng
Vẫn loài hoa bên lối cũ trông trăng
Nhuộm đêm nay cho lòng ai đến tím

Mái tóc buồn ngày nao em chẳng bím
Để mãi còn nhành hoa tím bằng lăng./.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 23:28:10 bởi Cobekodangyeu >
Trong đời người ta chỉ thật sự khóc một lần.
Những lần trước là người ta tập khóc.
Những lần sau là người ta khóc do thói quen.

Cobe
  • Số bài : 618
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.04.2008
  • Nơi: Nỗi buồn
RE: BAI THO BAT HU - 17.05.2008 13:57:42
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.................
Định copy một số bài thơ cho em trai, cả ảnh nữa song ko ngờ bây giờ ra lại bị đổi hình mất, xin lỗi nha em trai................
Chúc em có 1 buổi tối vui vẻ..............
Nhận ra chị chưa?
Suỵt, bí mật nhé.................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 23:31:14 bởi Cobekodangyeu >
Trong đời người ta chỉ thật sự khóc một lần.
Những lần trước là người ta tập khóc.
Những lần sau là người ta khóc do thói quen.

nguyentienchuc
  • Số bài : 65
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.04.2008
  • Nơi: vinh phuc
RE: BAI THO BAT HU - 17.05.2008 22:33:17
chào bạn, thơ của bạn rất hay.
chúc bạn vui vẻ ở đây.
yêu là chết trong lòng một ít
vì mấy khi yêu mà đã được yêu
cho thật nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
người ta phụ hay thờ ơ chẳng biết



nguyentienchuc
  • Số bài : 65
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.04.2008
  • Nơi: vinh phuc
RE: BAI THO BAT HU - 17.05.2008 22:35:26
Nhớ anh

Giờ này anh ở nơi đâu?
Có nghe em nhớ gọi sầu từng đêm
Giờ này anh có ấm êm?
Có bao giờ nghĩ đến em một lần
Giờ này anh có bâng khuâng?
Nhớ chăng tình cũ, Cố Nhân năm nào
Đã qua mấy độ trăng sao
Nghe bài hát cũ vẫn đau buốt lòng
Tính ra đã mấy thu đông
Là bao lần nhớ đắng dòng mực xanh
Ôi tình sao quá mong manh
Tình vui ngày ấy đã thành thiên thu
Chiều nay biển nhớ sương mù
Nhìn thơ bỗng xót mình như lệ trào
Gặp nhau chỉ lúc chiêm bao
Ngàn năm thơ vẫn nghẹn ngào vì đâu
yêu là chết trong lòng một ít
vì mấy khi yêu mà đã được yêu
cho thật nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
người ta phụ hay thờ ơ chẳng biết



Cobe
  • Số bài : 618
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.04.2008
  • Nơi: Nỗi buồn
RE: BAI THO BAT HU - 19.05.2008 18:59:24
MONG MANH NỖI NHỚ
 
Ta luôn ước mình trở lại ngày xưa
Vui hồn nhiên mỗi buổi chiều trên cỏ
Cánh diều vu vơ bay ngút ngàn trong gió
Để tâm hồn ta mãi dâng cao
 
Ta vẫn ước mình là những vì sao
Xa tít tắp tận chân trời vẫn sáng
Toả hơi ấm cho nhân gian bình nặng
Cõi vĩnh hằng ta che trở trong tim
 
Mong manh ơi sao vẫn mãi đi tìm
Vì anh ko còn bên tôi nữa
Không có anh muôn nghìn lời hứa
Cũng hoá thành mây gió chôi đi
 
Ta muốn ta là cơn gió thầm thì
Bên tai anh khi nỗi buồn ùa đến
Và ta sẽ là một bờ bến
Lặng thầm trong trái tim anh
 
Dòng thời gian vội vã lướt nhanh
Ta cứ bước lên quên cả lối
Hoàng hôn buông mình cho bóng tối
Bao trùm lên cả không gian
 
Con đường nhỏ giờ cũng hoá thênh thang
Bước khập khiễng cứ nghiêng về một phía
Nơi ko anh, cõi lòng hoang vắng thế
Mong manh chờ - mong manh cả giấc mơ
 












 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2008 19:18:31 bởi Cobekodangyeu >
Trong đời người ta chỉ thật sự khóc một lần.
Những lần trước là người ta tập khóc.
Những lần sau là người ta khóc do thói quen.

