DUYÊN
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 141 bài trong đề mục
duyennhan 15.04.2008 13:01:59 (permalink)
0
Có những hoàng hôn nhạt bóng trời
Dõi tìm đâu đó giữa xa xôi
Khi tôi mường tượng em đang đến
Dáng dấp đài trang thật rạng ngời
 
Tôi vẫn còn yêu tôi vẫn yêu
Như những ngày xưa mộng ước nhiều
Cho dù hai đứa giờ xa lắm
Tình đầu đâu đã nhạt bao nhiêu
 
Hai lăm năm rồi vẫn một Phương
Phần tư thế kỷ một yêu thương
Mỗi mùa trăng sáng Duyên nhân đến
Dệt tiếp cùng tôi mộng lạ thường
 
Trời khiến xui mình quen biết nhau
Em là hình ảnh bóng trăng cao
Tôi mang mơ ước chưa tròn nghĩa
Mà đã thân thương tự thuở nào
 
Em đến trong tôi thật nhẹ nhàng
Như mây như khói như hương tan
Những dòng thơ nhỏ là cầu mộng
Nối bờ rung cảm đón em sang
 
Tình ta thanh khiết quá đi thôi
Êm đềm hơn cả sóng mây trôi
Trong trẻo tựa hạt sương buổi sáng
Lung linh như sợi nắng lưng trời
 
Đã có bao giờ ta nói đâu
Nên chưa nghe được tiếng yêu đầu
Chỉ lặng nhìn thôi lòng cũng hiểu
Cầm bằng trao gởi biết bao câu
 
Với tôi em vẫn mãi như xưa
Cho dù ngày tháng có thoi đưa
Những gì lưu ký trong tiềm thức
Sẽ chẳng mờ phai dẫu nắng mưa
 
Tim tôi luôn nặng một chữ Duyên
Với bóng hình em thật dịu hiền
Nên dẫu nửa đời tôi vẫn mãi
Nhớ về kỷ niệm tuổi hoa niên
 
Tôi vẫn hình dung rõ nụ cười
Long lanh ánh mắt nét xuân tươi
Lả lơi mái tóc thề buông xoã
Dịu mềm sắc thắm mọng đôi môi
 
Tôi đã quên đâu những ngón tay
Run run bở ngở phím tơ gầy
Thanh âm non nớt sai cung bậc
Mà sao dìu dặt khiến tôi say
 
Rồi bổng một ngày ta chia ly
Kẻ buồn ở lại tiển người đi
Mộng ước tan tành trong thoáng chốc
Lặng lẽ chào nhau biết nói gì
 
Ai nỡ đành lòng chia rẽ ta
Em rời quê nhỏ để đi xa
Kể từ dạo đó đường hai lối
Người chân vô định kẻ phồn hoa
 
Dẫu thế sao tôi vẫn nghĩ rằng
Sẽ còn gặp lại những mùa trăng
Nhưng từ giây phút buồn thương ấy
Đôi trời xa biệt bởi cách ngăn
 
Nhiều lúc nhớ em tôi ngẩn ngơ
Lần tìm đâu đấy những vần thơ
Khi nao đã viết cho em đó
Để cố làm quen nổi đợi chờ
 
Tôi lại buông tay bật phím đàn
Thả hồn trong âm điệu mênh mang
Tưởng như giọng hát em mềm mại
Về lại bên tôi thật khẽ khàng
 
Nhưng chỉ mình tôi chỉ có tôi
Người xưa đã vĩnh viễn xa rồi
Ở nơi nào ấy em nào biết
Nỗi buồng chồng chất mãi thêm thôi
 
Tôi cố dối mình đợi kiếp sau
Dệt tiếp cùng em giấc mộng đầu
Tôi sẽ không còn trơ trọi mãi
Giữa đời chỉ để nhớ thương nhau
 
Đời có tin không mặc ý đời
Người tôi yêu chỉ có em thôi
Giữ lại riêng mình niềm hạnh phúc
Nên bóng hình em luôn trong tôi
 
Làm sao gọi được cố nhân đây
Dù cho hoài niệm có đong đầy
Bởi vì thuở ấy chưa từ biệt
Chỉ nhoè mắt lệ lúc chia tay
 
Đâu phải tình tôi có bấy nhiêu
Nhưng nói làm sao hết những điều
Bất chợt hiện về trong tâm tưởng
Khi hồn lạc lỏng giữa cô liêu
 
Đã vấn vương nhau cả một đời
Biết rằng một chút mộng mơ thôi
Mai sau trước lúc về vô định
Vẫn gọi em hoài...Duyên nhân ơi.
NB
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 00:13:07 bởi duyennhan >
#1
    duyennhan 01.05.2008 14:27:58 (permalink)
    0
    @@@
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2022 12:31:27 bởi duyennhan >
    #2
      duyennhan 01.05.2008 14:44:49 (permalink)
      0
      Mười sáu tuổi Em thật là xinh đẹp
      Mắt đen tròn lóng lánh dưới bờ mi
      Dáng trang đài thanh thoát bước chân đi
      Mái tóc ngắn xoã bờ vai hờ hững

      Mười bảy tuổi Em đã là "người lớn"
      Nhưng vẫn còn lo nghĩ chuyện đâu đâu
      Đôi khi buồn lặng lẽ dưới chiều sâu
      Cũng có lúc thẩn thờ trong nắng sớm

      Mười tám tuổi Em thích người đưa đón
      Nhưng ngại ngùng khi gần gũi bên nhau
      Tim ngừng rung chờ đón nụ hôn đầu
      Rồi thảng thốt nói đôi câu vô nghiã

      Mười tám tuổi Em hết là cô bé
      Hết dỗi hờn hết mơ mộng xa xôi
      Vườn tình yêu rộng cửa đón Em rồi
      Từ dạo ấy cuộc đời tôi.... lạc hướng
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 14:57:14 bởi duyennhan >
      #3
        duyennhan 01.05.2008 15:03:41 (permalink)
        0
        Cho Anh nếm thử đôi môi
        Để xem vị ngọt như lời đồn chăng
        Yêu Em đã bấy nhiêu năm
        Mà sao chưa được một lần cầm tay
        Bên nhau tháng tháng, ngày ngày
        Chỉ vui cùng nét trang đài của Em
        Lâu rồi Anh cũng chợt quên
        Đã từng có lúc trắng đêm đợi chờ
        ......
        Ngây thơ Em vẫn ngây thơ
        Tiếng cười lảnh lót, trăng mờ thềm cao
        ......
        Cho Anh gần gũi thêm nào
        Để nghe hơi ấm ngọt ngào trinh nguyên
        ......
        Bình yên, Em ngủ bình yên
        Sao Anh nghe nhói trong tim thế này
        Miệng cười mà mắt lại cay
        Vì chưng giấc mộng chưa đầy bé ơi.
        #4
          duyennhan 02.05.2008 11:31:14 (permalink)
          0
          Cho anh mượn tạm con đường
          Cho anh mượn tạm mùi hương ngọt ngào
          Cho anh mượn tạm trăng cao
          Cho anh mượn tạm xạc xào gió đông
          Cho anh mượn tạm dòng sông
          Cho anh mượn tạm sắc hồng bình minh
            Vì anh yêu một bóng hình
            Nên anh chỉ muốn riêng mình đam mê
          Con đường đưa bước em về
          Cho ta gần với lời thề bên nhau
          Mùi hương quyến rủ thanh tao
          Cho ta gần với sắc màu yêu đương
          Trăng cao soi lối thiên đường
          Cho ta gần với một phương yên lành
          Gió đông buông xõa xung quanh
          Cho ta gần với ngọn ngành nhân gian
          Dòng sông êm ả dịu dàng
          Cho ta gần với mênh mang tình đời
          Sắc hồng giữ mãi em ơi
          Cho ta gần với ngàn lời đắm say
          NB
          #5
            anhtrangthu 03.05.2008 12:49:51 (permalink)
            0