Cobe
  • Số bài : 618
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.04.2008
  • Nơi: Nỗi buồn
RE: BAI THO BAT HU - 19.05.2008 19:14:39
Trách!
Trách cơn mưa đầu mùa chợt đến quá nhanh
Để anh phải đưa tôi về lối ấy
Trách gốc cây già nua biết mấy
Để tôi với anh nương náu cùng nhau
 
Trách thời gian hôm ấy chẳng trôi mau
Để anh có phút giây cầm tay tôi tình tứ
Để anh ôm lấy tôi như nắm giữ
Những khoảnh khắc ngọt ngào
                         vừa mới chớm trên môi…
 
Trách tại sao anh lại nói yêu tôi.
Khi thật lòng tim anh đã trao về một người con gái khác
Trách cuộc đời sao nhẫn tâm độc ác
Để tôi gặp anh.
 
Trách chuyện tình yêu sao quá đỗi mong manh
Đến với tôi lững lờ... như trò chơi đuổi bắt
Khi yêu anh là lúc tôi đánh mất
Bao ước mơ hồng trong ký ức của riêng tôi
 
Trách sao không trở lại, thời gian ơi.
Để tôi mãi là tôi như thuở trước…
Để tình yêu mà tôi hằng mong ước
Không khổ đau nhiều, không ngấn lệ trong tim.
 
Tôi trách tôi sao cứ mãi đi tìm
Ở nơi anh một tình yêu gian dối
Trách con tim dại khờ nông nổi
Đớn đau nhiều... nên mãi trách không thôi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2008 19:15:53 bởi Cobekodangyeu >
Trong đời người ta chỉ thật sự khóc một lần.
Những lần trước là người ta tập khóc.
Những lần sau là người ta khóc do thói quen.

nguyentienchuc
  • Số bài : 65
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.04.2008
  • Nơi: vinh phuc
RE: BAI THO BAT HU - 20.05.2008 23:04:37
chi la ai vay?
em co wwn chi khong, o trong nay em chi co moi mot nguoi chi gai thui
hay chi la
chi am cheu em la em cho an don do......hiiiiiiiiiiiiiiiii
chuc chi luan vui ve hanh phuc nha
yêu là chết trong lòng một ít
vì mấy khi yêu mà đã được yêu
cho thật nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
người ta phụ hay thờ ơ chẳng biết



Cobe
  • Số bài : 618
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.04.2008
  • Nơi: Nỗi buồn
RE: BAI THO BAT HU - 21.05.2008 12:57:38
Uh....Chắc là em nhận ra chị rồi đúng ko?
Hiiiiiiiiiiiiiii...........................
Tại dạo này mạng của máy chị bị lỗi chưa sửa được lên chị ít vào hơn.Chị chỉ vào buổi trưa thôi..............
E thi thế nào.......... Tốt chứ.............
Chúc em trai vui vẻ nhé...........
Trong đời người ta chỉ thật sự khóc một lần.
Những lần trước là người ta tập khóc.
Những lần sau là người ta khóc do thói quen.

Cobe
  • Số bài : 618
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.04.2008
  • Nơi: Nỗi buồn
RE: BAI THO BAT HU - 21.05.2008 13:59:55
KHI CHỈ MỘT MÌNH
 
Em ngỡ ngàng tất cả đã đi qua.
Ngày sang ngang bóng chiều tan mất hút.
Chặc lưỡi, lắc đầu, gượng cười chua xót
Chỉ tim mình trút cạn xuống cơn đau.
 
Điều ước cho người đụng chạm đến ngày sau
Lối em đi vương đầy mưa tháng sáu
Anh đâu biết trong chiều mưa giăng ấy
Em nhặt bong bóng về mơ giấc thương yêu
 
Không thể nào nhầm lẫn nữa đâu
Nếu gặp lại em tin mình thành thật
Vụng dại một thời yêu đương còn mất
Dư vị ngọt ngào in dấu vành môi.
 
Ướt mi rồi mới thấm thía trò chơi
Chẳng còn chỗ cho mình hoang phí mãi
Khi anh xa em quay đầu nhìn lại
Lối ai vương đầy khoảng vắng của trời đêm

Trong đời người ta chỉ thật sự khóc một lần.
Những lần trước là người ta tập khóc.
Những lần sau là người ta khóc do thói quen.

Cobe
  • Số bài : 618
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.04.2008
  • Nơi: Nỗi buồn
RE: BAI THO BAT HU - 26.05.2008 13:20:51
Em trai ơi! Sao dạo này đi đâu? Bận việc gì mà chẳng thấy ghé qua thư quán vậy?
Biết kết quả thi chưa em?
 
Trong đời người ta chỉ thật sự khóc một lần.
Những lần trước là người ta tập khóc.
Những lần sau là người ta khóc do thói quen.

Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 64 bài trong đề mục