            Trích đoạn: duyennhan

            Chia tay nhau không nói lời từ giã
            Trăng Thu ơi, xa quá
            Nhớ em
            Ta ở tận nơi này
            Đêm đêm nhìn trăng bạc ta say
            Không men rượu mà môi ta đầy vị đắng
            Ta lẳng lặng
            Nhìn mây cao tản mát đến chân trời
            Trăng vẫn hiền toả ánh sáng chơi vơi
            Chỉ khoảnh khắc mà trọn đời
            Ta nhớ
            Trăng thu ơi từ thuở
            Đêm đêm ta biết đếm sao trời
            Biết tiếc ánh trăng rơi
            Biết hiểu lời bóng gió
            Là lúc ta bắt đầu yêu em đó
            Đến bây giờ đã mấy mùa trăng
            Ta nhớ hoài em hỡi
            Trăng thu của ta
            Đêm nay, một khoảng cách rất xa
            Vài trăm cây số
            Biết em ở đâu
            Để ta thổ lộ
            Ồ không.. ta tâm sự trăng nghe
            Bây giờ trời sắp có tiếng ve
            Thu chưa về nắng không còn cay nữa
            Xuân vẫn còn ngồi trước cửa
            Đợi chiều sâu về dưới bầu trời
            Trăng thu ơi
            Ngày chia tay không tìm thấy một lời
            Dù rất bạc đầy vơi tình tri kỷ
            Đêm nay trời trong xanh thi vị
            Ta nhớ em nhiều
            Mong sao tình ta
            Đừng bị lãng quên
            NB


            Trong sáng bên ngàn ánh lung linh
            Lắng sâu chan chứa một chút tình
            Tròn tròn rong ruổi không thay đổi
            Khuyết khuyết ẩn che vẫn giữ hình
            Đông tới Thu qua gương rạng rỡ
            Xuân về Hạ đón nét trung trinh
            In cả trời xanh và đất thẳm
            Trăng càng trọn vẹn giữa hành tinh./.

            ---



             


            #6
              uyenuyen3 03.05.2008 14:52:11 (permalink)
              0
              Tôi chẳng còn tâm trạng để làm thơ
              Nhưng tôi ngơ ngẩn với trăng thu
              Tình yêu thánh thiện như tia nắng
              Dìu em Mãi mãi Trăng Thu Thu
              #7
                anhtrangthu 03.05.2008 15:54:57 (permalink)
                0

                Trích đoạn: duyennhan

                Có những hoàng hôn nhạt bóng trời
                Dõi tìm đâu đó giữa xa xôi
                Khi tôi mường tượng em đang đến
                Dáng dấp đài trang thật rạng ngời

                Tôi vẫn còn yêu tôi vẫn yêu
                Như những ngày xưa mộng ước nhiều
                Cho dù hai đứa giờ xa lắm
                Tình đầu đâu đã nhạt bao nhiêu

                Hai lăm năm rồi vẫn một Phương
                Phần tư thế kỷ một yêu thương
                Mỗi mùa trăng sáng Duyên nhân đến
                Dệt tiếp cùng tôi mộng lạ thường

                Trời khiến xui mình quen biết nhau
                Em là hình ảnh bóng trăng cao
                Tôi mang mơ ước chưa tròn nghĩa
                Mà đã thân thương tự thuở nào

                Em đến trong tôi thật nhẹ nhàng
                Như mây như khói như hương tan
                Những dòng thơ nhỏ là cầu mộng
                Nối bờ rung cảm đón em sang

                Tình ta thanh khiết quá đi thôi
                Êm đềm hơn cả sóng mây trôi
                Trong trẻo tựa hạt sương buổi sáng
                Lung linh như sợi nắng lưng trời

                Đã có bao giờ ta nói đâu
                Nên chưa nghe được tiếng yêu đầu
                Chỉ lặng nhìn thôi lòng cũng hiểu
                Cầm bằng trao gởi biết bao câu

                Với tôi em vẫn mãi như xưa
                Cho dù ngày tháng có thoi đưa
                Những gì lưu ký trong tiềm thức
                Sẽ chẳng mờ phai dẫu nắng mưa

                Tim tôi luôn nặng một chữ Duyên
                Với bóng hình em thật dịu hiền
                Nên dẫu nửa đời tôi vẫn mãi
                Nhớ về kỷ niệm tuổi hoa niên

                Tôi vẫn hình dung rõ nụ cười
                Long lanh ánh mắt nét xuân tươi
                Lả lơi mái tóc thề buông xoã
                Dịu mềm sắc thắm mọng đôi môi

                Tôi đã quên đâu những ngón tay
                Run run bở ngở phím tơ gầy
                Thanh âm non nớt sai cung bậc
                Mà sao dìu dặt khiến tôi say

                Rồi bổng một ngày ta chia ly
                Kẻ buồn ở lại tiển người đi
                Mộng ước tan tành trong thoáng chốc
                Lặng lẽ chào nhau biết nói gì

                Ai nỡ đành lòng chia rẽ ta
                Em rời quê nhỏ để đi xa
                Kể từ dạo đó đường hai lối
                Người chân vô định kẻ phồn hoa

                Dẫu thế sao tôi vẫn nghĩ rằng
                Sẽ còn gặp lại những mùa trăng
                Nhưng từ giây phút buồn thương ấy
                Đôi trời xa biệt bởi cách ngăn

                Nhiều lúc nhớ em tôi ngẩn ngơ
                Lần tìm đâu đấy những vần thơ
                Khi nao đã viết cho em đó
                Để cố làm quen nổi đợi chờ

                Tôi lại buông tay bật phím đàn
                Thả hồn trong âm điệu mênh mang
                Tưởng như giọng hát em mềm mại
                Về lại bên tôi thật khẽ khàng

                Nhưng chỉ mình tôi chỉ có tôi
                Người xưa đã vĩnh viễn xa rồi
                Ở nơi nào ấy em nào biết
                Nỗi buồng chồng chất mãi thêm thôi

                Tôi cố dối mình đợi kiếp sau
                Dệt tiếp cùng em giấc mộng đầu
                Tôi sẽ không còn trơ trọi mãi
                Giữa đời chỉ để nhớ thương nhau

                Đời có tin không mặc ý đời
                Người tôi yêu chỉ có em thôi
                Giữ lại riêng mình niềm hạnh phúc
                Nên bóng hình em luôn trong tôi

                Làm sao gọi được cố nhân đây
                Dù cho hoài niệm có đong đầy
                Bởi vì thuở ấy chưa từ biệt
                Chỉ nhoè mắt lệ lúc chia tay

                Đâu phải tình tôi có bấy nhiêu
                Nhưng nói làm sao hết những điều
                Bất chợt hiện về trong tâm tưởng
                Khi hồn lạc lỏng giữa cô liêu

                Đã vấn vương nhau cả một đời
                Biết rằng một chút mộng mơ thôi
                Mai sau trước lúc về vô định
                Vẫn gọi em hoài...Duyên nhân ơi.
                NB



                Ai là tri kỷ ở trên đời?
                Cùng nhau chia sẻ lúc chơi vơi
                Khi vui chén rượu làm thi hứng
                Lúc buồn hoa lá viết nên lời
                Ảo mộng thơ văn là chốc lát
                Thực tình thân mến mới muôn đời
                Ngàn vạn lạng vàng là dễ kiếm
                Một người tri kỷ khó xa vời.
                anhtrangthu


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/AC5832D654324D059D8465A2DB78B898.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 23:15:16 bởi anhtrangthu >
                Attached Image(s)
                #8
                  duyennhan 04.05.2008 15:49:34 (permalink)
                  0
                  Viễn phương
                   
                  Xa xôi lắm khoảng trời ta đang ở
                  Núi và khe như chắn lối ta về
                  Ta đã hiểu thế là nhung nhớ
                  Luyến lưu gì người hỡi kiếp không quê
                   
                  Núi tiếp núi rừng lại rừng vây phủ
                  Xung quanh ta đẫm ướt trận mưa rừng
                  Chợt dĩ vãng hướng ta về chốn cũ
                  Nhìn hoa ngàn nhớ cánh phượng rung rung
                   
                  Ta lên tiếng rừng thiêng vừa đáp lại
                  Ngỡ quanh mình bè bạn đến chung vui
                  Ta hát vang làm chim rừng sợ hãi
                  Giọng vang xa đến tận cuối chân trời
                   
                  Giữa rừng thẳm ta thấy mình nhỏ bé
                  Như chồi non trên cội cây lành
                  Như hạt nước giữa dòng sông mẹ
                  Như cỏ mềm trên ngọn đồi xanh
                   
                  Chốn ra đi giờ đã là viễn xứ
                  Bước giang hồ ta là khách viễn phương
                  Ngày trở lại biết bao lời tâm sự
                  Bàn tay vui khơi lửa suốt đêm trường
                   
                  Ta hái một đóa hoa rừng nho nhỏ
                  Bên triền đồi nơi ta tạm dừng chân
                  Lòng bỗng nhớ đến sắc hoa phượng đỏ
                  Bên cổng trường theo gió rụng đầy sân
                   
                  Trước ngày đi, đêm ta ngắm trăng lên
                  Hát tình ca giã từ vùng hẹn ước
                  Tiếng nhạc buồn vọng lại một dòng tên
                  Làm xao xuyến cõi lòng  người cất bước
                   
                  Người tiễn biệt ta đi là nắng sớm
                  Chuyến xe mang ta đến một phương trời
                  Ở nơi đó mùa thu vừa mới chớm
                  Có một vài chiếc lá khẽ khàng rơi
                   
                  Khách viễn phương nhớ về viễn xứ
                  Nghe thời gian réo gọi bước quay về
                  Ngày trở lại biết bao điều tâm sự
                  Khi cõi lòng đã thỏa những đam mê.
                  NB
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2008 16:10:09 bởi duyennhan >
                  #9
                    duyennhan 04.05.2008 15:54:50 (permalink)
                    0
                    SAU CƠN MƯA
                     
                    Bàn tay thô ráp
                    Mân mê đó hoa mặn mà
                    Cuồng phong bão táp
                    Không làm nhạt phai hương hoa
                     
                    Đi đi em dáng hồng lộng lẫy
                    Thời gian xưa đã qua hết rồi
                    Ngày tháng buồn run rẩy
                    Không còn về trên mắt em tôi
                     
                    Đừng buồn vì dĩ vãng nhé em
                    Đây lữa sống bây giờ em hãy nhóm
                    Như nắng hồng buổi sớm
                    Đang trở về xua hết màn đêm
                     
                    Tôi nhìn em như ngôi sao lạ
                    Trên bầu trời lấp lánh ngàn sao
                    Em tuyệt vời hơn cả
                    Từ bụi bùn em lại vươn cao
                     
                    Tôi nhìn em bước đi trong nắng
                    Thấy cả không gian rực rỡ vàng
                    Kỷ niệm buồn cay đắng
                    Không còn về trong giấc mơ hoang
                     
                    Còn tuổi nào cho em trẻ hơn
                    Phấn son nào tô điểm đẹp hơn
                    Đời em giờ đã khác
                    Giữa bạn bè em hết cô đơn
                     
                    Trên chiếc cầu định mệnh em qua
                    Có nhiều nhịp lung lay gãy vỡ
                    Ngày tháng buồn đã xa
                    Ánh mắt em sáng ngời rạng rỡ
                     
                    Xưa em ngủ trong điệu ru nước mắt
                    Và chiêm bao toàn chuyện hãi hùng
                    Lòng em luôn vắng ngắt
                    Suốt đêm trường lạnh lẻo mông lung
                     
                    Em đi trên lối cỏ mù sương
                    Theo ánh hoàng hôn nép cuối đường
                    Đóa hoa trong gió cát
                    Là nhân tình của khách tha phương
                    Cứ thế môi em dần nhạt thắm
                    Ngày xuân em tưởng chết lâu rồi
                    Xót xa đời em lắm
                    Ai hiểu giùm phận số em ơi
                     
                    Có ai rơi lệ cho em chưa
                    Hay chỉ mình em ngồi đối bóng
                    Nước mắt trong đêm mưa
                    Có vơi được khối sầu nóng bỏng
                     
                    Em muống trôi theo dòng đời
                    Mặc số kiếp dật dờ trên sóng
                    Hờn oán làm sao vơi
                    Dòng đen bạc dưới trời ác mộng
                     
                    Lá trên cây rụng về với cội
                    Vui lên em trang điểm cuộc đời
                    Quên chuổi ngày tăm tối
                    Dĩ vãng buồn xóa hết em ơi
                     
                    Căn gác nhỏ sau lưng thành phố
                    Đang bừng lên ánh lửa thơm nồng
                    Cơn mưa chiều tuôn đổ
                    Rửa sạch niềm tủi hổ mêng mông
                     
                    Rồi từ đó khối tình màu nhiệm
                    Lại về trên đôi mắt thật thà
                    Em vẫn còn kỷ niệm
                    Nhưng chuỗi buồn vĩnh viễn trôi xa
                     
                    Tôi kết hoa đăng phủ lối đi
                    Em về lộng lẫy áo vu quy
                    Nhìn em tôi thấy trời hạnh phúc
                    Giọt lệ mừng lóng lánh trên mi.
                    NB
                    #10
                      duyennhan 04.05.2008 16:01:39 (permalink)
                      0
                      Tôi đang nghe những giọt mưa cuối thu
                      Tí tách rơi đều trên làn đất xốp
                      Lùa trong mưa vài sợi gió vi vu
                      Mang hương đời nồng nàn ngây ngất
                       
                      Mùa thu qua đi kéo dài nhung nhớ
                      Lá vàng khô rải thảm đón anh về
                      Ôi tiếng vọng của sầu giăng nức nở
                      Dưới bước chân gầy xoa dịu hồn mê
                       
                      Mùa thu tàn vương vấn chút dư quang
                      Như âm hưởng của tiếng đàn sau cuối
                      Khúc thu trầm lạc điệu mênh mang
                      Ru ánh mắt nâu huyền đắm đuối
                       
                      Phải không em mùa thu đã qua
                      Nên thực tại lá vàng len lén đến
                      Như em trong giấc mộng nhạt nhòa
                      Một thoáng gần mà biết bao thương mến
                       
                      Xin chào mùa thu gởi lời theo gió
                      Nhưng cho tôi giữ lại ánh trăng sầu
                      Tôi nhặt xác lá vàng trong nắng đỏ
                      Nhớ về em giờ chẳng biết nơi đâu.
                      NB
                      #11
                        anhtrangthu 04.05.2008 16:23:17 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: duyennhan

                        Tôi đang nghe những giọt mưa cuối thu
                        Tí tách rơi đều trên làn đất xốp
                        Lùa trong mưa vài sợi gió vi vu
                        Mang hương đời nồng nàn ngây ngất

                        Mùa thu qua đi kéo dài nhung nhớ
                        Lá vàng khô rải thảm đón anh về
                        Ôi tiếng vọng của sầu giăng nức nở
                        Dưới bước chân gầy xoa dịu hồn mê

                        Mùa thu tàn vương vấn chút dư quang
                        Như âm hưởng của tiếng đàn sau cuối
                        Khúc thu trầm lạc điệu mênh mang
                        Ru ánh mắt nâu huyền đắm đuối

                        Phải không em mùa thu đã qua
                        Nên thực tại lá vàng len lén đến
                        Như em trong giấc mộng nhạt nhòa
                        Một thoáng gần mà biết bao thương mến

                        Xin chào mùa thu gởi lời theo gió
                        Nhưng cho tôi giữ lại ánh trăng sầu
                        Tôi nhặt xác lá vàng trong nắng đỏ
                        Nhớ về em giờ chẳng biết nơi đâu.
                        NB


                        Giờ này em ở nơi đâu?
                        Có nghe thấy tiếng nguyện cầu của tôi?
                        Ôm hờ hình bóng xa xôi
                        Em đi mang cả hồn tôi đi cùng.
                        Bao ngày đã có tình chung
                        Sao hồn tôi lại đi cùng với em?
                        Chuyện buồn tôi chẳng biết quên
                        Thì ra tôi dấu hình em trong lòng!!! 
                        #12
                          duyennhan 05.05.2008 10:23:50 (permalink)
                          0
                          Tôi trở về chốn cũ một chiều đông
                          Hồn trơ vơ lạc lõng giữa hoàng hôn
                          Không một bóng người trong chiều tịch mịch
                          Chỉ có gió thổi hàng cây rả rích
                           
                          Bạn bè tôi giờ mỗi đứa một nơi
                          Chẳng còn ai để tâm sự đôi lời
                          Tôi đứng nép mình bên thềm cổng vắng
                          Lòng nao nao giữa bóng chiều tĩnh lặng
                           
                          Chợt buồn buồn nghĩ đến những ngày qua
                          Mới ngày nào mà giờ đã như xa
                          Rồi chậm rãi tôi lần theo lối sỏi
                          Vẫn thân quen đón tiễn người sớm tối
                           
                          Câu giã từ ai nói vẫn đâu đây
                          Hàng tràm xanh nhắc lại chuyện bao ngày
                          Nên kỷ niệm không bao giờ  phai hết
                          Dẫu thời gian xoay con người mỏi mệt
                           
                          Mai tôi đi gởi lại một tâm tình
                          Như những ngày trong tuổi mộng tươi xinh
                          Thuở chúng tôi còn khoác làn áo trắng
                          Vui như chim sạch như từng sợi nắng
                           
                          Tôi trở về chốn cũ một lần thôi
                          Bởi mai kia tôi vĩnh viễn đi rồi
                          Không một bóng người trong chiều tịch mịch
                          Chỉ có gió thổi hàng cây  rả rích
                          NB
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2023 15:32:26 bởi duyennhan >
                          #13
                            duyennhan 06.05.2008 16:00:27 (permalink)
                            0
                            Ta ngồi bên lạp nữ
                            Gió vi vu ru giấc ngủ mơ hồ
                            Đàn chó săn hung dữ
                            Đã lim dim ánh mắt điên rồ
                             
                            Rừng xanh như quen thuộc
                            Lạp nữ về trên lối mòn thưa
                            Lá cây rừng gầy guộc
                            Vẫy tay chào vui mắt dưới mưa
                             
                            Đôi mắt tinh tường đẹp
                            Nhìn xuyên qua lớp mưa dầy
                            Mái tóc buông trên vai
                            Phảng phất mùa thơm nhựa lá
                             
                            Những ngón tay xinh xắn
                            Nắm hờ theo mỗi bước đi
                            Làn môi hồng tươi thắm
                            Cười vui chưa nghĩ ngợi gì
                             
                            Bầu bạn với rừng xanh
                            Lạp nữ đã quen từ nhỏ
                            Từng thì thầm với gió
                            Và cười vang cùng tiếng thác gào
                             
                            Không ưa nhìn xa hoa
                            Lạp nữ hững hờ trang điểm
                            Với trái tim thật thà
                            Lạp nữ gọi rừng âu yếm
                             
                            Lạp nữ ơi người đẹp của rừng xanh
                            Đêmđêm trong giấc ngủ yên lành
                            Có mơ có mộng gì chưa nhỉ
                            Đã có bao giờ lệ chảy quanh
                             
                            Tôi hỏi thầm trong tiếng gió đưa
                            Như khúc nhạc rừng lúc nhặt thưa
                            Hồn tôi bỗng hóa thành cung nhịp
                            …Một buổi chiều bên lạp nữ xưa.
                            NB
                            #14
                              duyennhan 07.05.2008 17:36:37 (permalink)
                              0
                              Chiều nay em không về
                              Lòng anh nghe hoang vắng
                              Tà dương khuất rặng tre
                              Chìm dần từng tia nắng
                               
                              Đứng giữa trờ lặng lẽ
                              Anh nhớ em vô ngần
                              Lại một chiều vắng vẻ
                              Tiêu điều hồn cô nhân
                               
                              Thư tuần qua em hẹn
                              Chiều nay em sẽ về
                              Vì sao em trễ hẹn
                              Trông xa anh buồn ghê
                               
                              Chuyến xe chiều đã đỗ
                              Thôi hết hy vọng rồi
                              Cõi lòng đang giông tố
                              Trong sương chiều rơi rơi
                              NB
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 141 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9